Thơ Bạch Vân Nam
NGÀY VU LAN NHỚ MẸ **********
Một ngày không có tên
Đời buồn lấp ánh sáng
Mưa bay về che lối chân âm thầm
Một ngày qua rất nhanh
Mẹ già đang đứng ngóng
Chợt nghe lòng trống vắng như hôm nào
Trời chiều nay rất vui
Ngàn vì sao lắp lánh
Đường xưa đầy những gót chân anh về
Mẹ hiền ơi biết chăng
Lòng con đang rất nhớ...
Muốn ôm mẹ mà thôi. Xin tặng mẹ và các bà mẹ Việt Nam bài này nhân ngày Vu Lan 08/08/2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 18:25:13 bởi Bach Van Nam >
TÌNH BUỒN CON GÁI *****
Anh phụ tình em, phụ em rồi
Quên lời vàng đá tuổi đôi mươi
Cho hoa tàn úa phơi vàng nắng
Cho tình chớm nở bỗng xa xôi
*
Hạt giống tình yêu chớm nảy mầm
Sau ngày hôm đó không sang thăm
Tim em buốt giá khi đêm xuống
Anh bước nơi nào mãi biệt tăm
*
Em nhớ anh buồn khóc ướt mi
Thân gái trao anh hết còn gì
Lời vàng ong bướm đêm trăng sáng
Như mây đầu núi gió bay đi
*
Tình yêu đâu hỡi ? ơi tình yêu
Ngươi đến vội đi cảnh tiêu điều
Cho mây che khuất chân trời mới
Để chàng ôm lấy qủa tim thiêu
*
Tình khuất xa rồi, tình đã bay
Cho em giọt lệ chút thương hoài
Chín thương mười nhớ vương đâu đó
Một bản tình ca, một bi hài. *****
2004
Bạch Vân Nam
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 12:50:29 bởi Bach Van Nam >
NGÀY BUỒN NHẤT
**********
Ngày không thơ vì đời qúa bận
Ngày rất buồn không tặng bài thơ
Ngày qua đi không để lại gì
Ngày của đời không là gì cả
Ngày của tôi chỉ là thừa thặng
Ngày của tôi mật đắng mà thôi
Ngày của tôi đêm tối trong đời
Ngày của tôi buồn không thay đổi
Ngày mai đây rồi hoa sẽ nở
Ngày mai đây lá sẽ tốt tươi
Ngày mai đây ta sẽ tươi cười
Ngày mai đây cuộc đời đổi mới
**********
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 12:52:13 bởi Bach Van Nam >
CUỘC TÌNH VÀ BIỂN KHỔ ****
Lúc mới đến tình anh là biển cả
Ru hồn em bằng câu nói ngọt ngào
Em đắm đuối yêu tình anh da diết
Đôi mắt ấy không làm sao quên được
Lẽn vào tim không một chút ngập ngừng
Mỗi mùa trăng anh cùng em ôn lại
Chuyện tình ta một khoảnh khắc ngọt ngào
Em bây giờ đâu phải của ngày xưa
Vết son đỏ không nằm đôi môi nữa
Thay vào đây bờ môi đắng tình đời
Trong cuộc sống em là niềm hy vọng
Anh con thuyền đã cặp bến nhớ mong
Chút ấm áp của nắng hồng buổi sáng
Ngày qua ngày xây giấc mộng lứa đôi
Xuân lại đến em già đi một chút
Vết nhăn dài trên đôi má ngày xưa
Tôi cũng thế tình yêu tôi cằn cõi
Như hạt sương trên cỏ lúc bình minh
Em và tôi cuộc sống cứ trôi dần
Cái nhàm chán cứ bắt đấu ẩn hiện
Tôi thấy sợ một ngày không đẹp nắng
Tình yêu này sẽ có lúc chia ly
Như mây bay có khi còn trở lại
Riêng mình tôi xa mãi chẳng quay về
Ôi thương qúa cuộc đời là thế nhỉ?
Biết làm sao khi mang kiếp con người
****
2003
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 12:54:04 bởi Bach Van Nam >
CÀNH HỒNG DƯỚI NẮNG *****************
Cành hồng lủng lẳng treo đầu ngỏ
Đón khách lỡ đường trú mưa to
Qua đêm giông bão hồng tàng héo
Một kiếp làm hoa kiếp đưa đò *****************
12/08/2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 18:31:00 bởi Bach Van Nam >
BUỒN VÌ... *********
Buồn vì đâu mà sao buồn thế?
Buồn trọn ngày canh chán cơm chê?
Buồn cho ai quên cả lối về?
Buồn cái gì sự đời mặc kệ?
Tôi buồn cuộc sống lắm hẩm hiu
Buồn ăn vì cảnh vật tiêu điều
Buồn thân chưa đáng làm trai trẻ
Buồn cái tuổi đời, sống bấy nhiêu.
**********
12/08/2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 17:24:25 bởi Bach Van Nam >
ĐỪNG VỘI
******
Cứ thấy hoa đang nở
Mà ngỡ hoa đang vui
Đâu phải hoa mà biết
Dẫu rằng hoa xinh tươi.
***
12/08/2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 18:20:53 bởi Bach Van Nam >
LÊN TRẦN CHUI ******
Ý trời hay lỗi của Diêm Vương
Đầu thai bừa bãi họa khôn lường
Cọp, Beo, Sói dại, bầy Sư Tử...
Hoành hành dương thế khổ hiền lương
Nếu ngài cứ thả bọn chúng lên
Chẳng lâu trái đất nước lềnh bềnh
Con người trần thế càng thêm khổ
Mạng số Quỷ Thần cũng bấp bênh
Muốn cho bọn chúng sống trần gian
Dạy dỗ răn đe thật đàn hoàn
Tài năng đức độ trên trần thế
Không còn hống hách thói ngang tàng
****
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 17:30:23 bởi Bach Van Nam >
MẤT EM ****
Thiếu ánh nắng bếp lửa hồng toả sáng
Gió ngưng lùa anh quạt mát bằng mo
Nhưng thiếu em máu hồng như khô cạn
Như qua sông không thấy bóng con đò
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 17:35:35 bởi Bach Van Nam >
HỐI HẬN Hổ thẹn với đời với nhân gian
Thẹn kiếp làm trai sống nghèo nàn
Trách ta một lúc đời cạn nghĩ
Làm mất cuộc tình sắp vỡ tan
Nhìn lại sau lưng thật muộn màng
Qua cơn thịnh nộ thấy ngổn ngang
Tim gan bị đốt không chút lửa
Để lại sau lưng cảnh bẻ bàng
Chung sống cùng ta thế gian này
Hạnh phúc ân tình ta dựng xây
Hôm nay cũng chính tay ta vỡ
Hối hận trong lòng ôm đắng cay
Nghĩ thoáng rằng tôi cũng con người
Nóng, vui, buồn, khổ - sống lả lơi
Mê say, cuồn nhiệt - đời nông nổi
Lắm lúc buồn thiu hối hận đời
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 17:47:32 bởi Bach Van Nam >
CHIỀU TÌNH YÊU
******************
Đời có gì đâu phải không em?
Khi chút nắng bên ngoài chợt tắt
Lòng bỗng gợi nỗi buồn hiu hắt
Lúc tuổi đời mình chín trên cây
Đời này buồn qúa phải không em?
Khi tình yêu ẩn mình nơi khác
Ta lặng nhìn nhau rồi ngơ ngác
Buổi bạc đầu nào thấy tình yêu
Đừng than trách đời hỡi em yêu
Nhìn kia ngọn núi phủ bóng chiều
Ngàn năm côi cút trời hiu quạnh
Ta có lửa tình thổi liu riu.
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 17:53:40 bởi Bach Van Nam >
Ôm Lấy Cái "Không" *****************
Tình yêu đâu thấy trên đời
Anh hùng so kiếm bao thời vì yêu
Cả đời vui ít buồn nhiều
Mà ai cũng quý những điều hư không.
*************
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2007 12:32:07 bởi Bach Van Nam >
Ngắm Nắng Công Viên **********
Mưa tàn dưới nắng ngắm công viên
Cỏ xanh bao phủ lối đi riêng
Một đôi nam nữ trên ghế đá
Nhắm nghiền đôi mắt nắng đảo điên.
Nép mình khe cửa ngắm thiên nhiên
Mây bay về phố mưa triền miên
Trong gầm gổ mục đôi cóc tía
Chơi trò ong bướm dưới mái hiên.
**********
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2007 12:36:22 bởi Bach Van Nam >
Bạch Vân Nam ơi thơ hay lắm
Đường đời dài sâu thẳm buổi hoàng hôn
Hãy đi đứng và làm lời tâm huyết
Hãy làm thơ để tu luyện linh hồn !
Chúc vui vẻ và có những sáng tác hay nữa nhé !
DÁNG TIÊN ********
Ai vẽ lên trời dáng nàng tiên
Thuớt tha mềm mại đứng làm duyên
Chợt đâu ngọn gió mang đi mất
Để lại trần gian đôi mắt huyền
Hôm nay trời cũ ngắm nhìn mây
Ánh hồng ẩn hiện phía bờ tây
Loé lên chút sáng rồi lại tắt
Bỏ chàng lãng tử mắt thơ ngây.
*********
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2007 12:40:06 bởi Bach Van Nam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: