Thơ Bạch Vân Nam
CHUNG TRÀ TRI ÂM
***
Chung trà nhớ bạn tri âm
Quay về cái thuở cùng nằm chiếu manh
Cùng nhau ngắm ánh trăng rằm
Thả thuyền xuôi nước về thăm quê nhà
Trên sông phản phất hương trà
Tiếng đàn nhạc nước lời ca ngất trời
Dầu cho vật đổi sao dời
Nhấp nhô sóng gợi bạn đời khó quên.
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:31:11 bởi Bach Van Nam >
ĐỒI NHỚ ***
Dắt nhau lên đỉnh đồi thơ mộng
Nghe gió rì rào với hàng thông
Nghe tiếng bước chân người con gái
Giây phúc mặn nồng để nhớ mong
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:32:28 bởi Bach Van Nam >
NHỚ THƯƠNG ONG BƯỚM ****
Yêu để biết trăm thương ngàn nhớ
Để quyến luyến phút giây từ biệt
Lòng buồn hiu khắc khoải mong chờ
Em bật khóc mưa chiều chưa tạnh
Anh đứng chờ mòn mỏi trong mưa
Em nghĩ gì khi vừa thức giấc
Có hình anh trong giấc ngủ em?
Chiều qua nhanh con nước vô tình
Sẽ hy vọng anh rồi trở lại
Đôi tay rung cầm bông hoa đỏ
Đoá hoa này anh tặng cho em
Rồi chúng ta nhắc chuyện ân tình
Kể loài bướm tìm hoa lấy mật
Cứ bay hoài quên lại lối xưa
Nấp mình trong tổ kém ban chiều
Mặc hoa dại rụi tàng tuyệt vọng
Anh không phải bướm vàng vô cảm
Quên mối tình quên cả lối đi
Vì sống gió, thời gian trói chặt
Nước xuôi dòng đâu thấy lối lên.
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:33:50 bởi Bach Van Nam >
CÁI NHẤT ***
Nếu có hỏi ai anh hùng của bạn
Tôi nói rằng người đó chính là cha
Người cho tôi tình yêu mến quê nhà
Dạy tôi học cả tấm lòng bao la
Nếu có hỏi ai thương bạn nhiều nhất
Tôi nói rằng chỉ có mẹ mà thôi
Mẹ cho tôi những câu hát đầu đời
Đội mưa nắng cho con vào tương lai
Nếu có hỏi tôi thương ai nhiều nhất
Mẹ chỉ một cha cũng chẳng có hai
Đêm trăng lên trời chiếu sáng ban ngày
Cha với mẹ yêu mến đều như nhau
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:36:47 bởi Bach Van Nam >
BIẾT ƠN ĐỜI ***
Biết ơn cây lúa nước ta
Biết ơn hạt gạo trắng ngà công cha
Biết ơn lời hát thiết tha
Biết ơn mảnh đất quê nhà cưu mang
Biết ơn chiến thắng vẻ vang
Biết ơn sông núi, cát vàng, biển xanh
Biết ơn lời dạy chân thành
Biết ơn cái nắng cây xanh ngất trời
Biết ơn người trước xa xôi
Biết ơn anh dũng dám đòi giang sang
Biết ơn cuộc sống thế gian
Biết ơn tất cả... gian nan... phũ phàng
****
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 18:59:30 bởi Bach Van Nam >
Mãi Có Em Trong Đời
***
Anh khắc tên em trên vách đá
Nhớ dáng em ngồi khi vắng xa
Mắt mơ lóng lánh nhìn không nói
Hòn đá vô tri trẻ không già
Khắc một bài thơ thân cây xanh
Tên em trong đó với lòng anh
Qủa cho trái chín duyên giao kết
Trăm năm hoa nở khắp trên cành
Gởi nửa trái tim về biển mẹ
Ôm bóng con thuyển để chở che
Thuyền đi biển thấy thuyền đổ bến
Hoàng hôn sóng vỗ hát thuyền nghe
Lấy một ngôi sao vẽ dáng em
Đêm về ngửa mặt lên trời xem
Nhắm nghiền đôi mắt mơ em đến
Từ cao rơi xuống chiếc môi mềm
Gởi em đâu đó nhung nhớ thêm
Chi bằng luôn giữ ở trong tim
Rung ring nhịp thở tình yêu thức
Thấp sáng cuộc đời trọn niềm tin
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 19:00:38 bởi Bach Van Nam >
Hạt Bụi Đời ***
Tôi là ai?
Tôi đến từ đâu sao tôi có?
Mẹ là ai?
Mẹ cũng đến như tôi
Bà là ai?
Cát bụi hoá lâu rồi
Vậy có phải..?
Tôi vốn là cát bụi?
Khi đông đến
Hạt bụi bay tung toé
Hoà vào em
Thêm dóc dáng một người
Có đôi mắt
hiền lành như tôi vậy
Hạt bụi này
Sẽ hạt bụi của người sau
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 19:06:38 bởi Bach Van Nam >
TIỄN BIỆT
****
Mời anh nâng chén rượu đào
Ngập tràn chua xót nghẹn ngào đắng cay
Men nồng hãy uống cho say
Tiễn người ngoạ cảnh bồng lai trên trời
Về nơi huyền bí trong đời
Không ly rượu đắng, không hơi hương trà
Xa xa mây xám là đà
Bay bay chầm chậm ngỡ là dáng anh
Đêm nay buồn ngắm trăng thanh
Ôn vài kỷ niệm dỗ dành nỗi đau
Cuộc đời như giấc chiêm bao !
Người đi nay ở phương nào thấu chăng? ****
2003
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 19:12:40 bởi Bach Van Nam >
Ghé nhà BVN chơi nà, chúc vui những ngày cuối tuần nha.
NHỚ THƯƠNG ONG BƯỚM
Tình ong bướm
Hết rồi con bướm bay đi
Bông hoa ở lại còn gì nữa đâu
Trăng in bóng đợi bên cầu
Còn hoa lặng lẽ u sầu -tình đau
Bướm ơi bướm có khi nào
Nghe nhung nhớ nhỉ những ngày bên nhau
Bướm say bên cạnh hoa đào
Hoa mai lặng lẽ lệ trào -hận không?
Yêu ai với cả tất lòng
Giờ còn chi nữa chờ mong ích gì?
Bướm ơi bướm có mấy khi
Gục đầu nhỏ lệ hoen mi một lần.
'2003
Trả Nợ Hoa ****
Khi hoa héo lúc bướm vàng rụng cánh
Nương thân cây lủng lẳng nấp dưới cành
Trả nợ đời một kiếp hút nhị hoa
Chiều xế bóng nhỏ lệ buồn bên nhánh
Trong ánh nắng bướm biến thành xấu xí
Nép mình trong chiếc lá cuốn mong manh
Có buồn chăng? bóng tối hóa cuộc đời
Sâu mục nát giữa trời đông hiu quạnh.
***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:08:38 bởi Bach Van Nam >
Tôi Yêu ……..Quê Tôi
***
Ôi ! yêu qúa màu xanh của lá
Những chú cò phơi cánh xa xa
Con kênh nhỏ uốn mình trốn nắng
Đàn vịt kêu chíp chíp sau nhà
**
Nhớ ánh mắt năm nào chị cả
Tìm đàn em quanh gốc cây đa
Thoảng trong gió hương thơm nếp mới
Khói lam chiều quanh quẩn nhà ta
**
Quê hương ơi! Hãy mở cửa ra
Xanh tươi cây trái rộng bao la
Thanh bình chim hót ru du khách
Hoà lẫn nhịp đàn cất tiếng ca
**
Xuân về mai trắng nở đầy hoa
Mắt nai lóng lánh đẹp kiêu xa
Còn đâu cô bé ngồi bím tóc
Tuổi xuân phơi phới dáng ngọc ngà
**
Thấm thoát mười năm đã trôi qua
Con sông chìm nổi giữa phong ba
Sóng trăng gào thét buồn da diết
Khóc bạn năm xưa luống tuổi già
****
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:09:52 bởi Bach Van Nam >
Giếng Trăng
---***---
Giếng trăng ai múc mà sâu
Để Mây lấy nước nuôi trầu cuới em
Nằm canh miệng giếng bao đêm
Sợ ai đến lấy cho tim đây sầu
Giếng trăng ôm ấp tình đầu
Cho mây lơ lửng mà đau đớn lòng
Đợi khi lắng đục lại trong
Đợi khi trăng sáng bão giông qua rồi
Cỡi mây bay đến đỉnh đồi
Hóa thành giọt nước cùng ngồi ngắm trăng
*******
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:10:53 bởi Bach Van Nam >
Xứ dừa là ở mô nè?! Bến Tre hay Tam Quan đây hih...Giếng trăng đã viết câu nào đâu mà "còn tiếp" vậy hih. Đừng có "oánh" nhỏ em gái này tụi nghịp, em méc chị KQ á...

Dọc Tam Quan
Một lần qua sông nuớc Tam Quan
Cheo leo đồi núi ngút mây ngàn
Biển bao la lắm xanh những sóng
Hồn tôi hòa quyện nỗi đan đan
Lần ấy tôi đi dạ ngổn ngang
Chẳng biết có nên hay cách lãng!
Con đường ngun ngút tình yêu đó
Một lần qua sông nước Tam Quan.
Quê hương tôi đất nước Việt Nam
Đường ra cửa biển nhánh sông Hàm
Phù sa nước ngọt nuôi tôi lớn
Thơm ngát sầu riêng quýt với cam.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 12:50:51 bởi Bach Van Nam >
Mưa Buồn Gác Trọ
***
Mưa về xối xả, mái nhà chao
Phong vũ qua mau một trận rào
Nước dâng phủ lối mòn tôi bước
Sấm chớp vang rền xé trời cao
Chim chóc gà con trú nơi nào
Gió lùa thổi dạt đám phi lao
Cánh đồng trắng xoá chìm dưới nước
Nhà dột, cột xiêu gió ập vào
Hoàn hôn ẩn hiện cuối chân trời
Lòng buồn hiu hắt đứng chơi vơi
Ngược xuôi tấp nập người dắt máy
Ngán ngẫm, buồn hiu, nấc nghẹn lời
Sài Gòn một nếp sống văn minh
Còn đây cảnh khổ, kiếp điêu linh
Không nhà sống trọ đành chịu khổ
Kêu trời nào thấu phải lặng thinh
Mong sao mưa bão trôi qua mau
Cho kẻ hàn vi bớt khổ đau
Nhìn lên tìm mãi trời đâu mất
Để người nghèo khó khổ thế sao?
Buồn chiều gác trọ cất lời than
Làn mây quanh quẩn chẳng muốn tàn
Cô em gác nhỏ chưa chốn nghỉ
Lòng thất thỉu buồn chốn dương gian
*******
2003
Bạch Vân Nam
**Cơn mưa lớn - 27/09/2003**
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:11:42 bởi Bach Van Nam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: