Thơ Bạch Vân Nam
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 30 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 442 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 14.08.2007 15:54:31 (permalink)
0
Hihihi anh Nam đi đâu ra đây vậy nà...à họp bạn thơ chắc dời lại tất niên luôn wá:p Hôm nào rãnh mấy anh em mình kéo nhau đi nhậu trước đi há hihi
 

Trích đoạn: Bach Van Nam

Định Quán 
 
Dừng chân chiêm ngưỡng núi ba chồng
Ngộ nghĩnh hay hay thắc mắc lòng
Chênh vênh nặng trĩu đè nhau đứng
Trùi trũi dưới trời hứng bão giông
 
Đồi xanh quần thảo mọc bịt bùng
Lãng đãng mây giăng cả cánh rừng
Sững sờ tuyệt cảnh vùng sơn cước
Thấp thóang cô nàng trút nhớ nhung
 
Non nước hữu tình, người hữu tình
Nét phong độc đáo chỉ quê mình
Ai đến nơi này rời quyến luyến
Tạm chào khóm trúc lũy tre xinh
 
 Định Quán 28/07/2007
 
Bạch Vân Nam

 
 
Đá ba chồng (Định Quán)
 
Tượng đá ba chồng có rất lâu
Thuở mới sinh ra đã bạc đầu
Gío mưa cằn cỗi bao mùa hết
Tượng Phật kề bên to làm sao
 
Đứng trên cao đó trông nhìn xuống
Bạt ngàn cây cỏ nối tiếp nhau
Tranh nghèo san sát xa nho nhỏ
Cảnh chiều bản Thượng trẻ xôn xao..
 
Khá lâu chưa về thăm Định Quán
Chợ huyện bây giờ chuyển hơi xa
Ba chồng đá vẫn còn nguyên đấy
Bao giờ ta mới..lại ghé qua...
Bach Van Nam 16.08.2007 13:03:45 (permalink)
0
Về Thăm Cố Nhân

Đã lâu chưa ghé lại đây
Thăm người xưa cũ dạo này ra sao
Mưa dầm trơn dốc đồi cao
Kia xa Định Quán làm xao xuyến lòng



Hơi sương tắm đá Ba Chồng
Hai bên vách núi mây bồng lửng lơ
Cảnh trần tuyệt mỹ như mơ
Gái làng duyên dáng ngẫn ngơ anh chàng

Say thơ hạ bước nhẹ nhàng

Gió đông man mát hồn đang lưng chừng
Nắng lên hoa cỏ ngập ngừng 
Lao xao chiếc lá tiếc từng bước chân.

2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 20:04:10 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 17.08.2007 17:29:58 (permalink)
0
HOÀNG HÔN
KHÔNG TRÚT NẮNG
 
Như áng mây chiều che nắng thu
Hoàng hôn thôi thúc lớp sương mù
Thấp thoáng cánh buồm khơi hướng gió
Bước đời thăm thẳm chốn hoang vu.
Lá trải mặt đường trơ nhánh trúc
Chợt buồn đâu đó tiếng vọng ru
Thanh thản ung dung nhìn biển hát
Ngọt ngào hương thoảng gió vi vu.
 
2007
Bạch Vân Nam 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 17:41:59 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 18.08.2007 18:38:47 (permalink)
0
Hương Đời
 
Có lúc giật mình chẵng dám tin
Đời hao hao giống cánh lục bình
Trôi nổi theo dòng xa bến vắng
Lềnh bềnh lên xuống nắng lung linh
Chợt gió thổi lùa sang hướng khác
Chợt đâu em đến đứng tâm tình
Lay cảm nhịp tim phồng thổn thức
Yêu nhìn không nói đứng lặng thinh.
 
2007
Bạch Vân Nam
Bach Van Nam 22.08.2007 18:46:56 (permalink)
0
Xuyên Mảnh Đời Tôi
 
*
em
vô hình
xuyên đời tôi
từ lúc nào không rõ
gieo xuống hạt yêu đương
một chiều, mọc chồi non rất nhỏ
năm sau, tàng cây râm mát con đường.
rồi tháng năm, thời gian làm tim ta tan nát
cây già trơ trọi, nếu giữ lại chiếc lá cuối sắp rơi
 
có phải tình yêu nào?
làm cho đôi mắt ướt
môi ướp hương ngọt ngào
ấm lòng xua giá buốt.
 
đời hoang sơ trút nắng
em bỗng nhiên tìm về
dưới trời thu gió mát
xao xuyến lời bâng vơ.
 
rồi một hôm sáng Sao
ngọn sóng se bờ cát
ta hình như mất nhau
vỡ trái tim mộng nát.
 
khuya bóng đêm dần tắt
con đường mang nỗi buồn
một người sa xuống đất
dính tên tình ai buông.
 
thế gian tình cũng như mơ
đến đi nào có ai ngờ được đâu
như sông có khúc cạn sâu
tơ lòng vương vấn nặng sầu nghìn năm
 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2007 11:40:52 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 24.08.2007 16:54:58 (permalink)
0
Thu Về Phố Cũ
 
Trên con phố lá vàng rơi xào xạc
Mùa thu nào bất chợt ghé qua đây
Kẻ cô đơn từng bước đếm đông đầy
Ngợp trong mắt cánh diều chao lược gió
 
Cành phượng vĩ sân trường xưa lấp ló
Nếu thời gian chầm chậm trút tâm tình
Mơ tóc dài tà áo trắng xinh xinh
Em đâu hỡi! đọng lòng bao nỗi nhớ
 
Phố thân quen sao bàn chân bỡ ngỡ
Nắng mau tàn dìu dịu bóng hoàng hôn
Buồn lẻ loi trống vắng đến vô hồn
Nghe ray rức một thời thơ hoa mộng
 
2007
Bạch Vân Nam
Bach Van Nam 24.08.2007 19:49:21 (permalink)
0
Tương Tư Bến Lạ
 
Mây trắng về đâu cứ lững lờ
Chiều buông trút nắng trao vần thơ
Nhìn ánh hồng dương màu tím ngắt
Cây già trơ trọi đứng bơ vơ
 
Người đến bên tôi đã lỡ làng
Làm cho tim nhỏ vỡ tan hoang
Như chiếc xuồng con chìm dưới đáy
Kẻ chờ bến lạ ngóng đò sang
 
Cây cỏ còn yêu còn luyến hái
Thịt sương da diết nhớ ai hoài
Nghiệt ngã mối tình nam nữ ấy
Giữa đời nhen nhóm khổ bi ai
 
Em hỡi đường tơ khít lại rồi
Men nồng ta chuốc môi kề môi
Đêm có tàn mau trời mới sáng
cho tình mãi mãi bước lên ngôi
 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 20:38:22 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 27.08.2007 16:27:40 (permalink)
0
Yêu Mù Khơi
 
Tôi đã yêu rồi người biết không
Đỏ hoa tươi thắm trải ngập lòng
Nàng cứ vô tình như chẳng biết
Lạnh lùng mặc kẻ bước đêm đông
 
Chiều mắt cứ nhìn về chốn xa
Ngỡ em ra đứng gởi ngọc ngà
Gọi mãi tên nàng trong tiếng gió
Chợt buồn người ấy ẩn tàng đa
 
Tôi vẫn yêu người trong giấc mơ
Dẫu tim khô héo tự bao giờ   
Tưởng dáng hình nàng luôn ấp ủ
Mộng tàn tình đến khải cung tơ
 
Con nước dưới dòng chở ánh Sao
Thuyền yêu chìm đắm sóng ba đào
Gom mảnh trăng xưa từng mảng nhỏ
Mà lòng nhức nhói chịu ngàn dao
 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 17:39:33 bởi Bach Van Nam >
Lục Bình Trôi 27.08.2007 19:24:28 (permalink)
0
 
 
Xin lỗi Chủ Gia
 
Dạ thành thật xin lỗi nhiều LBT đã làm phiền gia chủ, xin mến chúc BVN luôn bình yên và hồn thơ luôn đẹp mãi
 
Lục Bình Trôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2007 21:08:43 bởi Lục Bình Trôi >
Bach Van Nam 29.08.2007 15:03:19 (permalink)
0
Truân Chuyên
 
Tôi đã yêu người con gái ấy
Tuổi qua xuân chín dấu thơ ngây
Nàng hở môi cười khoe má phấn
Hương yêu tràn lấp trái tim này  
 
Có lẽ tơ hồng chưa bén duyên
Để tôi ôm ấp nỗi niềm riêng
Trăng lẻn trong mây buồn số kiếp
Hồng nhan lỡ chuyến bước truân chuyên
 
Người ngỏ chân tình qua đáy sâu
Đêm khuya day dứt ngóng đợi lâu
Rẽ vắng êm đềm trông héo hắt
Lạnh đông thương nhớ thức canh thâu
 
Em đến bên lòng gõ cửa yêu
Tưới cơn mưa khát nắng ban chiều
Giọt mát thấm đời xanh chiếc lá
Nhưng sầu vương vấn cuốn trôi theo
 
2007
Bạch Vân Nam
 
**cám ơn LBT đến thăm, đâu có gì phải ngại cả lúc rãnh mời bạn đến chơi và chia sẻ***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2007 16:00:46 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 03.09.2007 19:25:55 (permalink)
0

Thu Về
Trên Bến Phà Rạch Miễu

 
Ai đem quả núi đặt tầng mây
Một dãy nối dài đứng thẳng ngay
Hoàng hôn nhạt nắng thu vàng lối
Trên bến phà chiều chở khách say
 
Sóng nhỏ lăng tăng gợn dưới dòng
Cô em xinh xắn vẫn chưa chồng
Nhìn bóng đêm về che khuất xóm
Đợi chờ ngày mới bước sang sông
 
Trăng đuổi kiệp thuyền nấp phía sau
Bờ xa thấp thoáng bóng hàng cao
Cơn gió ngập ngừng chưa muốn thổi
Thoạt buồn cô gái xếp khăn lao
 
Đàn chim ăn tối kéo nhau đi
Dưới bóng trăng mờ ướt khóe mi
Sao ơi ! nhắn gởi đôi lời nhé
 Ta nhớ mẹ quê chẳng muốn gì!

01/09/2007

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2007 11:42:59 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 06.09.2007 12:14:22 (permalink)
0
Con Đường Hoang Sơ
 
Muốn bước tới
Bỗng ngập ngừng
Bất lực
Để rồi tuột khỏi tầm tay
 
Tình là bóng
Xa vời
Biến mất
Một hố sâu
Chôn suốt cuộc đời thường
 
Đôi khi muốn ngã đầu yên giấc
Bất chợt nàng xuất hiện yêu đương
Thao thức
Phập phồng tim đập mạnh
Nghe thời xuân cuồn cuộn quay về
 
Như cơn gió nhẹ nhàng êm dịu
Thổi mùa thu từng chiếc lá vàng
Giơ cánh tay
Hạnh phúc ngập tràn
Rồi hụt hẩn bẽ bàng sau buổi mộng
 
Trăng lặng xuống
Thu cũng tàn
Cảnh thực ê chề trước mắt
Nhìn con đường bị bỏ hoang sơ
Nghe lạnh bước
Trong lòng trống rỗng
Em nơi đâu!
Ai chỉ hộ tôi giùm.
 
2007
Bạch Vân Nam

*bài tặng NMMT*
Bach Van Nam 08.09.2007 13:15:22 (permalink)
0
THỔN THỨC TUỔI 18
(Minh Hải Rừng Thưa)
 
Ngồi giữa rừng cây mơ bóng ai
Khát khao đâu đó một hình hài
Tìm đến xin yêu vui biết mấy
Tôi chờ người ấy ở ngày mai
 
Cứ mỗi buổi trưa chợp mắt nằm
Hình như mơ thấy ánh Trăng rằm
Rọi xuống thôn nghèo trông vắng vẻ
Thì thầm hoà nguyện suốt trăm năm
 
Người thực đã chìm vào lãng quên
Kẻ mơ nếu lấy bóng không tên
Tha thiết khẩn cầu đêm tới sớm
Để gặp mặt nàng cõi mộng lên
 
Nhưng ta là dáng em là hơi
Đợi nắng mau tàn em ghé chơi

Tiếng yêu chưa thốt còn ngượng lắm
Mà dấu trong tâm chỉ khổ đời
 
2007
Bạch Vân Nam

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 13:10:30 bởi Bach Van Nam >
NuocMatMuaThu 08.09.2007 23:40:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

Con Đường Hoang Sơ
 
Muốn bước tới
Bỗng ngập ngừng
Bất lực
Để rồi tuột khỏi tầm tay
 
Tình là bóng
Xa vời
Biến mất
Một hố sâu
Chôn suốt cuộc đời thường
 
Đôi khi muốn ngã đầu yên giấc
Bất chợt nàng xuất hiện yêu đương
Thao thức
Phập phồng tim đập mạnh
Nghe thời xuân cuồn cuộn quay về
 
Như cơn gió nhẹ nhàng êm dịu
Thổi mùa thu từng chiếc lá vàng
Giơ cánh tay
Hạnh phúc ngập tràn
Rồi hụt hẩn bẽ bàng sau buổi mộng
 
Trăng lặng xuống
Thu cũng tàn
Cảnh thực ê chề trước mắt
Nhìn con đường bị bỏ hoang sơ
Nghe lạnh bước
Trong lòng trống rỗng
Em nơi đâu!
Ai chỉ hộ tôi giùm.
 
2007
Bạch Vân Nam

*bài tặng NMMT*

 
 
TRẢ LẠI TÌNH ANH
 
Có phải đây là biệt ly không
Mà sao nức nở chạnh em lòng
Nhìn mây cuối ngõ chân trời tím
Liệm chết hồn mình với nhớ mong????
 
Có một lần nào ngắm nắng rơi
Anh buông khẽ gọi một lần thôi
Tên em chiếc lá mùa thu cuối
Thấy phủ mây giăng ngập cả trời????
 
Chẳng lẽ tình giờ chết thật sao
Theo cơn gío lộng thổi hôm nào
Ra đi bỏ lại em còn đó
Nức nở lòng buồn chất ngất cao
 
Trả lại cho anh tất cả đây
Lời thương tiếng nhớ của bao ngày
Đành thôi cúi mặt em đi mãi
Dấu giọt lệ buồn rơi mắt cay
 
NuocMatMuaThu
 
 
NMMT xin mến chào Bach Van Nam khỏe và bình an:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được Bach Van Nam dừng chân ghé thăm trang thơ mộc mạc này của NMMT và đã lưu lại một bài thơ mến tặng, và cho Thu xin phép gởi lại bài thơ thô sơ này phúc đáp lại cùng BVN cũng như xin dùng để thay thế cho tiếng cảm kích của lòng Thu, và choThu xin gởi lời mến chúc Bach Van Nam ngàn lời chúc bình an, thân ái và tốt đẹp nhất, và cũng in cầu mong những ước nguyện và giấc mơ của BVN sẽ có một ngày, trở thành sự thật, xin Bach Van Nam bảo trọng và gìn giữ sức khỏe mình, Thu xin cám ơn thêm lần nữa và xin mến chào
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
Bach Van Nam 09.09.2007 09:59:31 (permalink)
0

Sài Gòn
           Trong Tôi
 
Sài Gòn là những tàng cây

                             mát rượi
Ly cà phê buổi sáng

Nụ cười thân thiện trên môi

 

Sài Gòn là những bông hoa thơm ngát

                                   ngọn gió hiu hiu

Nhè nhẹ thổi vào hồn người

Toạt cảm xúc!

Toạt dâng trào, ngây ngất tình thơ

 

Sài Gòn đang ngủ say

                     mơ mộng

                        đợi chờ
                           thổn thức,
Đang vương mình xây dựng tương lai

 

Tôi yêu Sài Gòn

               với tất cả

Với rung động của trái tim
Đã khắc dấu, ghi sâu hình ảnh đẹp

Từng hàng cây,

Từng gốc phố - con người.
 
2007

Bạch Vân Nam
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2007 09:04:19 bởi Bach Van Nam >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 30 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9