Thơ Bạch Vân Nam
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 30 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Bach Van Nam 21.07.2007 13:26:50 (permalink)
0
Thi Sĩ Yêu Trái Bóng
 
 
bóng
tròn lăn sân cỏ
theo đôi chân xa gần
từ đường cong rất nhỏ
vào lưới hồn lâng lâng.
   lúc Viêt Nam đá bóng    
làm thi sĩ lắc lư
say mê
*
Sút !
Sút đi
vồ vố vô, Vồ vố vô- cố lên
nhanh nhanh – dẫn banh - sút vô 
cô gái kia ơi, nước mắt tuôn rơi vì ai
tôi cũng như cô ngây ngất hồn mê say
 đi bóng  thông minh nhịp tim rung rinh
hàng vạn con ngươi rạng ngời lunh linh
lơ lững trên không, rồi nhảy múa tung tăng
rời khỏi những đôi chân, về đích băng băng
tung nóc khung thành làm kẻ khóc người cười
muốn vỡ tan tành bầu không khí trên trời
Việt Nam-Việt Nam,Việt Nam chiến thắng. 
nhỏ bé hơn người vẫn chiến đấu quật cường
Việt Nam làm vang trang sử
rồng thiêng giờ đây cất cánh
nước mắt - tình yêu đam mê
đang chảy về Việt Nam mình
nuôi lớn nòi giống Tiên Rồng 
Việt Nam vô địch – vô địch

**********
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 18:31:47 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 23.07.2007 18:30:59 (permalink)
0
Bồng Bế Mộng Yêu
 
Tay bồng một khoảnh thời yêu đẹp
Lẩy bẩy chân chùng tuột mất em
Bên nhau bó sát căn phòng hẹp
Nửa quảng đời sau sợ chết thèm
 
Thòng dây để bắt xuân xanh lại
Lơ lửng đầu giường đêm mới khuya
Cho tôi ngắm ngía rồi ngây dại
Chờ dáng ngày xưa mộng ghé về
 
Ta biết tình này khó giữ lâu
Nếu nhau sợi tóc bạc trên đầu
Cố nắm để buồn xa mãi mãi
Nản lòng trút bỏ chẳng còn đâu.
 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 18:32:08 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 25.07.2007 12:47:01 (permalink)
0
Đôi Bờ Xa Lạ

Trên trời mây trắng sắp ra bông
Cuối ngỏ má em ửng ửng hồng
Tinh mơ sương sớm còn đọng lại
Hối thúc ngày mai cô lấy chồng

Mỗi lần diện sắc thoáng qua mau
Khoảnh khắc lâng lâng ấy thế nào
Hốp hồn lơ lửng chân trời mộng
Quay bước trở về dạ xuyến xao

Đấy chưa có chỗ vẫn buồng không
Tìm thấy ai chưa cỡi tấm lòng?
Sáng mai tĩnh giấc tim thổn thức

Chắc lẽ con thuyền cặp bến sông
 
Luyến tiếc đường tơ lạc lối vào
Đêm khuya ai hát giọng thì thào
Cho mắt sâu buồn môi đắng đắng
Bao điều chưa thốt nỡ đành sao!

2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 17:49:51 bởi Bach Van Nam >
James Jee 25.07.2007 13:31:38 (permalink)
0
Đã lâu chẳng thấy Bạch Vân Nam
Gởi đây mấy chữ chớ càm nhàm
Bè bạn lâu ngày xa quá mức
Vườn thơ sắp mở thấy mà ham
 
Bach Van Nam 26.07.2007 12:40:04 (permalink)
0
DÌM BÓNG HOÀNG HÔN

Tôi nghe đời giữa hoàng hôn
Sương rơi tà áo lạnh câm
Mênh mang ngồi ngắm hàng cây
Mới thấy tình yêu tràng đầy

Sông ơi buồm có về không
Vi vu chiều hát đồi thông
Gió đem từng nét xuân về
Để nhớ một ánh trăng thề

Đêm mưa nằm đếm thời gian
Lưa thưa hạt rớt vội tan
Tiếng ai buồn khóc qua đời
Trống vắng từng cơn rã rời

Ai đang dìm bóng hoàng hôn
Đưa tôi về bến bình yên
Ngất ngây dừng bước phiêu bồng
Đón lấy phút giây mặn nồng

2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 12:42:52 bởi Bach Van Nam >
James Jee 26.07.2007 22:31:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

Tôi Đến Mời Nhậu Đây

Mấy hôm mưa gió rì rào
Buồn đâu ghé lại thì thào thèm say
Sẵn đây rượu thịt ra bày
Anh em cụn chén lai rai vơi sầu
Người kia uống người đây hầu

Mặc mưa to đổ trên đầu sấm rên
Đời khi lên xuống bồng bềnh
Nhậu cho thoả chí hồn lên mây trời.

2007
Bạch Vân Nam

 
BẠN THƠ CÙNG NHẬU
 
Bạn nhậu bạn thơ bạn quá lời
Cùng nhau vui uống chén đầy vơi
Ai người hầu hạ ai người uống
Hai đứa say nhìn ánh sao rơi
 
Nhậu đã ngà ngà đọc thơ chơi
Ngâm nga vài tiếng chút gọi mời
Đã tới "chỉ" chưa? Chưa? Uống tiếp
Uống khi còn lại một góc trời
 
Bạn thơ bạn nhậu bạn tôi ơi
Lâu lâu cụng chén thấy đã đời
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Uống nữa đi nào tới sớm mơi
 
Bạn thơ cùng nhậu đã quá trời
Say trong thơ tứ cứ mãi rơi
Lượm vần ghép ý đôi ba chữ
Mượn rượu giảu khuây có mấy lời
Bach Van Nam 31.07.2007 12:22:31 (permalink)
0
Uống Thơ Say
 
Miên man gió thổi cánh buồm xa
Con nước ngập ngừng chở cánh hoa
Nhấp nhô ngọn sóng về đâu hỡi?
Dưới bến hai chàng uống ánh Nga
 
Đêm nay lạnh lẽo trút buồn vơi
Mượn chén tiêu sầu bạn đến chơi
Trăng khuya lơ lửng ngang chừng núi
Lãng đãng mây ngàn ngỡ dáng ai
 
Đây hương men đắng chuốc tàn đêm
Thi sĩ nằm thơ ngã giấc chìm
Mang đi cả ánh trăng vàng vọt
Để nắng trưa hè đốt cháy tim
 
2007
Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 15:20:55 bởi BĂNG NGUYỆT >
James Jee 31.07.2007 13:19:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

Uống Thơ Say

Miên man gió thổi cánh buồm xa
Con nước ngập ngừng chở cánh hoa
Nhấp nhô ngọn sóng về đâu hỡi?
Dưới bến hai chàng uống ánh Nga
 
Đêm nay lạnh lẽo trút buồn vơi
Mượn chén tiêu sầu bạn đến chơi
Trăng khuya lơ lửng ngang chừng núi
Lãng đãng mây ngàn ngỡ dáng ai
 
Đây hương men đắng chuốc tàn đêm
Thi sĩ nằm thơ ngã giấc chìm
Mang đi cả ánh trăng vàng vọt
Để nắng trưa hè đốt cháy tim
 
2007
Bạch Vân Nam



 
BẠN GHÉ NHÀ
 
Hiu hiu gió thổi cuối đồi xa
Quạnh vắng đơn côi chỉ ở nhà
Sao làn mây trắng từ Nam hạ
Ghé quán đơn côi uống chén trà
 
Trà xong thì rượu với thi ca
Vui say lúy túy ngắm trăng ngà
Kia Bạch Vân Nam đây Carlos
Xướng họa vài dòng chút ba hoa
Bach Van Nam 01.08.2007 12:31:35 (permalink)
0
Định Quán 
 
Dừng chân chiêm ngưỡng núi ba chồng
Ngộ nghĩnh hay hay thắc mắc lòng
Chênh vênh nặng trĩu đè nhau đứng
Trùi trũi dưới trời hứng bão giông
 
Đồi xanh quần thảo mọc bịt bùng
Lãng đãng mây giăng cả cánh rừng
Sững sờ tuyệt cảnh vùng sơn cước
Thấp thóang cô nàng trút nhớ nhung
 
Non nước hữu tình, người hữu tình
Nét phong độc đáo chỉ quê mình
Ai đến nơi này rời quyến luyến
Tạm chào khóm trúc lũy tre xinh
 
 Định Quán 28/07/2007
 
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 14:27:27 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 07.08.2007 08:35:14 (permalink)
0
Quê Mẹ Ơi!
 
Quay đầu trông lại cố hương
Xa tầm che khuất mắt dường cay cay
Chân trời tím nhạt màu mây
Không gian lắng động nhớ ray rức lòng
 
Mẹ nay tóc bạc lưng còng
Đêm nằm đếm lá rụng đông khu vườn
Chiếc vàng trải khắp con đường
Mẹ nhìn đao đáo vô thường bước chân
 
Khuya về rạo rực trào dâng
Hình như tôi khóc mỗi lần nhắc quê
Ước gì ngồi xuống con đê
Có dòng nước chảy hả hê tâm tình
 
2007
Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 19:19:41 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 07.08.2007 17:31:58 (permalink)
0
Hợp - Tan
 
Cái duyên Nguyệt Lão kết cho ta
Tính bấy nhiêu lần mai trổ hoa
Mà cay xé toát trời xanh ấy
Ngọt khiến đàn ong cũng phải sà
 
Đêm nay khoảnh khắc đếm cô đơn
Sóng buồn ai khuấy gợn từng cơn
Gieo rắc tình yêu vào khoảng trống
Băng cứng tim khô nhịp chập chờn
 
Đã biết yêu em chuốc lấy sầu
Không hề oán trách bởi tại đâu
Phận nhỏ như thuyền nan khởi bến
Nhọc nhằn lao thẳng giữa dòng sâu
 
Thắc mắc ngàn xưa có thế gian
Đưa em tìm đến hợp rồi tan
Lơ lửng tầng cao chợt biến mất
Dưới trần tượng đá ngóng hồng nhan.
 
2007
Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 19:22:11 bởi Viet duong nhan >
Lục Bình Trôi 08.08.2007 10:48:09 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: Bach Van Nam

Ước Được Làm Nắng
 
Giơ tay đứng hứng nắng mai
Đem vào cất giữ chờ ngày mở xem
Giọt tan thành bóng màn đêm
Vô tình lưu lại nỗi miền cho ai
 
Cơn buồn làm sắc nàng phai
Nếu ta là nắng hôn hoài tóc nâu
Khi trời vừa dứt mưa ngâu
Em ra bãi cát trên đầu có tôi
 
Người ơi ! Người ở xa xôi
Ngoài sân đứng hứng cho sầu lòng đây
Bóng chiều khuất dạng bờ Tây
Hai nơi một nắng cùng say đắm tình.
 
2007
Bạch Vân Nam
**ghé thăm LBT chút nha **
 
 
Xin mãi ngàn năm
 
Ru xin anh bóng em hình
Bên nhau sát cánh tình mình đẹp đôi
Chẳng còn giọt lệ chiều rơi
Đọng trong khóe mắt khóc đời nghiệt oan
 
Anh là bài thơ em đan
Xếp bằng nỗi nhớ từng hàng còn đây
Với bao thương mến đọng đầy
Khắc lên chiếc lá vàng bay cuối mùa
 
Cùng em sớm nắng chiều mưa
Thả hồn mình lạc theo mùa thu sang
Bay lên tới tận mây ngàn
Quên đi những chuyện bẽ bàng trần gian
 
Của dòng đời hợp rồi tan
Anh đây em đó buồn mang suốt đời.......
 
Lục Bình Trôi
 
LBT xin mến chào Nam khỏe
 
LBT rất hân hạnh đã được Nam dừng chân ghé thăm góc nhỏ này của LBT và mến tặng một bài thơ thật dễ thương, LBT rất thích, và xin sẵn dịp, cho LBT được phép lưu lại đôi dòng thơ thô sơ này xin đáp lại lòng cảm tạ của mình, và xin mến chúc Nam một ngày mới bình an nơi quê nhà cùng những gì tốt đẹp và dễ thương nhất, xin nói nhỏ Nam nghe nga, thơ lục bát của LBT hông có hay, có gì xin đọc đỡ dùm, và xin đừng cười LTB nhé, vì LBT chỉ yêu thơ, chứ hông rành gì về luật thơ cả,  và cho LBT xin gởi lời mến chúc Nam khỏe và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, thơ Nam thật là hay, LBT rất hân hạnh :)
 
Mến
 
Lục Bình Trôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 11:16:29 bởi Lục Bình Trôi >
Bach Van Nam 09.08.2007 14:50:15 (permalink)
0
Yêu Ảo Ảnh
 
Ngồi đây tượng gốc trời xa
Thấy ai bên ấy buồn pha nắng chiều
Bước chân lặng lẽ tiêu điều
Hoang sơ một khúc đường yêu gập ghềnh
 
Ghế mây ngỡ đá chồng chềnh
Thân ta cũng kiếp lênh đênh hỡi người
Thế gian dễ mấy khi cười
Rêu xanh phủ kín bóng đời biệt ly
 
Nẻo đường mòn gót ta đi
Sao nghe lạ lạ có gì ngăn chân
Nặng nề vác ảnh trăm cân
Không gian trầm lặng tuột dần bóng em.
 
2007
Bạch Vân Nam
NhàQuê 09.08.2007 21:56:23 (permalink)
0
Trích đoạn: Bach Van Nam

Giữa Sân Trường Cũ

Ghé chốn thân yêu một chuyến nào
Mươi năm thoáng chốc lướt qua mau
Cây si chứng tích còn nguyên đó
Ghế đá lưu niên đã ngả màu
Chấp chới chim xưa bay tứ tán
Im lìm cổng cũ khép đàng sau
Bao nhiêu xúc cảm lâng lâng khắp
Ngắm trẻ đùa vui nhớ rạt rào

NhàQuê

 
 R


Lối Xưa
 
Xóm cũ ta về đứng bóng trưa
Con đường vắng vẻ mái trường xưa
Ông giáo chưa về trông rất trẻ
Mặc ngòai hanh nắng gió thôi đưa
Bỗng thấy yêu thầy khơi ký ức
Gầy gầy thỏ thẻ bóng hồng chưa
Qua hết năm nay người xuân mấy!
Vẫn còn trung sức dưới tàn mưa .
 
2007
Bạch Vân Nam
** ghé thăm chú NhaQue, chúc chú luôn khỏe**




Chào Bạch Vân Nam,

Thật là có lỗi, bạn đã gởi quà hai lần mà chủ nhà mần thinh, xin lỗi người Đồng Hương nha!

 Chú
 
Bạn đến thăm quên cả thết trà
Như vầy lỗi thiệt khó thông qua
Thôi thì tạ lại đôi vần vậy
Ngại quá xưng hô Chú... ối già
 
 Nói thiệt râu ria đâu dám để
 E khi trúng mánh khó rề rà
 Bình thường giấu kỹ vô phương biết
 Lỡ gặp người quen... ớn quá đa 
 
  NhàQuê
Bach Van Nam 14.08.2007 12:51:34 (permalink)
0
Hương Cỏ
 
Đêm qua gió thổi nhẹ nhàng
Sáng ra hoa cúc rực vàng đọng sương
Nắng mai dạ lý đưa hương
Cỏ xanh biên biếc nối đường tận mây
 
Cây cầu bán nguyệt ai xây
Bảy màu lấp lánh đẹp ngây ngất lòng
Dáng duyên con gái chưa chồng
Khiến bao nam tử ngồi đông đếm buồn
 
Mênh mang hồn thả xuôi nguồn
Gọi thu thức giấc trời buông nắng chiều
Rủ em lên núi thả dìêu
Đôi ta chắp cánh màu yêu ngập đồi
 
2007
Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 15:00:32 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 30 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9