Thơ Bạch Vân Nam

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 14.10.2006 12:33:38
0
Nhật Ký Thơ
( Kỷ Niệm Mỗi Ngày )

***
**
*

Ta Thấy Ta


***

Cuộc đời mờ ảo khó hình dung
Đường đi phía trước núi trùng trùng
Sau lưng khủng khiếp đầy đau khổ
Hiện hữu trên đời chỉ mông lung

*

Rồi có một ngày ta nhìn ta
Tóc trắng lưng cong hoá cụ già
Tương lai mù mịt buồn bóng xế
Nhìn lại quãng đời bao xót xa

*

Cũng có một ngày ta ngoảnh lại
Thời gian, năm tháng bước chân dài
Lật lại trang thơ, dòng nhật ký
Ngồi khóc một mình bởi đắng cay


***

2006

Bạch Vân Nam

Ta xót thương người Nam hướng Trung
Quê hương tan nát bởi bão bùng
Mười hai thân xác đi đêm vắng
Bao người chua xót chiến xe hung.
(13/10/2006)


**

Trên sân nảy lửa một trận cầu
Đúng như mong đợi đã từ lâu
Người yêu vừa báo tin em đã
Thắng trận rồi anh, thắng trận đầu


(thi cầu lông GV cấp quận HCM 14/10/2006)

***
Ngồi nhìn cá lội trong hồ
làm tôi thích thú yêu đời hôm nay
mong rằng đời của ngày mai
yêu đời tôi phải miệt mài hăng say
(15/10/2006)

***

Hết buồn thơ bỏ ra đi
Nhưng còn vương lại chút gì cho ta
Cuộc đời chìm nổi phong ba
Nay dừng lại đó chờ qua đêm này
(16/10/2006)

***

Chẳng hay em đẹp thế này?
Hôm nay mới thấy mình dây má hồng
Phải chăng diện tướng lấy chồng?
Làm cho rối sợi tơ lòng tôi đan

17/10/2006

***

Bên nhau thì sợ mất nhau
Vắng nhau một khắc lòng đau quặn người
Yêu nhau em nở nụ cười
Giận nhau lấy chỉ cột đời anh luôn

18/10/2006

***

Đứng trên cao ngắm nhìn mây trôi dạt
Lánh Đô Thành ngột ngạt lắm bon chen
Đẹp biết bao lấp lánh những ánh đèn
Nỗi bận rộn lắng chìm trong tĩnh lặng

19/10/2006

***

Tình yêu đến hãy giữ lấy đi
Tình yêu đi chẳng hy vọng gì
Để một mai ôm đầu hối tiếc
Cho ta chờ... thành mối tình si.


20/10/06


***

Nơi ta ngồi không rượu, không hoa, không khách quý
Trong lòng ta không giao động chuyện trần ai
Ở đây đếm tháng đếm ngày
Tháng ngày mau hết ta còn ngồi đây
.
21/10/2006

***

vui đi đời chỉ là mơ
sống cho có lệ hết giờ trời kêu
ham chi tài sắc thêm nhiều
từ không mà đến về chiều tay không

22/10/2003

***

xa nhau thì sẽ cách lòng
âm dương cách biệt vợ chồng cũng quên
chữ tình một kiếp chông chênh
hữu duyên thì gặp đừng nên ép mình

23/10/2003

***

Khó ai biết được lòng người
Đôi khi chờ hết cả đời chưa thông
Lúc sâu thẳm lúc thì nông
Vòng quanh qủa đất chẳng mong hiểu lòng

24/10/2006

***

Trời biết hồng trần nơi khổ đau
Nên cho nước mắt để mà lau
Thuở nhỏ biết gì tôi cũng khóc
Lớn khó trăm bề lệ trốn đâu?

26/10/2006

***

Thu đi để lại chiếc lá vàng
Lạnh lùng gió thổi đón đông sang
Cuốn theo kỷ niệm đêm trăng sáng
Che khuất trời xanh bởi mây ngàn

27/10/2006

***

Thêm ngày vô vị đã trôi qua
Nhớ em nhớ chị nhớ mẹ cha
Một đóng sương khô chưa dời núi
Một làng khói thuốc bớt xót xa

28/10/2006
***
thuyền neo bến khóc cô đơn
anh vắng em khải nhạc đàn
chim một mình bay rời tổ
đời vô tình sống còn hơn…
!
30/10/2006

chiều buôn xuống nắm nghe quanh đời
lòng thương nhớ tình yêu chân trời
xa quê người chiều buồn không hỡi?
bước chân nào khiến giọt lệ rơi

31/10/2006

***

Thành Phố ngủ say mưa lắc rắc
mình tôi cỡi bạn chiếc xe tàng
sáng sớm tinh mơ quanh góc phố
ngẫm nghĩ sự đời thấy ngỗn ngang

01/11/2006

Đói qúa chiều nay cứ muốn ăn
Như sông êm sóng muốn ánh trăng
Thơ thẩn gì đâu tay bủn rủn
Xấu nết thèm ăn tính cọc cằn

02/11/2006

Giọt nước mắt đàn ông không chảy
Bởi gió sương, đau khổ, nhọc nhằn
Chỉ dành khóc cha già mẹ yếu
khóc quê hương kẻ khổ còn nhiều

03/11/2006

thứ bảy chiều nay khác mọi ngày
không trà không rượu tiễn chia tay
người chị lâu năm cùng gắn bó
từ đây khác lối khác tương lai

04/11/2006 (chia tay chi Thuý KT chúc chị vui)

Trâu già ham gặm ngọn cỏ non
Đọt xanh mơn mởn răng không còn
Ngậm ngùi nhìn cỏ tươi thêm mập
Một ngày trâu chết cỏ sinh con...?

06/11/2006]

bài thơ như lá trên cành
chắt chiu từng chữ mới thành bài thơ
đôi khi cũng thật tình cơ
đôi khi thơ chết bơ vơ lòng buồn

07/11/2006

sinh ra làm kiếp con nhà nghèo
cuộc đời vất vả suốt ngày đeo
quên đi thú vị đời vui sướng
sóng gợn tung tăng ta mãi chèo
08/11/2006
Ai bảo anh yêu cô giáo trẻ
về nhà cũng thỏ thẻ anh nghe
bài toán hôm qua em mới dạy
hôm nay rãnh rỗi bắt anh làm
20/11/2006 
  
nắm tay chút xíu bắt đền
còn như không nắm trùm mền buồn hiu
chờ ai trong quán phố chiều
đợi khi anh đến thả diều căng dây
23/11/2006
  
ngày mai năm mới bước qua
lòng tôi bối rối ngồi nhà buồn hiu
một thân xa xứ tiêu diêu
nhìn qua năm cũ còn nhiều âu lo
30/12/2006
 

HỒNG NHAN BẠC PHẬN

****
 Làng tôi có chị đã hai chồng
 
Con cái nhiều dòng vẫn cứ mong
 
Thầy bói coi tay còn bước nữa
 
Lần này chắc chắn sẽ ưng lòng
 
Đầu hôm lóng ngóng tìm Ong lạc
 
Cầu khẩn tơ hồng cột bến trong
 
Mơ bóng thu về trăng ghé lại 

Thương sót cảm thông phận má hồng. 
 

05/02/2007
 
Gió phất phơ bay làn tóc rối
Em ơi đã đến chốn nao rồi
Thức hay chìm đắm trong giấc ngủ
Có thấy hàng thông mọc dưới đồi
 
06/06/2007
 
Đêm khuya buồn cũ lại khơi
Người đây kẻ đấy cách phương trời
Mới uống đã say sầu loáng thoáng
Đợi trút cạn bầu chúng sẽ vơi.
 
07/06/2007
 
YÊU TỪ TỪ

Người ta nói nếu yêu vội vã
Thì sớm muộn gì cũng chia xa
Nhưng tình đó luôn còn sống mãi
Đẹp như mây lơ lững không nhà

Ánh Trăng ơi! ánh Trăng lâu thế
Để màng đêm tối mịt ê chề
Ngày qua ngày thắp trái tim tôi
Mong được vậy muốn nào đâu dễ

Thôi chào nhé ánh khuya thơ mộng

Người dưới đùa Trăng có vui không
Sao lắp lánh cười hoài không nói
Cho chàng khờ đoán thoáng trong lòng

08/06/2007
Vì Đâu?

Một cánh chim non bay bay mãi
Bến bờ rào rạt sóng bên tai
Người đi đã đến nơi nào thế
Mà nhớ quê nhà chén rượu cay

Bao năm từng trải sờn vai áo
Hứng nắng mùa hè được mấy bao
Cố nhân chắc cũng trông xa nhớ
Mùi thơm rau muống luộc năm nào

Rồi cũng có ngày chim mõi cánh
Tìm về tổ cũ gốc cây xanh
Như ta sẽ đến tìm nguồn cội
Con suối chảy dài vượt khúc quanh

08/06/2007
Đời Là Đâu   
 
Nghĩ lợi danh sẽ mang nhiều phiền muộn
Nghĩ kim tiền, xiềng xích kiếp người ta
Bạc là gì? mà cuộc sống cứ thiết tha
Chỉ là gió ! đưa con tàu lạc hướng
 
Xưa đến nay bao anh tài lỗi lạc
Cũng chỉ là hương khói nén nhang chiều
Buồn lợi danh cho tóc càng sớm bạc
Âu cũng là định mệnh phải đi qua
 
Đừng lạc lõng giữa muôn trùng cô quạnh
Dưới lớp sầu là tấm áo màu xanh
Gian nan nhi ều rồi hết thật nhanh
Sẽ nhường chổ cho ngày vui trở lại
 
Hạt mưa tí tách ngoài thềm
Ta nghe mặt đất mịn mềm thời gian
18/06/2007
Hôm nay ta bị té xe
May còn thể xác nấu chè làm thơ
Không buồn kẻ khác bao giờ
Mặc tay rách sướt không sờ được nhau
18/06/2007
 
Ngọt như thơ Đường

Thơ Đường đối đáp trông hay hay
Trong trẻo ngọt ngào chút đắng cay
Nhà thơ tơi đất cho hạt giống
Đợi đến xuân về được mía cây
Tám câu ngắn ngủi hồn sâu lắng
Lộ tả chân dung độc đáo thay
Như mây yêu gió trên đầu núi
Chìm đắm thơ Đường tim ngất ngây
Gởi trong thơ Đường
26/06/2007
 
Đi hết quãng đường này
thắm ra đời hư ảo
bước lạc lối cầu xây
thấy ngoài kia bóng tối
27/06/2007
Mẹ Cho Con
 
Mẹ cho con tất cả
Đôi mắt màu đen huyền
Nhìn dòng sông êm ả
Tha thiết tình vô biên
 
Những đêm trời giá buốt
Mưa rớt rơi xạc xào
Nhẹ vòng tay ấm áp
Ru giấc nồng chiêm bao
 
Này mẹ cho qủa ngọt
Nào chuối, dưa và hồng
Xen vào chút muối bọt
Mặn nhớ đời mênh mông
 
Còn trái tim mẹ để
Cho con lúc trưởng thành
Cuộc sống này đâu kể
Tiếc gì sợi tóc xanh
 
Con nhớ mẹ nhiều lắm
Từ rất lâu lâu rồi
Rời bàn tay mẹ nắm
Năm tháng buồn xa xôi
 
Ôi ! nắng đồng quê cũ
Mẹ mừng con trở về
Tôi khóc mà vui thế
Đắng sầu dậy khúc ru 
tặng Huy Dung 
30/062007
 
Sóng Lênh Đênh
 
Bốn phương chìm nổi –chìm chìm nổi
Mỏi mắt bờ xa đợt sóng nhào
Quê hương hun hút mờ mờ bóng
Tím ngắt dòng sông lạnh cút côi
 
Bốn phương thi sĩ ngắm trời Đông
Mang máng Việt Nam ửng nắng hồng
Xuân nay gió chướng lùa vi vút
Cây lúa đòng đòng mai trổ bông
 
Mưa rơi nước chảy về đâu hỡi
Lệ khóc đêm khuya hồn rả rời !
Cố nhân còn đó hay xa khuất ?
Chiều đứng trông về nhớ Biển khơi.
 
06/07/2007 

 
Lục Bình Trên Sông
 
Nếu ai là lục bình
Tôi sẽ làm con nước
Đưa đời hoa phiêu linh
 
Những hôm trời khô nứt
Tôi hoá thành giọt mưa
Đi tìm con suối cũ
Lục bình trôi bồng bềnh
 
Chảy qua dòng thác lũ
Nước vặn mình nâng niu
Bên bờ sông êm ả
Nơi hẹn hò thương yêu
 
Chỉ có lục bình biết
Nước dừng chân bến nào
Chỉ dòng sông mới hiểu
Lục bình trôi về đâu
 
Ta ngắm sao đêm nhé
Tựa vào nhau thì thầm
Kìa một..hai …Sao sáng
Mang bóng mờ xa xăm
 
Đời ai buồn không nhỉ
Còn tôi kẻ du hành
Này! kề tai thủ thỉ
Tóc nàng hãy còn xanh
 
Tóc nàng hãy còn xanh
Tôi đưa em theo cùng
Nghe đâu đây lạ lùng
Để trọn đời nhớ nhung

 
05/07/2007
Bạch Vân Nam

Bèo – Mây
Một Kiếp Lênh Đênh

 
Làng Mây lãng đãng chân trời
Nhìn quanh đâu đó thấy đời điêu linh
Thương ai cũng giống phận mình
Nước trôi sóng bạt Lục Bình về đâu
Dập dềnh trên bến cạn sâu
Du dương tiếng nhạc lặng sầu mấy sông
Mây chiều trắng trắng bềnh bồng
Kêu xa lộng lẫy - trong lòng giá băng
Mơ màng ôm ấp vầng trăng
Cô đơn lạnh lẻo dáng Hằng khuất xa
Thôi thì thôi ! mặc người ta
Hãy quên ánh Nguyệt bóng Nga rạng ngời
Nhấp nhô con sóng xô bờ
Lục Bình xinh quá sững sờ ngó theo
Từ đâu cơn gió thổi vèo
Mây buồn số kiếp mà veo hạt tình. 

tặng LBT 10/07/2007

VẠN SỰ NHƯ Ý
****
**
 
xuân đi duyên mới tìm về
mặc tình ta cứ rủ rê tơ hồng
ai kia xin chớ đèo bồng
tim chàng tan nát cõi lòng nhói đau
xuân về tươi thắm biết bao
đóa Quỳnh thơm ngát ngạt ngào bay xa
vui buồn cũng bởi nơi ta
nào đâu có phải tại là ai kia
nhân ngày tết đến sẽ chia
cùng nâng ngàn chén rượu bia say đời.
 
2007(tặng KQ)

 
Nắng mai ai đứng phơi nhan sắc
Mủm mỉm môi cười hoa vẫn tươi
Song thưa một kẻ mơ màng mắt
Cô gái thẹn thùng hạt phấn rơi.
18/08/2007

 
29/08/2007




Trăng khuya còn ngự đáy hồ
Lăng tăng sóng gợn nhấp nhô ánh vàng
Hoa trôi khép cánh nhẹ nhàng
Sợ thu thức giấc khẽ khàng gió đưa

Nao lòng ngồi nhớ người xưa
Mấy năm xa cách như vừa ghé qua
Trên đầu vàng võ ánh Nga
Sương đêm băng giá ngồi da diết buồn


Trăng Thu
 
Trăng thu chìm lắng đáy hồ
Xa xa sóng gợn nhấp nhô ánh vàng
Yêu ai cơn gió nhẹ nhàng
Lướt qua bến lạ xem nàng rửa chân
 
Em quàng chiếc áo tứ thân
Mắt mơ lóng lánh trắng ngần nước hoa
Sững sờ thu dưới bóng Nga
Mông lung chiếc lá đêm qua ngã màu.
 
29/08/2007 
Mùa Thu Buồn
 

Mùa thu qua rất nhanh
Chỉ có tình đọng lại
Chiều hôm nay vắng anh
Em trở thành ngây dại
 
Hàng cây sơ xác lá
Người bỗng nhiên tìm về
Con đường rêu bám đá
Thả bước dài lê thê
 
Ai xuôi mình gặp nhau
Rồi bắt đời xa cách
Ôm trong lòng nỗi đau
Những tiếng buông hờn trách
 
Áng mây giờn lấy núi
Trăng bắt đầu cô đơn
Một mình ôm tiếc nuối
Ngắm ánh vàng đầu sơn 
 
Bạch Vân Nam
** Chúc BN luôn tươi đẹp như ánh trăng rằm**
06/09/2007
Bất Cần

Không có em trong đời
anh đâu cần phải uống
không tiếng ly cạn mời
thì làm gì ngã xuống

Cuộc đời ngọt và đau

trong những lần chợp mắt
đêm lành lặn hư hao
cho tái tê ruột thắt
 
Bất chợt anh nhận ra
đường khuya đi lạc lối
càng gần càng cách xa
em cũng hay lừa dối
 
Không còn gì để yêu
anh bất cần em đến
kỷ niệm buồn đốt thiêu
cháy xanh trên ngọn nến
 
Em vẫn còn là em
anh già thêm một chút
con suối chiều chảy êm
khát tình anh ra múc
 
20/02/2008 (chan troi tim)
 
Gặp Nhau
 
có duyên hay vốn vô duyên
cũng chung một cội cùng thuyền bước ra
biển xanh trời đất bao la
người đi kẻ nhớ diết da trong lòng
 
chiều ngồi ta ngó mênh mông
cỏ tươi nay úa cánh hồng vừa rơi
mấy ai dương thế sống đời
mấy ai không chút lệ rơi tình buồn
 
ngang chùa động lại tiếng chuông
nhìn qua bến đợi chiếc xuồng cột dây
biết người vừa đến nơi này
dọn sân thắp nến lá đầy lối đi
 
rượu mừng xin cạn đáy ly
chúc người cầm bút họa thi đôi vần
sinh ra không chút nợ nần
mà sao trong trí mấy lần vui vui.
 
20/02/2008
Hư Vô

Nỗi buồn theo giọt nước ra khơi
Chìm xuống biển sâu rửa sạch đời
Đến từ đâu cuối về nơi đó
Có nắng cùng hoa cạn tỏ lời

Không sắc không hương chỉ làn gió
Vụt bay khắp nẻo mọi con đường
Gôm cát vàng xây thành thân thể
Một ngày bỗng chốc hoá tan hoang

Cất tiếng khóc vơi nỗi buồn vô tận
Giọt lệ rơi sầu còn mãi miên man
Ôi! nhân thế gieo chi tình lận đận
Cho ngàn năm ngang trái phủ phàn.

17/08/3/2008
Bạch Vân Nam 

Đêm Say Đợi Chờ

Đêm say quá chén mãi đợi chờ
vần thơ tội nghiệp đứng lơ ngơ
góc phố âm thầm anh đếm bước
trong lòng cảm giác thấy bơ vơ

Vô tình chiếc lá bay về cội
không phải mùa thu chỉ mưa rơi
ôm gối lạnh lùng chưa chợt mắt
ta gọi nàng xuân chẳng trả lời

 
Trông mai em đến trao lặng thầm
để trái tim yêu sớm nảy mầm
nhành non sẽ nở khoe xanh biếc
say tình đọng lại mấy trăm năm.

2008
Bạch Vân Nam
Chị Tím Nè! chúc chị luôn vui và không còn lơ ngơ vần thơ nữa
06/04/2008
 
Suối Tình 4
 
Màu cỏ xanh non trải ngút ngàn
bàn chân ngại bước giữa không gian
sợ bướm giật mình kênh thức giấc
ngập ngừng dòng chảy gió hoang mang
rón rén từng thang căn liều tạm
đợi đêm gửi gắm mối tình vàng
mơ thấy em ngồi lia sợi tóc
nụ cười chớm nở hồn lang thang
 
06/042008
Bạch Vân Nam xin góp vui và chúc các Quý Thi Sĩ và Cô Huyền Băng luôn luôn đẹp tươi, tràn đầy sức sống.



Tâm

Tâm không vướng bận chuyện đời
gió lay chẵng động thu mời không sang
tấm thân chơi nắng hạ vàng
tiêu tan lửa hận luỵ màng thế nhân
 
Người qua từng lúc thưa dần
ghét yêu gạt bỏ nợ nần chi đâu
buồn xưa đừng đề trong đầu
xem như dòng nước qua cầu thường niên

2008
Bạch Vân Nam
02/04/08

Muốn Say
Gió gieo hàn khúc âm ưu
cho xuân héo lạnh lá thu khịa khàng
nửa trời mênh vắng vô an
muốn say mấy bận thế gian quên sần.
27/07/2016

 
đưa ngươi vào mộng phieu du
kế vai kề gói giã mù ôm em
trăng vàng khe cửa nhìn ghen
thấy ai hạnh phúc trăng thèm không tăng?
04-6-2017
còn nữa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2017 00:53:04 bởi Bach Van Nam >

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 16.10.2006 13:57:42
0
Nếu

***

Nếu có kiếp sau!
Tôi sẽ hoá thành cây lúa
Cho người sau vơi hết khổ đau
Cho người sau không đứng nghẹn ngào
Nhìn hạnh phúc của người tôi khóc
*
Nếu có kiếp sau !
Tôi sẽ hoá thành dòng suối
Tưới mát cánh đồng quê hương tôi
Cho bọn trẻ sớm chiều tắm rọi
Nhìn hàng tre hạnh phúc trong lòng
*
Nếu có kiếp sau !
Tôi sẽ hoá thành biển cả
Đưa con tàu vượt biển bao la
Không sóng gió không còn bão táp
Cá đầy khoan sẽ chở thuyền về
*
Nếu có khiếp sau !
Tôi không hoá thành tôi nữa
kiếp con người mạnh được yếu thua
Xem người ta là một trò đùa
Người nghèo khổ suốt đời lam lũ


***

2006

Bạch Vân Nam

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 19:46:10 bởi Viet duong nhan >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 17.10.2006 13:54:11
0
Cha và con

***
*

Cha
hôn gò má trẻ
xoa đầu con cha cười
ánh mắt soi vào tim đứa bé
sưởi ấm tâm hồn của trẻ thơ
thắp sáng lên một góc trời
cha và con nhìn thấy
cha già còn đấy
tóc đã bạc
lưng còng
những ngày vất vả
có lúc chong đèn cha thức suốt
nghe hạt mưa lộp độp ở mái nhà
chỉ có trời mới hiểu hết tình cha
nó rộng lớn bao la hơn biển cả
rồi những lúc ngoài trời trở gió
cha lặng im ngước nhìn đây đó
tìm thân con sờ soạng trên gường
thằng nhỏ này co quắp thấy thương
cha thắp nến tìm chăn đến đắp
khi lúa thất, bão giông tới tấp
con lên đường tìm lấy cái ăn
sợ đứa con xa xứ nhọc nhằn
sợ xa vắng không ai chăm sóc
nay con lớn hai màu trên tóc
thấm thía đời nước mắt của cha
thời gian trôi thêm lấy cái già
còn vất vả nợ trần, cơm, áo
cha ơi! Con đã lớn nhanh như Thánh Gióng
và sẽ tung hoành giữa sóng lớn gió to
con sẽ sống với những gì cha mong ước
hãy tin con! Cha mãi mãi trong lòng



***
*
2006

Bạch Vân Nam


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 14:38:25 bởi Huyền Băng >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 18.10.2006 12:36:24
0
Sự Dối Trá Ngọt Ngào

***

Ý trời sắp đặt thật là hay
Sinh ra con gái, sinh con trai
Bảo họ yêu nhau cùng nhau sống
Nợ duyên thượng đế đã an bài
*
Có phải ông trời lừa dối không ?
Làm tôi ghi ngại ở trong lòng
Lúc yêu quên hết mình phải chết
Vì khổ, vì buồn phải nhớ mong
*
Tại sao có tôi lại có em ?
Nỗi buồn ẩn hiện trong bóng đêm
Sợ em biến mất khi trời sáng
Sợ mất nụ hôn mái tóc mềm
*
Dẫu biết ý trời sắp đặt ra
Nhưng mà yêu qúa khó cách xa
Ông cứ ở trên cười đắc chí !
Nhìn tôi đau đớn lúc tình già


***

2006

Bạch Vân Nam
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 18.10.2006 18:16:34
0
Tuổi Thơ Vui

***

Ngoài đồng lấy đất nặn trâu
Nặn con trâu lớn dẫn đàn trâu con
Tập tành ăn ngọn cỏ non
Thấy con trâu lạ lon ton chạy về
Hai con trâu đực nặng nề
Mang hai cái ách kề kề trên vai
Mát trời tay nắn mê say
Chợt cha đi đến chạy ngay ra đồng
Xa chân xuống lổ hang còng
Kẹp cho một cái máu ròng chân đau
Cha tôi lại hỏi thế nào ?
Rồi đưa răng cắn cái rào nát tan
Quẳng đi vỏ vụn cái càng
Bảo con tắm rửa đàng hoàng ăn cơm
Ngại cha tôi liếc mắt dòm
Cha hiền hôn tráng ôn tồn bảo ăn


***

2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2006 09:05:07 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 19.10.2006 12:44:30
0
Tình Yêu Lạ Kỳ

***
Yêu là gì? Tình yêu là gì?
Cho thật nhiều nhưng không được gì
Yêu là gì? Tình yêu màu gì?
Trao cuộc đời bôi đen cuộc tình
Yêu làm gì? Tình yêu không làm gì
Trong cuộc tình tơ vương buồn phiền
Nên bây giờ! Tình yêu đầy gian dối
*
Đừng nói! Nếu em là sỏi đá
Anh cũng là mây xa
Rồi án mây sẽ tan biến
Chỉ còn lại em thôi, ngồi buồn
Rồi đá kia sẽ trôi mất năm tháng
Chẳng để lại gì thế gian
Ôi tình yêu! Tình yêu lạ kỳ


***

2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2006 12:52:50 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 20.10.2006 10:23:57
0


Trích đoạn: Bach Van Nam

Tình Yêu Lạ Kỳ

***
Yêu là gì? Tình yêu là gì?
Cho thật nhiều nhưng không được gì
Yêu là gì? Tình yêu màu gì?
Trao cuộc đời bôi đen cuộc tình
Yêu làm gì? Tình yêu không làm gì
Trong cuộc tình tơ vương buồn phiền
Nên bây giờ! Tình yêu đầy gian dối
*
Đừng nói! Nếu em là sỏi đá
Anh cũng là mây xa
Rồi án mây sẽ tan biến
Chỉ còn lại em thôi, ngồi buồn
Rồi đá kia sẽ trôi mất năm tháng
Chẳng để lại gì thế gian
Ôi tình yêu! Tình yêu lạ kỳ


***

2006

Bạch Vân Nam



Qua thăm BẠCH VÂN NAM, múa rừu đôi dòng nghe.


KHÔNG BAO GIỜ

Không bao giờ anh đùa với tình yêu
Bởi tình yêu như xăng với lửa
Chỉ một chút bông đùa nghĩa tình không còn nữa
Tình yêu cũng thiêu cháy lụi tàn.

Chuyện trăm năm sao đi dọc, rẽ ngang
Mà tình yêu như trái đắng
Lúc muốn ăn cũng là khi hiếu thắng
Ăn vô biết nuốt hay nhè?

Tình yêu đâu buốn ván, bán bè
Khi đã yêu như con thuyền không lái
Đã xuống thuyền ra đi hay trở lại?
Muốn lên bờ chỉ đợi đắm thuyền thôi.

Chút bông đùa có thắm mãi bờ môi
Hay sầu hận khổ đau rơm đã bùng ngọn lửa
Hạnh phúc - hận sầu không vô chung một cửa
Xin người đừng vội nói tiếng yêu.

Chút vội vàng, lỡ chớn cô liêu
Bởi tâm nhạt nhân văn cốt cách
Nếu trái tim còn mang dòng máu sạch
Hãy viết thơ níu kéo lại chữ tình.

Tình yêu! Anh chỉ có riêng em
Bởi em là tất cả
Em đã cho anh hoa, cho quả
Không bao giờ anh đùa với tình yêu.


Đông minh, 26.04.04
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 20.10.2006 12:47:21
0
Thần Tình Yêu

***

Tình yêu hiện hữu khắp nơi
Cả trên thế giới, cõi trời cũng yêu
Khác nhau yêu ít hay nhiều
Tâm đầu ý hợp sớm chiều bên nhau
Cuộc tình chẳng giống khi nao
Lúc thì cay đắng, ngọt ngào, gian truân
Thương ta nó mới chịu dừng
Ghét ta lơ lửng lưng chừng tầng mây
Gặp rồi đắm đuối mê say
Quên năm, quên tháng,quên ngày quên đêm
Mơ màng như những cánh chim
Con bay biển Bắc, con tìm biển Nam
Còn duyên gặp gỡ đêm rằm
Hết duyên mãi mãi xa xăm nơi nào
Tình yêu muôn vạn sắc màu
Tình tôi, tôi giữ đẹp giàu không lay
.

***

2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 12:24:08 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 21.10.2006 12:29:03
0
Khát Khao

***

Khát khao!
Khát khao mỗi sáng thấy ai!
Trao nhau ánh mắt vòng tay tình đời
Khát khao!
Khát khao nhìn thấy ai cười
Mở dây tơ rói trong người bấy lâu
Khát khao !
Khát khao tình thật đậm sâu
Yêu ai thao thức đêm thâu đợi chờ
Khát khao!
Khát khao thuyền đã cặp bờ
Cột neo, sóng lặng ca thơ dạo đàn
Khát khao!
Khát khao cùng ngắm sao băng
Cùng nhau khấn nguyện chị Hằng chứng linh
Từ đây không sống một mình
Cột nhau bằng sợi tơ tình trăm năm

Khát khao!
Khát khao ta mãi bên nhau
Như thuyền với biển như cau với trầu
Trước sau là mối tình đầu
Trắng trong như ngọc tình sâu biển hồ
.


***

2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2014 17:43:04 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 21.10.2006 18:49:24
0
Trêu Trăng

***

Lêu… lêu! cái ông trăng già
Chẳng hay nên gọi là bà hay ông
Mỗi khi gió lặng trời trong
Mặt ông rọi xuống cánh đồng chỗ tôi
Soi vào gốc rạ tôi ngồi
Lêu ..lêu! mắt cỡ xưa rồi trăng ơi
Nàng tôi xin đẹp trên đời
Trăng đâu sánh nổi sáng ngời mắt nai
Nàng làm xao động lòng trai
Trăng bay về núi chuỗi ngày lãng quên
Một thời phiêu bạc lênh đênh
Duyên xưa đã kết Hằng bên Cuội già
Ôm nàng ta ngắm trăng tà
Cuội già ngồi gốc cây đa chờ Hằng
.

****

2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2006 08:51:28 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 23.10.2006 12:51:35
0
Giấc Mơ
***

trong giấc mơ
tôi thấy mình đã chết
người thế gian
xoá hết kỷ niệm xưa
tên của tôi
không muốn nhắc bao giờ
khi tôi đến
bị quỷ thần xua đuổi
tôi gọi mãi
trong mỏi mòn tuyệt vọng
chẳng một ai
đếm xỉa đến tiếng kêu
nhìn người yêu
buồn bả bước theo chồng
tôi là bóng
giữa trưa hè tan biến
chợt hoảng hốt
thấy dáng ai đuổi bắt
tôi lấy đà
chạy mãi cũng không xa
Sợ! thức giấc
giọt mồ hôi tầm tã
níu thanh gường
mà ngỡ níu chổi bay
qua cơn mơ
ôi ! nhẹ nhõm thân này
lòng vui sướng
nỗi lo âu mang máng
nếu một mai
không còn trên trần thế
đâu khác gì
giấc mộng khiếp kinh kia
người thân ta
cũng sẽ sớm nhạt dần
rồi mãi mãi
cái tên người biến mất
ôi ! kiếp người
là giấc mơ.. giấc mơ có thực
.

***

2006

Bạch Vân Nam

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2006 18:03:59 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

VANNH
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 23.10.2006 16:00:36
0


Trích đoạn: Bach Van Nam

Giấc Mơ
***

trong giấc mơ
tôi thấy mình đã chết
người thế gian
xoá hết kỷ niệm xưa
tên của tôi
không muốn nhắc bao giờ
...
nếu một mai
không còn trên trần thế
đâu khác gì
giấc mộng khiếp kinh kia
người thân ta
cũng sẽ sớm nhạt dần
rồi mãi mãi
cái tên người biến mất
ôi ! kiếp người
là giấc mơ.. giấc mơ có thực
.

***

2006

Bạch Vân Nam

*còn sửa chửa


XIN NGƯỜI

Những mảnh tình vỡ vụn
Găm nát trái tim
Ném nẻo đường hưu quạnh cô đơn
Là cái giá của trò chơi đuổi hình bắt bóng.

Những thần tượng tan theo bọt sóng
Bởi những anh hùng ảo ảnh vô danh
Buốt gai châm bởi ngắt trái vít cành
Nước mắt chảy vòng quanh đổ thành tan quách.

Từ trong tim nguyên dòng máu sạch
Trách người đời tham nước lã đem pha
Để chảy dài sông suối xót xa
Không sám hối những tháng ngày lầm lỡ.

Đập nát ngọc dẫm chân lên đổ vỡ
Đem đất bùn đắp tượng sống trong mơ
Gieo oán hờn cữ ngỡ viết thành thơ
Mà không biết rồi cuộc tình dang dở.

Vẫn biết tình yêu là duyên nợ
Nhưng tình nào là thứ mua vui
Để trăm năm đời chưa hết ngậm ngùi
Khi thân xác đã trở về cát bụi.

Thì xin ai đừng để sầu để tủi
Một kiếp người vui sống chẳng tầy gang
Hãy đừng đem một chút ngang tàng
Chôn đức hạnh xuống mấy tầng mộ địa.

Xin hãy sống cho cuộc đời có nghĩa
Cho tình yêu chúng mình còn mãi với thiên thu
Thơ nhạc ghép vần ngân tiếng hát ru
Cho con trẻ hồn nhiên trong khoé mắt.


23.10.06
VANNH



Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 24.10.2006 18:00:44
0
Có Đôi Lúc Đời…

***

Có đôi lúc trong lòng trống rỗng
Nhìn làng mây lơ lửng tầng không
Đến rồi đi lúc dữ lúc hiền
Chợt tan biến giữa trời gió lộng
*
Có đôi lúc giỡn đùa bọn trẻ
Kể chuyện xưa cùng lắng tai nghe
Chụm đầu nhau lớn nhỏ vui cười
Dưới bếp lửa anh em thỏ thẻ
*
Có đôi lúc mặt mày hung hãn
Tựa du côn, du đãng lang thang
Lời khuyên can quý giá không màng
Người dối trá cho đời bất mãn
*
Có đôi lúc một mình nhớ mẹ
Nghĩ cuộc đời như gốc măng tre
Mình thành cây thẳng đứng chọc trời
Mẹ thui thủi một mình quạnh quẽ
*
Có đôi lúc cám ơn thượng đế
Bày ra trò trai gái, phu thê
Làm quên đi hết nỗi buồn phiền
Vui vẻ sống đón con bồng bế
*
Có đôi lúc trong lòng máu chảy
Nhìn dòng người vương kiếp nạn tai
Nghìn lưỡi dao cấm nát tim này
Như tôi khóc nhìn người đi mãi
*
Có đôi lúc hóa thành sỏi đá
Chết khô cằn nắng đốt mưa xa
Cứ lặng thinh trước mặt dòng người
Không rung động thân hình gái lạ
*
Có đôi lúc thấy đời cay đắng
Xác thân này hoá cát phải chăng ?
Đến từ đâu về lại đất trời?
Cho nước mắt chảy dài trong nắng


***

2006

Bạch Vân Nam
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 26.10.2006 13:07:50
0
Tình Nở Hoa

***

Mấy độ xuân về tình nở hoa
Hương yêu thoang thoảng góc sân nhà
Ánh mắt bờ môi làn hơi ấm
Men nồng đã thắm tận lòng ta

Cửa sổ yêu đương giờ khép kín
Bài thơ trơ trọi mấy cuộc tình
Mai rụng, én đi xuân cũng hết
Bên bờ vọng nguyệt đón bình minh

Cầu nối nhịp dài bắc qua sông
Rừng hoa lưu luyến một đoá hồng
Trăm năm vẫn nở không tàn úa
Thấp ngọn lửa lòng sưởi đêm đông


***

2006

Bạch Vân Nam
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 28.10.2006 12:59:18
0
Chị Hai


***

Tôi còn bé chị là con gái
Tuổi trăng tròn trong mắt con trai
Cứ mặc ai không chút đoái hoài
Chị chững chạc như người từng trải

Có những đêm trời thu trăng sáng
Trên bờ kênh nhìn lúa chín vàng
Bắt đầu bằng câu chuyện ngày xưa
Tôi thích thú nhìn sông lơ đãng

Trăng thu qua nhanh như dòng chảy
Thuyền tình yêu khiến chị đổi thay
Bến sông kia
Đồng luá chín óng vàng
Câu chuyện cổ
Nằm sâu dưới dòng êm ngủ
Chị còn đó
Tuổi thơ kia chưa xoá
Ước được về
Trở lại tuổi thơ xưa

Giờ chị Hai mái đầu điểm trắng
Làn da vàng mi mắt sếch nhăn
Tôi cũng thế vết hằn trên tráng
râu trên cằm gốc mọc thêm măng

Một ngày kia cuối mùa gió chướng
Nghe chị tôi ngã bệnh trên giường
Ôi ! lùng bùng sét đánh bên tai
Lòng tê tái lệ buồn rơm rớm

Trong hôn mê chị nằm bất động
Tim nhói đau tan tác cõi lòng
Rồi một ngày sự sống hồi sinh
Tôi hy vọng ngày vui mở cổng

Trong đôi mắt nói lên tất cả
Có tình thương ruột thịt chúng ta
Như ánh đuốc soi vào đêm tối
Đường sáng rồi rộng lối đi qua

Dẫu có sóng gió
Dẫu có đắng cay
Chị Hai là dòng suối mát
Là con kênh, là lúa vàng óng ánh
Là cuộc đời câu chuyện cổ ngày sau.


***
*
2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2006 11:36:52 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 29.10.2006 20:19:41
0
VIỆT NAM-THÁI LAN

(2-2)

***

Chủ nhật ở nhà xem trận đấu
hồi hộp trên kia một trận cầu
Việt Nam so tài người nước Thái
trận chiến thư hùng đấng mày râu
Việt Nam sút bóng lên
đội bạn chận lại
đường bóng cong cong
bay nhanh điên dại
bóng ơi là bóng
sút đi ! sút đi
lỡ nhịp còn gì !
tiếc ơi là tiếc

hiệp hai khởi động
ta bắt đầu xem
căng thẳng bắt đầu dâng rất cao
lợi thế chưa nghiêng hẳn bên nào
hy vọng Việt Nam dành chiến thắng
khán giả hô hào thật xôn xao
khát vọng lớn lao
khát khao chiến thắng
chiến thắng...chiến thắng
sút vào...! sút vào...
vào rồi...!
một không cho Việt Nam
ôi ! có cảm xúc nào hơn
một đường bóng vẽ cong tuyệt mỹ
như giọt mưa tưới mát rừng khô
nhìn trên sân khán giả tung hô
có người thét, có người mắt đỏ
Minh Phương chuyền nhanh
chuyền...
Công Vinh ! Vào...!vào...!
hai không cho Việt Nam
Nước Nam ta là như thế đấy
nhân tài ẩn hiện khắp nơi đầy
bàn thắng trên sân làm náo nức
nhìn nhận trận này đấu thật hay

biết nói gì hơn!
tiệc mừng chưa dứt
thủ môn mất bóng
vào lưới hai lần
buồn...!
kết thúc trận hòa với hai-hai
bao năm chờ đợi tháng năm dài
cứ buồn, cứ muốn mình chiến thắng
tự lòng an ủi bớt đắng cay
bóng đá là như thế
buồn vui lẫn lộn
thất vọng, vinh quang
rồi tan biến tiếp tục ngày chờ đợi
.


***
29/10/2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2006 11:35:34 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 31.10.2006 11:43:15
0
Trút Buồn

rượu nồng
đắng môi
trút buồn
ta cứ uống
mãi uống vào
giết chết cuộc tình
giết chết một giấc mơ
đừng khóc những vần thơ
hãy để cho tình yêu lên tiếng
ta gởi gắm vào những tâm hồn
nuôi sống giấc mộng của lứa đôi
nếu em không bao giờ yêu tôi
để trái tim em mang tội lỗi
trên cát biển tôi ngồi
có bóng hình em
hoà vào đêm
tan biến

say !
cứ say đi
quên hết cuộc tình buồn
nước mắt kia không rõ cội nguồn
khóc cho lòng quên đi đời trống vắng
đừng để sầu che khuất những ánh trăng
này em hỡi ! nếu anh hoá thành sao băng
biến giấc mơ của em đó vào trong trí nhớ
trên biển cả , anh sẽ mãi làm con thuyền
đưa khách lữ hành về lại bến bình yên
trong mắt em đó cứ xem là anh điên
một người điên yêu em say đắm
trong lối mộng âm thầm
anh dõi mắt nhìn em
say trong đêm
lãng quên


***
*
2006
Bạch Vân Nam
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 07:43:49 bởi BĂNG NGUYỆT >
*****Bạch Vân Nam*****

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 31.10.2006 20:06:53
0
Ghé thăm nhà anh Nam nè để nói bùn gì mà ko ghé nhà anh hihi chúc anh vuii nha!


một người điên yêu em say đắm
trong lối mộng âm thầm
anh dõi mắt nhìn em
say trong đêm
lãng quên



Thi từ đánh rơi


Cho một ngày chẳng phải ngày
Ta nương náu chốn ai hoài trầm u
Say trong đêm những mịt mù
Rồi ta sẽ biết phạm trù dối gian
Hứa! Là một cách nhân gian
Khi con tim biết điêu tàn thống cư
Dìu nhau đến chốn huyệt từ
Tạ tình dấu ái... huyễn hư hành trình
Chỉ ta và rượu một mình
Đêm thôi tĩnh lặng ... thi từ đánh rơi!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 01.11.2006 16:53:03
0
Hi! Cám ơn Băng Nguyệt đến thăm thơ của mình còn tặng bài thơ nữa, tôi rất vui và chúc Băng Nguyệt luôn trẻ đẹp và dồi dào sức sống.

Trăng Nước Mùa Thu
***
Đợi đến mỏi mòn trăng mới lên
Thu tàn trên góc phố buồn tênh
Rượu nồng chưa rót chờ tri kỷ
Cạn chén tiêu sầu chóng lãng quên

Trăng vẫn là trăng của tình yêu
Sầu đông trăng sáng hết cô liêu
Trăng - nước muôn đời luôn khăng khít
Hờn nhau hoa lá cũng tiêu điều


2006

Bạch Vân Nam
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 02.11.2006 07:39:15
0
Có những nụ cười khiến ta tỉnh giấc
Có những nụ cười khiến ta ngây ngất
Có những nụ cười giết chết tình ta 


Nụ Cười

**
Ngày xưa mới gặp em
Nhếch môi cười gợi cảm
Phận nữ nhi không dám
Chỉ liếc mắt nhìn nhau
Đêm mơ giấc chiêm bao
Thấy em cười mủm mỉm
Đôi môi son chúm chím
Anh tỉnh giấc bao phen
Ngoài trời vẫn tối đen
Con mắt yêu lóng lánh

Lần sau lại gặp em
Nở nụ cười mở ngỏ
Đêm nay trời trăng toả
Anh thố lộ lòng mình
Em ra vẻ vô tình
Cho tim anh chết cứng
Trong bóng râm anh đứng
Nhà em cửa rào thưa
Gió trao tình thôi đưa
Thêm lần yêu tan vỡ

Hẹn gặp em đêm mưa
Đông tím lạnh môi xưa
Nụ cười anh khao khát
Từ trái tim tan nát
Thành sức mạnh vô hình
Con mắt ngỏ trao tình
Em gật đầu e thẹn

Cũng nụ cười năm xưa
Ta đưa nhau vào đời
Xây tương lai tuyệt vời
Nụ cười mến yêu ơi !.

***

2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 10:23:08 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 03.11.2006 11:42:51
0
Xin Đừng Yêu Anh

***

Đã bảo anh nghèo không tương lai
Công danh lợi lộc tay trắng tay
Yêu nhau chỉ khổ người con gái
Vương vấn làm gì thêm đắng cay
Hãy cố mà quên về bên ấy
Có hoa thơm ngát đón xuân này
Lạnh lẽo cung thương buồn tôi hát
Ôm đàn chua chát đợi sớm mai
.


***

2006

Bạch Vân Nam
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 04.11.2006 11:33:31
0
Phân Vân

***
*
tiếc thay duyên kiếp bẻ bàng
yêu đương chưa trót trái ngang trăm đường
cầu ô nối nhịp vô thường
sông dài nhịp ngắn còn thương con đò
kim rơi đáy biển sao mò
sông sâu sào ngắn khó dò cạn sâu
nhìn nhau chết lặng âu sầu
nửa tình muốn dứt, nửa tình muốn khâu
nửa thì muốn hẹn kiếp sau
nửa thì muốn đến trao nhau tim vàng
duyên xưa thiếp đã lỡ làng
mong chàng thấu hiểu cho nàng khó phân


***
*
2006
Bạch Vân Nam


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2006 17:11:46 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 06.11.2006 11:46:32
0
Ước Mơ - Ác Mộng

**
Em chê nước mặn cỏ đồng quê
Quanh năm lặn lội với con đê
Da chai tiếc xót bàn chân ngọc
Trai tráng làng bên chuyện vụng về

Cỏ non không mát gót chân mềm
Chỉ luồn áo lụa xấu đường kim
Dáng tiên mơ thấy chân trời mới
Lầu son gác tía tiếng nhạc rền

Ác mộng cuộc đời đến bên em
Mơ mơ ảo ảo dưới ánh đèn
Bướm ong đường mật lời trau chuốt
Hoa đồng mát nhị toả hương đêm

Mùa xuân không trở lại cánh đồng
Hương tàn hết mật rủ bướm ong
Giữa phố cô đơn buồn lẻ bóng
Mặc mưa nát cánh cuốn theo dòng

**
2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2006 16:56:06 bởi Bach Van Nam >

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 07.11.2006 16:54:38
0
Trăng Quê Tôi

**
Quê tôi có trái sầu riêng
Có cô con gái cười duyên đêm rằm
Trăng lên vui hội ca cầm
Dừa xanh rợp bóng thuyền nằm đợi sao
Chở cô thiếu nữ má đào
Lắc lư sống dạt thét gào gọi mây
Trai hiền con đất miền tây
Gái xinh dài tóc hay hay dịu dàng
Cầu cây em bước nhẹ nhàn
Áo dài phất phới mơ màng mắt xanh
Thu về mời mọc trăng thanh
Em ngồi chải tóc tim anh rói bời
Quê hương yêu mến muôn đời
Dầu đi ngàn dặm chân trời nhớ quê


**
2006

Bạch Vân Nam



*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 08.11.2006 12:08:57
0
Công Nhân Cuộc Đời Chưa Trọn Vẹn

**
Sáng nay thức sớm để thay ca
Cánh cửa cổng rào chưa hé ra
Chủ say sưa ngủ quên để khóa
Phải leo lên ngỏ góc hong nhà

Đường xá vắng tanh không bóng ai
Một mình thui thủi bước chân dài
Con mắt để quên trên giường ngủ
Vội vàng xua bỏ cả nắng mai

Vào máy tay làm chưa tỉnh giấc
Gật gù chân nọ đá chân kia
Áo quần nhăn nhúm còn sốc sếch
Ngồi đây đầu óc muốn về nhà

Mùa thu không thấy chút ánh trăng
Đông sang lấy chiếu rách làm màng
Hạ về chưa biết gì của nắng
Ngày xuân nằm xuống ngủ li bì

Năm nay chưa khoẻ đến năm sau
Tuổi xuân quần quật thấy qua mau
Cái thú thanh niên là giấc ngủ
Sách học ở đời giấc chiêm bao

Còn đâu nữa cuộc đời thú vị
Kiếp công nhân nào có được gì
Đó chỉ là cơm, áo mà thôi
Cứ vất vả cả đời đeo đẳng


**
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2006 12:11:42 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 10.11.2006 07:27:49
0
Thầy Tôi

-**-
Lâu rồi tôi mới gặp thầy
Xuân qua mấy độ thân gầy hơn xưa
Trên đầu tóc bạc lưa thưa
Vẫn còn che nắng đội mưa đến trường
Thầy đi bóng lăn trên đường
Bao năm khăn khít vì thương tuổi già
Một đời gắn bó quê nhà
Trăm bề khó nhọc nhưng mà thấy vui
Gặp nhau buồn cũ chưa nguôi
Lòng vương ngấn lệ bùi ngùi chân đi
Nhìn tôi không nói câu gì
Mà như nhắn nhủ điều chi trên đời
Mắt thầy đã tõ thành lời
Các em ráng học rạng ngời quê hương
!

-**-
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2006 12:14:03 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 10.11.2006 07:33:31
0
Tập Thể Dục Buổi Sáng

***

Sáng sáng công viên hít khí trời
Nhìn nhìn quang cảnh có gì chơi
Trên không ngựa bạch đua với gió
Dưới hồ cá tượng vẫy đuôi bơi
Chim hót líu lo chào buổi sáng
Hoà quyện thiên nhiên đẹp tuyệt vời
Cùng tôi đón nhận ngày vui mới
Cái khó cái hay ở trên đời


***
10/11/2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2006 12:17:20 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 10.11.2006 12:08:29
0
Ước Gì Có Mẹ Ở Đây

***
Bưng lấy bát cơm
Mâm đầy thịt cá
Rau thơm nhiều món lạ
Chợt nhớ mẹ nơi xa
Ai hầu cơm kho thịt
Tương lai còn mờ mịt
Mẹ tuổi chín trên cành
Cơm ngon nuốt sao đành
Ước giờ đây có mẹ
*
Hạt gạo thơm
Thiếu bàn tay mẹ nấu
Lòng ta buồn
Cơm nhạt nhẽo không hương
Ngồi nhớ thương
Gát chén đũa trên bàn
Người ngờ nghệch
Tìm tuổi thơ có mẹ
*
Có cái ăn
Để dành cho con trẻ
Mừng vô cùng
Khi buổi chợ vừa tan
Gánh trên vai
Đi suốt mấy chặn đường
Đòn cong quắp
Chiếc vai gầy chai cứng
Bỗng mẹ về
Tôi mừng ôm chiếc bánh
Sao tôi quên ?
Hỏi mẹ có mệt không?
Mẹ hôn tôi
Thấy trống rỗng trong lòng
Thật đáng chết!
Khi trưởng thành mới nhớ
Giờ muốn nói
Thì làm sao được nữa
Chén cơm này
Ta để lại nơi đây
Sáng hôm sau
Tôi về vơí mẹ già
Bởi khao khát
Hạt cơm quê mẹ nấu


**
2006
Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 07:47:22 bởi BĂNG NGUYỆT >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 20.11.2006 12:32:41
0


Nhà giáo Việt Nam 2006
 

Quê hương tôi lắc lư cầu khỉ
Cho tuổi thơ dìu dắt bước đi
Cầu thương ai bắc nhịp đôi bờ
Bên xóm vắng nghe đời thủ thỉ
 
Mùa mưa đến đất đê trơn láng 
Hè cánh đồng trưa nắng chói chang
In bóng dáng người Thầy gíao trẻ
Mang văn minh đến với trường làng
 
Nhìn nét chữ năm nào sót lại
Là cuộc đời tốt đẹp hôm nay
Là suối nước trong lành mát dịu
Là quê hương đất nước lâu dài
 
Xin cám ơn ! người Thầy giáo trẻ
Nắn măn non thẳng đứng thành tre
Thắp ánh sáng nhân tài giữ nước
Làm rạng ngời đất mẹ chở che
 
*******
20/11/2006
 
Bạch Vân Nam

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 07:50:24 bởi BĂNG NGUYỆT >
*****Bạch Vân Nam*****

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Thơ Bạch Vân Nam - 22.11.2006 11:55:08
0
Yêu sớm
 
**
 
Biết yêu từ lúc mới gặp nhau
Trong tim thổn thức tự khi nào
Muốn nói yêu em sao thấy khó
Ấp ủ trong lòng chuốc nỗi đau
 
Tại số anh nghèo tay trắng tay
Gánh đời mưa nắng nặng đôi vai
Chịu khó đâu bằng câu phú quý
Giai nhân chỉ sánh đấng anh tài
 
Bài hát tình đầu trong giấc mơ
Tâm hồn trong trắng đẹp như thơ
Mà có mấy ai gìn giữ lấy
Thế gian thay đổi biết đâu ngờ
 
Giờ đây con sáo đã sang sông
Còn em hạnh phúc bước theo chồng
Để sót chút tình trên xóm vắng
Mỏi mắt anh Hề đứng ngóng trông
 
**
2006
 
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 12:04:16 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 442 bài trong đề mục