Thơ Bạch Vân Nam
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 30 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Bach Van Nam 10.09.2007 09:32:46 (permalink)
0
TRẢ LẠI TÌNH ANH
 
Có phải đây là biệt ly không
Mà sao nức nở chạnh em lòng
Nhìn mây cuối ngõ chân trời tím
Liệm chết hồn mình với nhớ mong????
 
Có một lần nào ngắm nắng rơi
Anh buông khẽ gọi một lần thôi
Tên em chiếc lá mùa thu cuối
Thấy phủ mây giăng ngập cả trời????
 
Chẳng lẽ tình giờ chết thật sao
Theo cơn gío lộng thổi hôm nào
Ra đi bỏ lại em còn đó
Nức nở lòng buồn chất ngất cao
 
Trả lại cho anh tất cả đây
Lời thương tiếng nhớ của bao ngày
Đành thôi cúi mặt em đi mãi
Dấu giọt lệ buồn rơi mắt cay
 
NuocMatMuaThu
 


 
Lá Chưa Vàng Sao Thu Vội Khép
 
Hoa còn sắc hương đưa xa ngây ngất
Bến bờ xa cuồn cuộn đợt sóng trào
Con hải âu dừng cánh ở nơi nào
Cũng là lúc mặt trời vừa xuống núi
 
Tình là gió hay là cơn mưa nhẹ
Tưới vào nhau từng giấc mộng hư hao
Cây thay lá hứng mùa xuân xanh biếc
Nắng mới lên mùa rộn rã bắt đầu
 
Mây ngơ ngác lẽn vào Thu trong vắt
Rồi chợt đi bỡi cơn gió vô tình
Ai khe suối ngẩn ngơ nhìn Trăng sáng
Dưới lớp hoa nhị phấn vảy rơi đầy
 
Thơ chao chuốc ngọt bùi xen chua xót
Làm đắng cay héo úa trái tim nàng
Đêm mơ hoang còn đó chút ngỡ ngàn
Trăng sáng toả thu vội vàng khép lại
 
2007
Bạch Vân Nam
**vinh dự được NMMT đến chơi**

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 13:18:33 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 12.09.2007 12:47:20 (permalink)
0

Tình Người Phụ Nữ
 
Người đàn ông
Đi sâu vào tâm hồn phụ nữ

Bằng tình yêu

Một tình yêu chân thành

Lối nhỏ

           chứa đầy hoa

Những tiếng cười yêu đời

Sự sống mảnh liệt

Mơ mơ

Thực thực

             ướm lấy trái tim

  **
Em là một bông hoa

Nở giữ vùng bảo táp

Con ong vừa lấy mật

Nhị rụng rơi khu vườn

Anh gom từng cánh vỡ

Khép vào nhau hương đưa
 
Tôi yêu người phụ nữ
Mang dòng máu Việt Nam
Những bông hoa tươi tắn
Suốt đời thơm quê hương
  *

*
  *
Một lần yêu em

Anh vui ngàn kiếp

Nếu mà mất nhau

Cõi trần hư không

 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2007 09:06:35 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 14.09.2007 13:00:33 (permalink)
0
Ghen

Ngọt đắng trong ta cũng do tình
Thương thương ghét ghét lại vô hình
Hỏi cả thế gian làm sao hỡi
Gần người phụ bạc có nên tin?
 
Lửa nổi trong đêm cháy bập bùng
Cớ chi người ấy bước lạnh lùng
Vào cửa thiên thai vui xuân mới
Tro tàn còn xót chút thuỷ chung?
 
Trăm năm chữ khắc vẫn chưa phai
Em tôi tơ tưởng bóng hình ai
Hồn mắt mơ màng quanh giấc ngủ
Mãi gọi người xa suốt đêm dài.
 
Ghen lá, ghen hoa ….đến tận trời
Xác thân em ở trái tim rời
Từ nay trong cả khu vườn đó
Nào dám mò vào nhặt cánh rơi

13/09/2007
Bạch Vân Nam
Bach Van Nam 14.09.2007 13:06:50 (permalink)
0
Lạc Lối

Ngỡ như mãi mãi bên nhau
Ngờ đâu hoa lá ngã màu phôi pha
Nẻo đời thường lắm phong ba
Mùa tan chim én qua phà là xong
*
Con cò bay lạc biển đông
Rụng rời đôi cánh mà trông hướng bờ
Xưa yêu trên bến đợi chờ
Tình lâu hiu hắt buồn trơ nắng chiều

2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2007 09:07:49 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 14.09.2007 17:48:46 (permalink)
0
Happy birthday
 ooOoo
 
Thời gian mang bóng em xa
Bổng dưng gió lạnh thổi tà áo bay
Thu về hoa lá đổi thay
Trong anh mãi nhớ tới ngày hôm nay
Bia mời ta uống cho say
Chung vui tháng chín mười lăm trăng tròn
Dưới khe nước chảy đá mòn
Đêm thu sinh nhật cạn lon chúc mừng.
 
 ----------
                                             15/09/07
Bạch Vân Nam
**chúc sinh nhật ban T**
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 17:50:22 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 15.09.2007 16:56:02 (permalink)
0
Nước – Trăng
 
Mây hồng lơ lửng nắng tinh mơ
Sương sớm dáng em dưới bóng mờ
Đêm qua cơn gió nhè nhẹ thổi
Hoa cúc thêm vàng bướm ngẩn ngơ
 
Ngỡ như thu trước vừa ghé qua
Chiếc lá còn đeo nặng nhánh già
Trời xanh rõ nét in dòng nước  
Rộn tiếng chim rừng hót líu lo
 
Thì thầm Trăng hỏi nước yêu Trăng?
Dưới đáy hồ sâu gợn mấy lằn
Tưởng rằng nàng đến trao duyên thắm
Hụt hẫn lòng anh em biết chăng?
 
Sáo lồng chưa sổ ước bay cao
Lạ lẫm mùa thu đã ngã màu
Bên nhau xây tổ khi chiều tím
Anh bước cùng em nắng theo sau
 
2007
Bạch Vân Nam
Bach Van Nam 21.09.2007 15:27:36 (permalink)
0
Chiều Xuống An Giang
 
Dìu dịu hoàng hôn tím cả trời
Nước dâng sóng vỗ bóng xa mờ
Thuỷ thủ ngoái đầu nghe quyến luyến
Khư khư thuyền nổ máy ra khơi
 
Thủ Phủ An Giang đẹp dường nào
Hai cô thiếu nữ vẫy tay chào
Hoa cỏ thẹn thùng thu bẽn lẽn
Trong lòng lữ khách thấy nao nao
 
Đêm nay ngồi uống dưới mù sương
Man mác Vì Sao rớt xuống đường
Ta say không phải hương men đắng
Mà bởi tại yêu khiến vô thường
 
Quán vắng khuya về ngọn gió đưa
Chạy xe trên phố hứng cơn mưa
Ướt tóc mượt mà cô gái nhỏ
Đoàn tàu xuất bến mắt thì chưa
 
Long Xuyên 18/09/2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2007 17:30:52 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 22.09.2007 17:20:11 (permalink)
0
Phụ Tử
 
                                                
                                                           *
                                                          * *
                                                          Buồm
                                                          Trên cửa biển
                                                           Nhấp nhô sóng là là
                                                           Con như thuyền di chuyển
                                                           Cha mặt nước đưa cánh buồm xa
                                                           Xa !
                                                           Xa !
                                                           Thật xa!
                          Con cất tiếng khóc chào đời thì ta cũng hoá thành cha trẻ
                             Vậy là có một con thuyền mới vừa đậu ở bến sông sâu
                                     Đêm trắng chong đèn cúi nhìn về phía bể dâu
                                        Mong tiếng sóng thét gào sẽ trở nên êm ả
 
2007
Bạch Vân Nam 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 17:55:44 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 26.09.2007 17:12:52 (permalink)
0
Suối Cát   
 
Dưới mái nhà tranh lớp lớp xanh
Mưa rơi lác đác đường quanh quanh
Suối Cát lộ dần nhan sắc trẻ
Như người con gái mắt long lanh 
Mây ở đồi cao theo từng bước
Tiếc rằng Thi sĩ đã lên Thành
Không thưởng vị trà nghe sáo trúc

Thôi thì dừng lại uống thơ tranh

****
20/09/2007
**Đi thăm nhà thơ Hạnh Phương ở Suối Cát - Đồng Nai nhưng nhà thơ đã đi Sài Gòn**
 
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 16:53:23 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 28.09.2007 18:44:31 (permalink)
0
Sáng Đẹp Đời
 
Mới sáng sớm nhận nụ hôn của gió
Trời xanh xanh chút nắng mớm đôi bờ
Tà áo ai tha thướt đứng xa mờ
Nghe man mác thả hồn rơi vô tận
 
Lúc sáng sớm sương đọng vành lá mỏng
Cho người đi vương vấn sợi tơ lòng
Dưới đoá quỳnh giữ giọt nước tinh khôi
Đang khao khát lửa tình yêu cháy bỗng
 
Mỗi buổi sáng trong lành yên ắng tiếng
Mây bay bay và từng bước ngập ngừng
Ta ước gì được mãi mãi ban mai
Nuôi hơi thở tràn trề hương vị sống.
 
2007
Bạch Vân Nam
Bach Van Nam 29.09.2007 17:49:47 (permalink)
0
Mộng Người Đi
   
Người đã đi rồi, có phải không?
Ta nghe như gió lạnh vào lòng
Thuyền hoa trên bến trăng vàng võ
Giờ ở nơi nào? kẻ nhớ mong
 
Nhìn cửa sông chiều hun hút sâu
Buồm xuôi theo nước, sóng bạc đầu
Bến cũ sương mờ, xa bóng khách
Hoàng hôn buông tím, nhạn về đâu  
 
Mượn chén quên sầu, thơ khách say
Gởi mơ đâu đó suốt đêm dài
Vui với màu trời, men vị đắng
Ai cười, ai nói , ai mặc ai.  
 
2007
Bạch Vân Nam

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2014 17:44:57 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 02.10.2007 15:28:08 (permalink)
0
Tạ Tình
 
Em nhìn tôi cảm thấy bồi hồi
Trong lòng như đã gặp đâu thôi
Gió kia thổi đến làn hơi lạ
Tình rót tim đầy rung khóe môi
 
Sương lạnh câm lối cũ tìm về
Đêm buồn lá mỏng bước lê thê
Phố khuya ngọt đắng niềm tâm sự
Ta thức mà hồn cứ ngủ mê
 
Xui gặp nhau nơi chốn mịt mùng
Cõi đời vô vọng nhớ mông lung
Dáng em là cánh diều bay lượn
Anh đứng Vầng trăng khép lạnh lùng
 
Bao ngày qua vẫn mãi đợi chờ
Mây hồng núi đá quệt trang thơ
Sóng canh ta gởi tình lang bạt
Trôi giữa ngàn khơi mặc bến bờ
 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2007 08:43:33 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 06.10.2007 17:27:29 (permalink)
0
Biết Buồn Tại Ai
 
Lại một ngày nữa đã trôi qua
Cái tuổi hồn nhiên cứ cách xa
Tóc đen dài ngắn càng thêm bạc
Hoa trổ nặng cành chẳng thiết tha
 
Lòng thật buồn muốn đến hoang vu
Cây cỏ ngã lưng ngắm mây mù
Hiu hiu cơn gió chiều mộng tím
Rửa sạch trần gian tiếng lá ru
 
ôi!
Muốn quên buồn mà sao vẫn thấy đau
Như qủa núi ngất đầu không bước được
Án mây đen kéo về đây lũ lượt
Cho tâm hồn ảm đạm một chiều mưa
2007 
Bạch Vân Nam 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 12:50:00 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 13.10.2007 11:50:33 (permalink)
0
Tình Yêu
 
Hiu hiu gió thổi cát vàng se
Nắng gắt trưa hè dưới mái che
Một cặp nhân tình cười non nớt
Đâu thèm để ý tiếng hát ve
 
Trên bờ ao cá bóng hàng dương
Ông thả cần câu mắt chán chường
Bà cụ nhìn phau nhịp động nước
Mà cảm nhọc nhằn nhớ cố hương
 
Bỗng nghe xuân chín nở chiều nay
Chiếc lá sau lưng ngỡ gót giày
Nghĩ trong tấc dạ em vừa đến
Cùng ngồi lại gốc ngắm mây bay
 
Ai gởi tình yêu chốn thế gian
Muôn màu muôn sắc đẹp vô vàn
Bức tranh vẽ mãi chưa hồi kết
Sợi chỉ cong cong gợi dáng nàng
 
2007
 
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 17:31:31 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 15.10.2007 12:40:14 (permalink)
0
Đến Khi Nào
 
-**-
 
Đến khi nào?
Mây ngừng trôi
Sương ngừng rơi
Sông ngừng chảy
Thì trái tim tôi thôi nghĩ đến quê hương
 
Đến bây giờ!
Núi vẫn cao
Biển vẫn động
Người vẫn khổ
Thì bước chân ta đi mãi không dừng
 
Đến lúc nào?
Hoa không nở
Trăng không sáng
Trời không mọc
Thì lòng anh không nhớ về em
 
Nhưng giờ đây!
Mây vẫn trôi 
Bão giận dữ
Trăng tỏa sáng 
Nhịp tim hồng thôi thúc bước chân đi
Cho lòng chung thuỷ vững bền sắt son.
 
2007
 Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 17:17:24 bởi Bach Van Nam >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 30 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9