Thơ Bạch Vân Nam
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 30 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Bach Van Nam 21.06.2007 10:19:05 (permalink)
0
Mảnh Ghép So Le
 
 
               Một
                   hình ghép
                 Hai linh hồn
               mang điều bí mật
           Hai con người từng yêu
        Trải qua nhiều gian khổ
     Rồi quay mặt ôm nỗi sầu
           Tình luôn vẫn đậm sâu
           Mà bước về mỗi phía.
         Miệng cố gượng cười,
              Rồi thầm khóc.
              Giọt nước mắt
              từ mảnh ghép chảy
           Có hai luồng suy nghĩ
          ở mỗi người tìm lối đi riêng.
       Đèn cạn dầu, tình cũng đổi thay
      Sáo sổ lồng, hãy để cho nó cứ bay
   Núi kia cao ngất, để cho chim xây tổ ấm
Thà khổ một lần đừng vương vấn chuyện qua
 Đâu phải tại anh, mà tình duyên em đã lỡ
  Cha mẹ hai nhà kết hợp giữa chúng ta
  Sống mấy năm trời lòng thấy rất xa
  Sợ hai họ coi mình là người bội bạc
  Anh tựa vai em còn đôi tay rời rạc
   Em mãi hướng về một lối đi xưa
   Nơi mái nhà có vách lá rào thưa
   ở trong đó một chàng Hoàng tử.
   Bỗng một hôm nhận đâu tin dữ
   Mẹ đã ưng lời em phải làm dâu
  Vì hiếu gật đầu đi lấy người sau
Anh cũng thế,vì thấy em được nết
Mẹ nhờ mối cau trầu se duyên kết
Kể từ đó hai chúng mình thành hai mảnh ghép với nhau
Cho hai chúng  mình  đành phải gánh những thương đau
Ngọn lửa chưa bén nên  sợi rơm thì vẫn còn nguyên vẹn
Lời thề thốt trăm năm với bao điều em và anh hứa hẹn
Cũng là ý  xắp đặt theo lời ngay ngắn của người xưa
Lộp độp mái nhà giọt nước mắt hoà lẫn giọt mưa
Nó lang xuống đất nẩy mầm cho tình yêu tan vỡ
Chung một tấm lưng nhưng còn riêng hơi thở
Nước tàn bờ con đê lở tìm hướng cuốn ra sông
Quý mến thật lòng còn tình yêu thì bằng không
Vì hai mảnh ghép với nhau không hề trùng khớp
Bởi con người vô hồn gắng gượng ghép chúng so le.
 
2006
 
Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 19:16:10 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 21.06.2007 18:29:10 (permalink)
0
Buồn Không Rõ Nguồn
 
Nhìn trời ta nhớ chuyện du vơ
Lúc rõ ngày xưa chợt lúc mờ
Mơn mang đâu đó rồi quên hết
Tôi đứng trông về mắt ngây thơ 

 
Buồn ai chẵng biết buồn ai nữa
Lóng ngóng ngoài hiên ngọn gió đưa
Đợi Trăng lên núi soi vào đáy
Ngước hỏi chị Hằng đã xuống chưa
 
Mùa thu chưa đến còn mùa hạ
Nhợt nắng ban mai rọi mái nhà
Chị ơi có phải đời vô vị
Người ở rất gần đợi bóng xa
 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 19:06:30 bởi Bach Van Nam >
Nguyên Đỗ 21.06.2007 20:07:17 (permalink)
0
ND cám ơn anh Bạch Vân Nam ghé qua suối nhỏ của ND nha!
 
 
MÂY (X)ANH MÂY TRẮNG
 
Kìa mây xanh mây trắng
Lãng đãng tút trên cao
Trời  Hạ tràn ánh nắng
Cho hồn vui dạt dào

 
Mây lững lờ bay mãi
Có dừng chân trên không
Có bao giờ dừng lại
Hóa thành mây màu hồng

 
Mây ngập ngừng hôn núi
Trên đỉnh cao mù sương
Trong kiếp đời gió bụi
Cho lòng người vấn vương

 
Mây xanh mây trắng, hồng
Phản chiếu xuống giòng sông
Thỏang qua đời phiêu lãng
Sóng sông nhớ bập bồng

 
Nguyên Đỗ
 
 
Bach Van Nam 25.06.2007 18:07:27 (permalink)
0
Con Đường
Quí Thạnh Quê Tôi
 
 
Con đường xưa cũ xanh xanh lá
Khói toả bay bay phủ mái nhà
Bà cụ vẩy vẩy phơi hạt lúa
Mòn mỏi trông mong cái nắng già
 
Qua hết đoạn này đến xóm tôi
Đường dài hun hút còn xa xôi
Theo dấu bàn chân người viễn xứ
Tuổi nào phơi phới chợt lên ngôi  
 
Con đường hiu hắt gió heo may
Rợp bóng ban chiều tán lá cây
Hai cô thôn nữ ngồi buông tóc
Sợi nhớ sợi thương vừa ghé đây
 
Con đường ngày đó tôi bước đi
Nay về cũng thế chẳng thay gì
Trên gốc me già nàng vắng bóng
Hay rằng người ấy bước vu qui
 
Quí Thạnh
17/06/2007
Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 19:19:20 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 26.06.2007 18:50:02 (permalink)
0
Giọt Sương Khuya
 
Sớm sớm giọt sương đọng cỏ non
Mặt trời le lói quệt màu son
Con dế chưa về xoè cánh gáy
Cho chàng cứ ngỡ màn đêm còn
 
Đâu thấy hạt sương đến lúc nào
Tinh mơ trong trẻo hệt vì sao
Mang máng hai giọt trên má phấn
Bao lần làm nát trái tim đau!
 
Sáng ra mới thấy nụ hôm qua
Lấp lánh sương nằm ngửa cánh hoa
Thơm tho ngây ngất màu tươi trắng
Mới biết thâu canh bậu ghé nhà
 
Hạt nào vắt vẻo dưới tàn cây
Không tưới đời ai dưới nắng ngày
Nếu ta là giọt sương trên lá
Thì sẽ rơi vào đáy mắt ai  
 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 18:51:12 bởi Bach Van Nam >
lá chờ rơi 28.06.2007 16:10:17 (permalink)
0







Chào bạn Bạch Vân Nam,

Bạn vô tình hay cố ý ?
Mà bài thơ của bạn đáp ứng đúng vào việc tôi đang cổ xúy cho phép niêm mở rộng của thơ Ðường Luật.
Vì bài bát cú của bạn dùng hai bài Tứ Tuyệt theo phép niêm “xen kẻ” 1-3 và 2-4, tương tự như một bài thơ của Lý Bạch nêu ra dưới đây :

Bài bát cú của Lý Bạch dùng 2 bài Tứ Tuyệt niêm theo cách : 1-3 2-4 Trắc + 1-3 2-4 Trắc
 
ĐỀ ĐÔNG KHÊ CÔNG U CƯ
Cách ghi đề nghị : 1-3 2-4 Trắc + 1-3 2-4 Trắc

Đỗ Lăng hiền nhân thanh thả liêm
Đông Khê bốc trúc tuế thời yêm
Trạch cận thanh sơn đồng Tạ Diễu
Môn thùy bích liễu tự Đào Tiềm
Hảo điểu nghinh xuân ca hậu viện
Phi hoa tống tửutiền thiềm
Khách đáo đãn tri lưu nhất túy
Bàn trung chi hữu thủy tinh diêm.
Lý Bạch

ĐỀ CHỖ Ở ẨN CỦA ĐÔNG KHÊ CÔNG
 
Đỗ Lăng đã nổi tiếng người hiền
Về ẩn Ðông Khê trải mấy niên
Nhà cận núi xanh như Tạ Diễu
Cửa buông liễu biếc tựa Đào Tiềm
Đón xuân chim quý ca sau viện
Mời rượu hoa bay múa trước hiên
Khách đến nài nhau say một bữa
Trong mâm chỉ có muối tinh nghiền.
Đinh Vũ Ngọc
 
Còn bài bát cú của bạn thì dùng 2 bài Tứ Tuyệt niêm theo cách : 1-3 2-4 Bằng + 1-3 2-4 Bằng

Ngọt như thơ Đường
Cách ghi đề nghị : 1-3 2-4 Bằng + 1-3 2-4 Bằng

Thơ Đường đối đáp trông hay hay
Trong trẻo ngọt ngào chút đắng cay
Nhà thơ tơi đất cho hạt giống
Đợi đến xuân về được mía cây
Tám câu ngắn ngủi hồn sâu lắng
Lộ tả chân dung độc đáo thay
Như mây yêu gió trên đầu núi
Chìm đắm thơ Đường tim ngất ngây

2007
Bạch Vân Nam

Và đây xin họa với một bài cũng theo phép niêm mở rộng :

THƠ ÐƯỜNG CHUA NGỌT

Kẻ ghét người thương lại hóa hay
Món Ðường chua ngọt phải cay cay
Của ngon “thực bất tri kỳ vị”
Người đoản ăn rồi đốn cả cây
Nghìn năm dâu bể còn tung hứng
Mấy độ thăng trầm chẳng đổi thay
Ðón gió đợi trăng tìm tứ lạ
Thơ càng ghét bỏ lại càng ngây.
Lá chờ rơi

chào thân mến,
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 16:13:19 bởi lá chờ rơi >
Bach Van Nam 29.06.2007 12:39:25 (permalink)
0
Đã trả lời trong Lá chờ Rơi
 
ĐỌC THƠ ĐƯỜNG LÝ BẠCH
 
Thư thả ung dung giữa biển đời
Nhẹ nhàng chân bước hạ trùng khơi
Như có như không là ảnh ảo
Nhục sầu nhân thế chỗ dạo chơi
Xen lẫn màn đêm nguồn ánh sáng
Mặn mà tinh khiết giọt sương phơi
Danh bút thơ Đường ông Lý Bạch
Lần đầu tận mắt Lá Chờ Rơi !
 
2007
Bạch Vân Nam
 
Lục Bình Trôi 29.06.2007 13:09:46 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Bach Van Nam

Cảnh Biển
 
Hoàng hôn ẩn hiện phía chân trời
Buồm ai vượt sóng tít ngoài khơi
Cơn gió vô tình mang em đến
Để trái tim tôi nhớ cả đời
 
Con én bay về xuân ghé qua
Rì rầm sóng vỗ cánh chim xa
Tôi thấy tình yêu mình ở đó 
Lung linh bờ cát bóng trăng tà
 
Mây mù che kín cả màng đêm
Du dương một khúc nhạc êm đềm
Chỉ có bước chân không tiếng hát
Đẩy em gần khít với tôi thêm
 
Chim rời tổ ấm, nắng mai lên
Cây quàng khe đá đứng chong chênh
Em ru anh ngủ làn gió mát
Thuyền câu neo bến sóng dập dềnh.
 
2007
 
Bạch vân Nam
R
Chút gì xao xuyến
 
Anh nhớ em nhiều thật hay không
Có nghe xao xuyến chạm chút lòng
Khi ngắm mưa rơi ngoài đầu ngõ
Cuốn chiếc lá vàng bay mênh mông
 
Và có bao giờ anh ước mơ
Hạ bút đôi dòng ghép thành thơ
Đưa tay thả nhẹ vào trong gió
Gởi đến ai kia chút đợi chờ
 
Em vẽ chiều nay cảnh hoàng hôn
Bên anh nhẹ bước tim đập dồn
Ngửa tay ra nhặt cành lan trắng
Bẽn lẽn em cười nét môi son
 
Khẽ nói thì thầm thật thơ ngây
Anh có hay không chiều hôm nay
Có lẽ nhớ anh nắng cũng vỡ
Rớt xuống mà tan nơi chốn này
 
Lục Bình Trôi
R
Bạch Vân Nam mến
 
Cho LBT xin được gởi đôi lơì mến chào và rất cám ơn BVN đã ghé vào thăm trang thơ LBT và mến lưu một đoạn thơ hay gởi tặng, bài thơ này cho LBT được lưu lại làm quen và xin mến chúc BVN những lơì chúc thân ái và tốt đẹp nhất, thơ BVN thật là hay, LBT nghe rất hân hạnh nhiều, có được Chàng Thơ ghé thăm :)  xin mơì khi nào rãnh, xin ghé trở lại thăm LBT nhé, sẽ rất hân hạnh được đón chào :)
 
Mến
 
Lục Bình Trôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 19:23:34 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 02.07.2007 12:35:36 (permalink)
0
Thế Giới Người Say
****
Rượu kia rồi 
Ta uống để giải khuây
Đắng đắng cay cay
Quên hết cơn sầu
Thế giới mênh mông
Dần dần bó hẹp
Đất- Trời -Mây
Chưa bao giờ thấy lạ!
Giọt men nồng
Đâu cũng là tuyệt tác trong mắt của người say
Đẹp ! Ngất ngây
 
Uống !
Uống nữa
Uống  mãi vào  
 
Uống cạn đi để thấy đời tươi đẹp
Cho tâm hồn dào dạt sóng cuồng phong
Nâng chén mãi đến khi tàn cuộc chiến
Hân hoan mời người đệ tử Lưu Linh
 
Trút cạn hết đến không còn giọt cuối
Ta hoá thành chiếc ly rỗng kia thôi
Khi tinh khiết chẳng sợ gì cay đắng
Hiện trong lòng trầm lắng nét hoang sơ
 
Ôi ! Đảo điên giọt máu hùng trỗi dậy
Ta là ai? Sao mạnh mẽ lạ lùng
Hô dừng lại! gió đứng yên quên thổi
Vui hơn đời làm kẻ tỉnh nhỏ nhoi.
 
Thú vị thật !
Mơ màng, cuồng loạn
Tĩnh và say
Sáng-tối-đêm-ngày
Đây trần gian
Hay chốn bồng lai tiên cảnh.
Tuyệt
 
Liêu xiêu cái thú người say rượu
Uống cõi mộng mơ dập tắt sầu
Ở đây không chỗ lời gian dối
Buồn bã hay vui cạn đáy bầu.
 
***
Cuộc nhậu đêm (30/06/2007) cùng các chiến binh Lưu Linh.

Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 19:27:20 bởi Viet duong nhan >
BĂNG NGUYỆT 02.07.2007 20:07:54 (permalink)
0
HIhi anh BVN...viết vu vơ mấy dòng ko có hồn lắm...hihi ,,, ghé ngang thăm nhà anh nè....chúc tuần mới thành công suông sẽ nha....
 
 

Trút cạn hết đến không còn giọt cuối
Ta hoá thành chiếc ly rỗng kia thôi
Khi tinh khiết chẳng sợ gì cay đắng
Hiện trong lòng trầm lắng nét hoang sơ

 
 
Mời ruợu
 
 
Mặc thế nhân đi..nói làm gì
Đời người ngắn ngủi...rượu bia đi
Nhận chìm tất cả trong men đắng
Đoạn đường thơ thẩn...được mấy khi...
 
Ta hóa thân thành say truyền kiếp
Du mộng cho hết nghĩa lưu linh
Mời anh chén này rồi chén tiếp
Trăng chìm trong đáy cốc xinh xinh
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/D767E7F8191E4D1BB8259D1EA9673078.bmp[/image]
Attached Image(s)
Bach Van Nam 04.07.2007 19:03:25 (permalink)
0
Uống Trăng Say 
 
Trăng ở trên trời rơi xuống đây
Nằm im thin thít dưới tàng cây
Cho kẻ  say men nhìn đắm đuối
Ánh vàng trong cốc rượu dâng đầy
 
Tôi thấy trăng nằm lắng đáy ly
Ngây thơ lóng lánh đẹp diệu kỳ
Con mắt cứ nhìn quên cả uống
Trăng về còn nhớ mối tình si !
 
Tay nâng ly đắng trăng nơi đâu?
Hãy đến cùng nhau rót chén sầu
Thấm môi ngọc nát lòng tê tái
Mãi chờ chưa thấy để tim đau
 
2007
Bạch Vân Nam

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2007 21:48:27 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 13.07.2007 17:58:32 (permalink)
0
BƯỚC QUA LỄ GIÁO


Cuối cùng ta cũng đến bên nhau
Cùng ngắm mùa xuân rực sắc màu
Gấp rút nhịp tim làm bối rối
Ôn vài kỷ niệm đã trôi mau
 
Ngày trước anh nhìn trong mắt em
Thấy lòng ray rứt chứa bao niềm
Quyến luyến chia tay trời sắp sáng
Muốn gần em nữa bỗng xa thêm
 
Người ơi hãy hiểu tấm chân tình
Cha đã không ưng chuyện chúng mình
Mấy đêm khuya khoắc ngồi than thở 
Những lối đi cùng ai sẵn binh !
 
Hôm qua đánh thức ngày sầu úa
Tạm lắng suy tư nhìn gió lùa
Đôi ta đâu phải là chiếc lá
Để nắng trưa hè nung đốt thiêu
 
Bây giờ chim nhỏ biết nhờ ai
Non nớt tập tành vỗ cánh bay
Đã yêu thề hẹn xe tơ tóc
Chữ hiếu ngày sau nguyện giải bày.
 
2007
 Bạch Vân Nam
(viết về NTC)
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2007 21:50:01 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 16.07.2007 16:57:56 (permalink)
0
Như Hai Giọt Nước
 
Song song cùng rớt xuống đời
Vươn cành vắt vẻo chờ rơi giữa dòng
Giọt kia mang kiếp má hồng
Còn đây Nam tử đèo bồng bóng Nga
Thương ai gìn giữ ngọc ngà
Nhỏ nhưng tinh khiết động mà không lay
Nợ duyên phân định sẵn bày
Vì hai giọt nước ngắn dài như nhau
Một xa một chảy máu đào
Ruột đau vặn thắt hôm nào cô đơn
Một mình thà chết còn hơn
Sống buồn vất vưởng chập chờn vui chi
Nghẹn ngào nhìn bước anh đi
Mắt em rơm rớm bờ mi lệ nhoà
 
2007
Bạch Vân Nam
(Viết vế NTC)
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2007 21:51:50 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 19.07.2007 12:48:49 (permalink)
0
Hiểu Thế Nào Là
Cái Giá Trị Của Sự Hy Sinh
Người hy sinh họ muốn gì? cho cái gì?
Người còn sống đã làm được điều gì?
Với những ai! cho những ai!


Nỗi Đau Vẫn Còn Đây
 

Màng đêm bước xuống đường
Một bóng đời tội nghiệp
Tựa lưng vào bức tường
Chợt mắt còn chưa kịp
Cơn mưa tuôn ướt đầu
Rên tiếng buồn than thở
Nhưng mà chẳng thấy đâu
Buôn một câu giúp đỡ.
 
Tôi hỏi đời sao thế
Mấy mươi năm xuân về
Cuộc chiến nào vừa hết
Có bao nhiêu người chết
Mà không tiếc thân mình
Mong đất nước thanh bình
Cho cháu con no ấm
 
Chưa bao giờ họ nói
Là chiến binh anh hùng
Đủ đầy cơm sớm tối
Nằm thả hồn ung dung
 
Người xưa nay đã khuất
Kẻ sống già cô đơn
Trời vẫn mưa day dứt
Quảy gánh hàng chợ trơn  
 
Quan nằm nghe hương thoảng
Bộn bề cơm áo chiều
Nhìn cỏ non mơn mởn
Lâu lâu ngày hoá yêu
 
Nghèo giàu xa mấy tượng
Quê đến thành bao lâu
Trông mặt ai cười gượng
Sâu đáy lòng tôi đau
 
Nước uống xưa nhuộm máu
Gạo thơm trồng đống xương
Căn mắt nhìn đao đáo
Chán chường bọn bất lương
 
2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 18:11:53 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 21.07.2007 13:23:53 (permalink)
0
Tôi Yêu Bóng Đá

Tôi yêu đá bóng khi còn nhỏ
Trưa nắng cùng chơi bọn giữ bò
Qủa banh bé xíu làm bằng vải
Sút sút cầu môn cả đám hò

Xưa đi chân đất leo hàng rào
Cái qủa to to phải móc sào
Thân cây vú sữa cao ngần ấy
Bọn nhỏ tranh dành "bóng của tao"

Bây giờ đồng vắng chú chăn xưa
Bãi trống nhợt nhầy đọng nắng mưa
Nghe như cái dáng thời rất trẻ
Dắt- dẻ - rê rê cũng khéo thừa

Tôi yêu trái bóng, bóng yêu tôi
Sút thẳng, khứa lòng có thế thôi
Đủ làm chết đứng người yêu chúng
Lặng lẻ bàn thua một tiếng còi 

 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 18:27:10 bởi Bach Van Nam >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 30 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9