Thơ Bạch Vân Nam
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 30 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Bach Van Nam 06.05.2008 13:39:32 (permalink)
0
Con Thuyền Lạc Hướng

ngỡ môi là đoá hồng tươi
hương sen chẵng lẫn mùi hôi tanh mùn
ai dè vàng đá trộn chung
đêm khua băng giá lạnh lùng gài khuy
 
biết  đâu! là ngọc _ thuỷ tinh
giọt sương ban sớm _ nước sình giếng nông
người trông đẹp mặt _ hai lòng
thoa trơn lớp phấn để chàng ngộ hoa!
 
mơ trưa loáng thoáng bóng già
nắng sau sườn núi mái nhà khói rơm
đời ta tựa những cánh buồm
nếu khơi thêm gió sóng chờm vực sâu.

2008
Bạch Vân Nam
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 13:45:30 bởi Bach Van Nam >
BĂNG NGUYỆT 07.05.2008 01:06:06 (permalink)
0

đời ta tựa những cánh buồm
nếu khơi thêm gió sóng chờm vực sâu.

2008
Bạch Vân Nam

 
 
Vì mầm xanh ngày mai
 
 
Buộc gió lại kẻo thuyền con lật úp,
Chồi non xanh chẳng có tội tình gì,
Khi cán cân của vòng tròn luân lý,
Nằm trong tay mình người chủ nhỏ ơi,,
 
Trước vực sâu tay chèo cho vững,
Cố gắng rồi sóng gió cũng đi qua,
Mầm xanh vươn cao , én nhỏ bay xa,
Nhờ nhẫn nhịn chở che bây giờ đó!!
Bach Van Nam 08.05.2008 13:55:02 (permalink)
0
Vì mầm xanh ngày mai


Buộc gió lại kẻo thuyền con lật úp,
Chồi non xanh chẳng có tội tình gì,
Khi cán cân của vòng tròn luân lý,
Nằm trong tay mình người chủ nhỏ ơi,,

Trước vực sâu tay chèo cho vững,
Cố gắng rồi sóng gió cũng đi qua,
Mầm xanh vươn cao , én nhỏ bay xa,
Nhờ nhẫn nhịn chở che bây giờ đó!!

 
Bình Vị
 
Gió đưa ngày mới sang trang
Nắng lên hoa lá chạm vàng chiều thu
 
Trời xanh ẩn lớp sương mù
Sóng xô bờ cát mặc dù biển êm   
 
Hoàng hôn rửa mặt bên dòng
Tắm chân thác đổ sạch lòng từ lâu
 
Buồn kia là trải nghiệm sầu
Thử mình vững bước? Qua cầu bập bênh!
 
Cảnh quang dải núi gập ghềnh
Hồ trông phẳng lặng trở nên lạ thường
 
Kiếp người liền gắn đau thương
Đôi khi bắt gặp mùi hương nồng nàn
 
Lật về tuổi ấu sang trang
Đếm bao nhiêu chuyện bẽ bàng thầm vui.
 
2008
Bạch Vân Nam
 
buồn hay vui vì đó là cuộc đời tươi đẹp cả, cám ơn BN nghé chơi. Chúc BN luôn vui và đầy sức sống.
CTT 08.05.2008 17:28:56 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F041BB5C6BBD4CCFB5CCB76D3297FFF0.JPG[/image]

Bình Vị
 

Gió đưa ngày mới sang trang
Nắng lên hoa lá chạm vàng chiều thu
 
Trời xanh ẩn lớp sương mù
Sóng xô bờ cát mặc dù biển êm   
 
Hoàng hôn rửa mặt bên dòng
Tắm chân thác đổ sạch lòng từ lâu
 
Buồn kia là trải nghiệm sầu
Thử mình vững bước? Qua cầu bập bênh!
 
Cảnh quang dải núi gập ghềnh
Hồ trông phẳng lặng trở nên lạ thường
 
Kiếp người liền gắn đau thương
Đôi khi bắt gặp mùi hương nồng nàn
 
Lật về tuổi ấu sang trang
Đếm bao nhiêu chuyện bẽ bàng thầm vui.
 
2008
Bạch Vân Nam

THUYỀN THƠ THƯ QUÁN !
 
Ai đưa ta đến với thơ
Chung nhà thư quán điểm tô nghĩa tình
 
Buồn kia chẳng phải riêng mình
Bởi đời cõi tạm lộ trình phải qua
 
Ai xui gặp gỡ ,chia xa
Kiếp đời vay trả ,nợ ta ,nợ người !
 
Đôi khi bắt gặp nụ cười
Vô tình có được ,cũng lười gởi trao
 
Ai đưa cơn gió lao xao
Vườn thơ thư quán ôi chao ,một vòng
 
Lãng du ta dạo một dòng
Cầu mong tất cả cùng lòng vui chơi
 
Xin đừng dậy sóng trùng khơi
Thuyền thơ dễ vỡ, lã lơi …gọi mời...
Chân Trời Tím.
Ghé nhà em vui tí....
 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 17:43:31 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Bach Van Nam 23.05.2008 13:49:58 (permalink)
0
Hồn Hoa
 
Gát chèo ngồi hát, chén rượu cay
mênh mông bất tận biển liền Mây
chòm sao lộng lẫy trông như ngọc
đôi cá vờn Trăng hớp miệng chày
 
Sóng nhô từng lớp tiến về đâu?
bỏ rơi tôi lại với dòng sâu
nhìn nước bạc đầu xuôi hướng gió
ta ngồi hư vị chiếc xuồng câu
 
Trong mắt hiền lành một ánh Dương
trái tim rung động dưới màng sương
hoa nở chợt hồn thơ thổn thức
lúc Mây chìm đáy Nguyệt soi gương
 
2008
Bạch Vân Nam
Bach Van Nam 31.05.2008 18:30:09 (permalink)
0

Tuần Kiếp
Hạt Mưa Ngâu
 

*
*
bể!
thì sâu
trời rất cao

ta là giọt nước
rơi từ không trung
hoà tan vào ngọn sóng
em con thuyền trên mặt biển
chưa biết rồi sẽ đi đâu và về đâu
gió đông lạnh dưới mạn tàu sóng hát
chợt cánh buồm xao động bến bờ xa
ta theo mãi bóng thuyền đi vời vợi   
khi bạc đầu em trở lại biển khơi

 cơn sóng khác dìu em đi tới
anh níu làn mây xám
buồn trôi.
 
**
*
  2008
Bạch Vân Nam

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 13:23:31 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 11.06.2008 21:54:57 (permalink)
0
Chị Tôi
 
Nhìn làn khói bốc cao cao
Mái nhà mẹ đó bờ rau chị trồng
Cây già mới trổ vài bông
Tôi về thăm lại cánh đồng ngày xưa
 
Bỗng luồng gió nhẹ đi qua
Giật mình cứ ngỡ lá xa cội nguồn
Lệ dài từ mắt em tuôn
Màu đen trên tóc! Chị buồn lặng im
 
Chị ơi! Chân vẫn còn mềm
Đá kia còn cứng đời thêm nỗi sầu
Tuổi hồng tơ tưởng giờ đâu
Chỉ nghe lẳng lặng dưới cầu nước trôi
 
Mẹ ta nay đã xa rồi
Phong ba trước mặt biết hồi nào tan
Thương cho thân chị lỡ làn
Đêm nay trăng lặn nghĩ càn thêm đau.
 
11-06-2008
Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 02:21:42 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 21.06.2008 21:00:53 (permalink)
0
CON TÀU THIPHA


Hai mươi năm ngọn sóng bạc đầu
cánh buồm lướt nhẹ tiến về đâu
phải chăng trên bến ai ngồi đợi
cùng ngắm Nguyệt xưa lặng dưới cầu

Hai mươi năm nhìn lại chặn đường
đá vàng niếm trải, lắm phong sương
đôi khi cảm thấy đời hư vị
có lúc thăng hoa! cũng lạ thường

 
Chuyến tàu năm ấy chứa đầy Sao
đêm trăng thơ mộng gởi chiêm bao
vầng hồng ló dạng soi mặt nước
ta chẳng nhận ra ta thưở nào
 
 20/06/2008
 
Bach Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 21:44:26 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 08.07.2008 13:17:24 (permalink)
0
Mưa Đêm
 
 
Lã chã giọt sầu chạm khúc thơ
con đê bỗng chốc hoá thành tơ
đầu kia em đứng xa xa quá
anh kéo sợi dây cột bóng mờ
 
Mắt ta đã mỏi, hai chân rung
làm sao nhìn thấy giữa mịt mùng
nụ đang ướm nắng say sưa tắm
ghen với nàng hoa quá lạnh lùng
 
Nước lên, mưa trút xuống màng đêm
tí tách cơn buồn dưới mái hiên
ai trông thui thủi quên ru giấc
tại nhớ người xưa! tại tiếng rền?     
 
      2008
Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 02:24:52 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 11.07.2008 01:06:11 (permalink)
0
Duyên
 
Nếu! không có ngày xưa
Thì hôm nay đâu khổ
Nếu! không có mai sau
Thì hôm nay vô nghĩa

Đôi khi ta tỉnh giấc
thấy hình như cô đơn
Gần nhau trong gan tấc
Mà xa càng xa hơn

Sợi tơ duyên trói chặt
Anh và em cùng đường
Đôi khi ta ngoảnh mặt
Cũng lúc nhìn thương thương

Nắng chiều nghiêng đồng cỏ
Bóng nàng quàng bóng tôi
Tiếng thì thầm nhỏ nhỏ
Mây lửng lờ trôi trôi

Gió thổi hồn vào mộng
Kẻ độc hành nhận ra
Nơi trời cao gió lộng
dìu dắt người song pha

    2008

 
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 21:04:17 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 30.07.2008 13:47:36 (permalink)
0
Quán Vắng
 
 
Lấp lánh dưới đèn mặt đỏ hoa
áo em hở hở hé làn da
nhịp trống dập dồn nâng bước nhày
gió xui sợi tóc hớp hồn ta
 
Ngan ngát hương trà toả khói bay
dáng em xinh quá ngỡ nàng Mây
lòng sóng cuộn trào, tim thổn thức
giọt cà phê đắng ngấm môi say
 
Em đến từ quê, anh cũng quê
xanh xanh đồng cỏ nắn con đê
nơi chốn thị thành nghe nhớ nhớ  
mùi thơm dâu chín, lúa sum suê
 
Vị khách đêm tàn quay gót đi
quên câu từ giã, tiếng biệt ly
trên ghế ai ngồi triêu chiếc bóng
cứ buồn nhưng chẳng nói điều chi!
 
     2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 13:49:11 bởi Bach Van Nam >
bietaiaibiet 30.07.2008 14:25:37 (permalink)
0

Chị Tôi
 
Nhìn làn khói bốc cao cao
Mái nhà mẹ đó bờ rau chị trồng
Cây già mới trổ vài bông
Tôi về thăm lại cánh đồng ngày xưa
 
Bỗng luồng gió nhẹ đi qua
Giật mình cứ ngỡ lá xa cội nguồn
Lệ dài từ mắt em tuôn
Màu đen trên tóc! Chị buồn lặng im
 
Chị ơi! Chân vẫn còn mềm
Đá kia còn cứng đời thêm nỗi sầu
Tuổi hồng tơ tưởng giờ đâu
Chỉ nghe lẳng lặng dưới cầu nước trôi
 
Mẹ ta nay đã xa rồi
Phong ba trước mặt biết hồi nào tan
Thương cho thân chị lỡ làn
Đêm nay trăng lặn nghĩ càn thêm đau.
 
11-06-2008
Bạch Vân Nam


 
 
Chào Thi huynh Bạch Vân Nam. Tình cờ ghé qua đọc bài thơ lòng chợt thấy bùi ngùi... Thành Dũng cũng có một bài viết về đề tài này, xin được chia xẻ với huynh một chút nhé?
 
 
Chuyện tình của chị tôi
 
Đã lâu mới ghé chợ quê
Chợ chiều thì vắng, đường về thì xa...
Gặp người chị họ khi xưa
Bán rau ở chợ, vẫn chưa lấy chồng.
 
 ... Ngày nào thắt đáy lưng ong
Ngày nào ngoài mặt, trong lòng người say!
Tháng năm phơi héo bàn tay
Bên thương, bên nhớ gánh đầy đôi vai.
 
Người xa, năm tháng thì dài...
Mấy ai biết được ngày mai mà chờ
Tuổi xuân có đợi bao giờ!
Chị còn thẫn thờ, mòn mỏi ngóng trông...
 
Chị ơi! sao chẳng lấy chồng?
Biết đâu người ấy... đã không còn chờ.
  Những đêm chị tỉnh giấc mơ
Một mình một bóng... mắt mờ... lệ rơi...
 
Gạn nước mắt, lấy nụ cười
Gượng vui - chị muốn cho tôi đỡ buồn
Người ta mặc cả bán buôn
Chị tôi mặc cả nỗi buồn với ai?...
CTT 09.08.2008 01:56:39 (permalink)
0
 Chia buồn với em cành hoa hồng trắng ...nhân mùa Vu Lan 2008 về ...BVN nhé ... 
 
[themNhac]mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/tnanh_539/2006/minhvyshow2006/Track 07.wma[/themNhac]
    




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/0FF700DB5ECF4C2CAB5AA47853FB8C07.gif[/image]
Attached Image(s)
Bach Van Nam 13.08.2008 19:22:18 (permalink)
0
Xin cám ơn Thành Dũng, Chị Tím đến chơi và chia sẻ cảm xúc. Hôm nào rảnh BVN sẽ đến nhà của các nhà thơ chơi. Chúc các nhà thơ nhiều sức khỏe và đẹp.  
 
Ngày Vu Lan Buồn

Mẹ là than thuốc thần kỳ
Mẹ là ngọn đuốc con đi mở đường
Mẹ là ngọn gió đưa hương
Mẹ là biển cả cho buồm khơi xa

Đêm nay Trăng ở lại nhà
Vườn rau cỏ mọc tiếng gà gọi nhau
Giờ đây mẹ ở nơi nào!
Buồn theo bóng dội Vì Sao trên trời

Lừng khừng Mây chẳng chịu trôi
Thảm xanh dưới đá ghế ngồi chông chênh
Hình như mắt mẹ đang nhìn
Dõi trông từng bước tập tềnh qua sông
 
Chuông ngân ngấn lệ lưng tròng
Ai cày lên áo nụ hồng trắng tang 
Nhớ thương người mẹ khuất ngàn
Mưa rơi nặng hạt xuyên làn khói cay.
 
****
 
Rằm tháng 7-200 
 
Bạch Vân Nam 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 02:27:12 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 18.08.2008 13:43:41 (permalink)
0
CẢM XÚC BÌNH MINH
 
Tôi ngắm bình minh sương sớm mai
nắng len qua cửa gốc nhà ai
cơn gió nhẹ nhàng nung bếp lửa 
va vào con bướm giật mình bay

Em ngước nhìn lên xem khói tan
chiếc khăn mỏng mảnh che dung nhan
cuối ngõ tường rào xe đón rước
chàng trai bên xóm ngó mênh mang

Tôi ngắm chiều buông nhịp thở dồn
đôi chân lỏng khỏng khắc vào hồn
Thành Phố say mèm thiêm thiếp ngủ
như người con gái đêm tân hôn

Tôi ngắm đời tôi trước tấm gương

măn mê làn tóc mới pha sương
những bước con đường thăng hoa ấy
bây giờ hơi ấm vẫn còn vương
   
 
    2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 10:05:45 bởi Bach Van Nam >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 30 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9