Thơ Bạch Vân Nam
Tái Sinh
**
Đừng !
hoảng sợ
đừng để hồn rung rẩy
khi đường đời đầy ấp chong gai
tim phập phồng bước ngã nào đây!
nếu nhầm lối chớ nên hoán trách
lẽ thường tình luật trời được mất
có lụi tàn thì có tái sinh.
Như thân cây
mọc nhánh
nhiều cành
và lớn tuổi
lưng còng
vàng lá úa
ta cần cắt bỏ
chỗ khô làm gỗ
mới nuôi cây già
mơn mỡn chiếc xanh.
2009
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 21:26:13 bởi Bach Van Nam >
Bảng Lảng
Thấp thoáng bờ dương hai mái đầu
Trông về làng nước sóng xô nhau
Buồm xa nhạt nắng chiều phai sắc
Lữ khách bân khuân chợt nhớ tàu
Hoàng hôn bảng lảng cuối chân trời
Biển cả mênh mênh nhỏ bóng đời
Ngồi buồn uống rượu say càng thắm
Nhìn thấy lòng ta ở tim người Dường như lời gió hát bên tai Trăng cũng ngoi lên chén rượu đầy Chợt nghe tiếng khóc con sóng nhỏ Mẹ nó nằm im lớp cát dày. 2009 Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 17:59:16 bởi Bach Van Nam >
Sánh Vai
.**.
Cau trầu nên nghĩa nợ duyên
Chúc em cưới được vợ hiền nết na
Bên nhau hạnh phúc tới già
Uyên ương xây tổ mái nhà Trăng mơ
Bao năm khao khát đợi chờ
Rượu mừng nâng chén thắm bờ môi cay
Dưới hoa một sắc một tài
Cô dâu chú rể vòng tay điệu đàng
Ngày vui ra mắt họ hàng
Tặng anh nhẫn cưới đeo nàng bông tai
Đèn xa lấp lánh hôn đài
Soi đường Thắng - Bạch gót giày song song
**
28-08-2009
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 12:20:20 bởi Bach Van Nam >
BAO GIỜ
Bao giờ đá mới ra hoa
Biển xanh dịu sóng lòng ta dịu buồn
Bởi vì gió mãi còn buông
Ngoài kia ngập nắng khơi nguồn khổ đau
Nếu như trời đất một màu
Người chung một ý sống nhau hòa bình
Tại vì tiếng súng còn inh
Quê hương khói lửa gia đình ly tan
Năm nay đợi lúa rợp vàng
Tôi về thăm mẹ, xóm làng thân thương
Chân trần lội khắp con đường
Quên mau vất vã tha hương bao ngày.
2009
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 15:56:40 bởi Bach Van Nam >
ĐÊM TRĂNG
Ánh vàng ai chẻ làm đôi
Trông như chén ngọc giữa trời rung rung
Không gian vô tận vô cùng
Đêm khuya ngắm cảnh một mình với Trăng.
Lạ thay con sáo sổ lòng
Khi Mây chửng lại dưới dòng triều lưu
Khi sương về kín tường lầu
Chậu hoa cô gái ngả đầu nhẹ lay.
Sáng ra giọt phủ lên đài
Nắng chờm ra phố bóng dài hơn ta
Chao ôi! phố thị đông là
Nàng tiên đêm trước đã xa tôi rồi.
2009
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2009 20:58:59 bởi Bach Van Nam >
PHỐ XƯA Em về phố cũ nhắc tên em Anh cũng buồn thiu dưới ánh đèn Nhìn đêm trên phố mưa từng giọt Chẳng thể nào ngừng chẳng thể quên Gió theo hướng gió Trăng đường Trăng Làng thủy Sao thưa vắng bóng Hằng Quanh ta tiếng sóng ru rào rạt Chắc cũng thương người cất bước chăng? Hãy uống thật say ngủ thật say Thế gian em bỏ mặc tôi đây Ngàn lá thu vàng rơi trút xuống Xa màu xanh tóc nắng hồng phai Nơi bến sông xưa khách nhớ đò Nếu như ai đó muốn hẹn hò Thi Quán gieo vần khơi ý ngọc Xin làm tri kỷ đến tàn tro 2009
Bạch
Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2009 20:59:58 bởi Bach Van Nam >
Mừng Sinh Nhật
Thoạt nhìn thấy ánh hồng tươi
Biết con vừa bước lên mười niên hoa
Dạt dào sóng vỗ lòng cha
Bao nhiêu gian khó như là mây trôi
Năm nay con lớn khôn rồi
Hãy nghe mẹ dạy học thời chăm ngoan
Đứng đi buông tếng nhẹ nhàng
Dạ thưa cô chú dịu dàng các em
Hậu văn lễ nghĩa học tiền
Bấy nhiêu lời dặn cha hiền khuyên răng
Mẹ cha sông bể sánh bằng
Chúc con sinh nhật chị Hằng sang chơi
***
Tặng bé MN
10/10/2009
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 13:24:19 bởi Bach Van Nam >
PHAI DẤU
Ánh hồng bất chợt ngã đầu sơn
Chị dắt tôi đi nắng chập chờn
Sông quê nước chảy hai dòng xiết
Gió mùa reo rắc nỗi buồn tênh
Tôi trở về đây thăm cố hương
Bàn chân len lõi mọi con đường
Mỗi bước đi qua niềm đất mẹ
Bồi hồi ký ức lạ trào dâng
Quí Thạnh bây giờ đâu khác xưa
Vẫn cây cầu đá mấy rặng dừa
Lối cũ thân quen vàng ngỏ trúc
Đêm nào nghe tiếng võng đong đưa
Tóc chị phai màu theo tháng năm
Đầu tôi bạc sớm bởi thăng trầm
Nhìn em cũng dáng xuân xanh ấy
Môi cười rạng rỡ mắt long lanh 2009
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 12:39:33 bởi Bach Van Nam >
MƯỜI NĂM KỶ NIỆM *****
Mười năm chăn gối nồng trải biết bao nhiêu chuyện nụ hôn anh mãn nguyện
bàn tay em dịu dàng Mười năm đâu có dài chỉ mấy lần chợp mắt đêm mơ mình đuổi bắt em tóm được hồn anh Và mười năm tang tình hai giọng cười trẻ nhỏ ngồi ngắm chân trời đỏ lời ngọt ngào trăm năm Mười năm trên lối mòn chân vững vàng đi tới chòm xuân khoe nắng mới
hạnh phúc kề vai nhau.
Hết mười năm tuổi xuân
tóc chớm màu hoa sữa
cám ơn em lần nữa
cho những ngày chung đôi.
****
2009 Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 14:59:46 bởi Bach Van Nam >
Mười Năm Mộng Mị
Mười năm bằng giấc chiêm bao
Thoắt trong nháy mắt tóc màu nhạt phai Thuyền hoa gởi bến mộng đài Ngắm trăng thổn thức tiếng chày dậy khơi
Trác duyên trao ảnh ngọc lời Qua năm qua tháng quên đời phù tang Có khi mây nước giụa giàn Khóe sâu lệ ngấm sóng tràng dìm châu Song song bảy sắc nhịp cầu Vẫn như cái thuở ban đầu tơ vương Nắng lên yêu trãi ngập đường Mười năm hoa cỏ lạ thường chân xưa.
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Văn Lung - Xuân Oanh *** 17/01/2000-17/01/2010
---***--- Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2010 21:37:14 bởi Bach Van Nam >
Vào Đông Sài Gòn gió dục sang đông?
Mấy cô xuân nữ chưa chồng xôn xao
Cậu trai tìm tấm chăn đào
Giữa vườn nhan sắc lạc vào mơ hoa.
Khí trời làn nước thay da
Cà phê giọt đắng lời ca giọng buồn
Thạch bàn mặt đá như gương
Vẽ con sóng gợn Mây đường cong cong
Sài Gòn có tiết mùa đông?
Thổi vô song cửa trải lòng nhớ nhung
Trên kia Trăng đẹp lạ lùng
Dưới đêm Thành Phố khắp vùng đầy Sao
Mặc cho em ở phương nào
Nơi đây vẫn gọi thì thào tên em
Uống cho giấc ngủ say mèm
Quên đi ngày tháng con tim đoạ đày. 2009
Bạch vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 19:53:53 bởi Bach Van Nam >
Hái Sao Anh hái gió cho em làm quạt mát
Thổi khô khang từng đợt nóng hanh vàng
Và nhặt nắng hơ xanh làn suối tóc
Để em ngồi như cô Tấm ngày xưa.
Anh sẽ hái chòm Sao may phi áo
Em mặc vào đi lễ hội cầu duyên
Đợi đêm xuống ngoài trời tan giông bão
Anh gôm Mây về xây lại lâu đài.
Anh lấy kéo cắt chia hai vầng Nguyệt
Đặt trên nền trang giấy mỏng thơm tho
Nghiêng bút mực với đôi dòng chữ viết
Mãi yêu em, dù năm tháng phai mờ. *********
2009
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 15:46:45 bởi Bach Van Nam >
Noel Ngày Hội
****
**
Thỉnh cầu Thiên Chúa cao xa
Ban vui trăm họ nhà nhà ấm no
Mùa xuân trông những cánh cò
Quê hương nước chảy con đò em sang
Noel đồng lúa chín vàng
Nhịp cầu mảnh khảnh tình tang buổi chiều
Bóng dừa gió thổi liêu xiêu
Thanh thanh ngọn cỏ chiếc diều lắc lư
Dưới chân Đức Chúa hiền từ
Lòng như quẳng gánh thả thư kiếp người
Sài Gòn có tuyết rơi rơi
Một đôi tuần lộc chở lời phước phân.
***
*
Noel 2009
Bạch Vân Nam
Vén Xuân
**
Nền xanh con én họa đồ
Tiết xuân đáo hẹn mặt hồ đồng dao
Đông đưa lộc thắt mai đào
Tiếng chuông rôm rã sắc màu diện hoa
Chợt nghe từ giữa quê nhà
Tim cha rạo rực mẹ già chờ trông
Chiếu rơm chén đá rượu đồng
Thả thơi phong khói bếp hồng hàn huyên
Lời thơ câu chúc ngọc tiền
Trăm họ no ấm trãi miền Bắc Nam
Gái trai kết thúc năm làm
Tất niên hoan hỉ luận đàm tiệc vui.
Xuân 2009
Bạch Vân Nam
Chúc tết năm nay bà con ta ấm no, quê hương ta giàu đẹp.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 13:43:03 bởi Bach Van Nam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: