Thơ Bạch Vân Nam
Ôm Lấy Cái "Không"
*****************
Tình yêu đâu thấy trên đời
Anh hùng so kiếm bao thời vì yêu
Cả đời vui ít buồn nhiều
Mà ai cũng quý những điều hư không.
*************
2006
Bạch Vân Nam
TÌNH YÊU
Tình yêu như những bóng mây
Trời đông ngắng gắt, trời tây mưa dầm
Trót yêu trộm nhớ, thương thầm
Người không yêu cứ ngỡ lầm đã yêu. 17.08.06
VANNH
NỢ *****
Nợ trả chưa xong đầu đã bạc
Tuổi đời đã luống chữa yêu đương
Phơi áo phong sương trần lưng nắng
Bụi trần chưa dứt ngắm cõi tiên.
*****
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2007 17:16:10 bởi Bach Van Nam >
LINH HỒN ***
Có linh hồn?
Nhỏ lớn ra sao?
Hình dáng thế nào?
Biết bay chứ?
Hỏi ai biết được linh hồn?
Hoàng hôn xuống núi thì hồn về đâu?
Linh hồn thức suốt đêm thâu?
Khi nào trời đổ mưa ngâu hồn về?
Còn nếu có linh hồn
Thì...
Tôi ngồi một chổ
Hồn đi mọi nơi
Thấy bạn đang ngủ
Rủ hồn đi chơi
Nhưng tôi đâu thấy
Hồn tôi bao giờ
Hồn!
Chỉ là nghe nói vậy thôi
Chứ đâu có thấy hồn tôi bao giờ
Khi mà hứng chí làm thơ
Nếu hồn tôi có đến sờ tóc em.
Rủ nàng dạo phố chợ đêm Mua hoa, kẹp tóc mua thêm áo dài Gặp nhau đâu kể đêm ngày Thì đâu có để sáng mai đợi chờ. *****
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2007 17:31:52 bởi Bach Van Nam >
TÂM SỰ ĐÊM KHUYA
Thức giấc nửa đêm cảm thấy buồn Chuyện người con gái suối lệ tuôn
Bơ vơ đất khách chân trời lạ
Tơi tả sau mưa trận gió cuồn
Thao thức đêm khuya mới thấu đời
Cảnh sầu, cảnh khổ khắp mọi nơi
Người sống giàu sang tiền như nước
Người nghèo thui thủi kiếm miếng xơi
Chán ngán sự đời quanh giấc ngủ
Ta thèm nghe thấy tiếng mẹ ru
Không có chân người, không tiếng khóc
Một đêm quên hết áng mây mù
Gần sáng mệt nhoài con mắt trắng
Ngoài sân gió lặng thiếu Ông trăng
Mang kiếp con người như sóng nước
Nhấp nhô mặt biển có khi bằng
Ôm nỗi tơ lòng bao ngổn ngang
Sương rơi trên lá đọng chưa tan
Nước mắt dành thương người viễn xứ
Con tim trao tặng kẻ cơ hàn
Đường đi trăm nẻo, muôn vạn lối
Dưới gốc tàng dương bóng ai ngồi
Vẽ lên trên cát con đường mới
Để sầu năm tháng ngóng xa xôi
******
***
2004
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 17:32:07 bởi Bach Van Nam >
NẾU KHÔNG CÓ EM TRONG ĐỜI
********
Cuộc đời có cũng như không
Nếu như thiếu một bóng hồng yêu thương
Cầm tay dạo bước trên đường
Cùng nhau vào cõi vô thường mà vui
Sẻ chia đau khổ ngọt bùi
Khi gần ôm lấy ngậm ngùi chia xa
Nếu em vắng bóng trong nhà
Đời anh như thiếu bài ca yêu đời
********
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 17:36:53 bởi Bach Van Nam >
BÊN EM CUỐI TUẦN *****
Một ngày cuối tuần anh đón em
Sánh bước bên nhau nắng bên thềm
Môi khẻ rung rung cười vui nói
Rộn ràng tim vỗ nhịp êm đềm
Em ơi ! em ơi! phút giây này
Hồn ta ngây ngất yêu đắm xây
Ôm ấp vòng tay cười không nói
Một ngày mở lối tình yêu bay Rồi em cũng lấy anh làm chồng Hơn nửa cuộc đời em biết không? Về thôi em nhé đừng liếng tiếc Trọn đời thứ bảy ta cứ mong. ** 2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 18:04:48 bởi Bach Van Nam >
MỘT GỐC TÌNH CHO EM
*****
Gốc tình này anh trao tặng cho em
Để đáp lại những gì em đã gởi
Cho những lúc mắt anh buồn dịu vợi
Em vô tình lạc bước chốn đời anh
Xin gởi gió một chút tình ấm áp
Gởi mây ngàn lời nói của tình yêu Không tươi thắm, không nồng nàng rực cháy Nhưng vẫn là hương vị tuổi yêu đương Em cứ nhận dù lạnh lùng lơ lẳng
Mặc gió lùa qua khe cửa tìm trăng
Mặc nắng sớm không làm cho tim ấm
Em mặc đời có bóng dáng anh đây. Trong nắng sớm anh chỉ là hạt cát Giữa biển người là giọt nước hình nhân Em nhìn anh bằng đôi mắt nhạt nhòa Vậy cũng phải bởi tình yêu một hướng ******
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 18:10:45 bởi Bach Van Nam >
TRÁI ĐẤT VÀ CON NGƯỜI ****
Trái đất này rộng lớn
Chở loài người khắp nơi
Ta chỉ là hạt cát
Bám díu cọng riu xanh
Đời người ta ngắn ngủi
Một phần tỉ núi cao
Thắm thoát lại qua mau
Đâu còn gì ở lại
Ta và người tồn tại
Sao lừa dối lẫn nhau
Ai lại thấy chẳng đau
Biết khi mình bị gạt
Ôm qủa tim tan nát
Biết gởi gấm vào đâu
Phía trước là vực sâu
Đào làm chi cái hố?
****
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 16:41:48 bởi Bach Van Nam >
NHỎ MÀ LỚN *******
Gạt mọi thứ một bên
Em nằm lên phía trước
Em tình yêu yếu đuối
Không chống nổi phong ba
Nước vẫn còn ở xa
Lửa bén lên ngọn cỏ
Anh con thuyền bé nhỏ
Tưới mát đời em vui
*****
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 17:25:27 bởi Bach Van Nam >
VỀ VỚI ANH ĐI EM ****
Đêm nay
Người đã đi thật rồi
Còn ta
Ru ngủ chén rượu cay
Cho đời
Chết đi trong trống vắng
Ngàn năm
Ai biết được tình này
**
Đêm nay
Trên đường phố ngủ say
Ta mơ
Cánh én bay tung trời
Để được
Gần em thêm lần nữa
Bây giờ
Người hỡi ở nơi đâu
**
Em ơi...em ơi
Có hay trong lời gió
Có hay trong lời mưa
Biết chăng anh buồn lắm
Hãy về với anh..đi. ******
** về với anh đi em**
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2006 18:29:26 bởi Bach Van Nam >
VUỐT RÂU
***
Vuốt râu mới biết mình già
Vuốt râu mới biết lòng cha lúc này
Vuốt râu mới biết râu dài
Vuốt râu mới biết xuân đầy thắm tươi
Vuốt râu mới biết râu vui
Vuốt râu mới biết ngậm ngùi lòng đau
Vuốt râu mới thấy xuyến xao
Vuốt râu ta thấy ngày mau qua ngày
Vuốt râu ta vuốt miệt mài
Vuốt râu thương xót bi hài thế gian.
****
2005
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 17:47:32 bởi Bach Van Nam >
TÌNH CHA CON
BÊN NGỌN ĐÈN DẦU
***
Hôm qua cùng một bóng đèn
Cha ngồi đọc sách con thì xem thơ
Ngoài ao mặt nước như tờ
Có đàn cá lội bên bờ nhìn lên
Làng mây lơ lửng bồng bềnh
Bay bay theo gió lênh đênh phương nào
Lật trang giấy nhỏ tô màu
Nghiêng nghiêng chú cọ vẽ vào hàng cây
Xinh xinh khỉ nhỏ một bầy
Bẻ cành hái qủa quăng đầy trước sân
Cỏ hoang phủ núi bao tầng
Chân mây gốc bể dần dần hiện ra
Cha con chung một mái nhà
Cùng chơi cùng học thật là vui tươi.
***
2005
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 17:15:29 bởi Bach Van Nam >
Vô Hình ***
*
Tôi không có
Em không có
Trời không có
Đất không có
Mọi người không có
Mọi vật không có
***
Trước mắt tôi có mà không có
Xung quanh tôi trời đất cũng vô hình
Tiếng nhạc rền chỉ là hạt mưa râm
Vòng tay ấm như rinh hòn băng nhẹ
Em cứ nói còn tôi lòng rổng tếch
Chả hiểu gì cũng chẳng mấy quan tâm
Hồn tôi bay lơ lửng giữa bầu trời
Thế là hết một tình yêu hờ dại.
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 17:19:14 bởi Bach Van Nam >
Mùa hè đã qua ***
Hè đi trên đường phố trắng xoá
Cánh phượng rơi sân trường nhạt nhoà
Làm ai thấy bối rối đôi lúc
Mỗi bước chân trên đường về nhà
Ngày học mới lấp lánh dưới nắng
Bóng nàng tiên áo dài dịu dàng
Cùng ai bước thấp thoáng trong gió
Bỗng giật mình một ngày đã sang
Người bạn cũ khúc khích kính đáo
Muốn tặng ai đoá hoa ngày đầu
Làm ai thấy vui sướng trên mắt
Biết đâu ngờ người ấy...thì sao ****
2006
Bạch vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 18:31:40 bởi Bach Van Nam >
XUÂN 2006
******
Năm nay đón tết thật đậm đà
Tưng bừng màu đỏ lá với hoa
Cờ trên mái ngói bay phất phới
Nhốn nháo đầu thôn trẻ nô đùa
Chú gà choi gáy o ò o
Vỗ cánh cậu ta chạy co dò
Năm qua trái đất đầy tai biến
Nhờ chó năm này cứu giúp cho
Xuân đến Việt Nam một góc trời
Bên Tây đại nạn trải khắp nơi
Không nhà không cửa không áo ấm
Như thuyền không bến giữa biển khơi
Cái tết đâu riêng tặng nhà giàu
Xuân nghèo xắp đến dạ nao nao
Người người lớn bé thăm bác chú
Câu chúc mừng xuân lẫn câu chào
Mong sao xuân đến khắp mọi nhà
Chung hoà nâng chén khúc xuân ca
Trẻ thơ ấm áp quần áo mới
Bất hạnh, cô cơn cũng được qùa
*************
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 17:20:56 bởi Bach Van Nam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: