Thơ Bạch Vân Nam
ĐÊM SÀI GÒN
****
Đứng trên cao nhìn thành phố trẻ
Chen chúc chân người khói bụi xe
Ánh sáng đủ màu đua chớp tắt
Tiếng nhạc buồn ai hát tôi nghe
Tôi đứng đây nghe thành phố thở
Đang chuyển mình xây dựng ước mơ
Tôi chợt nhớ mẹ hiền xóm vắng
Một đời đau, hạnh phúc bao giờ?
Thành phố trẻ nép mình toả sáng
Em mang đời mộng kiếp giàu sang
Bình minh lên rộn rã phố phường
Em ẩn mình cho đời quên lãng
Nhìn xa xa ánh đèn loang lổ
Ánh đèn nào hạnh phúc điểm tô
Ở đâu đó ánh đèn đau khổ
Cùng góp phần thắp sáng Thành Đô
*******
2006
Bạch Vân Nam
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 17:34:54 bởi Bach Van Nam >
PHƯỢNG XANH
***
Sáng hôm nay thức dậy
Thấy cuộc đời vẫn tươi
Trước sân nhà hoa nở
Rủ bướm vàng sang chơi
Sáng hôm nay mở mắt
Nhìn quanh cảnh tuyệt vời
Ly cà phê buổi sáng
Gặp bạn bè khắp nơi
Sáng hôm nay có khác
Cây xanh phủ mái nhà
Mùa hè đang vào giấc
Nhường sân trường hôm qua
Sáng trời đông có nắng
Bao ngày tháng mưa dầm
Cây che phủ bóng râm
Cho các em tới lớp
*********
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 17:30:46 bởi Bach Van Nam >
TẤM MƯA TRÊN SÔNG HÀM LUÔNG
*******
Bao năm xa vắng nhớ con sông
Một mình chân đất lội theo dòng
Ngòai xa mưa lớn dần kéo đến
Tôi ngắm mây trời giữa từng không
Trắng xóa bốn bề con nước lên
Vang vang trong gió tiếng nhạc rền
Có chiếc xuồng câu đà mặt nước
Bơi suôi dòng nước sóng dập dềnh
Chân mây khuất dạng dưới sương mù
Bầu trời tối mịt gió vi vu
Trên cao giọt nước vèo tới tắp
Làm đê trơn ướt đứng trơn lù
Bóng nước vui đùa bến sông xưa
Gặp người bạn cũ sóng lưa thưa
Trên sông tôi trở thành nhỏ bé
Trầm xuống dưới dòng lắng nghe mưa
2006
Bạch Vân Nam
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 17:36:08 bởi Bach Van Nam >
YÊU THẦM
Anh ở đầu nguồn viết thư yêu
Thả trên dòng nước mỗi khi chiều
Thuyền trôi lơ lửng chưa cặp bến
Sợi nàng bắt gặp, đốt lửa thiêu
Ước làm con nước ngang nhà em
Chờ trăng soi bóng ra nhìn xem
Anh ôm dáng ngọc in vào nước
Giữ mãi mà hôn sợi tóc mềm
Trăng rằm in bóng xuống dòng sông
Ai mang đi mất đoá hoa hồng
Tương tư trên bến xưa trống vắng
Buồn lá cuối cùng chưa viết xong. 2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2007 12:32:22 bởi Bach Van Nam >
BỨC TRANH ĐỒNG CỎ
***
Đồng bằng trải tấm thảm xanh xanh
Cô em gái nhỏ mắt long lanh
Thuớt tha yểu điệu đi trong gió
Người, cảnh dệt thành một bức tranh
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 12:47:06 bởi Bach Van Nam >
TÌM THƠ ****
Chiều khát vần thơ vào trong mạng
Đón khách lạc đường lỡ bước sang
Tìm chữ đa tình mang ra viết
Nướng, xào chọc ghẹo mấy cô nàng
Làm mây đi mãi ít về nhà
Thả hồn trôi nổi tận chốn xa
Bạn bè ghé quán không hay biết
Mai mốt gặp chào xin thứ tha
Chung nhà tầng thấp với tầng cao
Biết tên biết mặt đến chừng nào?
Gặp nhau đôi lúc nhìn trợn mắt
Mượn chữ thay lời ta chúc nhau.
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2007 12:35:09 bởi Bach Van Nam >
CHƠI KHÔNG VUI *******
Con người tốt số khỏi cần lo
Sáng đi chơi phố tối hẹn hò
Bạn bè xếp lớp ngồi quán nhậu
Vui lòng công tử móc đô bo
Tội đứa hàn vi buồn xếch mắt
Tức kẻ chơi ngông bán ông trời
Nước non dành lấy từ tay giặc
Đâu phải trên đời có khơi khơi.
*******
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 12:48:38 bởi Bach Van Nam >
TÌNH BẠN CŨ ***
Ánh sáng trăng già trải khắp sân
Bạn bè nâng chén nhậu lâng lâng
Hàn huyên múa hát trời mờ sáng
Cùng đếm sao tàn dạ xốn xang
Sợ hết màng đêm ngày trống vắng
Nỗi buồn năm tháng lại trào dâng
Bao năm xa cách tròn đêm nhớ
Nước mắt, lời ca, mặt xích gần.
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 12:50:26 bởi Bach Van Nam >
10 NĂM TÌNH CŨ
******
Muời năm ta mới gặp nhau
Nhớ mùa lúa trổ năm nào hàn huyên
Em ngồi che dáng làm duyên
Cắn bông lúa sữa láu liên mắt trần
Bao năm gặp gỡ đôi lần
Anh như cánh én sang xuân trở về
Ruộng xưa lúa trổ bốn bề
Tìm em không thấy nặng nề chân đi
Bây giờ em đến làm chi
Gặp nhau khoé mắt bờ mi lệ trào
Lời yêu bối rối vội trao
Em lòng đã có... ngẹn ngào chia tay
*****
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 12:52:07 bởi Bach Van Nam >
KIẾP NGHÈO ******
Tội anh áo vải kiếp cơ hàn
Phú quý không màng bước dọc ngang
Vứt áo phong sương đời tắm nắng
Chiều buồn man mác tiếng ai vang
Liễu rũ mây tan nhìn Nguyệt khuyết
Vàng lá thu rơi ngao ngán than
Một kiếp cô đơn đùa sương gió
Mặc đời méo mó kẻ gian nan.
******
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:14:53 bởi Bach Van Nam >
TÌNH CỜ ****
Đêm đến sương rơi mờ mờ lối
Người người ngả gối xuống nghĩ ngơi
Vài anh lảo đảo nơi cuối phố
Thả hồn theo gió bước dạo chơi
Gánh cháo đêm nay rất đông người
Bé, già rôm rả thật vui tươi
Ghế con san sát ngồi chật ních
Cô gái xinh xinh liếc mắt cười
Lữ khách độc hành chân ghé quán
Làm quý cô nương chút ngỡ ngàng
Riêng tôi đã thấy lòng xao xuyến
Mắt ngọc sáng ngời như ánh trăng
Tôi cười, em nói chuyện vu vơ
Tuổi xuân phơi phới của mộng mơ
Tóc đen óng ánh đùa trong gió
Cuốn lấy hồn tôi tự bao giờ
Sương đêm che phủ khóm hoa mờ
Quán khuya trống vắng khách bơ vơ
Nhìn trời ngây ngất, ôi tuyệt quá !
Thương nhớ rồi chăng chút tình cờ
Như nước, như trăng khi trời sáng
Trăng về nước nhớ bạn lang thang
Bởi trăng đâu phải là của nước
Sao vẫn còn in bóng trăng vàng
****
2002
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:26:37 bởi Bach Van Nam >
MANG KIẾP CON TRAI
*****
Làm trai khí phách đứng hiên ngang
Sống thì trong sáng chết vinh quang
Chông gai gian khó chân đạp nát
Giàu sang phú quý dạ chẳng mang
Non nước lâm nàn thân trai hiến
Giữ gìn bờ cõi đất khai hoang
Nhà nhà hạnh phúc chung vui lấy
Gánh vác gian nan bước nhẹ nhàn
*****
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:28:08 bởi Bach Van Nam >
EM VẼ
***
Em vẽ má hồng với môi son
Đôi mày lá liễu nhợt màu non
Anh khen mặt đẹp như hoa nở
Em cười toe toét mắt xoe tròn
Em vẽ lên người tấm vải xanh
Mai quần áo mới ngắm trăng thanh
Vui bên thân ngọc che lụa quý
Em dáng thẹn thùng nép vào anh
Em vẽ lên đường một chú xe
Choàng tay khe khẻ nói anh nghe
Chỉ lên trên giấy hình duyên dáng
Em ngồi lất phất chiếc áo the
Anh vẽ cuộc đời túp liều tranh
Con thơ vui vẻ cảnh học hành
Căn liều bé nhỏ đầy hạnh phúc
Rộn rã tiếng cười trẻ đầu xanh
Nhìn em vẽ dời anh thấy lo
Áo che thân rách cơm chưa no
Thương em anh hoá thành cây viết
Trầm xuống sông sâu lạnh kiếp đò.
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:20:35 bởi Bach Van Nam >
NGƯỜI BUỒN - GIẾT CHẾT THƠ ***
Thương tiếc vần thơ chết trên cây
Ai sinh ra nó bỏ trên đây
Gió đưa gió đẩy làm tan nát
Còn đâu ngày tháng cảnh vui vầy
Viết lên ít chữ thả trên mây
Cao cao bay lượn thơ ngất ngây
Rớt xuống vực sâu đà tĩnh giấc
Tại thơ không ở thế gian này
Lấy chữ người xưa xếp thành thơ
Mong đời ôm gối đẹp giấc mơ
Ai nở mang thơ vào bóng tối
Rồi nhấn chìm sâu tận đáy hồ
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:22:45 bởi Bach Van Nam >
BÃO VẪN NỔI ***
Bao ngày qua không nắng
Mưa tầm tả đêm ngày
Nhớ Quán muốn ghé thăm
Gặp rồi quên cái chữ
Khách hôm nay lạ quá
Ngoài hiên ngóng vào nhà
Mặc trời đổ phong ba
Mặc mái nhà tróc nóc
Đi vòng quanh trái đất
Cảnh cũ vẫn còn đây
Bờ đê vỡ chưa xây
Nứơc vô tình cứ chảy
Tôi ngoài trời rét buốt
Xin chút nắng để hong
Mong mưa tạnh, đừng giông
Cho hồn thơ lay động
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:25:26 bởi Bach Van Nam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: