Thơ Bạch Vân Nam

Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 421 đến 442 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 03.12.2013 14:05:56
0

Sầu Muộn
 
 
Mây xanh xanh tận chân trời
Biển xanh xanh tận ngòai khơi mịt mùng
Nhấp nhô ngọn sóng trùng trùng
Lòng ta rộng mở khôn cùng thế gian

Ta yêu những lúa thảm vàng
Ta yêu trai gái dưới trần hiền lương
Ta yêu phong cảnh đời thường
Ta yêu tất cả vô thường như ta

Ta buồn không muốn người xa
Ta buồn không muốn bôn ba lạc lòai
Ta buồn nhìn thấy nạn tai
Biết, nhưng bất lực an bày trời cao

Thiên thu chẳng có nơi nào
Sướng như tiên giới muôn màu sắc vui
Đã mang một kiếp con người
Muốn hay không muốn, cam đời bi thương.
 
2013
Bạch Vân Nam

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2014 09:26:36 bởi Huyền Băng >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 21.05.2014 00:47:22
0
Ngọc Đài
 
Tỏ lời mây nước thong dong
Gió mai chưa thổi thuyền ong chập chành
Ai cười ai khóc đời anh
Là sương cành liễu mong manh giọt sầu
 
Lương Bình đây, em cũng đây
Trắng đêm mưa bạc ngấm  say men tình
Đóa vàng Mai trắng rung rinh
Sướng tim rao rực thoáng nhìn đậm sâu
 
Thời gian hãy đứng lại này
Trông em mắt biếc nét mày xinh xinh
Đêm khuya thổn thức một mình
Nắn dây buông phím khép hình tương tư
 
Đường trần ai kẻ lỡ duyên
Bước trên vạn nẽo ưu phiền đắng cay
Yêu em như nước sông đầy
Tháng năm chảy mãi đêm ngày nhớ nhung.
 
      2014
Bạch Vân Nam
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2014 00:52:01 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 20.06.2014 00:49:46
0
Nở Muộn
 
Nguyện cầu thiên chúa cao xa
Tình Ngài biển rộng bao la mây trời
Thương cho con trẻ chơi vơi
Bến bờ lạc lối chưa nơi nào về
Đường trần mong mỏi lê thê
Bước sâu bước cạn bốn bề chông  gai
Yêu người yêu cả đắng cay
Phong ba mấy bận trắng tay bạc đầu
Nguyện lòng son sắc bên nhau
Như thuyền và biển như cau và trầu
Dưới thềm nguyệt sáng lâu lâu
Vấn vương trong dạ ôi sầu miên man.
 
Lương Binh 2014
Bạch Vân Nam
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2016 10:52:32 bởi Huyền Băng >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 29.06.2014 03:59:15
0
Đồng Bào
 
Đêm trằn trọc không ngủ
Nghỉ về người miên man
Nhìn đàn kiến lam lũ
Cùng kiếm mồi đào hang
 
Con nào làm việc nấy
Đoàn kết chống kẻ thù
Ngoan cường không run rẩy
Tiến lui cùng có nhau
 
Không ít người thua kiến
Tha mồi đi một mình
Để dành xơi từng miếng
Chẳng thương người chiến chinh
 
Ta đi học loài kiến
Một loài thấp bé kia
Gươm cùng ta thẳng tiến
Vui buồn ta xớt chia
 
Đồng bào là sao nhỉ?
Người Việt chung Mẹ này
Tay nắm tay bạn hỉ!
Sẽ bền vững tương lai.
 
Lương Bình
28-06-2014
Bạch Vân Nam
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 13.10.2014 13:00:04
0
Gió Lạ
 
Gió lùa mặt nước lao xao
Gió lùa vạt áo em nao nao lòng
Gió lùa gờn gợn đường cong
Gió lùa hoen mắt quên chồng đi hoang
Gió chiều mát dọc mát ngang
Đưa chân lạc lối tiếng đàn du dương
Gió gieo hạt nhớ hạt thương
Làm anh quên mất khúc đường sau lưng
Gió ơi sao gió lạnh lùng
Thổi mây thay đổi, lửa bùng cao cao
Thổi tan cái thưở ngọt ngào
Bỗng dưng biển động thét gào giận ai.
 
10-2014
Bạch Vân Nam
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2014 04:50:51 bởi Ct.Ly >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 05.10.2015 23:58:25
0
 Vấn Trung
Sau nắng hòang hôn trăng nước dao
Trung thu gió nhẹ sóng ngưng trào
Đêm nay tự thấy mình trẻ nhỏ
Chờ Hằng, đợi Cuội phơi đáy ao.
 
Sông xanh bừng sắc, phố lồng hoa
Tiếng hát châu rơi rơi mái nhà
Cứ vui sông núi liền một dãi
Ai cũng một trà một bánh da
 
Xa xa lất phất hạt bụi mưa 
Chợ đông khách đến bỗng lưa thưa
Trung thu lại thiếu hình bóng nguyệt
Lão ngồi rầu rĩ kể chuyện xưa. 
 
Rằm tháng tám 2015
Bạch Vân Nam
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 09.10.2015 13:28:39
0
Luyến Trăng
 
Thuyền về bến lạ ngoai neo
Trăng xưa sáng rọi lên đèo vọng tơ
Tan hoa đợi bướm bao giờ
Kia mây tán ngự, bên bờ nhận không
  Dây đông chạm buốt da lòng
Tin nơi khóm mộng cành hồng giao thân
Lời qua chiếc lá nợ nần
Cứ gieo đất khổ chưa lần lên xanh
  Ước ao, duyên mấy khi thành
Trăm năm hư ảo nhặt nhành buồn trôi
Hứa vui, trí dạ bời bời
Ngó cây tùng liễu từng hồi gió nhiêng.
Lương Bình 10/2015
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2016 12:57:52 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 27.01.2016 08:38:28
0
Bước Chiều Tống Biệt
 
Không có đêm khuya, không có lời
Chỉ hương len khói hạt châu rơi
Xuân của năm nay đà khép mộng
Duyên trần hợp rẽ chuyện nơi nơi
 
Sắp thấy mai vàng,cây trổ hoa
Ngỡ xuân ấm áp đến muôn nhà
Đâu biết chiều nay tim rạn vỡ
Đưa người đi mãi lệ chang nhòa
 
Nhấp môi chén đắng tống biệt ly
Chữ câu chua xót cũng thầm thì
Trống vang đau tiễn trời nhạt bóng
Người về đất mẹ nhắm đôi mi.
 
Đưa tiễn thằng em về đất mẹ, đời sinh ly tử biệt con người ta phải trải qua thật nghiệt ngã đắng cay vô tận.
Long An, ngày 25/01/2016
Bạch Vân Nam
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2016 15:11:32 bởi Huyền Băng >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 03.02.2016 10:20:52
0
CHÉN CƠM HIẾU THẢO
Nhìn quanh mẹ gọi con về
Xuân tươi xanh biếc bốn bề đầy hoa
Năm này buồn nó đi xa
Bỗng dưng trên má nhạt nhòa chứa chan
 
Nhìn quanh lối xóm họ hàng
Cây me trước ngõ dọn bàn tân niên
Bới cơm đáp hiếu mẹ hiền
Bỗng dung nước mắt triền miên mẹ trào
 
Đêm nằm từng lúc chiêm bao
Gió xuân khuya khoắt xạt xào tiếng rơi
Tưởng con vừa bước lại đời
Giật mình tỉnh giấc con tôi ...mẹ mừng
 
Mẹ già cõng nặng trên lưng
Khó khăn vất vã nợ nần lo toan
Nhắn ai yêu lúc mẹ còn
Người không phải đá sức mòn từng năm.
 
Những ngày tết, những ai còn cha mẹ hãy bới cho cha mẹ chém cơm, gấp miến thịt để cha mẹ vui lòng. Cha mẹ vì ta mà khóc, vì ta mà hy sinh bản thân không tiếc.
03/02/2016
Lương Bình
Bạch Vân Nam
 
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 07.03.2016 20:55:33
0
BIỂN TÌNH YÊU
 
Đi nghe biển hát buổi chiều hôn
Yêu sóng như tim vỗ dập dồn
Muốn đưa biển trẻ về Thành phố
Để sớm mai ra ngắm đẹp hồn.
 
Anh yêu làn gío tóc mây bay
Mơ bóng đêm nằm ngã đầu say
Muốn mang chút gío về Thành Phố
Thổi dáng em xinh tóc mượt dài.
 
Anh yêu hạt cát dưới triều lưu
Nước cuốn trôi hoài biết về đâu
Muốn mang cát trắng xây Thành Phố
Để xem bóng Nguyệt cẩn gương lầu
 
Làm sao ôm nổi cả trời mơ!
Biển xa thăm thẳm, núi mịt mờ
Gió mây bay mãi không dừng bước
Mặc kẻ si mê ấp mộng chờ.
 
Vũng Tàu 03-2016
Bạch Vân Nam
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2016 22:17:36 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 11.09.2016 03:23:44
0
Lòng Người
 
Giữa đêm trằn trọc băn khoăn
Trăng non đã lặn mây tàn cuộc chơi
Ngẫm ra bao cảnh sự đời
Lòng người đen trắng đổi dời đâu hay
Anh em bảo bọc từng ngày
Lợi kìa mờ mắt chẳng hoài nghĩ nhau
Người chưa thân thích khi nào
Mấy phen giúp đỡ khi giàu quên ta
Người chung chăn gối một nhà
Có khi khác dạ mượn phà qua sông
Sương khuya lộp đột tê lòng
Nên thương hay mặc cho dòng đời trôi
Biết thân là tạm luân hồi
Mà sao thấy khổ giúp rồi buồn vương
Kéo tay khép lại con đường
Dừng chân bất động vô thường từ tâm
Lạc quan tư tại sanh mầm
Ngày vui quý giá ai làm kệ ai.
 
10-09-2016
Bạch Vân Nam
 
*****Bạch Vân Nam*****

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 15.09.2016 01:30:02
0
Đọc bài nhớ quê BVN cũng thấy nhớ quê Miền tây quá
 
bao năm xa cách quê nhà
bao năm chưa bước lên phà quê hương
bao năm ta nhớ con đường
bao năm thèm ngửi mùi hương bông dừa
 
còn đâu trông mẹ chợ trưa
còn đâu chiều đứng lên bừa đôi trâu
còn đâu em ở bên câu
còn đâu bạn cũ cụn đầu giờ chơi
 
mỗi năm tim vỗ thành lời
mỗi năm nước mắt buồn rơi thắm nền
mỗi năm chân bước gập ghềnh
mỗi năm cái nhớ chập chờn giấc khuya.
 
Thank bạn.
 
Bạch Vân Nam
 
 
PEARL thành thật cảm ơn BVN đã ghé thăm góc nhỏ của PEARL và để lại bài thơ rất tâm trạng và hay . Nếu không chê thì PEARL mời BVN đọc bài thơ con cóc này của PEARL nhé !
 
 Nhớ Quê
 
Buồn trông quê mẹ mù xa
Buồn trông sóng nước ngỡ là bến xưa.
Buồn trông đường vắng cơn mưa
Buồn trông phố ngủ giữa trưa nhớ đồng.
 
Tìm đâu hoài niệm tươi hồng
Tìm đâu những buổi chờ mong hẹn hò.
Tìm đâu tiếng mẹ dặn dò
Tìm đâu bè bạn đủ trò chọc nhau.
 
Bây giờ ký ức lao xao
Bây giờ nỗi nhớ dạt dào gọi tên.
Bây giờ trở giấc chênh vênh
Bây giờ mơ được về trên quê nhà.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2016 02:05:25 bởi PEARL >

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 19.03.2017 06:44:35
0
Ngã rẻ
 
Biết nói gì đây nói gì đây
Vui buồn trộn lẫn mắt ta cay
Cố nhân đi mãi về chốn ấy
Rượu trút đêm say chén cạn đầy
 
Mừng vui tao ngộ lòng bỡ ngỡ
Gió sương thao thức ánh trăng mờ
Ngồi thương cành liễu, than trước gió
Lòng quên tuổi tác sắp chơ vơ
 
Núi kia sừng sững màu xanh thắm
Mây vẫn thong dong chốn xa xăm
Rượu cay thiêu cháy lòng mê đắm
Lạnh buốt tâm tư bóng nguyệt mờ
 
Ôi đất còn xanh, nắng còn tươi
Lệ rơi, lời nói nghẹn tiếng cười
Biết đâu, dai dứt niềm thương khổ
Em bỏ đi đâu, biệt bến chờ
 
 Ngọc Lâm-Đồng Nai 03-2017
13 năm về thăm sư phụ, niềm vui chưa thắm chợt lòng buồn rai rức tim ta, khi biết tin người em gái năm xưa không còn nữa.
 
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 29.05.2017 09:38:57
0
 
Tưới Hoa
 
Hoa sớm nở chưa sao không thấy!
Nụ cười rạng rỡ trên môi em
Sương đọng lung linh đầy cánh mỏng
Nhớ người trong mộng thả vào tim
 
Hoa chớm đầu môi hở nụ cười
Làm sao chịu nổi khi cô đơn
Bờ mây thăm thẳm nhìn không thấy
Dáng dóc em tôi đứng đợi chờ
 
Tưới hoa, hoa nở trời xanh biếc
Gió nắng lay cành sương động rơi
Nhìn ra khe của, buồn da diếc
Tìm dưới ruộng đồng bóng em đâu?
 
         28/05/2017
Bạch Vân Nam tặng Anh Dào
 
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 31.05.2017 09:01:45
0
Hoa Chờ
 
Đường sáng sương mờ mây trắng giăng
Cỏ xanh chen lẫn khóm hoa vàng
Gởi hôn mấy nụ vào trong gió
Em đón nhận giùm em biết chăng?
 
Anh yêu người ấy ở phương xa
Bằng những vần thơ qua tiếng ca
Nào nghe xao xuyến từng hịp thở
Bỗng đắm say nàng thương thiết tha
 
Mai về Thạnh Phú bước đường xưa
Lén lén nhìn sang hoa nở chưa?
Lỡ như dưới nắng người ta hái
Thì chắc lòng buồn giọt rớt mưa
 
Nhớ Thạnh Phú 31/05/2017
Bạch Vân Nam
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2017 09:08:34 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 01.06.2017 16:48:34
0
Sóng Mây Anh Tưới Nhị
 
Em thức dậy đi anh tưới hoa
Hôn lên không khí ngỡ làn da
Hôn cánh tươi màu khoe sắc thắm
Cuộc đời trung trẻ mãi quên già
 
Mình đón bình minh nắng nhố ra
Biển trời non nước rộng bao la
Bước tới tương lai chào dĩ vãng
Bên vườn lộng gió gởi lời ca
 
Ngồi nhớ quê hương, nhớ diêc da
Sóng mây in vách khói la đà
Bờ trúc ai ngồi sông ngừng chảy
Nàng buồn thơ thẩn nhớ hôm qua
 
Tặng Anh Đào 31/05/2017
Bạch Vân Nam
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2017 16:51:19 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 07.06.2017 00:47:22
0
Ngát Hương
 
Hoa sáng tinh mơ ngan ngát hương
Nhị thơm đàn bướm say chập chờn
Nụ của đêm qua xòe cánh mỏng
Vầng hồng còn cạn lá còn sương
 
Em nằm mơ ngủ mắt long lanh
Sợ mơ không thấy dáng Đào Anh
Mây trắng đêm che mờ tinh tú
Nghe mưa xuống phố nhẹ lên cành
 
Cứ yêu rồi khổ cứ yêu hoài
Cứ hẹn trăm năm một vòng tay
Biển trời hò hẹn đầy nhung nhớ
Gặp chi lưu luyến nhớ về ai 
 
04-06-2017
Bach Vân Nam
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2017 11:44:31 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 21.06.2017 19:16:38
0
Vọng Xa
 
Đêm nằm mơ dáng em xa
Sương khuya long lánh tiếng gà gọi nhau
Có ai trông bước anh về?
Bên trăng lắc lẻo cành tre đợi chờ

Người sầu tăng tẳng đường tơ
Tiếng ca ai cất mờ mờ trong đêm
Hình như nửa mãnh trăng liềm
Nhố ra cạnh khuyết sắp chìm vào mây

Nhớ em vai dốc anh gầy
Trông hoa trổ nụ mà Mây đầy trời
Giọt xuân lạnh lẻo buồn rơi
Vọng xa thương nhớ em cười lúc say
  
Tặng Anh Đào
Ngày 21-06-2017
Bach Vân Nam
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2019 11:37:50 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 23.06.2017 09:49:25
0
Hoa Say
 
Nhìn em say khướt tim anh nhói 
Có phải tình yêu thật đậm rồi 
Giấc khuya mơ bóng nằm thao thức 
Luôn nghĩ về em dạ bồi hồi 
  
Nụ cười dấu lệ ngạt ngào tươi 
Đôi mắt long lanh ngắm xa vời 
Vì đâu chôn kín niềm tâm sự 
Có phải em buồn chuyện lứa đôi 
  
Giọt nắng rơi thềm em thức đi 
Ra sân hong tóc khép bờ mi 
Đưa môi lên trước chờ cơn gió 
Hứng lấy nụ hôn thật diệu kỳ 
  
Cứ mỗi hoàng hôn khuất dưới lầu 
Nhìn trăng rười rượi giữa đêm thâu 
Cứ mơ cứ nhớ ngày qua ấy 
Cứ ngỡ đang say với tình đầu.

 
23/06/2017
Anh Đào say
Bach Van Nam
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2019 10:38:24 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 23.06.2017 16:33:54
0
Mưa Lương Bình
 
Chiều nay mưa vẫn lạnh lùng
Hạt rơi xuống đất mịch mùng không gian
Buồn chi trời khóc giụa giàn
Dừng chân rồi bước muộn màn gì đâu
 
Bỗng dưng nhớ nhớ sầu sầu
Chẳng ai lại muốn tình đầu tình xa
Ngoài kia mưa bạc mái nhà
Con tim hóa đá buồn già đơn côi
 
Vừa than mưa chợt tạnh rồi
Em ra mở cửa nhìn tôi miệng cười
Như còn cái tuôi đôi mươi
Tôi yêu em lắm dưới trời nhân gian
 
Lương Bình mưa buồn lê thê
Nhớ quê, nhớ người tôi yêu quá
23-06-2017
Bạch Vân Nam
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2017 17:14:31 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 24.06.2017 09:44:48
0
Suối lệ châu sương
 
Mắt em buồn lê ướt long lanh
Chứa hồn quê có cả hình anh
Có biển nắng sông dài xa thẳm
Thuyền chày neo nhảy sóng chồng chành
 
Đôi mắt nhìn anh nhìn cả trời
Làm ta yêu đắm mắt kia ơi
Hãy đến lòng anh mà trút lệ
Cho niềm sầu khổ hận cạn vơi
   

Đôi mắt màu nâu suối lệ nguồn 
Rót niềm nhung nhớ chứa đầy tim
Đôi mắt mênh mông là cửa ngõ
Đưa anh dạo bước cõi vô thường
 
Lần đầu tiên được tắm bằng nước ngọc
Cám ơn em, người tình bé nhỏ Anh Đào
Bình Tân 24-06-2017
Bạch Vân Nam

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2017 12:16:46 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
Re:Thơ Bạch Vân Nam - 07.08.2017 05:03:18
0
Thi Bút Đường Khuya
 
Gió thổi xuân tàn đêm uống say
Ngửa nghiên chòm lá góc sân đầy
Người đi đi mãi về bến khác
Trời đất ưu sầu trong sớm mai
 
Quen với đắng nồng nay trút thêm 
Men trong thi vị khiến môi mềm 
Hỏi đường lên trước ai chỉ giúp 
Nơi nào hừng sáng xa bóng đêm
 
Một kẻ lạc loài chơi giữa khuya
Trăng rằm vui lắm ở mây kia
Trần gian xanh thẫm đây sông núi 
Ở lại cùng ta mai hả về
 
Bạch Vân Nam
Bình Tân, đêm buồn 

 
*****Bạch Vân Nam*****

Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 421 đến 442 trên tổng số 442 bài trong đề mục