Thơ Bạch Vân Nam
Tiếng Nhạc Đêm Buồn
Ai thức dạo đàn ngân nửa đêm
Dường như than trách chuyện bên thềm
Hay đã yêu người chưa dám nói
Thả hồn trong tiếng nhạc êm êm
Trăng ở trên đầu mây vẫn bay
Nhìn qua khe cửa giọt sương dài
Gió thổi lạnh lùng mang nỗi nhớ
Lòng buồn tơ tưởng bóng dáng ai
Tiếng nhạc đêm khuya lịm tắt rồi
Gởi mơ đâu đó dưới chân đồi
Cùng bước trên ngàn hoa sắc thắm
Có nàng tôi nhớ cạnh bên tôi
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 17:04:50 bởi Bach Van Nam >
TƠ HỒNG
nợ duyên như chiếc nồi vung
tình yêu như thể ngồi chung con thuyền
dãi dầu sóng gió triền miên
hạt cơm sẻ nửa đẹp niên lâu dài
lỡ mà vấp phải chông gai
bàn tay nắm chặt, bờ vai không rời
dìu nhau đi suốt cuộc đời
uyên ương xây tổ gốc trời vẻ vang
trăm năm một quả tim vàng
lời hay xin chúc họ hàng hai bên
sợi dây thân thiết chặt bền
nghĩa tình sâu nặng làm nền tương lai
thông gia nở mặt nở mày
Quyền xây trong Diệp lâu đài thạch hoa.
16-04-2008
Bạch Vân Nam
Xin chúc ngày lễ thành hôn của hai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 18:04:59 bởi Bach Van Nam >
Em Và Tôi Già
Ngày tôi tóc trắng như vôi
má em hết ửng như hồi đang xuân
Con tim thôi nhịp tưng bừng
Tay cầm cây gậy chân run thăm đồng
Nhớ xưa em bước theo chồng
Anh làm chú rể đèn lồng xe hoa
Đêm thu dưới ánh trăng tà
Mình ngồi ngắm biển bao la tâm tình
Dáng nàng dạ đáy lung linh
Tóc bay trong gió kịp nhìn ngỡ mây
Như là cảnh vật mới đây
Mà sao xa quá hỏi ai không sầu
Một mai em bỏ về đâu
Làm sao anh sống với bầu nhớ thương
Sinh ly tử biệt lẽ thường
Nhưng anh lại thấy tơ vương trong lòng.
***
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 17:23:34 bởi Bach Van Nam >
NỤ HÔN Nụ hôn của gió bên tai Làm cho hoa thắm bướm say nhị vàng Trong lòng anh vẫn còn mang Tim em đi khắp thế gian tỏ tình! Nụ hôn của nắng mới tinh Thơm tho làn tóc mịn màng như tơ Yêu em cho đến bao giờ Biển xanh lặng sóng, sông khô thấy bùn Đêm nằm sao nhớ mong lung Dưới hiên năm ấy ngồi hôn trăng tròn Sương khuya ướt ngọn cỏ non Thu đang thay áo lối mòn đầy phong Nụ hôn em gởi trắng trong Vị thanh tinh khiết từ dòng suối ra Nụ hôn để nhớ thiết tha Bàn tay măng búp làn da em mềm 2007 Bạch Vân Nam
Hãy Yên Lặng Hãy kép mi lại, em sẽ thấy Con tim rạo rực lửa yêu đương Đừng để bóng hình anh bốc cháy Hoá thành tro, gió cuốn mặt đường Hãy nắm tay, gởi mộng vào lòng Tìm con đường có lối đi chung Đừng buông xuống để rồi tuột mất Những nỗi buồn không thể hình dung Hãy im lặng, lắng nghe hơi thở Thời gian trôi, khoảnh khắc bồi hồi Đừng rộn ràng rối rắm dây tơ Tim hoá đá nhạt dần cơ hội Hãy bên nhau dẫu ngàn gian khó Ngọn sóng chìm bên dưới đáy sâu Đừng khơi gió nhấn tình ta chết Giữa biển đời không biết về đâu 2007 Bạch Vân Nam
Nhìn Lại Ký Ức
Trên quảng đường ta đi
Mỗi ngày thêm mới mẻ
Hạt nắng vừa qua đây
Một bình minh rất trẻ
Đời cũng như cơn gió
Lang thang miền lãng vu
Đôi lúc nằm trên cỏ
Ngắm trời mây âm u
Bên thềm nghe tiếng sóng
Cảm thấy mình cô đơn
Trăng khuya buồn ngã bóng
Khi biết mình già hơn!
Mang trong lòng nỗi nhớ
Tim khát vọng tương lai
Tuổi hồn nhiên sớm vỡ
Chìm dưới vầng thơ say
Ta đi tìm ký ức
Giữa cánh đồng mênh mông
Xưa em ngồi chảy tóc
Nắn nót từng sợi cong
Chiều dừng chân bến lạ
Bươm bướm bay chập chờn
Xuân năm nào ghé lại
Mai nở màu vàng ươm
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 17:24:46 bởi Bach Van Nam >
Buổi Chiều Trên Sông Quê
****
Chiều trông cánh nhạn về đâu ?
Chòm mây lơ lửng nghe sầu miên man
Nàng xuân cách mấy nhịp đàn
Ngày xưa em gái thường sang bên này
**
Dòng sông in bóng trăng đầy
Ngẩn ngơ con bướm vàng bay lạc loài
Tuổi thơ ta ở kia rồi
Tiếng kiêu nước chảy Cuội ngồi trên cao
**
Này Phong, này Nguyệt, này Sao
Đi xa ta nhớ đêm nào cũng mơ
Thuyền ai giăng lưới mờ mờ
Biết chăng ngọn sóng vật vờ buồn tênh
**
Sáng mai ta phải lên đường
Hoa đồng, cỏ nội mùi hương còn nồng
Chí trai chưa thỏa trong lòng
Nếu xuân chưa vội, mùa xong anh về.
********
2008
Bạch Vân Nam
Cưới Xuân
Lời vàng ý ngọc song song
Phụng Loan tương hợp, vợ chồng đẹp đôi
Như trăng mười sáu rạng ngời
Se duyên kết tóc, một thời yêu đương
**
Gối hoa đầu ngả mộng thường
Ngõ đầy xác pháo ngập vườn thiên thai
Nam nhi một đấng anh tài
Sánh vai nữ sắc nở mày thông gia
**
Có chàng rể quý vui nhà
Có nàng dâu thảo, bát trà hay hay
Đón xuân Mậu Tý đông đầy
Bà con hai họ vòng tay ra chào
**
Sóng gờn gợn cỏ lao xao
Lâng lâng men đắng, ngọt ngào duyên quê
Đằng mây con én bay về
Buồng cau chín đỏ, xuân kề bờ môi
**
Lung linh dưới ánh Sao trời
Chúc mừng Đoàn - Lựu suốt đời bên nhau
***
19-01-2007
Chúc mừng ngày cưới của
Thi Sĩ Ngô Hữu Đoàn & Lưu Thị Lựu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2008 18:34:48 bởi Bach Van Nam >
Nhớ em Anh biết buồn từ lúc mới quen em Lòng xao xuyến mỗi hoàng hôn buông xuống Tim thổn thức cánh hoa vàng nở muộn Nhớ hằn sâu từng tia nắng bên thềm Trăng nằm êm bờ môi anh tê tái Gió đi qua đời bỗng chốc hoang tàn Ngồi soi gương thấy bóng dáng ngỡ ngàn Không nhận ra hình thù ta hiện tại Khi mình yêu là con tim sống mãi Mặc sóng cuồn cuốn tình khuất khơi xa Trăng ngàn năm hờ hững cội cây già Ta chờ đó mộng mùa thu trở lại Đây vòng tay mời ngã đầu yên giấc Sương rơi rơi, màng đêm xuống lạnh lùng Mảnh tình say hãy viết đến tận cùng Bằng tất cả nỗi niềm yêu chân thật. 2008 Bạch Vân Nam
Thơ thì giàu cảm xúc mà sao người vô tình với em út thế?
Nắng Xuân
lưng chừng
con én
ngập ngừng
hương xuân
mai vàng
trổ nụ
dịu dàng
tiếng ru
ngòai sân
bướm lạ
sắp gần
nàng hoa
trơ trơ
dưới nắng
sững sờ
tóc ngang
chân mây
ưng ửng
người say
rượu mừng
hồn thơ
xuống phố
mộng mơ
thẩn thờ
giật mình
con bướm
lạc tình
tơ vương
tắm nghe
dòng chảy
tái tê
trong lòng
ta đi
chiếc bóng
sợ gì
xin theo
chào em
sương sớm
cỏ mềm
gió thơm
ngày mai
năm mới
trước thềm
đón xuân
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 16:32:39 bởi Bach Van Nam >
NỢ NẦN CON BƯỚM
Anh là con bướm nợ nần
Vườn hoa quanh quẩn bay gần bên em
Đêm khuya đậu ở cành mềm
Rung rinh đôi cánh đắm chìm trong hương
Tình yêu cuốn hút lạ thường
Không ai ngăn nỗi bước đường ta đi
Hoa ơi! em đẹp diệu kỳ
Hớp hồn con bướm chập chờn ngu ngơ
Ngày kia sương toả mờ mờ
Xuân đang thay áo, đợi chờ bướm sang
Nắng mai kết thúc vội vàng
Để cho duyên thắm bẽ bàng trăm năm
Nợ em những tháng thăng trầm
Đời anh cơn gió lỗi lầm còn đau !
Thuỷ chung là mối tình đầu
Tựa lưng song cửa nhìn cau chín già
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 16:04:41 bởi Bach Van Nam >
CHIẾC LÁ VÀNG
CUỐI CÙNG
Lá vàng sắp rụng nhường xuân
Lá xanh mỏng mảnh niếm lần đắng cay
Áo lành lặn vải chưa phai
Mẹ đi tôi biết gọi ai đêm về
*
**
Đoạn trường lạc mộng hôn mê
Thanh thanh thác đổ bốn bề đầy Sao
Bồng Lai đẹp biết dường nào
Rì rào suối nhạc ngọt ngào du dương
*
**
Kìa hoa, bóng Nguyệt lạ thường
Bàn chân mẹ dẫm lên ngàn trùng xa
Nhìn hương khói toả hiên nhà
Đau từng khúc ruột lá gìa vừa rơi.
*
**
Lá vàng giờ đã rụng rời
Chiếc xanh vắt vẻo khóc đời ly tan
Xuân nay kết thúc vội vàng
Cuối đầu tiễn mẹ hai hàng lệ tuôn.
BT 03-02-2008
Bạch Vân Nam
Ngỡ Ta cứ ngỡ tình yêu là vĩnh cửu Nên cố công vun đắp mộng ngày đêm Nâng chăn gối điệu đàng trong giấc ngủ Mà chẳng hay thuyền đắm nước nhận chìm Như cơn gió buồm phiêu du khắp chốn Rồi một lần trời bỗng tối âm u Trên mặt biển bốn bề im lặng sóng Biết về đâu khi gặp áng mây mù Yêu cũng thế ngọt ngào và lãng mạn Làm cho ai mù quán cõi hồng trần Đã trễ rồi người con gái sang ngang Ôm buồn tuổi cho mối tình lận đận Tim vẫn nhịp sao lòng nghe đau đớn Mới hay ra cuộc sống lắm muộn sầu Ngày mai này chắc sẽ phải buồn hơn ! Mong gặp được người mà ta mơ ước. 14/02/2008 Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 19:49:18 bởi Bach Van Nam >
Trăn Trở Cành đào ngủ tết gió đong đưa
Mai nở vàng hoe, cúc vẫn chưa
Mơn man tiếng nhạc đường hiu hắt
Tóc rói thượt thà bướm say sưa
Dưới đèn cô gái trắng như bông
Bàn tán hạ xong em lấy chồng
Vừa buồn anh lính quay lưng bước
Chưa uống cạn ly chảy máu lòng
Long đong nửa kiếp tình đâu rõ
Lạc lõng trần gian gã chèo đò
Khách đi cô gái bồng con trẻ
Cót két giường tre giọng ai hò 2008
Bạch Vân Nam
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 07:18:59 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: