Thơ Bạch Vân Nam
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 30 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Bach Van Nam 22.07.2006 13:57:55 (permalink)
0
"KHÔNG KHUẤT PHỤC TRƯỚC KHÓ KHĂN
KHÔNG SAY SƯA KHI CHIẾN THẮNG"


ĐỜI LÀ MỘT GIẤC MƠ DÀI
NGÀY NAY VUI SƯỚNG NGÀY MAI ĐAU BUỒN
VUI CƯỜI GẶP KHỔ LỆ TUÔN
BUỒN VUI TRẦN THẾ TA LUÔN MỈM CƯỜI.

 
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 17:37:14 bởi Bach Van Nam >
#16
    Bach Van Nam 24.07.2006 09:20:00 (permalink)
    0
    LỮ KHÁCH ĐƯỜNG CHIỀU

    ***

    Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
    Say nhìn rặng núi đứng xanh lơ
    khí trời lạnh lẽo xanh trong vắt
    Trên đồi cô gái đứng ngẩn ngơ

    Cô gái, bông hoa núi rừng già
    Cô đi xuống bản đường còn xa
    Mà ánh hồng dương dần dần tắt
    Có kẻ trộm nhìn gót chân hoa


    ***
    2006
    Bạch Vân Nam
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 19:49:22 bởi Bach Van Nam >
    #17
      Bach Van Nam 24.07.2006 14:17:49 (permalink)
      0
      BẠN TÔI

      **

      Chiều xuống lòng buồn ghé bạn tôi
      Nước ngập liêu biêu tụi nó ngồi
      Vợ chồng đứa bạn đang còn giận
      Kẻ quay ngang, kẻ cố gượng cười

      Kế bên nhỏ bạn gần sinh nở
      Em nó sụi lơ đứng ngẩn ngơ
      Chiều nay cơ sở cho thôi việc
      Tuần qua lương lĩnh chỉ vài giờ

      Qua bạn bên kia còn độc thân
      Ngồi bên xị đế nhậu lân lân
      Rau cơm tụi nó còn đạm bạc
      Canh chua đầu cá với rau cần

      Chúng nó với tôi cùng một quê
      Cùng chung số kiếp ở nhà thuê
      Ngày xưa cả xóm cùng chung bước
      Chờ cho xuân đến chúng cùng về

      Cảnh vật chiều nay sao sầu thảm
      Cuộc sống gia đình ai chẳng ham
      Trời xuôi số kiếp ta là thế
      Vui vẻ lên đi ráng mà làm


      **
      2001

      Bạch Vân Nam
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 19:52:52 bởi Bach Van Nam >
      #18
        Bach Van Nam 24.07.2006 18:25:20 (permalink)
        0
        CƠN BẢO CHANCHU 2006

        ***
        Ra khơi thuyền máy sắp xa bờ
        Mẹ hiền ra tiễn đứa con thơ
        Cơm no áo ấm khi trời buốt
        Tránh đợt sóng to ập bất ngờ

        Đại dương yêu mến cũng vô tình
        Đón người trai trẻ buổi bình minh
        Tạo chi cơn bảo Chanchu ấy
        Cho người vợ trẻ kiếp điêu linh

        Đứa trẻ bơ vơ ngóng tin cha
        Mẹ chúng lơ ngơ cảnh xa nhà
        Chị em thiếu mẹ ôm nhau khóc
        Chỉ biết thét gào dưới mưa xa

        Thời gian thoáng chốc đã qua mau
        Biển dữ hôm qua vổ mạng tàu
        Nhẹ nhàng êm dịu trong mắt trẻ
        Xanh ngát hiền hoà chở ánh sao

        Sóng biển dữ hiền ai biết chăng?
        Nước đầy trên bãi ngắm vầng trăng
        Không ai nói biển bây giờ dữ
        Gió cuồn gào thét sóng mới hăng

        Các bạn đã về với tổ tiên
        Các cháu bình an ở đất liền
        Hôm qua mất mát thì rất lớn
        Mẹ biển vẫn là của thiêng liêng

        Dân tộc Việt Nam hãy nắm tay
        Đặt lên bên trái qủa tim này
        Sẽ chia đau khổ và mất mát
        Mầm non đất nước của tương lai


        ***
        02/06/2006(sau cơn bảo)

        Bạch Vân Nam
        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 19:54:51 bởi Bach Van Nam >
        #19
          Bach Van Nam 25.07.2006 08:32:41 (permalink)
          0
          NẾU ĐÔI DÉP CÓ LINH HỒN

          *************

          Làm thân đôi dép có gì vui
          Nhìn cảnh người yêu bị dập vùi
          Vui thì ông chủ lau lau cất
          Buồn ai dậm cẳn để cho ngui

          ***

          Làm thân đôi dép cũng hay hay
          Bền bỉ tháng năm dậy mà cày
          Thỉnh thoảng ôm nhau đùa một lúc
          Chia sẽ buồn vui trọn kiếp này

          ***

          Cũng may đôi dép bằng nhựa da
          Nếu chúng có cha có mẹ già
          Tôi thà một kiếp đi chân đất
          Để chúng vui buồn với người ta


          ***

          2006
          Bạch Vân Nam
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 19:56:19 bởi Bach Van Nam >
          #20
            NGYEU 25.07.2006 10:57:00 (permalink)
            0

            NẾU ĐÔI DÉP CÓ LINH HỒN


            N cũng có đôi dép chưng cùng nhé!

            PHẬN ĐÔI DÉP

            Nếu "đôi dép có linh hồn"
            Còn lâu dép mới chịu hôn chân người
            Chẳng qua cũng bởi vì đời
            Thanh cao không đến, vì người bán thân
            Bắt phong trần phải phong trần*
            Theo người cả lúc bước chân lạc loài
            Muôn trùng ngàn dặm Đông - Đoài
            Lê thê viễn xứ miệt mài dép theo
            Một mai người vứt cong queo
            Không linh hồn - một kiếp nghèo dép lê.


            ĐVN
            * Câu thơ của Cụ Nguyễn Du
            #21
              Bach Van Nam 25.07.2006 18:50:07 (permalink)
              0
              TIẾNG SẤM LÒNG

              Tôi đứng lặng yên tự khi nào
              Quay về thôn xóm chuyện xôn xao
              Người yêu năm cũ nay xuất giá
              Mượn chút men nồng lấp nỗi đau

              Em về bên ấy giàu sang lắm
              Biết đến bao giờ anh ghé thăm
              Vườn yêu năm trước nay còn đó
              Giờ ai đưa đón bóng trăng rằm

              Không biết ngày mai sẽ ra sao
              Cuộc đời trôi nổi sẽ qua mau
              Nghèo hèn phú quý nào ai biết
              Buồn thân tôi hát lệ tuôn trào

              In bóng mình ta giữa đất trời
              Tình đầu in dấu khó mà vơi
              Lê chân nặng bước trên đường vắng
              Lặng lẽ đêm thâu ngẫm chuyện đời.

              Sau ba ngày

              Tình sầu nay chưa giải
              Đêm nay uống cho say
              Ngày mai vẫn là ngày
              Còn em thì không phải...

              07/04/2002

              Bạch Vân Nam

              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 18:19:22 bởi Bach Van Nam >
              #22
                Bach Van Nam 26.07.2006 13:38:12 (permalink)
                0
                ÔNG LÃO NHỚ VỢ

                ***
                Ông lão lơ ngơ ngồi dưới mưa
                Chiều buồn mang mác nhớ cảnh xưa
                Tại đây hôm trước bà còn sống
                Cùng tôi chào đón pháo giao thừa

                Ôi trần gian khổ, trần gian khổ
                như nàng Chức Nữ với chàng Vu
                Một năm tháng bảy cùng gặp gỡ
                Bà - tôi muôn kiếp biết bao giờ?

                Ngày trước thu về mang chiếc lá
                cánh lá quay cuồn theo gió xa
                Nay đầy quanh gốc không ai quét
                Buồn ai lá bám tận mái nhà.

                Tôi viết bài thơ ông già khóc
                Tình người sâu thẩm tận đáy lòng
                Dẫu biết tuổi đời in lên tóc
                Nước mắt nghĩa tình tựa suối, sông.

                ***
                2002
                Bạch Vân Nam
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 18:20:19 bởi Bach Van Nam >
                #23
                  Bach Van Nam 27.07.2006 12:35:52 (permalink)
                  0
                   

                  PHAN THIẾT
                  THU CHƯA THAY LÁ
                   
                  Nhìn về đồi núi xa xa
                  Làng mây thấp thoáng bao la bốn bề
                  Từ đâu cò trắng bay về
                  Nghiêng nghiêng dưới ánh trăng thề đầu thu
                  Rừng già một thoáng hoang vu
                  Gió vèo thổi lạnh ngỡ thu đã tàn
                  Hàng cây vách núi mây ngàn

                  Chạnh lòng tôi đứng mơ màng lặng thinh
                  Trăng nằm đáy nước lung linh
                  Thuyền trôi sóng vỗ rung rinh ánh đèn
                  Bến xưa nay vắng tiếng kèn
                  Râm ran đâu đó dế mèn hội đêm.


                   
                  ***
                  2003
                  Bạch Vân Nam
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 18:28:32 bởi Bach Van Nam >
                  #24
                    KimGiang 27.07.2006 13:42:40 (permalink)
                    0
                    *Kim Giang ngó trộm thơ, thấy các huynh tán về đôi dép, cho KG hớt lẻo vài câu:

                    THÀ

                    Thà như đôi dép có lẽ hơn
                    Mất một, một còn chết theo luôn
                    Không thể kiếm tìm chi thay thế
                    Không phải sống đời với cô đơn.

                    Thà như đôi dép lại hay hơn
                    Bên nhau vượt biển, lúc trèo non
                    Chẳng phải kẻ Âu người đất Á
                    Năm họa mười hoằn, nhạt nét son.

                    Thà như đôi dép hẳn hay hơn
                    Tốt phận tiền duyên mãi mãi tròn
                    Chẳng ai thê thiếp ai lẽ mọn
                    Không kẻ thứ ba hết ngứa hờn...

                    Kim Giang

                    * Đừng cười KG nha.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 13:44:15 bởi KimGiang >
                    #25
                      Bach Van Nam 27.07.2006 14:07:32 (permalink)
                      0
                      HƯƠNG HOA DẠI

                      ***

                      Sao sinh số kiếp em là hoa
                      Nỗi khổ không cha, cảnh không nhà
                      Lê la từng hẻm từng con phố
                      nhìn thấy cuộc đời bao xót xa

                      Sao sinh số kiếp em là hoa
                      Cuộc đời trôi nổi giữa phong ba
                      Buồn vui em khóc nào ai biết
                      đàn em đau yếu với mẹ già

                      Sao sinh số kiếp em là hoa
                      Tuổi thơ lam lũ có phôi pha?
                      Tình yêu tìm đến nơi em sống?  

                      Thượng đế mang cho một chút quà?

                      Mọi người thế giới được sinh ra
                      Giàu sang sung sướng sống xa hoa
                      Kẻ đói một đời thân rách rưới
                      Phơi chiếu ngòai hiên ngắm trăng tà  


                      Lúc đến lúc về cũng có nhau
                      Hãy yêu, hãy giúp kiếp thương đau
                      Người sống trên đời ta cũng sống
                      Đừng để ngày sau khóc nghẹn ngào  


                      **
                      27/07/2006

                      Bạch Vân Nam
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 18:57:30 bởi Bach Van Nam >
                      #26
                        Bach Van Nam 28.07.2006 09:16:37 (permalink)
                        0
                        VỀ HÀM LUÔNG

                        Hàm Luông bờ lá bao la
                        Bến Tre cô gái ngân nga câu hò
                        Cầu cây lắt lẻo, con đò
                        xa xa in bóng chú cò xinh xinh
                        chim trời hót gọi bình minh
                        Cố nhân, bến nước hữu tình sông ơi!
                        cuộc đời trôi nổi hai nơi
                        để em đứng đợi chơi vơi ưu sầu
                        đêm dài vỡ mộng còn đâu
                        hiu hiu cơn gió bắt đầu sang đông  
                        Người đi có nhớ có mong?
                        có thương, có nhớ cánh đồng chim bay
                        nắng chiều xuống ngọn cỏ mây
                        yêu em nhưng bởi cầu cây nhịp dài
                        có duyên hứa hẹn một ngày

                        cầu xây xong nhịp xuân này có nhau

                        2003
                        Bạch Vân Nam
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2007 17:22:36 bởi Bach Van Nam >
                        #27
                          Bach Van Nam 29.07.2006 11:11:28 (permalink)
                          0
                          NHỚ MẸ GIÀ

                          Ngày con trẻ đi xa
                          Lòng Mẹ buồn biết mấy
                          Mẹ nằm rồi lại dậy
                          Thương thằng con dại khờ
                          Nơi xứ lạ bơ vơ
                          Mẹ quê nhà thương nhớ
                          Đêm nằm nghe trăn trở
                          Trong giờ phút chia xa
                          Ôm người mẹ đã già
                          Lòng con đầy nước mắt
                          Giờ ruột đau như cắt
                          Khi chân bước trên đường
                          Xa tiếng mẹ yêu thương
                          Mà đôi chân nặng trĩu
                          Ôi thương Mẹ gìa yếu
                          Chân con bước không đành
                          Thương đứa trẻ đầu xanh
                          Mẹ nhìn theo con mãi
                          Lòng mẹ càng tê tái
                          Bóng con khuất xa rồi
                          Trông cát bụi xa xôi
                          Mẹ rơi dòng nước mắt
                          Khi đói nghèo chợt tắt
                          Mẹ bóng xế tuổi già
                          Con vẫn ở chốn xa
                          Có niềm riêng hạnh phúc
                          Ngắm nhìn mây một lúc
                          Tưởng dáng mẹ năm xưa
                          Con thấy trời đổ mưa
                          Hay lòng đang rơi lệ
                          Đời con là như thế
                          Cứ mỗi lúc chiều Về
                          Lòng thấy nhớ mẹ quê
                          Con về thăm mẹ nhé.


                          2003
                          Bạch Vân Nam
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2007 12:11:51 bởi Bach Van Nam >
                          #28
                            Bach Van Nam 29.07.2006 18:01:47 (permalink)
                            0
                            LAU LẠI CUỘC ĐỜI

                            *******

                            Ta đi tìm lại cuộc đời
                            Bỏ quên sương gió tơi bời từ lâu
                            Lau chùi bể khổ âu sầu
                            Sáng tươi đời mới dồi dào sắc xuân
                            Qua đèo vượt bể gian truân
                            Cũng mong có lúc dừng chân giang hồ
                            Gieo hạt lúa tỉa cây ngô
                            Đất khô tay cuốc điểm tô cuộc đời

                            ***
                            2006
                            Bạch Vân Nam
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2007 12:13:48 bởi Bach Van Nam >
                            #29
                              Bach Van Nam 30.07.2006 11:58:04 (permalink)
                              0
                              LỚN NHỎ CÙNG BƠI

                              Trên hồ đứa nhỏ mới tập bơi
                              Tuổi em chập chửng bước vào đời
                              Lặn lội giữa hồ thân nhỏ bé
                              Trôi nổi bềnh bồng thấy chơi vơi

                              Thử nghĩ trần gian cũng mặt hồ
                              Không dùng phao nước bơi trên khô
                              Lặng vào bể khổ qua sóng lớn
                              Chìm nổi giữa đời sống nhấp nhô

                              ****

                              30/07/2006
                              Bạch Vân Nam
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2007 12:15:36 bởi Bach Van Nam >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 30 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 442 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9