Thơ Bạch Vân Nam
Vì Em
Vắt mây thành nước nhỏ đầy sông
gôm nắng vàng tươi trải cánh đồng
để em tắm gội mun sợi tóc
để ướm làn da trắng trắng hồng
Sao nắng đi chơi chẳng có nhà
còn Mây đủng đỉnh tận nơi xa
anh ngồi nhặt nhạnh dăm sợi tóc
rải rác bên lề xác pháo hoa
Mười năm trông lại dưới hàng cao
bóng râm che mát lá xôn xao
ai bước qua cầu cây lắt lẻo chẳng còn gì nữa để tặng nhau 2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 18:59:05 bởi Bach Van Nam >
Sáng Mai Thức Dậy
Sáng mọi khi thức giấc
nhìn sao trời lung linh
người tôi yêu chớp mắt
con bướm lòng rung rinh
Đêm trăng mơ huyền ảo
thấy nhớ nhung lạ thường
ra ngoài sân em bảo
hai đứa mình trong sương
Ấm áp từng tia nắng
những chồi non mơn man
bên hàng cây cằn cõi
thu đi qua lá vàng
Buồn vui với sớm mai
chỉ cách nhau một ngày
nếu không còn hít thở
mơ gì xây tương lai!
Ta ước gần em mãi
người tôi yêu suốt đời
không lúc nào trống trải
sớm mai cùng dạo chơi.
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 11:40:47 bởi Bach Van Nam >
HỌP MẶT VNTHUQUAN.NET LẦN 3
Đến với nhau những vầng thơ trong trẻo
tắm linh hồn bắt nhịp sống thăng hoa
trong suối nhạc thơ ngăm trầm ngây ngất
dưới ánh đèn từng vệt sáng loan xa
Một đêm thơ bốn bề như lẳng lặng
tiếng ai ca lãnh lót giữa tầng mây
làm xáo trộn cái buồn rầu dai dẳng
cõi mộng mơ huyền ảo dệt đời này
Ngày họp mặt VNTHUQUAN.net
các Thi nhân Thi hữu khắp nơi về
không phải biển mà ào ào cơn sóng
vỗ nhịp nhàng khơi dậy lửa đam mê
Giờ chia tay hơi sương mềm đai áo
chân bước đi mắt nhìn lại gởi trao
khoảng mênh mông sợi dây tình vương díu
ta có em nương náo tự khi nào
thơ ơi!
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 13:18:20 bởi Bach Van Nam >
Tạ Tình Đêm qua sương động đậy
Trăng đáy hồ long lanh
Ngỡ mùa thu thức dậy
Chiếc lá rơi giật mình
Sáng ra cỏ xanh biếc
Mặt trời rọi xuống sông
Nước chảy cuộn cuộn xiết
Cúc, quì, mua trổ bông
Ai móc Ngôi Sao rụng
Lung linh dưới nắng vàng
Cơn gió vô tình đụng
Cho lòng anh hoang mang
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 19:34:00 bởi Bach Van Nam >
Chảy Tóc
Em ngồi thả tóc so le
Trăng treo cửa sổ màn che hững hờ
Gió lòn qua kẽ chân tơ
Làm cơn sóng gợn đôi bờ miên man
Thu xưa về phố muộn màng
Tương tư nhìn chiếc lá vàng nhẹ rơi
Nguyệt trong gương đá bồi hồi
Sắp cùng con nước kết đôi vợ chồng
Trên đầu mây trắng thong dong
Dưới tranh loáng thoáng má hồng kiêu xa
Đem lòng thương nhớ người ta
Đêm nay thau thức mái nhà khói đơm.
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 13:44:31 bởi Bach Van Nam >
Tuyệt Cảnh Muốn hết gió xung quanh làm hơi thở Muốn nhai tươi ngấu nghiến mảnh nền xanh Sợ chớp mắt sẽ làm cho rạn vỡ Sẽ dịch vời tuyệt tác một bức tranh Từng cơn mát đưa hồn vào chốn lạ Thấy cuộc tình thổn thức đáy lòng ta Chợt trực nhớ trái tim vừa rướm lệ Bởi vướng đấy gai sắc một loài hoa Đứng trên cầu nhìn làn nước riu riu Cơn sóng nhỏ nhấp nhô bờ bến lạng Mặt trời non mới bắt đầu ló dạng Ta cũng vừa rón rén bước vào yêu. Tây Ninh 23/09/2008 Bạch Vân Nam
Tủi Thân
một lần lỡ bước sang ngang
là lần tan giấc mộng vàng ta xây
mỗi lần chuốc chén quên say
là lần lệ ứa bờ mi đọng sầu
lòng buồn chẵng biết tại đâu
như thân lá mỏng dưới cầu trôi trôi
bến xưa vắng bóng ai ngồi
ghé qua nhặt lấy còn rơi chút gì
chiều chiều nhìn dáng em đi
mắt anh lóng lánh nặng ì đôi chân
người xa, xa quá lại gần
bên tình bên hiếu em cân cho điều
trãi dài sóng gió đường yêu
ruột đau từng khúc nối nhiều đắng cay
suốt trong một kiếp mơ dài
vẫn chưa tìm thấy vòng tay ấm nồng
viết về LĐB
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 23:03:09 bởi Bach Van Nam >
TIẾNG HÁT TRONG MƠ
chiếu quê dỗ giấc mơ màng
bài ca giọng cổ tiếng đàn du dương
âm trầm rót nhịp buồn tương
lắng trong giọng hát chứa chang u buồn
mẹ về từ cõi hư không
chợ trưa đòn gánh nặng phồng đôi vai
gió lùa phất phới sợi mai
giật mình ngơ ngác tìm hoài mẹ đâu!
lá non ướt đẫm giọt sầu
ngàn Sao lắp lánh đêm thâu ta nhìn
lối mòn vắng vẻ lặng thinh
chỉ nghe thủ thỉ tâm tình cỏ cây
Bến Tre
07/11/2008
Bạch Vân Nam
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 18:18:09 bởi Huyền Băng >
Thổn Thức
**
Hỡi cô con gái sông trà
tóc đen óng ả mượt mà làm sao
bờ vai tựa sát khi nào
hớp hồn con bướm lạt vào suối mây
Để yên chờ gió đông đầy
trăng treo cửa sổ cột dây tơ tình
trên hàng ghế đá lặng thinh
nhường cho tiếng trống thình thình tim anh.
***
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 08:12:14 bởi Bach Van Nam >
Khát Vọng Trong làng nước chảy bóng gương soi Hai mái nhà tranh khói ngút trời Con nhạn nắng chiều nghiêng nghiêng cánh Nàng ngồi để tóc tẽ đầu môi Sóng biển miên man bãi cát vàng Gió đưa thu tới tận mây ngàn Một bóng hồng nhan đấy khát vọng Trí, hồn man mác ánh Nguyệt sang Thuyền đi chở khách thơ về bến Chìm giữa màn đêm khuất xa mờ Người sau theo dấu chân tìm đến Có thấy hoàng hôn đẹp sững sờ? Cảnh trời nghìn tuổi vẫn nguy nga Cổ nhân khai bút dưới đài hoa Như Suối ngọt ngào, Sao lóng lánh Tuôn vào tiềm thức đáy lòng ta 2008 Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 17:48:12 bởi Bach Van Nam >
SA rất vui chào đón BVN đáp máy bay đến viếng Paris ha hihihihihì....chúng ta trên diễn đàn lâu rồi, nhưng hổng có cơ hội giao lưu thơ, nay có lẽ vì SA thả vần chạy tùm lum làm chạm hồn thơ cuả BVN, nên thi sĩ mới ghé vào lưu bài thơ rất dễ thương ....chúc BVN luôn vui và hy vọng thi ca sẽ có dịp chạm nhau trên những nẻo đường đời ha...
Lạ - Quen Khách vưà lạ lại cũng vưà quen
Quen đến nỗi thuộc tên thuộc tuổi
Có những lúc vườn thơ bước mỏi
Ghé chân vào viếng Bạch Vân trang *** Thuyền thơ ra đến giưã dòng ngang
Con sóng nhấp nhô điệu nhịp nhàng
Mái thả hồn buông theo Mây Trắng
Niềm riêng tâm sự trải bao trang Nẻo Đường Xuôi Ngược lắm người qua
Chẳng biết tìm đâu bóng mái nhà
Mắt mỏi lòng buồn chân trỉu nặng
Hoàng hôn thấp thoáng đường còn xa Lià xa cố quận đến nơi đây
Môi thiếu nụ cười nên héo gầy
Nén tiếng thở dài, hồn thấy lạ
Đêm về...khao khát quá...vòng tay Tuyết rơi Đông lạnh thiếu tình người
Nay bỗng gặp nhau lòng rất vui
Khách lạ mà quen, quen lắm nhỉ?!
Sương - Mây đều cũng chung vòm trời Hồn thơ tản mạn tứ thơ rơi
Thư Quán ươm mơ dệt mộng đời
Thi hữu Việt Nam nhờ mạng lưới
Vào đây thân ái hoạ vần chơi Sương Anh
Trích đoạn: SuongAnh
SA rất vui chào đón BVN đáp máy bay đến viếng Paris ha hihihihihì....chúng ta trên diễn đàn lâu rồi, nhưng hổng có cơ hội giao lưu thơ, nay có lẽ vì SA thả vần chạy tùm lum làm chạm hồn thơ cuả BVN, nên thi sĩ mới ghé vào lưu bài thơ rất dễ thương ....chúc BVN luôn vui và hy vọng thi ca sẽ có dịp chạm nhau trên những nẻo đường đời ha...
Lạ - Quen
Khách vưà lạ lại cũng vưà quen
Quen đến nỗi thuộc tên thuộc tuổi
Có những lúc vườn thơ bước mỏi
Ghé chân vào viếng Bạch Vân trang
***
Thuyền thơ ra đến giưã dòng ngang
Con sóng nhấp nhô điệu nhịp nhàng
Mái thả hồn buông theo Mây Trắng
Niềm riêng tâm sự trải bao trang
Nẻo Đường Xuôi Ngược lắm người qua
Chẳng biết tìm đâu bóng mái nhà
Mắt mỏi lòng buồn chân trỉu nặng
Hoàng hôn thấp thoáng đường còn xa
Lià xa cố quận đến nơi đây
Môi thiếu nụ cười nên héo gầy
Nén tiếng thở dài, hồn thấy lạ
Đêm về...khao khát quá...vòng tay
Tuyết rơi Đông lạnh thiếu tình người
Nay bỗng gặp nhau lòng rất vui
Khách lạ mà quen, quen lắm nhỉ?!
Sương - Mây đều cũng chung vòm trời
Hồn thơ tản mạn tứ thơ rơi
Thư Quán ươm mơ dệt mộng đời
Thi hữu Việt Nam nhờ mạng lưới
Vào đây thân ái hoạ vần chơi
Sương Anh
Gởi Gì ! Tôi đã viếng nhà nàng hôm ấy ngắm hoa cười hứng nắng ban mai và bắt gặp hồn thơ run rẩy tưới làn sương... ngây ngất tột cùng Lời trong gió thì thào mát dịu thổi vào tim khỏanh khắc tuyệt vời như thấy dáng nàng tiên hiền hậu đang nhìn tôi ... lẩn khuất sau trời! Ước giờ đây! hóa thành mây trắng bay lửng lờ trên khắp thế gian nơi đầy tuyết, có tuần lộc xám chở nàng đi dạo dưới chân đồi. 2008 Bạch Vân Nam Cám ơn Sương Anh tới thăm và tặng bài thơ tuyệt hay, BVN chúc bạn thật hạnh phúc và nhiều cảm hứng sáng tác thơ cho BVN và mọi người cùng đọc. Chúc năm mới phát tài nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 18:50:58 bởi Bach Van Nam >
Gió Lạ Cơn gió lạ lùng thổi đêm nay
đẩy xô anh tới tận nhà ai
vị khách không mời đi rón rén
trộm nhìn tà áo trắng bay bay
Lòng cứ bồi hồi theo con nước
thuyền neo trên bến sóng dập dềnh
sợ có ngày kia Trăng sánh bước
ta buồn như biển vắng mông mênh
Cái thuở ban đầu mới gặp nhau
gởi trao mộng thắm tự khi nào
mà chỉ thương thầm qua ánh mắt
trong làn khói thuốc, giấc chiêm bao
Tiếc rằng mỗi đứa ở một nơi chờ nắng thuỷ tinh rọi bóng đời chờ một ngày xuân cơn gió bấc
ta ngồi gốc phố hứng châu rơi. 2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 21:04:12 bởi Bach Van Nam >
Khép Nguyệt
Tuyết xa
đông lạnh
thu chớm tàn
ai đi nhặt bóng
trăng liềm lặn mây.
Nằm đêm khóc lẻ loi
hái sao khuya rơi đầy
cảnh xưa buồn hiu hắt
một ánh hồng vừa tắt
một mái đầu bạc phơ
một tia sáng mờ mờ
chút ánh vàng yếu ớt
những con thú rời đàn
giữa trần gian lạc lỏng.
rì rầm dòng thác trôi
quặn mình tuôn ra biển
mà chẳng thấy bao giờ
nước lên tràng mặt bể.
Tàu chở hoàng hôn về
thế giới vào giấc mộng
cành mai còn một nụ
lệ mặn còn vành môi
đò là là chở khách
hỏi người đã đi đâu?
và từ đâu tìm đến?
Tình sầu trăm năm
tình đem mơ mộng
trao ta ngọt ngào
trao ta mất mát
đời như thế sao?
tình là thế sao?
có mấy ai hiểu!
ngõ hẹp trần gian
chực chờ đóng lại.
008
VV NHX
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 17:22:24 bởi Bach Van Nam >
Mưa Xuân
Mưa chi cho lá rơi hoài!
buồn trôi theo nước lạc loài bàn chân
mây kia phủ kín bao tần?
giọt dài giọt ngắn ngoài sân ngập tràng
Ngậm ngùi mấy chuyến đò ngang
xuân đi cô gái lỡ làng trông theo
thôn xưa xơ xác cảnh nghèo
người trai di xứ thuyền neo bên bờ
Mưa tuông trên cánh đồng thơ
mơn man câu hát giọng hò thuỷ chung
nhớ quê! sao nhớ lạ lùng
cha còn thao thức bảo bùng mưa giăng
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 23:01:30 bởi Bach Van Nam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: