Thơ Bạch Vân Nam

Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 02.01.2010 20:22:34
0
  CON LÀ MÙA XUÂN

             
                         **

   Mẹ nhào xương thịt nặn con 
Tay Cha vun dưỡng tâm hồn ban sơ
   Mẹ lùa ngọn gió tinh mơ
Cha mang hơi ấm đắp bờ chân quê.
   Áo đông chưa vén xuân kề
Nước Mây ngang trúc Trăng thề liềm câu
   Rằng con vệ quốc đi đầu
Giữ tròn đạo hiếu là cầu vượt sông.
   Màu hương sắc cỏ ngậm đồng
Tết nay phương bắc cỡi Rồng nghìn năm
   Đêm khuya chỗ đá sương đầm
Tửu thiên, thê tử, tiếng cầm ta say!


                   
                     ***

             Kế xuân 2010
            Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 23:54:14 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 02.01.2010 20:26:46
0

Trắng Đen
 
Chơi đêm đời thấy tối
Dậy sớm gặp bình minh
Nhiều đêm thì mất lối
Học vấn đặng quang vinh.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 13:22:00 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 31.08.2010 13:40:27
0
Bâng khuâng
 
Biển trời mênh mông –rộng
Con cá nằm im – đợi
Lữ khách nhìn trăng – lạnh
Nhấc từng bước bâng khuâng
 
  Bạch Vân Nam

*****Bạch Vân Nam*****

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 02.09.2010 23:41:13
0
Chào mây trắng phương nam,,, chà .. dạo này cũng lạc chòi thơ đâu ròi ...lâu quá mí dzìa nhà phải ko ...bụi bám dzữ rùi ha ..

Chúc vui và mau mau lấy lại hồn thơ nhen ..


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 11.09.2010 18:46:17
0
Biệt Ly Trong Đêm
 
 
  Đêm buồn ngồi viết tâm thư
Trắng đen nét mực bóng mờ em qua
  Trăng vàng mộng vỡ trôi xa
Tơ duyên đứt bỡi phong ba bạc tiền
 
  Tiếng đàn khơi nỗi niềm riêng
Uống chung rượu đắng cạn quên âu sầu
  Lối mòn chồng dấu chân nhau
Nay anh đứng lại bắt cầu em đi
 
  Biệt ly biết nói câu gì
Khoảng không vô tận lời chi cho người
  Sáng này hai đứa đôi nơi
Em như cơn gió anh đời mây bay
 
  Không cùng một giấc mơ dài
Sống gần gan tấc tình phai, lạc lòng
  Chúc em hạnh phúc bên chồng
Đến đây ngừng bút thế xong cuộc tình.
 
          2010
   Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 15:47:45 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 11.09.2010 18:49:27
0
Bến cũ

Thơ khách ngồi buồn chợt nhớ trăng
Nhìn theo dòng nuớc chảy băng băng
Mơ thấy áo hoa choàng bóng Nguyệt
Trong lòng khởi sóng gợn lăn tăn

Sương thấm bờ vai gió đứng trời
Ngắm trăng non khuyết mắt không rời
Giọt đắng lên môi nhiều ý vị
Lối chiều rêu phủ lá lùa rơi

Đường đây đến đó cách là bao!
Mây vẫn phiêu du Nguyệt chốn nào
Hàng cây ghế đá im bặt tiếng
Chờ gió xuân về giáp mặt nhau

Miên man câu hát giấc mộng tan
Kia kẻ qua đò dạ chứa chang
Mai đây bến cũ em về lại
Xin nhớ người xưa dưới thạch hàn



2012
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2013 16:55:27 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 14.09.2010 10:50:04
0

Biệt Ly Trong Đêm


Đêm buồn ngồi viết tâm thư
Trắng đen nét mực bóng mờ em qua
Trăng vàng mộng vỡ trôi xa
Tơ duyên đứt bỡi phong ba bạc tiền

Tiếng đàn khơi nỗi niềm riêng
Uống chung rượu đắng cạn quên âu sầu
Lối mòn chồng dấu chân nhau
Nay anh đứng lại bắt cầu em đi


Vì tiền vì bạc mà ra
Hay vì nghĩa cạn lòng đà hết yêu,
Ta-Người nếu hoá thành rêu
Thì lòng nhẹ nhõm khỏi điêu đứng hoài,
Cầu anh bắt mấy nhịp dài,
Hay em người phải gưộc gầy ngóng ai ?



Mây đã tụ lại ròi thì hỏng tan nữa hả anh hih.. nhớ về sáng tác thường xuyên nha.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 10.10.2010 20:32:15
0
THĂNG LONG BÍ SỬ



                                         *
                                   * Đây*  
                            *quê ta xanh xanh*
     *đường vòng quanh hình chữ S*     
      * nhìn cánh đồng Trăng mới dệt*
        * khen người xưa dựng nước nhà*
            * một nghìn năm – một mớ phong ba*  
             * đất thiên cây Lý nở hoa độ vàng.*
                 *Thăng Long vẫn hiên ngang*
                            * Bắc Trung Nam*
                                  * sum họp*
                                 *một nhà*  
                       *con của Hồng*   
                            * cháu Lạc*
                                    * biển*  
                                       * trời*
                                           *  ung*
                                            * dung.*
                                                 * Ngàn*
                                                     * năm*
                                                        * khí *
                                                           * phách*
                                                           *anh hùng*
                                                             * đuổi quân*
                                                                * xâm lược*
                                                                  * nay mừng*  
                                                                  *vinh quang.     
                                                                *Cờ diễu binh*
                                                                  * lệ hai hàng*
                                                                   *vui Tổ Quốc*
                                                                  *dạ  xốn xang*
                                                                *dòng máu Việt*
                                                              *máu Rồng Tiên*
                                                           *năm  Châu bốn Bể*
                                               * cẩn nghiêng đầu chào.*
                                              * Gian nan ở sát nhau*     
                                            *giặc đi ta làm giàu*  
                                   * đón xuân về khắp phố*  
                             *phơi nắng hát ca dao.*
                                   *giấc chiêm bao*
                                *ngàn năm ngủ*
                              *tên Cồ Việt *
                               *hóa Việt*
                               *Nam*
                                 **
                                *  
 

   Ghi nhớ:      

          Mỗi người là một tế bào
      Trong cơ thể Việt làm sao tách rời
        Giang sơn bền vững muôn đời
     Gái trai chung sức đất trời vẻ vang
                          
 
          * Xin chúc mừng ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội*
                    
                     10- 10-10  
                Bạch Vân Nam
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 15:03:43 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 20.10.2010 18:17:33
0
Việt Nữ Hào Kiệt
 
 
Ngày xưa ngày xửa ngày xa
Vào thời Nam Hán hai Bà Trưng nương
Lòng yêu non nước vung gươm
Đuổi quân xâm lấn mở đường tự do
 
Thời này có đội tóc dài
Đứng lên cầm súng miệt mài đấu tranh
Nữ nhi Việt Quốc hào anh
Tô son trang sử vẽ ranh Sơn hà
 
Sáng nay ngồi ngắm lụa là
Chợt nghe đâu đó rừng hoa dậy thì
Gió lùa theo bước chân đi
Nhắc cho tôi nhớ lời gì miên man
 
Sẵn đây xin chúc các Nàng
Là hoa đẹp nhất thế gian đâu bằng
Đêm về thơ mộng dưới trăng
Khi non nước biến cùng ngăn giặc thù.
 
 
Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2010
 
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 18:22:19 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Nét cố đô
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2009
  • Nơi: Bầu trời
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 22.10.2010 11:16:14
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

THĂNG LONG BÍ SỬ



                                         *
                                   * Đây*  
                            *quê ta xanh xanh*
     *đường vòng quanh hình chữ S*     
      * nhìn cánh đồng Trăng mới dệt*
        * khen người xưa dựng nước nhà*
            * một nghìn năm – một mớ phong ba*  
             * đất thiên cây Lý nở hoa độ vàng.*
                 *Thăng Long vẫn hiên ngang*
                            * Bắc Trung Nam*
                                  * sum họp*
                                 *một nhà*  
                       *con của Hồng*   
                            * cháu Lạc*
                                    * biển*  
                                       * trời*
                                           *  ung*
                                            * dung.*
                                                 * Ngàn*
                                                     * năm*
                                                        * khí *
                                                           * phách*
                                                           *anh hùng*
                                                             * đuổi quân*
                                                                * xâm lược*
                                                                  * nay mừng*  
                                                                  *vinh quang.     
                                                                *Cờ diễu binh*
                                                                  * lệ hai hàng*
                                                                   *vui Tổ Quốc*
                                                                  *dạ  xốn xang*
                                                                *dòng máu Việt*
                                                              *máu Rồng Tiên*
                                                           *năm  Châu bốn Bể*
                                               * cẩn nghiêng đầu chào.*
                                              * Gian nan ở sát nhau*     
                                            *giặc đi ta làm giàu*  
                                   * đón xuân về khắp phố*  
                             *phơi nắng hát ca dao.*
                                   *giấc chiêm bao*
                                *ngàn năm ngủ*
                              *tên Cồ Việt *
                               *hóa Việt*
                               *Nam*
                                 **
                                *  
 

   Ghi nhớ:      

        Mỗi người là một tế bào
      Trong cơ thể Việt làm sao tách rời
        Giang sơn bền vững muôn đời
     Gái trai chung sức đất trời vẻ vang
                          
 
          * Xin chúc mừng ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội*
                    
                     10- 10-10  
                Bạch Vân Nam
 
 


Ôi, nhìn thích thế

Tự nhiên Linh lại muốn vu vơ mấy dòng ^.^. Chúc vui hen ! :D

CHÀO NGÀY MỚI


Chào cô thiếu nữ bên hoa Lan*
Nhu mì yểu điệu nét mây ngàn
Mắt cô nhìn gì chăm chú thế
Để đôi má hồng nét dài trang


Chào đàn lợn* nhỏ vui cùng mẹ
Bầu sữa ngọt ngào bú mải mê
Sống trong tình thương vô bờ bến
Gọi bao mơ ước xa xôi về


Chúc mừng!Chúc mừng đám cưới chuột *
Chiếu phủ mành che khe khẽ buông
Kết thành quả ngọt từ trái đắng
Yêu đi, cứ yêu đến điên cuồng


Chào các chàng trai đang hứng dừa *
Lâu rồi đã được trái nào chưa?
Nước dừa mát ngọt, tê đầu lưỡi
Cơm dừa trắng nõn mãi chưa bưa


Chào chú mục đồng đang thổi sáo*
Đồng quê xa lánh chốn ồn ào
Thảnh thơi tâm hồn thong dong nhỉ?
Cuộc sống nhiều người phải ước ao

....

Chào những bức tranh trong cuộc sống
Chào những sắc màu rộn rã tươi
Bình minh đã lên rồi, trên biển
Chào mừng ngày mới...một tiếng cười...


* Tên các bức tranh Đông Hồ :)

(-Như Diệu Linh-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 11:17:45 bởi Nét cố đô >
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi...càng chập chững
Chập chững buồn...chập chững cô đơn...


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=545036

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 25.01.2011 12:32:44
0
        Xuân Tươi 2011
 
 
Xuân khắp mọi nơi trong tiếng ca
Khí xuân man mát nắng chang hòa
Quê tôi thăm thẳm màu xanh biếc
Lúa vàng chín mọng Biển bao la
 
Khói che tán lá bếp hồng tươi
Xuân của tình yêu đẹp rạng ngời
Sắc xuân óng ánh niềm hy vọng
Năm mới giàu sang hái lộc trời
 
Cầu chúc Ông Bà sống thọ niên
Chúc anh chúc chị kiếm nhiều tiền
Kính chúc mọi người luôn may mắn
Cha hiền vui vẻ khỏe triền miên.
             
     Thạnh Phú Xuân 2011
         Bạch Vân Nam
 
Xin cám ơn Như Diệu Linh đến thăm nhà mình, năm mới BVN xin chúc bạn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 12:33:52 bởi Bach Van Nam >

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 16.02.2011 19:32:29
0
Ngày tình yêu
 
              ***

Tình yêu như gió mát
Thổi vào lòng miên man
Dịu êm tựa tiếng hát
Ru hồn anh nồng nàng
 
Tình em như mật ngọt
Phết trên bờ môi thơm
Nhìn trăng thu vàng vọt
Muốn trao ngàn nụ hôn
 
Tình ví như men rượu
Nhỏ từng giọt đắng sầu
Khi ngấm ngầm men tửu
Mặt cho đời về đâu
 
Tình tuyệt đẹp như mơ
Lung linh chợt tan biến
Như sóng xô mặt biển
Chìm sau vết chân mờ
 
Tình không phân sang cao
Tuổi tác và hèn thấp
Là nhịp tim dồn đập
Gởi yêu thương ngọt ngào
 
Ngày Valentine nay
Phố xưa tràn ngập nắng
Em nàng hoa tươi tắn
Anh bướm vàng lượn bay.
       
               **
        14-02-2011
    Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2011 19:41:33 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 08.03.2011 16:06:52
0
Chúc Phụ Nữ 08-03    
 
Hôm nay ngày tám tháng ba
Khắp nơi hăm hở mua quà chọn bông
    Tặng riêng cho những bóng hồng
Là hoa thế giới, cánh đồng trang thơ
 
    Có em tôi mới mộng mơ
Có em tôi mới sững sờ nhớ thương
    Vắng em lòng thấy tơ vương
Bên em hạnh phúc thoát đường đơn coi
 
    Cám ơn phụ nữ tuyệt vời
Đã tô vẽ đẹp đất trời hôm nay
    Cám ơn từ những bàn tay
Ấm như hạt nắng sớm mai ươm mầm.
 
2011
Bạch Vân Nam
    
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 06.09.2011 13:20:39
0
Đò Xưa
 
Chiều về qua bến sông xưa
Nhớ người em nhỏ từng đưa qua đò
Đôi ba câu nói chuyện trò
Cho vơi đi những âu lo trong lòng
Cô em đang lướt trên dòng
Mỗi tay cô hỡi đau lòng anh thay
Muốn được góp sức chung tay
Cùng em xây đắp tương lai đôi mình
Nhưng anh không dám tỏ tình
Nhìn xa cười khẽ lặng thinh không đành
Dòng sông như một bức tranh
In hình thiếu nữ long lanh nắng chiều
Chợt buồn cơn gió hiu hiu
Xa tầm tay với nước triều cuộn trôi.
 
      2011
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2012 00:10:41 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 06.09.2011 16:30:18
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

Bâng khuâng
 
Biển trời mênh mông –rộng
Con cá nằm im – đợi
Lữ khách nhìn trăng – lạnh
Nhấc từng bước bâng khuâng
 
  Bạch Vân Nam


 
THỞ DÀI
 
Sãi cánh chim bay -mỏi
Thu vàng rơi rớt - lá
Lữ khách chờ mong - ai ?
Nghe một tiếng thở dài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2011 16:34:49 bởi mưa phố núi >



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 06.09.2011 16:46:20
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

Nàng Là Ai?

Nàng là ai? sao trong giấc mơ tôi
làm thổn thức con tim chờ hấp hối
khiến thời gian lạnh lùng trôi quá vội
khi nụ cười chưa kịp khép vành môi

Nàng là ai? Tôi ngồi nhớ mông lung
nhìn chiếc lá mang vầng trăng vỡ vụng
ôi! vạt nắng soi thềm, sương ướt sũng
màn đêm tàn hoa đón gió rung rung

Nàng là ai? Có còn ở dương gian
hay thoát kiếp hoá thân thành mây trắng
trong chiêm bao lúc hồn đang phiêu lãng
biết anh buồn nên em ghé tình tang.

    - 2009 -
Bạch Vân Nam


 
GIỌT SƯƠNG KHUYA
 
Giọt sương nhỏ hiền lành em mong manh
Đừng nắng quá sương tan nhanh rất vội
Đừng gió lớn để hồn em bối rối
Cho nụ cười đọng mãi trên bờ môi
 
Giọt sương em chỉ tan nhanh trong nắng
Thèm ánh trăng mờ ảo cuối trời thu
Mong cuộc tình đừng tàn theo dĩ vãng
Để giấc mơ đừng bao giờ vỡ tan
 
Em như cô Tấm sót lại trần gian
Chờ đợi mãi vầng mây anh trắng xóa
Trắng như tim em ngọc khiết băng trinh
Tình tang anh nhé mơ mình tình tang.
 
MƯA đã đọc thơ của tiên sinh dưới thư viện
không ngờ hôm nay người lại xuất hiện ở đây
Xin mạn phép họa thơ người -hân hạnh thay. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2011 16:58:44 bởi mưa phố núi >



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 10.09.2011 16:49:33
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

ĐỪNG VỘI

******

Cứ thấy hoa đang nở
Mà ngỡ hoa đang vui
Đâu phải hoa mà biết
Dẫu rằng hoa xinh tươi.


***

12/08/2006

Bạch Vân Nam


 
PHẢI RỒI
 
nhìn thấy con bướm trắng
đâu phải con bướm ma
ngắm đóa lan hồ điệp
chẳng phải vũ nữ mà  !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2011 16:52:34 bởi mưa phố núi >



Mộng Liên
  • Số bài : 69
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.08.2011
  • Nơi: Tịnh Tâm Lake
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 11.09.2011 17:59:52
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

LỮ KHÁCH ĐƯỜNG CHIỀU

***

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn rặng núi đứng xanh lơ
khí trời lạnh lẽo xanh trong vắt
Trên đồi cô gái đứng ngẩn ngơ

Cô gái, bông hoa núi rừng già
Cô đi xuống bản đường còn xa
Mà ánh hồng dương dần dần tắt
Có kẻ trộm nhìn gót chân hoa


***
2006
Bạch Vân Nam


SƠN NỮ  NGÂY THƠ
 
Xoay ngang xoay dọc bóng tịch liêu
Âm u rừng vắng chiều ơi chiều !
Mình ta giữa núi non hùng vỹ
Nhỏ bé trong đởi hạt cát thôi.
 
Lữ khách buồn chân leo núi mỏi
Đi tìm một chốn vắng nghĩ ngơi
Sơn nữ ngây thơ tìm bằng tới
Mới hay người đã quá xa rồi !
 
Về thôi Sơn nữ chiều đang trôi
Mõi gối chồn chân hồn rã rời
Bóng người lữ thứ về đâu tá ?
Hồn buồn Sơn nữ khóc lẻ loi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 15:17:10 bởi Mộng Liên >
ước ta được như hoa sen trắng
từ bùn mà chẳng nhuốm tanh hôi

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 13.09.2011 13:32:16
0

GIỌT SƯƠNG KHUYA

Giọt sương nhỏ hiền lành em mong manh
Đừng nắng quá sương tan nhanh rất vội
Đừng gió lớn để hồn em bối rối
Cho nụ cười đọng mãi trên bờ môi

Giọt sương em chỉ tan nhanh trong nắng
Thèm ánh trăng mờ ảo cuối trời thu
Mong cuộc tình đừng tàn theo dĩ vãng
Để giấc mơ đừng bao giờ vỡ tan

Em như cô Tấm sót lại trần gian
Chờ đợi mãi vầng mây anh trắng xóa
Trắng như tim em ngọc khiết băng trinh
Tình tang anh nhé mơ mình tình tang.

MƯA đã đọc thơ của tiên sinh dưới thư viện
không ngờ hôm nay người lại xuất hiện ở đây
Xin mạn phép họa thơ người -hân hạnh thay. 

 
Xin chào Mưa Phố Núi
 
Lâu lắm mới lên trang thơ mà bạn đến thăm chơi còn tặng cho bài thơ hay, trong lòng mình vui vô cùng và xin cám ơn bạn.
 
Mưa ơi!
 
   Đêm kia gió thổi ngập ngừng
Mây thưa lõm chỏm nhỏ từng giọt thơ 
  Mưa trên con phố mịt mờ
Gieo sâu giấc mộng nước trời miên man 
  Buồn ai con nước về ngàn
Mặc cho chiếc lá úa vàng hư hao  
Trăng thu bẽn lẽn chưa vào
Cửa hoa khép kín lối nào đưa chân. 
               2011
         Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2016 01:12:03 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Mộng Liên
  • Số bài : 69
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.08.2011
  • Nơi: Tịnh Tâm Lake
RE: thơ Bạch Vân Nam - 14.09.2011 15:32:29
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

Khát Vọng
 
Trong làng nước chảy bóng gương soi
Hai mái nhà tranh khói ngút trời
Con nhạn nắng chiều nghiêng nghiêng cánh
Nàng ngồi để tóc tẽ đầu môi
 
Sóng biển miên man bãi cát vàng
Gió đưa thu tới tận mây ngàn
Một bóng hồng nhan đấy khát vọng
Trí, hồn man mác ánh Nguyệt sang
 
Thuyền đi chở khách thơ về bến
Chìm giữa màn đêm khuất xa mờ
Người sau theo dấu chân tìm đến
Có thấy hoàng hôn đẹp sững sờ?
 
Cảnh trời nghìn tuổi vẫn nguy nga
Cổ nhân khai bút dưới đài hoa
Như Suối ngọt ngào, Sao lóng lánh
Tuôn vào tiềm thức đáy lòng ta
 
        2008
Bạch Vân Nam 
 
 
  ƯỚC AO

Từ trong tiềm thức trở về thăm
Này mây này nguyệt mộng đêm rằm 
 Này thương này nhớ xa xôi quá
Mượn chút hương thề say mộng mơ. 
 
 Dẫu đã qua rồi mấy mùa thu
Say hương sắc cũ mộng lãng du
Này mưa này gió vờn bờ cát
Biển động đêm nay khát vọng phu
 
Mịt mù vạn nẻo khuất trời xa
Chàng có biết chăng nổi nhớ nhà
Đêm nay lẻ bóng sầu cô phụ
Thiếp mãi đợi chàng bến thu xưa
 
Suối tóc ngày nao vẫn đầy vơi
Dưới trăng hong tóc mộng buông lơi
Bóng người biền biệt nơi đầu núi
Bóng ai đơn lẻ vọng phương trời.


MỘNG LIÊN 2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 16:03:15 bởi Mộng Liên >
ước ta được như hoa sen trắng
từ bùn mà chẳng nhuốm tanh hôi

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: thơ Bạch Vân Nam - 15.09.2011 13:19:19
0
Khát 
 
Khác vọng thiên nhiên
Chân trời bùng cháy lên ngọn lửa
Đàn chim hoang vội vã rủ nhau bay
Lớp lớp nhện tơ giăng đầy thảm cỏ
Hạt nắng vô tư thổn thức cánh xuân thì
 
Tôi chợt nhớ mùa xuân đầy chim én
Mắt mẹ buồn qua kẽ lượt thời gian
Vì mong mõi thương con miền sương gió
Giữa biển đời luôn dậy sóng từng cơn
 
Khác vọng yêu thương
Được trong vòng tay mẹ khóc
Mỗi khi buồn lời thầm thỉ động viên
Nay tôi về con đường nhỏ lặng yên
Cây cầu khỉ soi hình ai dưới nước
Gương mặt ấy mà già hơn lần trước
Tiếng suối trầm bởi tác động dòng lưu
 
Làn gió mới thổi lên bờ lá cũ
Đưa tôi về thật tại nửa giấc mơ
Ôi nắm đất cũng ghi tên huyền thoại
Ngày hôm qua không phải của bây giờ
 
         2011
Bạch Vân Nam
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2011 13:28:22 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: thơ Bạch Vân Nam - 15.09.2011 13:25:16
0
           Bận rộn





Chẳng có thời gian rảnh để buồn
Việc này vừa đến việc kia buôn
Nhắm mắt ngủ say còn thấy việc
Giật mình thảng thốt mấy hồi chuông
 
Sáng sáng trời lên lặng lẽ tàn
Khi ra đầu ngõ bóng nguyệt sang
Em ở đâu đây nhìn bẽn lẽn
Hỏi thăm mới biết có họ hàng
 
Ta nghe chán ngán đời vô vị
Mệt mỏi khôn cùng mỗi bước đi
Như cậu ếch con nằm tận giếng
Quên tiết xuân về sắc màu chi
 
Sống để yêu thương nở nụ cười
Đón mùa xuân thắm hái lộc tươi
Mang cả núi sông vào giấc đẹp
Sẵn thuyền đậu bến chở em chơi


Bạch Vân Nam

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2012 14:49:25 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: thơ Bạch Vân Nam - 17.09.2011 16:38:12
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

Vì Em

Vắt mây thành nước nhỏ đầy sông
gôm nắng vàng tươi trải cánh đồng
để em tắm gội mun sợi tóc
để ướm làn da trắng trắng hồng

Sao nắng đi chơi chẳng có nhà
còn Mây đủng đỉnh tận nơi xa
anh ngồi nhặt nhạnh dăm sợi tóc
rải rác bên lề xác pháo hoa

Mười năm trông lại dưới hàng cao
bóng râm che mát lá xôn xao
ai bước qua cầu cây lắt lẻo

chẳng còn gì nữa để tặng nhau

2008

Bạch Vân Nam 



VÌ ANH
 
Hãy tặng chữ yêu nói lúc đầu
Trăm ngàn dâu bể cất vào đâu
Xa người một nữa hồn tôi nát
Một nữa đem chôn xuống mộ sâu.
 
Cầu cây lắt lẻo rất khó qua
Khó mấy người ơi vẫn phải mà !
Đường về hai thôn  xa cách quá
Cách một cánh đồng một giòng sông
 
Ruộng lúa ai gieo trổ đòng đòng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Nhặt chi sợi tóc hanh tàn úa ?
Hãy ngắm đồng xanh ,mây trắng trong.
 
Mưa Phố Núi 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 14:10:42 bởi mưa phố núi >



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 17.09.2011 17:02:21
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

ĐÊM TRĂNG


Ánh vàng ai chẻ làm đôi
Trông như chén ngọc giữa trời rung rung
Không gian vô tận vô cùng
Đêm khuya ngắm cảnh một mình với Trăng.

Lạ thay con sáo sổ lòng
Khi Mây chửng lại dưới dòng triều lưu
Khi sương về kín tường lầu
Chậu hoa cô gái ngả đầu nhẹ lay.

Sáng ra giọt phủ lên đài
Nắng chờm ra phố bóng dài hơn ta
Chao ôi! phố thị đông là
Nàng tiên đêm trước đã xa tôi rồi.

2009
Bạch Vân Nam

 CÙNG TRĂNG
 
ngắm trăng anh khát chị Hằng
mơ làm chú cuội du trăng cùng nàng
sao anh khôn thế chơi hoang
trên trời đẹp nhất chị hằng đấy thôi.
 
ai xui con sáo xổ lồng
đem mây nhốt lại giữ chừng mùa thu
vàng mơ vàng mượt trăng lu
khi mờ khi tỏ lúc nhu lúc buồn
 
uớc gì là ánh trăng buông
đêm đêm tình tự với chàng Bạch Vân
uớc chi ta được ở gần
cùng trăng soi bóng tóc buông thơm người
 
2011
Mưa Phố Núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 17:22:40 bởi mưa phố núi >



Mộng Liên
  • Số bài : 69
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.08.2011
  • Nơi: Tịnh Tâm Lake
RE: thơ Bạch Vân Nam - 18.09.2011 14:32:38
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

CẢM XÚC BÌNH MINH
 
Tôi ngắm bình minh sương sớm mai
nắng len qua cửa gốc nhà ai
cơn gió nhẹ nhàng nung bếp lửa 
va vào con bướm giật mình bay

Em ngước nhìn lên xem khói tan
chiếc khăn mỏng mảnh che dung nhan
cuối ngõ tường rào xe đón rước
chàng trai bên xóm ngó mênh mang

Tôi ngắm chiều buông nhịp thở dồn
đôi chân lỏng khỏng khắc vào hồn
Thành Phố say mèm thiêm thiếp ngủ
như người con gái đêm tân hôn

Tôi ngắm đời tôi trước tấm gương

măn mê làn tóc mới pha sương
những bước con đường thăng hoa ấy
bây giờ hơi ấm vẫn còn vương
   
 
    2008
Bạch Vân Nam


NỖI NHỚ HOÀNG HÔN

Có khi nao bạn tự ngắm mình
Cho dù sáng sớm lúc bình minh
Cho dù bóng xế trăng đầu núi
Cứ tự ngắm mình và làm thinh.

Một đời ngắn ngủi có là bao
Nợ nần cơm áo mớ tào lao
Ngày xưa con gái giờ thiếu phụ
Nuôi con đợi chồng bóng hư hao

Chàng vẫn mãi đi biệt kinh kỳ
Vẫn hoài nhung nhớ buổi biệt ly
Ngày ấy con thơ còn ẳm ngửa
Bây chừ đứa bé đả lớn khôn

Sớm hôm mong mỏi bóng tình quân
Gió trăng mây nước nhắn nhủ giùm
Chàng ơi dẫu muối sương pha tóc
Vẫn mỗi hoàng hôn ngóng đợi người. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 14:43:19 bởi Mộng Liên >
ước ta được như hoa sen trắng
từ bùn mà chẳng nhuốm tanh hôi

Mộng Liên
  • Số bài : 69
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.08.2011
  • Nơi: Tịnh Tâm Lake
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 18.09.2011 14:53:25
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

RUNG ĐỘNG

Trước cổng mà sao cứ ngại ngùng
Phải đâu môi hở gió lạnh lùng
Tại mắt em nhìn anh bối rối?
Phập phồng ngực áo tiếng tim rung

Biết nói gì đây? Hỏi gì đây?
Xếp đôi tờ giấy thả bay bay
Ai đó thì thầm sau vách đá
Giật mình con bướm động nhành mai

Lời vàng chưa tỏ nắng mây tan
Một khúc nhạc tình sớm dở dang
Tiễn chân lữ khách qua ngõ tắt
Trễ chuyến đò ngang chịu lỡ làng.


TN. 13-04-09

Bạch Vân Nam

 
CẢM THÔNG
 
Trễ chuyến đò ngang chờ chuyến khác
Cam chi phải chịu phận lỡ làng
Lời yêu không nói bay theo gió
Lời thương ở lại theo đò ngang
 
Lữ khách sông xưa chớ vội vàng
Em là cô gái lái đò ngang
Chở dùm người nhé ! sang bên ấy
Chở cả hương yêu dẫu lỡ làng
 
Muộn màng? đã chắc nắng sương tan
Giữ mãi làm chi một lời vàng
Ngày xưa chưa nói bây giờ hãy
Cùng trăng cùng gió -đợi đò ngang.
 
Mộng Liên 2011
Thơ của Bạch Vân Nam NHẸ NHÀNG như sương khói quyện trời mây
ML thỉnh thoảng ghé chơi Họa cùng người ,có phiền lòng người chăng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 15:05:50 bởi Mộng Liên >
ước ta được như hoa sen trắng
từ bùn mà chẳng nhuốm tanh hôi

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 22.09.2011 14:20:19
0
                                                Ghi Khắc
 
                                       *                                      *
                              * Bảo là gió*                      * Ngân là buồm*
                        thổi một tình yêu ấm áp.  * đưa thuyền mộng khơi xa*         
                     ta cảm ơn chúa trời, đã ban cho nhân lọai một tình thương  
                    để cuộc sống lòai người, khắp mọi nơi điều yên vui hạnh phúc 
                    đôi cánh chim non, khát khao bay giữa bầu trời xanh cao vút   
                     muốn thử sức mình, trong một thế giới rộng lớn mênh mông        
                        tình yêu là lẻ sống cuộc đời, là nguồn nước mát trong
                             là nhịp thở của trái tim,  ánh bình minh soi bước
                                 chúc Bảo - Ngân nhiều niềm vui ngày cưới
                                    hai họ thuận hòa, mừng chú rể cô dâu
                                         dưới án mây hồng gió nhẹ lời ca
                                           ta cứ uống say, cười thật đã
                                               ngày vui khắc điền tên 
                                                    Kim Ngân-Đ.Bảo
                                                       cả cuộc đời
                                                           không
                                                             xa
                                                              *


Chúc hai em hanh phúc
   Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2012 00:02:16 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 01.11.2012 00:03:43
0
          Hơi Ấm Bàn Tay
 
   
     Bàn tay nắm chặt bàn tay
Dắt nhau từng bước đường dài nhân gian
    Thở chung nhịp đập tim vàng
Nắng mưa khăn khó, nồng nàng tân tươi
     Tuy hai mà một cuộc đời
Cùng chung chăn chiếu, cùng trời nước non
    Trăm năm sắc đá phai mòn
thủy chung son sắc vẫn còn lời thơm.
    Rượu mừng bằng hữu quen thân
Sẵn đây xin chúc Bảo Ngân tốt lành
   Ước mơ như ý đạt thành
Uyên ương khắn khít song hành yên vui.
       
          Chúc mừng ngày cưới.
          Đức Bảo – Kim Ngân.
               Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2012 00:05:45 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 15.11.2012 12:27:30
0
Tận thế

Nếu ngày mai tận thế
Bờ đá không ai ngồi
Lá hàng cây lát ghế
Một góc buồn đơn côi

Nếu ngày mai tận thế
Em sẽ về nơi đâu ?
Con chim làm tổ mới
Tìm bóng xanh thì thào

Nếu ngày mai tận thế
Không ánh trăng thu vàng
Cỏ hoa rừng biển chết
Vài chiếc hố thênh thang 

Biết ngày sau tận thế
Em thấy càng yêu hơn
Cả cuộc đời trung trẻ 
Em gối đầu cạnh anh

Rồi ngày kia lập thế
Ta mang hình dáng người? 
Còn tình yêu nồng cháy? 
Dưới cội già nắng trôi.



2012
Bạch Vân Nam

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2016 01:35:01 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 17.01.2013 09:51:58
0
Ru Ta


Xuân về quê ngọai thân yêu
Tìm con sông nhỏ cánh diều trăng thơ
Êm êm con sóng xô bờ
Cây đa nhành trúc phất phơ gió lùa

Đồng khô gặt lúa lên mùa
Đàn chim nhảy nhót trời vừa hừng đông
Chân mây một quả cầu hồng
Quanh quanh lác đác vài bông lạ trần

Mai vàng cúc trắng ngòai sân
Cong cong đường nhỏ bao lần ta đi
Ngày xưa Ngọai nói câu gì!
Thân cây mau lớn, lá thì thêm xanh

Chúc cho non nước an lành
Quê hương yên ấm , trái cành quằn cây
Đón xuân con cháu sum vầy
Khắp nơi sung túc mừng ngày hội hoa.


-2013-
Bạch Vân Nam

r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2014 09:24:59 bởi Huyền Băng >
*****Bạch Vân Nam*****

Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 442 bài trong đề mục