Thơ Bạch Vân Nam
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Bach Van Nam 27.09.2006 17:45:01 (permalink)
0
 MƯA ĐÊM

***

Mưa đêm nay sao cảm thấy vui vui
Đèn trên phố thắp rồi nhưng vẫn tối
Chân cứ bước theo bóng mờ em rọi
Đường tình yêu mãi mù mịt xa xôi



Mưa thật nhiều không thấy chút lẻ loi
Khác đêm trước chăn dày – tim buốt giá
Bởi có em trong người anh rất lạ
Luồng điện tình làm tê tái lòng ta
 
Nắm chặt đi, em đừng lấy tay ra
Dòng điện ấy thiếu em không sáng nữa
Đứng bên nhau nhìn mưa ngoài khung cửa
Khách qua đường mỗi lúc một lưa thưa

Thôi ta đi say đắm thế là vừa
Mưa rét mướt tình yêu anh vẫn thắm.


***

2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:16:36 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 28.09.2006 12:51:20 (permalink)
0

Nhìn cảnh hoàng hôn sắp khuất dần trong bóng tối, lòng chợt thấy trước mắt những khó khăn trong cuộc sống hiện về. Trong lúc mênh mang nghĩ ngợi, chợt có cái gì đó ở dưới chân mình làm đau điến đến thấu tim. Nhìn xuống, thì ra là đôi chân mình đã vô tình dẫm phải lên một hàng ngũ của đoàn quân kiến. Nỗi buồn kia bị cái đau làm tan biến, tôi nhẹ nhàn nhấc đôi chân qua chổ khác và bắt từng con kiến thả về ngay bầy đàn của nó. Ngồi nhìn thật lâu xem những cách chúng bước đi nhanh nhẹn, hiên ngang, hùng dũng và không sợ cất cứ điều gì, khiến cho tôi đôi lần nghĩ ngợi thầm khen. Con kiến nhỏ bé thế kia có thể bị chà đạp bất cứ lúc nào nhưng lại không e dè khép nép, ngược lại còn sống một cách hiên ngang đầy bản lĩnh. Tôi thấy mình có lý do chi phải buồn ? lý do gì để sầu để khổ?, lý do đâu mà còn người lúc mạnh-yếu?. Lời giải là đó là sự tự ti mù quáng, thiếu đoàn kết với cộng đồng, thiếu một sức sống mãnh liệt, không dám hy sinh thân mình cho người khác để bảo vệ nòi giống mình. Qua đó, tôi đã đúc kết một số bài học từ loài kiến này qua những ưu điểm của nó.        
 
Đáng Khen Con Kiến

****
Con
* kiến * vàng
nhanh nhẹn
**

*
chạy ngược chạy xuôi ra vào giữ tổ
thân mềm
hàm cứng chắc
gan dạ trên đời đâu kém chi ai !
lúc gặp khó
được mồi ngon
đi gọi cả đàn cùng nhau chia sẽ
cần mẫn
siêng năng
quần quật suốt ngày lấy việc làm vui
tình đoàn kết
vì nghĩa vong thân
chiến đấu quên mình diệt trừ hung ác
**

con kiến
Yêu bầy đàn
sống không nhút nhát
khi chết cũng anh hùng

Thư thả ung dung
ai nhìn cũng nể

thật đáng khen
con kiến
nhỏ


***
LÒNG THẦM KHEN RẰNG:

Khá khen kiến nhỏ mà hay
thân hình nhỏ bé sống đầy niềm tin
suốt ngày luyện võ thao binh
cùng chung một chí chiến chinh kẻ thù
ta thương cái tính cần cù
ai làm việc nấy cho dù khó khăn
có mồi xúm lại cùng ăn
quên nhìn chân núi mặt trăng hiện về.

****
2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 17:05:54 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 02.10.2006 12:21:01 (permalink)
0
Rượu 

***

Sài Gòn đêm xuống có người buồn
Trời cao cũng khóc giọt lệ tuôn
Rủ bạn rủ bè mò đến quán
Cùng chung một cảnh, một con đường


Càng sầu tửu nhập lại càng sung
Bỗng chốc chàng trai hóa anh hùng
Thiên hạ xì xào anh láo cá
Trợn mắt, châu mày thấy biết hung

Chung một, chung hai....chung thứ năm
Thấy cô má phấn nhìn chăm chăm
Lân lân chúng bạn mời tới tấp
Cạn bầu rượu đắng mặt tối tăm


Đêm khuya sương lạnh tiệc rượu tan
Quân tướng quay lưng bước hai hàng
Đôi chân nhảy múa trên mặt đất
Lạc lối nhà người đứng hỏi han

Sáng về mắt nhắm, mắt mở ra
Xung quanh vắng lặng chỉ hắn ta
Áo quần nhăn nhúm ngồi lo lắng
Anh hùng say xỉn khổ mẹ cha


***

2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:17:40 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 03.10.2006 12:30:24 (permalink)
0
Nhớ Em...Đêm Khuya

Em ơi!
**
Cơn mưa râm rỉ trong đêm khuya vắng
Làm chạnh lòng một kẻ đã yêu em
Suốt mấy tuần mưa ngày một dài thêm
Anh chưa biết gởi em đâu cho ấm
Đã lâu lắm chưa ướm tình nồng thắm
Nguội cả rồi kỷ niệm chỉ về đêm
Có cái gì ngăn mạch máu con tim
Buồn muốn khóc chỉ vì không được nói
Nằm trăn trở cuộn tròn lên chiếc gối
Xua tan đi nhưng mỗi lúc một gần
Em nơi xa anh đêm trắng bao lần
Dù năm tháng không còn tươi trắng nữa
Em ánh trăng còn anh là khung cửa
Trăng bạc đầu khung cửa vẫn yêu trăng
Duyên không thành đã lỡ mộng gối chăn
Em mòn mỏi, hờn anh, theo kẻ khác
Con tim nhỏ chết đau rồi tan nát
Thân xác gầy cũng dâng tặng người ta
Đường thì dài em lại ở phương xa
Có niệm gấm chăn dày đêm yên giấc
Anh lạnh lẻo giữa mùa cơn gió bấc
Thấy rụng rời xào xạc lá đùa rơi
Đau nhiều lần rồi tìm chốn nghỉ ngơi
Kỷ niệm cũ chắc mình anh nhớ lại
Tình đã chết riêng anh còn tồn tại
Ôm nỗi sầu nên hoá kiếp làm thơ
Người yêu thơ không quên được bao giờ
Đến lúc chết vẫn còn yêu tha thiết
**
Anh vẫn nhớ......em
Mối tình thầm lặng
Em ơi!


***
2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:18:48 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 04.10.2006 13:01:38 (permalink)
0
Cô Gái Nghị Lực

****
Nhìn cánh cổng khép hờ đợi trống
Đôi bàn chân nhịp bước thong dong  
Quên chào nhau cành phượng môi hồng
Bước hối hả sách đèn, cuộc sống
Trên trang giấy mồ hôi nhỏ xuống
Làm chữ nhoè mực hoá thành bông
Bàn tay em tưới mát cánh đồng
Thổi cơn gió xua tan cái nóng

                  ***
Cô con gái xinh xinh nhỏ nhắn
Vui bên đời ca hát tung tăng
Đã vượt qua gian khó nhọc nhằn
Mở cánh cửa ngày mai phẳng lặng  
Thương đôi mắt nụ cuời duyên dáng
Giữa trưa hè mặc nắng chang chang
Tôi sẽ theo những bước chân nàng
Tìm cái chữ bị người quên lãng


****
04/10/2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2007 17:36:26 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 05.10.2006 12:28:18 (permalink)
0
Xuân Buồn

****

Hết rồi con én bay đi
Nghiêng nghiêng cánh lượn biệt ly xuân này
Mưa rơi lất phất hàng cây
Nắng mai thôi thúc làn mây phiêu bồng
Buồn ai em bước theo chồng
Én vàng xa khuất xuân nồng vội tan
Áo hoa em mặc vội vàng
Dây tơ dứt bỏ tim chàng nhói đau
Mới vừa mở lối yêu nhau
Phải chăng cha mẹ ham giàu gả em ?
Nhìn trời thao thức bao đêm
Phận nghèo nâng chén say mèm lãng quên


****

2006

Bạch Vân Nam


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:20:45 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 08.10.2006 11:54:16 (permalink)
0
BƠ VƠ

***

Mờ sương sớm tranh xưa tỏa khói
Xé tọac lòng gọi nội! Nội ơi!
Vượt không gian vang giọng núi rừng
Tôi nhắm mắt đứng yên chờ đợi

Bóng dáng cũ năm nào in dấu
Nội của tôi giờ ở nơi đâu?
Cháu về đây quê nội thanh bình
Bước vội vã con tàu vừa đậu

Cháu đã thấy hàng cây, ao cá
Vườn sau nhà mướp đã ra hoa
Bên luống rau nội đứng xế chiều
Giờ chẳng thấy bóng bà đâu cả

Chân chùng xuống nỗi lòng tơ rói
Lệ tuôn dòng thắm ước bờ môi
Nhìn xa xôi không nói nên lời
Ai nở cách đời tôi với nội

Thế là hết gốc cây già ngã
Nhiều nhánh cành lần lượt chia xa
Rồi thời gian cành nhánh cũng già
Tội cây nhỏ cuối đầu buồn bả


***

07/2002

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:21:22 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 08.10.2006 12:08:38 (permalink)
0
Yêu Em Mùa Gặt Lúa

***

Tôi đi lúa gặt chưa xong
Ngày về em đã theo chồng nơi nao
Tơ duyên mở lối khi nào
Để con bướm lạ bay vào vườn hoa
Mang đi trong trắng ngọc ngà
Cho tôi đứng ngóng xót xa trong lòng
Lặng nhìn con nước lớn ròng
Mờ mờ tôi thấy bóng hồng năm xưa
Say mèm ru giấc ngủ trưa
Trút đi nhung nhớ tình chưa chớm nồng
Thuyền yêu theo nước xuôi dòng
Người xưa đã có đèo bồng uổn công


***

2006

Bạch Vân Nam


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:22:37 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 09.10.2006 18:23:30 (permalink)
0
Không Tên

***

Trăng còn đó sao vần thơ đoản khúc
Kiếp đa tình sao thiếu bóng giai nhân
Gánh quặn vai cuộc sống vẫn cơ bần
Đời lãng tử phiêu bồng nên thân khổ


***

2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2006 13:07:07 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 10.10.2006 12:36:51 (permalink)
0
Cồn Tứ Linh

***

Ai vẽ trên trời cảnh chiều hôm
Nước hồng sóng bạc phủ lên cồn
Mây che khuất bóng đàn chim nhỏ
Rộn ràng én lượn giữa từng không
**
Ai vẽ lên cồn cảnh chiều hôm
Cành non ngoe ngoảy sóng xua dồn
Xa xa hòn ngọc xanh biêng biếc
Tắm nắng thu vàng chiếu xuống sông
**
Ai vẽ trong lòng cảnh hoàng hôn
Để cho chân bước bỏ quên hồn
Giai nhân, sông nước quê tôi đó
Đêm nhớ, ngày mong dạ bồn chồn


***

2003

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2006 13:02:04 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 11.10.2006 12:40:44 (permalink)
0
Hướng Về Miền Trung

***

Nam tiến về Trung giúp bạn bè
Dựng nhà, tiêm thuốc lợp mái che
Cụ bà, em bé cần ta giúp
Khắc phục đại càng bão Xangane
**
Thương quá Miền Trung bạn tôi ơi!
Liền hai cơn bão đất tả tơi
Núi thắt tim gan nhìn thịt nát
Nỗi đau mất mát khó nhạt phai
**
Mặc biển thét gào Nam hướng Trung
Xuyên qua bão táp vượt muôn trùng
Dưới ánh sao đêm cùng tiến bước
Thẳng đường phía trước, khước ngại ngùng
**
Cùng trời , cùng đất , cùng nước Nam
Miền Trung trải nạn tắm mưa dầm
Anh em ruột thịt Nam - Trung - Bắc
Nắm tay đoàn kết vượt thăng trầm


***

2006

Bạch Vân Nam
Bach Van Nam 12.10.2006 18:03:58 (permalink)
0
Liều Thuốc Thần

***

Thân xác mệt nhòai kẻng tan ca
Lên xe một mạch chạy về nhà
Tay chân rệu rả cơm không nhớ
Dáng em tìm đến anh tỉnh ra

Em đến không mang liều thuốc đắng
Chỉ có nụ cười cợt gió trăng
Bệnh anh đã khỏi từ khi ấy
Than thuốc vạn năng chữa nhọc nhằn

Anh thấy đời này cần có em
Lấp đầy trống vắng lạnh bao đêm
Gần nhau đôi phút buồn tan biến
Xa nhau thương nhớ chiếc môi mềm

Chẳng biết đêm mai em đến không?
Anh ngồi trên gác sẽ chờ mong
Một chút nhìn nhau thôi cũng đủ
Hoặc cười tủm tỉm cũng vui lòng


***

2006

Bach Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 18:07:31 bởi Bach Van Nam >
Bach Van Nam 13.10.2006 12:27:23 (permalink)
0
TRÚT BỎ

***

Em cứ về đi anh ở lại
Em về thu xếp việc ngày mai
Khóc đi quên hết tình cay đắng
Anh ngồi gôm lại mảnh vỡ trăng
**
Trên lối đường em đầy cỏ lạ
Đường anh cằn cõi gốc cây già
Qua hết thu nay rồi sẽ chết
Nhặt chiếc lá vàng khóc tình ta
**
Nghe tiếng ai ngâm buồn lẻ bóng
Hận người trong mộng, dạ nhớ mong
Từ nay ô cửa hờ hay khép?
Từ chối vần trăng? chén rượu nồng?


***
2006

Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 18:11:44 bởi Bach Van Nam >
NGYEU 13.10.2006 15:49:36 (permalink)
0


Trích đoạn: Bach Van Nam

TRÚT BỎ

Em cứ về đi anh ở lại
Về mà thu xếp việc ngày mai
Khóc đi quên hết tình cay đắng
Anh ngồi gôm lại mảnh vỡ trăng

Trên lối đường em đầy cỏ lạ
Đường anh cằn cõi gốc cây già
Qua hết thu nay rồi sẽ chết
Nhặt chiếc lá vàng khóc tình ta

Nghe khúc nam ai buồn lẻ bóng
Hận người trong mộng, dạ nhớ mong
Từ nay ô cửa hờ hay khép?
Từ chối vần trăng? chén rượu nồng?

2006

Bạch Vân Nam


Lâu rồi nay mới qua thăm, N mạo muội đôi dòng nghe!

NHẮN NGƯỜI

Xa tôi rồi em sẽ lấy chồng
Đợi chờ mòn mỏi cũng bằng không
Phong tình lưu lại vần thơ cũ
Đừng mỏi mắt nhìn, đỏ mắt trông.


11.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


Bach Van Nam 13.10.2006 18:24:52 (permalink)
0
** Hi!Cám ơn anh NGYEU đã đến thăm căn nhà nhỏ của em, chúc anh có nhiều thêm cảm xúc để sáng tác nhiều bài thơ hay hơn nữa.**

Khách Quý
***
Khách quý đến nhà. ôi! quý qúa!
Mở khung cửa nhỏ tận lòng ta
Đời đâu có thật là ảo ảnh
Tôi sẽ quên đi tuổi ngọc ngà.


***
2006
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 18:30:53 bởi Bach Van Nam >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9