Thơ Bạch Vân Nam
LỚN NHỎ CÙNG BƠI
Trên hồ đứa nhỏ mới tập bơi
Tuổi em chập chửng bước vào đời
Lặn lội giữa hồ thân nhỏ bé
Trôi nổi bềnh bồng thấy chơi vơi
Thử nghĩ trần gian cũng mặt hồ
Không dùng phao nước bơi trên khô
Lặng vào bể khổ qua sóng lớn
Chìm nổi giữa đời sống nhấp nhô
đang xem lại nội dung
SỰ ĐỜI
Đua nhau bươn chải giữa dòng đời
Thử hỏi kiếp người mấy thảnh thơi
Ấy kẻ tranh tài, người hám lợi
Được - mất - khóc - cười cuối cuộc chơi. ĐVN
NÀNG MÂY
Mây bay đến ngọn núi cao
Vòng tay che lấp chòm sao trên trời
Nàng mây vui hưởng trần đời
Mê chơi cõi tục đánh rơi chữ tình
Mắt tròn óng ánh lung linh
Vô tình ai nhặt bóng hình nàng tiên
Ô hay phận gái thuyền quyên
Mày râu đôi lúc đảo điên cõi trần
Rót tình xuống hết nàng Vân
Cho cây nghiêng ngã cho thân thêm gầy
Bóng chiều chiếu xuống bờ tây
Đỉnh đồi cao vút hàng cây xanh rờn
Qủa đồi chín mộng mởn mơn
Thổi vào đôi mắt từng cơn buốt lòng
Xa rời đồi núi mênh mông
Giã từ mây trắng bềnh bồng kiêu xa
Từ trong cõi mộng mới ra
Buồn vui man mát biết là về đâu
Nhìn cây chìa qủa trên đầu
Vương tay ra hái nhưng đâu mất rồi
Làng mây xa khuất chân đồi
Bao chàng lãng tử xa xôi lặng nhìn.
***
2003
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2007 17:16:55 bởi Bach Van Nam >
HOA SỨ ****
Lòng anh chết lặng trong đêm vắng
Khi lần đầu bắt gặp hoa xứ rơi
Thoảng trong gió với mùi hương ngây ngất
Rót vào tôi một tình cảm nồng nàng
Dẫu biết trước đường đời không chung bước
Anh âm thầm gôm nhặt cánh hoa rơi
Lẫn chua xót có vô vàng nỗi nhớ
Khi xa rồi lòng bỗng thấy vấn vương
Hôn chiếc lá với bao điều luyến tiếc
Nàng kiêu xa ngây dại giữ cõi đời
Hoa sứ ơi sao hương hoa thơm ngát
Để trong tôi một hơi thở ngọt ngào
Chiều đô thị rộn ràng khoe muôn sắc
Chiếc lá vàng trên nhánh cứ đua rơi
Trong mắt anh giờ đây như không thấy
Mơ về hoa bao cảnh vật xa mờ
Tôi mãi nhớ và tôi đây mãi nhớ
Sẽ yêu hoài hình ảnh một loài hoa
Nó trong sáng luồng vào theo ký ức
Làm lòng tôi năm tháng nhớ thương hoài
***********
2003
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2007 17:18:11 bởi Bach Van Nam >
TÌNH YÊU?
Tình yêu này ta mới dựng xây
Để anh nương đỡ tấm thân gầy
Để bến sông xưa thuyền ghé bến
Để ánh dương hồng đẹp sáng mai
Giọt nước mắt trên mi vương vướng
Cho anh buồn ôm bóng nhớ thương
Em vẫn đợi dù anh không đến
Hẹn trọn đời xây mộng yêu đương
01/08/2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2007 17:23:35 bởi Bach Van Nam >
CON CÁ VÀ NGƯỜI CÂU ****
Tội thân con cá ở hồ sâu
Hoạ phước kề bên chẳng buồn rầu
Bơi đâu nó cũng tròn xoe mắt
Cùng bạn chơi đùa suốt đêm thâu
Thương cho cho cá tuổi còn thơ
Mẹ chúng đi xa cứ lặng chờ
Nó đâu biết khóc khi mẹ vắng
Vẫy vẫy đuôi buồn lúc bơ vơ
Thối đời họa phước cũng đôi khi
Sầu đến làm lòng ta biết nói gì
Xách câu tựa ghế ngồi câu cá
Tẩy rửa nổi buồn mau chóng đi
Người ở trên bờ, cá dưới sông
Người chán ngồi câu, cá bơi vòng
Người quẳng câu dài, con cá đớp
Người hớn hở cười, cá thấy xong
Cá kia lỡ cắn miếng mồi rồi
Lòng buồn hiu hắt ngó xa xôi
Ai đâu thương lấy thân con cá
Rượt đuổi mồi ngon để thành mồi
Biết nói được đâu cá âm thầm
Trên bờ nhìn xuống thấy xa xăm
Giờ đây thân nó nằm trên thớt
Con mình lần cuối chẳng được thăm
Ai buồn câu cá cũng thấy vui
Riêng thân của cá thấy búi ngùi
Tội cho thân chúng không biết nói
Buồn này muôn kiếp khó mà ngui. *******
2002
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2007 17:40:45 bởi Bach Van Nam >
MÙA HÈ VẪN MỚI *****
Mùa hè đến phượng mặc quần áo đỏ
Ba tháng hè buồn thỉu nắng sân trường
Đêm đêm về rủ bóng dưới mù sương
Cây đứng lặng khi ve sầu trỗi nhạc
Sáng hôm nay phượng thay màu xanh mới
Đứng vẩy chào vui sướng đón bình minh
hạt sương đêm náng lại đón chúng mình
Cây cõng bạn chơi trò chơi năm cũ
Con ve đến phượng rượi buồn bao tháng
Tôi xa hè lần lượt tính bằng năm
Khổ gió sương đeo đẳng suốt đêm dài
Lắm cay đắng nhưng hè tôi cứ đợi.
****
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2007 17:50:53 bởi Bach Van Nam >
Tiến Thoái Lưỡng Nan Ngước mặt lên trời thấy trời cao
Nhìn ra biển cả thấy mưa rào
Bước lên phía trước đầy cạm bẩy
Quay lại sau lưng ngoảnh mặt cười.
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2007 17:54:14 bởi Bach Van Nam >
EM VÀ TÔI
anh
ngày đầu lạ lẵm
em
lặng lẽ âm thầm
anh
nhìn trời suy ngẫm
em
trông ngóng xa xăm
anh
chút tình đã thắm
em
quạnh quẽ tháng năm
anh
soi ánh trăng rằm
em
yêu anh say đắm
anh
nửa đời bụi bặm
em
hạt đã lên mầm
anh
xoá kiếp tối tăm
em
Phòng hoa nệm gấm.
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 18:26:40 bởi Bach Van Nam >
CHÚ ẾCH NGÂY THƠ Trái đất rộng đi ngàn năm vô tận
Thế sao ta quanh quẩn mãi trong nhà
Lắng nghe đời bằng tiếng nói gần xa
Thấy thích thú khi bóng hồng tựa má.
Sáng tinh mơ xỏ giày đi lên sở
Chiều chiều về lật trang vở làm thơ
Và cứ thế dòng thời gian trôi mãi
Màng đêm về thấy ngán ngẫm vào mơ
Nếu một ngày ta không còn hơi thở
Biết được gì trong kiếp sống con người
Dăm cây số đặt mình nơi công sở
Chỉ vậy sao? thật uổn phí cuộc đời
Rồi sẽ có một ngày không xa lắm
Tấm thân gầy in bóng khắp mọi nơi
Để được xem những phong cảnh tuyệt vời
Sống cuộc sống của mọi người đang sống.
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2007 17:56:25 bởi Bach Van Nam >
TÌNH LÀNG QUÊ
Cây dừa khoe dáng xinh xinh
Như nàng thiếu nữ ru tình duyên quê
Cố nhân vạn nẻo sơn khê
Bao năm đây đó quay về chốn xưa
Mồ hôi giữa nắng ban trưa
Xa xa chiếc lá lưa thưa vẫy chào
Tình quê nồng thắm ngọt ngào
bước đi trong dạ xốn xao bồi hồi
dừng chân bên gốc tôi ngồi
lòng đâu có thấy lẻ loi một mình
đơn sơ vách lá mái đình
làm sao quê được bóng hình dừa xanh
***
Bến Tre 2003
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 17:46:21 bởi Bach Van Nam >
BUỒN! Cái buồn mỗi lúc một khác nhau
Ẩn hiện trong ta tự khi nào
Không phải ngẫu nhiên mà tìm đến
Mọi việc bắt đầu một cuộc đau
Mỗi người ôm lấy nỗi buồn riêng
Giàu sang phú quý cũng than phiền
Bần hàn cơ cực buồn một kiếp
Cái buồn nhục nước khổ vô biên
Ta buồn chắc bạn có vui đâu
Ta nâng chén rượu bạn cũng sầu
Làm sao biết được vì sao thế
Mấy ai thoát được kiếp buồn rầu.
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 17:48:38 bởi Bach Van Nam >
ĐÊM ĐOẢN THƠ
***
Chiều nay thiếu một bài thơ
Chờ màng đêm xuống nằm mơ tìm đề
Giật mình tĩnh giấc còn ghê
Một đàn cọp dữ vồ dê trong chuồng
Sáng ra tựa ghế mà buồn
Chợt đâu em đến khơi nguồn văn chương
Hôm nay em đẹp lạ thường
Xuân về đôi má xương xương ửng hồng
Ai rằng em đã có chồng
Tội tôi cứ nhỡ...ngóng trông nàng cười
Nhấp chung trà đắng thừ người
Bài thơ đoản khúc tình đời vô duyên.
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 17:50:14 bởi Bach Van Nam >
CÂY LÌA CÀNH
Một thân cây xanh
Giữa thân mọc cành
Lên trên nhiều nhánh
Thân cây yếu
Nhánh trơ cành
Ngọn còn xanh
Buồn....
Buồn gì hỡi nhánh cây xanh?
Tôi lo thân đổ ngọn, cành mong manh
Gió lay thân gãy tan tành
Nhánh xanh cũng đổ sẽ thành củi khô
Có một ngày
Cành già trơ lá
Nhánh cây khô
Thân lìa cành
Chôn một nhánh tận đáy mồ
Thân, cành rụng lá mặt hồ thành sông
Rể tuôn lệ chảy thành dòng
Làm sao ngăn được tấm lòng nhành, thân.
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 11:59:42 bởi Bach Van Nam >
CHA ƠI CON VỀ Chiều hôm nay
Lòng nhớ mẹ già
Thương cha tóc bạc
Xóm làng con đi
Mai về thăm xóm nhỏ làng ta
Thăm cha tóc bạc với mẹ gìa
Thăm con đường cũ vào vườn mộng
Ra đồng thăm lúa mới ra hoa.
05/08/2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 12:07:13 bởi Bach Van Nam >
DÒNG SÔNG CỦA QUÊ HƯƠNG ***
Sông Hàm Luông chảy ra biển cả
Nước ngã vàng mang hạt phù sa
Vượt núi cao nuôi dưỡng mẹ già
Trên bến nước xuôi dòng êm ả
Cũng nơi đây trong đêm buồn bả
Vợ đợi chồng đã mấy xuân qua
Mong giặc tan trở lại quê nhà
Người vợ trẻ chặt lòng chặt dạ
Quê hương tôi màu xanh của lá
Nhìn hàng dừa thẳng tắp xa xa
Có cô gái buổi chiều hối hả
Xơi nồi cơm gạo mới đậm đà
***
07/08/2006
Bạch Van Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 12:18:38 bởi Bach Van Nam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: