Thơ Bạch Vân Nam
NHẦM..!
Không có em trong bàn
Thì anh đây vẩn uống
Chỉ một chai mà lị
Chạy về cầm nhầm xe
Mở mắt ra mới biết
Trán thì là cục bông
Nhưng có mà hay biết
Vì sao và tại sao?
Bất chợt anh nhận ra
Đô của em cũng cứng
Ở đấy mà tưởng bở
Chấp thêm chai sâm banh
Rồi chạy về tức tửi
Sáng nghĩ một buổi làm
Đầu thì nặng hơn *
Có chừa chưa anh ơi..
Em vẩn là em thôi
Còn anh phải lên đô
Để lần sau gặp mặt
Không về nhầm xe nghen..
(* là câu chị Tím nói trong đt với BVN đó nhé...)
Chân Trời Tím.
Chị Tím ghé nhà tí nhé....hihihi...tập uống thêm đô đi hé...
Tình Đã Bay Theo Gió
Ngàn khơi
Dạt dào sóng vỗ bến bờ xa
Biển xanh vô tận chở phong ba
Thuyền đi thăm thẳm vô định hướng
Chỉ thấy mây ngàn với tiếng ca
Sao mưa không đến thay lời hát
Mà nắng hồn nhiên rọi chốn này
Hải âu tung cánh buồn man mát
Thèm muốn người thân phút sum vầy
Cánh buồm gặp bão tít mù khơi
Thủy thủ buông neo dạ rối bời
Đếm bao cơn sóng tàu lật úp
Cố nhớ ngày xưa nấc ngẹn lời
Ta như thủy thủ trôi lênh đênh
Trống vắng mênh mông sống bấp bênh
Mặc cho số phận cùng con nước
Ngoi lên lặng xuống nổi lềnh bềnh
2008 Bạch Vân Nam R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 04:18:58 bởi Viet duong nhan >
NHẦM..!
Không có em trong bàn
Thì anh đây vẩn uống
Chỉ một chai mà lị
Chạy về cầm nhầm xe
Mở mắt ra mới biết
Trán thì là cục bông
Nhưng có mà hay biết
Vì sao và tại sao?
Bất chợt anh nhận ra
Đô của em cũng cứng
Ở đấy mà tưởng bở
Chấp thêm chai sâm banh
Rồi chạy về tức tửi
Sáng nghĩ một buổi làm
Đầu thì nặng hơn *
Có chừa chưa anh ơi..
Em vẩn là em thôi
Còn anh phải lên đô
Để lần sau gặp mặt
Không về nhầm xe nghen..
(* là câu chị Tím nói trong đt với BVN đó nhé...)
Chân Trời Tím.
Chị Tím ghé nhà tí nhé....hihihi...tập uống thêm đô đi hé...
Buồn
Một bàn sáu bạn nhậu
bốn tay thi không đậu
chỉ cỏn có mình ta
và chị Chân Trời Tím
Đêm khuya trời lặng lẽ
mây một mình chơi vơi
buồn này ai sang sẻ
sống hết trọn ngày mai
Đi giữa đường gặp nạn
bạn mình trèo lên cây
gấu thương tình tha mạng
biết trách hờn ai đây
Sương ướt người như tắm
lạnh cũng cắn chặt răng
ôi! sao mà lạ lẵm
bệnh mà không tới thăm
***
Ít câu cho vui thôi nghen chị
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 18:28:28 bởi Bach Van Nam >
Thôi Hờn Mây Gió Tím tím hoàng hôn khuất chân đồi Nắng soi gương đá tượng Ông ngồi Thản nhiên không chút gì xao động Giọt nước trên cành kết lứa đôi Lê thê mặt cỏ chiều se lạnh Cảm nhận cô đơn kiếp độc hành Biết ai lỡ bước lòng lung lạc Trăn trở ngày sau việc chẵng thành Gió khơi con sóng nối liền nhau Biển trong phẳng lặng bỗng bạc đầu Ngồi nghiêng chiếc nón chờ giông tạnh Trông thấy thuyền xưa cặp bến chào Nếu thu dạo ấy lá xanh thay Nhành khô đổ xuống, mọc thêm tay Vườn yêu hoa nở, trăng vàng ánh Dìu dắt dạo chơi vọng Nguyệt đài 2008 Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 08:28:06 bởi Bach Van Nam >
Cô Đơn Người đã đi rồi đêm vẫn đây Mênh mông khoảng trống lặng trong mây Lòng cố quên sầu sao nhớ nhớ Cảnh, người câu hứa cứ luôn vây Thà mãi cô đơn ẩn thân đời Như chưa nghe thấy tiếng ai mời Lời yêu xem nhẹ như giấy trắng Cỏ mịn ta nằm nắng rơi rơi Ngàn năm hồn phách cũng tiêu tan Mong sẽ được gì ở thế gian Mươi năm đau khổ thuyền không bến Chân bước thăm dò sợ trái ngang Thoát ra nơi tối chốn âm u Ánh sáng tự nhiên ở dưới thu Nhẹ nhàng thanh thản như làn gió Tránh xa phiền nảo nhạc suối ru. 25/02/2008 Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 11:46:57 bởi Bach Van Nam >
VÔ THƯỜNG … Hôm nay em trở nên trống rỗng Vô hình tan lẫn với hư không Không lo ,không nghĩ và không buồn Như mưa tím rơi đều ngòai sân Hôm nay em trở nên chán nản Bởi cô đơn ,nhàm chán ,bon chen Lá vàng cành khô còn giữ lại Em bơ vơ ,chao đảo khôn lường Hôm nay em trở nên xa vắng Tìm đâu hơi ấm của anh yêu Em đang nhớ và em sẽ nhớ Tí vẫn vơ ưu phiền cuộc đời …. Em nhớ anh nổi niềm khắc khoải Chẳng thể đo đếm tình yêu em Anh không nhận đem về cất giữ Tình yêu em một đời vô thường … Chân Trời Tím .Sg.khuya.21/02/2008 Sao mà cô đơn thế dzậy.Tím ghé nhà chơi,rủ đi nhậu nè....
Trải Yêu Chưa nói câu gì sao mưa rơi ngoài hiên tí tách ướt bụi đời cho kẻ nhìn trời lau nướt mắt bên dòng lệ chảy thấy chơi vơi Đôi lúc cánh diều bay rất xa tình chao lơ lửng nhận không ra mờ nếp lõm lòi trên mặt giấy sau trận cuồng phong đã đi qua Trong lớp màng che sâu vết thương trải qua sống gió mãi yêu đương mới biết sông dài hay đoản khúc…! hoa còn khoe sắc nhuỵ khơi hương …! 2008 Bạch Vân Nam R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 08:00:49 bởi Viet duong nhan >
Thăng Hoa Tựa sát vai nhau tóc rối bời trong lòng dậy sóng lửa tình khơi chân dẫm lên đâu hồn bay bổng hai làn hơi thở gió im hơi Hướng mắt lên cao chợp bóng Hằng dài tay tóm lấy án mây đằng anh kết thành hoa cài ngực áo Trao đây mộng thắm mối duyên trần Con bướm say hương lạc lối về rượu nồng chưa uống sao đê mê mênh mang tiếng nhạc dìu nhịp bước trên nẻo tuần du ngắm Trăng thề. 08-03-2008 Bạch Vân Nam R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 19:36:34 bởi Viet duong nhan >
LÁ RƠI BỐN MÙA
**
xuân
hoa
hé nụ
chị hồng
rung rinh
mây trời gió lộng
mẹ hiền về nơi xa
một mình anh sải bước
giữa núi đồi bao la, tiếng côn trùng ngân nga
thu đi chiếc lá rụng, khơi nỗi buồn mênh mông, dưới mưa sầu giăng đông
ngoài kia là ánh sáng, cha dẫn đường con đi
lời suối sâu thầm thỉ
bờ trúc sau hè
nghe hôm qua
có kẻ lên phà
chưa tàn
mùa
hạ
**
*
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 13:29:04 bởi Bach Van Nam >
Nàng Nguyệt Thảo Nàng là hoa Nguyệt Thảo loài cỏ mọc trên trăng nơi không lưu huyền ảo thích thanh thản cung Hằng Chẵng một lần gặp nhau cũng không hề quen biết mà sao tim nhói đau vần thơ ai vừa viết Em muốn làm ngọn xanh bên rì rào thác đổ suối uốn vòng lượn quanh hoa ươn mình nắng trổ Tiếc xuân mau vôi tàn em rũ buồn yên giấc nụ hôn thơ nồng nàng cánh diều chao biến mất Mây lưng chừng đứng yên đất ngập ngừng ngưng thở xa xa mờ dáng tiên mỉn cười nghe dang dở Chiều ngắm Trăng lặng thầm bến xưa thuyền vắng bóng sóng nhớ ai bạc đầu chân đi hồn lỏng khỏng 18/03/2008 Bạch Vân Nam Xin chia buồn sự ra đi của nữ thơ sĩ tài hoa. R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 20:50:34 bởi Viet duong nhan >
Phải Chi
phải chi em nói không yêu
trời chưa khơi gió cánh diều thiếu phong
thì anh đâu mấy nặng lòng
mỏi mòn con nước chờ trông thuyền về
phải chi đừng bước cặp kè
buôn lời vàng đá vụng về thành câu
Trăng khuya không xuống Nguyệt lầu
đâu nghe bộp chộp rầu rầu tâm can
phải chi mười ngón dịu dàng
uốn cong tấc lưỡi điệu đàng vành môi
say sưa nằm dưới triền đồi
nàng nay cũng đã chịu ngồi cùng ta
phải chăng tình luống tuổi già ?
xuân xanh sốt sắng mặn mà tươm tươi
phải chi những lúc em cười
anh hôn lên má kiệu người không sang.
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 17:42:53 bởi Bach Van Nam >
Về làng
Tre già bám khói xanh xao
lăn tăn sóng gợn nối nhau mặt hồ
nắng còn lững thững tinh mơ
áo dài tha thướt chấm bờ tóc ngang
rêu phong nhếch nhác đường làng
sương khô trên đá nhành lan dậy thì
mai này hoa trổ vu quy
nụ che tán lá chờ ngày đơm bông
mùa xuân tươi thắm sắc hồng
hôn vào không khí thoả lòng tha hương
gió gieo hạt giống yêu đương
lúa đang trĩu hạt vàng ươm lối về
mẹ giờ yên ngủ trông quê
vu dương tiếng sáo nảo nề bước chân
đi tìm cả khắp thế gian
đâu ai bằng mẹ dịu dàng lời ru
mưa chưa? lớp lớp mây mù!
sấm than khóc hận đất trời rềnh vang.
2008
Bạch Vân Nam
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 17:26:46 bởi Viet duong nhan >
Mềm Mại
Đưa thuyền về lại bên bờ
Đặt Mây chốn cũ mịt mờ nơi cao
Lòng nghe tiếng sóng dạt dào
Không gian chuyển động cuộn trào dòng trôi
Muộn màng đón nhận tinh khôi
Nụ hôn mới lạ đầu môi lạnh lùng
Cánh hồng nhè nhẹ rung rung
Gió xuân bần bậc ngập ngừng qua đêm
Nhận ra dưới bóng Trăng liềm
Cỏ tranh mườn mượt, trúc thềm còn tươi
Dường như thiếu vắng một người
Nghịch sương trong trẻo giọng cười nghen tuông
Chưa quen nét đẹp trần tuồng
Bỗng dưng xao động nỗi buồn thầm khơi
Mặc Sao lấp lánh đầy trời
Đâu bằng đóm sáng ghé đời trao duyên.
2008
Bạch Vân Nam
NỢ..! Nợ đời em phải bôn ba Nợ thơ nghỏanh mặt mà sao chẳng đành Nhủ thầm quẳng bút xa thơ Chẵng thèm lơ lững câu thơ với đời Nợ nghe nặng quá chữ đời Nợ thơ cũng nặng nhân đôi khác gì ? Lòng người cũng có đôi khi Nghỏanh mặt tất cả …vu vi bước đời Nợ gì cũng bởi đa đoan Thôi đành trả hết …đời ,thơ của mình Nợ nhau giữa những cuộc tình Xin người hờ hững …trả tình ,nợ thơ! Chân Trời Tím. Ghé nhà em trai trả nợ đây....Dzui hen...
Mưa Lao Xao Mưa gieo xuống nước hóa thành bông làn gió vi vu thổi ánh hồng tàn cây lẩy bẩy trong cơn lạnh ta đẫn đờ say với chén nồng Vừa tắm phong trần nụ hở môi vườn hoa thiếu bóng kẻ trông coi con bướm lạc loài nương giấc ngủ vật vờ thèm khát mật thơm tho Bao nhiêu thơ ấu nằm động đậy dúi mắt nhìn sông vẫn chảy đều tiếng ai rên riết mưa dừng lại hẻm phố đang thưa bỗng dập dìu 2008 Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 00:52:28 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: