VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU..
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 73 trên tổng số 73 bài trong đề mục
comaychieuthu 06.08.2006 07:48:32 (permalink)
0

BỐI DỐI :

cô nương sao cứ mải bàn
tóc tơ ở cõi không gian sân chùa
vì đâu để chạm duyên ưa
tránh dông lại gặp gió lùa chông chênh.

tình yêu như thác như ghềnh
thoắt đi thoắt lại mông mênh giữa đời.
cũng như MẦU đang yêu tôi
chỉ e tạm lấp...tuổi đời vào xuân.

sau này LY LOẠN châu trần
chê ong chê bướm -tấm thân ra gì
xin người tha một lối đi
cho đường tôi bước -nhất thì chữ TU.

Mong người đừng có trách ngu
con tim đừng nỡ gieo thù oán tôi
tôi đây đã lánh cuộc đời
chỉ mong thân xác thảnh thơi với tình.

duyên người vừa đẹp vừa xinh
hoa thơm hãy đợi -bóng hình ước ao
đẹp trai phong độ anh hào
cả đời che chắn - rộng cao cửa nhà.

đừng vì lối mộng oan gia
tiếng mang -mang mãi tuổi già sạch đâu
xin em -em hãy quay đầu
xem tôi như thể -mộng sầu một đêm.

ngày ngày quét lá bên thềm
tôi đây nhớ mãi trầu têm ai mời
xin đừng trách nhé MẦU ơi
thương em anh để...phương trời cách xa.

buồn nào ở mãi trong ta
lệ nào chảy mãi nhạt nhòa mộng tan
tình em anh thấy ngỡ ngàng
bướm hoa xin chớ đa mang chốn này.

xin MẦU cho nắm bàn tay
để em nhớ mãi trình bày của anh
hãy lau nước mắt cho nhanh
cả chùa trông thấy anh thành HỔ MANG

comaychieu thu ơi..tình của THI MAU sao quyết liệt quá vậy...làm TIỂU tôi tụng kinh mãi không hà...nam mô a..di dà phật
chúc thí chủ....bình an...thanks


Quyết tâm
**
Lòng này đã nặng chót vương
Quyết tâm chọn một con đường cùng đi
TIỂU ơi đừng vội xầu bi
Đừng mang cay đắng chia ly em mà

Cả đời định quét lá đa
Tụng kinh gõ mõ cho già tuổi xuân
Bối rối thì đã có phần
TIỂU ơi đừng có phân vân làm gì

Về đây làm đám cưới đi
Chúng mình sẽ có những gì yêu thương
Trăng thanh ai bỏ bên mương
Aó nâu em để ven đường bỏ xa

TIỂU ơi theo em về nhà
Với Cha với Mẹ chúng ta xum vầy
Mặc cho gió thét cùng mây
Mặc cho chốn ấy ở đây u buồn

Cuộc sống vẫn cứ luôn luôn
Quay quanh hối hả có chờ đợi ai
TIỂU ơi đừng phí ngày dài
Về đi TIỂU nhé ngày mai rạng ngời

Bên kia rực rỡ khung trời
Hoa thơm trái ngọt một đời chờ ai
Em đây thân liễu mảnh mai
Đành mang một nỗi u hoài cùng anh

TIỂU ơi mơ ước ngày xanh
Có nhau có cả một màu tình yêu
Cùng nhau sớm sớm chiều chiều
Bế con cùng ngắm những điều thần tiên

Miên man gió hát ngoài hiên
Mình cùng ca hát trên miền đất yêu
Em tin rồi TIỂU sẽ xiêu
Trước tình em đó một chiều không XA..

**
hii.. TIỂU ơi đừng có tụng kinh nữa mà..
kéo được TIỂU ra khỏi chốn này là cả một chặng đường gian nan nhỉ? mô phật.. chúa ơi hãy gíup con đi nào..

HN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22501/252A31FDDCBD4004AA5DD778F8A6356A.jpg[/image]
Attached Image(s)
#61
    Minh Tuấn 06.08.2006 20:41:29 (permalink)
    0

    Quyết tâm
    **
    Lòng này đã nặng chót vương
    Quyết tâm chọn một con đường cùng đi
    TIỂU ơi đừng vội xầu bi
    Đừng mang cay đắng chia ly em mà

    Cả đời định quét lá đa
    Tụng kinh gõ mõ cho già tuổi xuân
    Bối rối thì đã có phần
    TIỂU ơi đừng có phân vân làm gì

    Về đây làm đám cưới đi
    Chúng mình sẽ có những gì yêu thương
    Trăng thanh ai bỏ bên mương
    Aó nâu em để ven đường bỏ xa

    TIỂU ơi theo em về nhà
    Với Cha với Mẹ chúng ta xum vầy
    Mặc cho gió thét cùng mây
    Mặc cho chốn ấy ở đây u buồn

    Cuộc sống vẫn cứ luôn luôn
    Quay quanh hối hả có chờ đợi ai
    TIỂU ơi đừng phí ngày dài
    Về đi TIỂU nhé ngày mai rạng ngời

    Bên kia rực rỡ khung trời
    Hoa thơm trái ngọt một đời chờ ai
    Em đây thân liễu mảnh mai
    Đành mang một nỗi u hoài cùng anh

    TIỂU ơi mơ ước ngày xanh
    Có nhau có cả một màu tình yêu
    Cùng nhau sớm sớm chiều chiều
    Bế con cùng ngắm những điều thần tiên

    Miên man gió hát ngoài hiên
    Mình cùng ca hát trên miền đất yêu
    Em tin rồi TIỂU sẽ xiêu
    Trước tình em đó một chiều không XA..

    **
    hii.. TIỂU ơi đừng có tụng kinh nữa mà..
    kéo được TIỂU ra khỏi chốn này là cả một chặng đường gian nan nhỉ? mô phật.. chúa ơi hãy gíup con đi nào..
    HN




    NỖI LÒNG

    mặt trời đã lặn đằng xa
    nắng tươi tắt lịm trời tà tà đêm
    với người lòng cứng thân mềm
    tôi xin dâng tiếp chuyện thêm của mình.

    tôi nào chẳng biết tử sinh
    hiểu câu duyên nợ -chữ tình dở dang
    hiểu ai lòng sắt dạ vàng
    nói nhiều mà vẫn chuyển sang gió trời

    hãy nghe cho kỹ MẦU ƠI
    trăm năm hạnh phúc một đời cũng thôi
    cả đời sống cảnh rối bời
    sướng vui -khổ lụy -là nơi con người.

    anh đây đã hết duyên tươi
    cây cao còn rỗng -huống người tương tư
    cũng may nhờ chốn nương từ
    đêm ngày tu luyện được như bây giờ.

    thôi đành một kiếp không mơ
    thôi đành giữ lấy bài thơ niết bàn
    biết là tìm phận bình an
    áo nâu làm bạn -trăng ngàn tâm tư

    những ngày dông bão mịt mù
    gió reo lá đổ -âm u cảnh chùa
    tiếng kinh đọc chậm lần thưa
    lòng ngoài sợ bão -trong thừa lệ rơi

    MẦU ơi em hãy quên tôi
    em xinh hãy đến với đời bướm hoa
    đừng vùi trong chốn CÀ SA
    để cho anh mắc nợ tà...tội to

    đừng khuyên -lời ốc nói mò
    để tim anh phải so đo với đời
    thà anh hứa một lời thôi
    cầu em hạnh phúc -anh...đời tụng kinh...


    nam mô a di đà phật...MẦU À...hãy nghe tui đi...mỗi tháng 2 ngày viếng chùa nha...mong em đừng biến nơi đây thành cảnh <áo cưới sân chùa > heng...tội lỗi...tội lỗi....
    em về thôi...trời tối rồi nè....mô phật ,,,,
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:55:53 bởi Minh Tuấn >
    #62
      comaychieuthu 06.08.2006 21:47:31 (permalink)
      0
      Không thể
      *


      Muốn quên mà có được đâu
      Chẳng đặng sao để qua cầu nước trôi
      Nỗi xầu đâu có mình tôi
      Vẫn biết duyên số xa rồi TIỂU ơi

      Lặng nhìn nước mắt ai rơi
      Lặng lòng đếm lá ở nơi cửa chùa
      Em đây vẫn chẳng chịu thua
      Mặc cho TIỂU coi trò đùa trẻ thơ

      Mặc cho TIỂU cứ làm ngơ
      Một lòng em đã vu vơ nhớ thầm
      Dặn lòng chốn ấy u thâm
      Cõi tu TIỂU đã trầm mình còn đâu

      Trách sao đời cứ bể dâu
      Để cho người phải cạo đầu đi tu
      Dù cho chốn ấy mây mù
      TIỂU còn nhớ chứ lời ru một chiều

      Em đây thôi cứ đành liều
      Một lòng trắc ẩn những điều vấn vương
      Biết rằng TIỂU chẳng có thương
      Thì TIỂU cũng chớ coi thường TIỂU nha

      Nhìn phương trời ấy xa xa
      Biết đâu cõi ấy là nhà TIỂU ơi
      Em đây đã nói hết lời
      Cớ sao TIỂU cứ chọn đời chốn tu

      Chối bỏ TIỂU chọn mùa thu
      Mình em ôm nỗi vu vơ một mình
      TIỂU ơi sao nặng chữ tình
      Người ta có xứng cho mình vậy không??

      Ngoài kia chợ vẫn rất đông
      Cớ sao cứ phải tình nồng mãi chi
      Đường đời sao chẳng bước đi
      Lại chọn riêng lối chỉ vì tình duyên..

      Em đây chỉ có lời khuyên
      Giành cho TIỂU đấy.. mắt huyền em trao.
      Mặc cho TIỂU nói làm cao
      Mặc cho mưa gió thét gào trong tim.

      **Lại mô phật nữa rồi à.. đừng có thế mà...

      Người ta một tháng đôi lần
      Dâng hương cúng phật mong cầu bình an
      Em đây cầu chút giải oan
      Cho nàng Mầu thị hiền ngoan nhất nhà
      Dám yêu dám nói thật ra
      Thủa xưa ai dám như là Mầu đâu..


      **HN
      Tiểu đã chán họa thơ kiểu này chưa mai chuyển đề tài nhé !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2006 09:02:28 bởi comaychieuthu >
      #63
        Minh Tuấn 08.08.2006 20:24:05 (permalink)
        0
        [quote]Không thể
        *

        Muốn quên mà có được đâu
        Chẳng đặng sao để qua cầu nước trôi
        Nỗi xầu đâu có mình tôi
        Vẫn biết duyên số xa rồi TIỂU ơi

        Lặng nhìn nước mắt ai rơi
        Lặng lòng đếm lá ở nơi cửa chùa
        Em đây vẫn chẳng chịu thua
        Mặc cho TIỂU coi trò đùa trẻ thơ

        Mặc cho TIỂU cứ làm ngơ
        Một lòng em đã vu vơ nhớ thầm
        Dặn lòng chốn ấy u thâm
        Cõi tu TIỂU đã trầm mình còn đâu

        Trách sao đời cứ bể dâu
        Để cho người phải cạo đầu đi tu
        Dù cho chốn ấy mây mù
        TIỂU còn nhớ chứ lời ru một chiều

        Em đây thôi cứ đành liều
        Một lòng trắc ẩn những điều vấn vương
        Biết rằng TIỂU chẳng có thương
        Thì TIỂU cũng chớ coi thường TIỂU nha

        Nhìn phương trời ấy xa xa
        Biết đâu cõi ấy là nhà TIỂU ơi
        Em đây đã nói hết lời
        Cớ sao TIỂU cứ chọn đời chốn tu

        Chối bỏ TIỂU chọn mùa thu
        Mình em ôm nỗi vu vơ một mình
        TIỂU ơi sao nặng chữ tình
        Người ta có xứng cho mình vậy không??

        Ngoài kia chợ vẫn rất đông
        Cớ sao cứ phải tình nồng mãi chi
        Đường đời sao chẳng bước đi
        Lại chọn riêng lối chỉ vì tình duyên..

        Em đây chỉ có lời khuyên
        Giành cho TIỂU đấy.. mắt huyền em trao.
        Mặc cho TIỂU nói làm cao
        Mặc cho mưa gió thét gào trong tim.

        **Lại mô phật nữa rồi à.. đừng có thế mà...

        Người ta một tháng đôi lần
        Dâng hương cúng phật mong cầu bình an
        Em đây cầu chút giải oan
        Cho nàng Mầu thị hiền ngoan nhất nhà
        Dám yêu dám nói thật ra
        Thủa xưa ai dám như là Mầu đâu..


        **HN
        Tiểu đã chán họa thơ kiểu này chưa mai chuyển đề tài nhé !

        < Sửa đổi bởi: comaychieuthu -- 7.8.2006 8:02:28 >


        không thể -được sao?

        MẦU đây anh gặp lần đầu
        anh khuyên như vậy chả câu nào ừ
        một lòng em cứ khư khư
        tình yêu em thích chẳng từ ai chê

        thân trai một lối đi về
        chứ như thân gái cõi mê lắm đường
        anh đây đã cạn tình thương
        cõi lòng đã nhuộm thắm đường kinh tu

        khuyên em chớ có mịt mù
        trao thân cho kẻ đang tu khổ đời
        đường làm ăn quá chơi vơi
        lấy gì nuôi thắm cuộc đời của em

        MẦU nè em hãy trông đèn
        bên vấng trăng sáng -ai quen được mờ
        đã vậy thêm tật ngu ngơ
        bán mua ngốc nghếch -khó chờ kiếm ăn

        để em vất vả e rằng
        thân trai trụ cột nói năng thế nào?
        biết làm sao -phải làm sao
        mộng em hãy để trăng sao soi đường...

        mai này em tới chùa luôn
        sẽ nhìn trống vắng cảnh buồn lá rơi
        gió đơn mãi lạnh hồn tôi
        xin em đừng để lệ rơi ra ngoài.

        dù thương em cứ nguôi ngoai
        cho con đường sạch -mãi dài sắc không
        MẦU ơi đã nhạt nắng hồng
        tiễn em mong thấy -sang sông thuyền người.


        MẦU về đi..tiếc mà chi...than làm gì...cho sầu úa...hãy đi đi....
        a di dà phật
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 00:33:17 bởi minhtuan82 >
        #64
          comaychieuthu 08.08.2006 23:30:55 (permalink)
          0
          Bữa nay không có tâm trạng hoạ thơ với MT rồi , hẹn dịp khác nhé !
          Hay đi theo vô chùa luôn nè..

          Nếu

          Nếu đi tu mà tâm hồn thanh thản
          Cũng đành chọn một kiếp gửi hồn nương
          Chỉ sợ lòng cứ mãi vấn vương
          Thì đi tu là con đường lầm lỡ

          Liệu rồi đôi khi chợt bỡ ngỡ
          Hỏi lòng mình đã quên hết được chưa?
          Và bên kia sau khung cửa lưa thưa
          Vẫn nhạt nhoà cơn mưa chiều cuối hạ

          Chợt giật mình ôi sao lạ
          Vấn vương gì cho tình khúc mùa Thu.......

          *HN
          #65
            Minh Tuấn 10.08.2006 01:50:44 (permalink)
            0

            Bữa nay không có tâm trạng hoạ thơ với MT rồi , hẹn dịp khác nhé !
            Hay đi theo vô chùa luôn nè..

            Nếu

            Nếu đi tu mà tâm hồn thanh thản
            Cũng đành chọn một kiếp gửi hồn nương
            Chỉ sợ lòng cứ mãi vấn vương
            Thì đi tu là con đường lầm lỡ

            Liệu rồi đôi khi chợt bỡ ngỡ
            Hỏi lòng mình đã quên hết được chưa?
            Và bên kia sau khung cửa lưa thưa
            Vẫn nhạt nhoà cơn mưa chiều cuối hạ

            Chợt giật mình ôi sao lạ
            Vấn vương gì cho tình khúc mùa Thu.......

            *HN
            Hồn em như hoa cỏ may
            Một chiều cả gió bám đầy áo anh !



            LỐI THU

            em đã thương về một lối thu
            trời cao mây thắm chẳng sương mù
            lòng tôi xao xuyến cùng hoa lá
            ước muốn trở về trong tiếng thu
            nỗi nhớ sương đêm buông mái tóc
            chân vui song bước vọng đêm mù
            mảnh trăng đầu tháng giờ đâu mất
            chỉ có môi kề trong gió thu


            minhtuan 82 mình tặng comaychieuthu nè ,,chúc bạn vui
            #66
              comaychieuthu 13.08.2006 10:28:15 (permalink)
              0
              Thăm chùa*

              Hôm nay ghé lại thăm chùa
              Đâu đây cảnh cũ vương mùa thu rơi
              Vẳng nghe kinh giảng đưa lời
              Diết da trong gió giữa trời xa xăm

              Hôm nay tuy chưa đến rằm
              Nhưng chân sao cứ đưa lần bước lên
              Thăm thẳm vực núi một bên
              Rừng xanh, mây trắng giữa nền âm u

              Hôm nay trời đã vào Thu
              Lá đa chắc rụng , sương mù chắc giăng
              Sân chùa vang tiếng chổi văng
              Dấu chân chắc đã in vầng trăng hao

              Ghé thăm em hỏi TIỂU nào
              Mấy ngày không lại có chào em không?
              Vắng em TIỂU có ngóng chông
              Nhớ nhung một chút cho hồng sắc thu

              Thâm sơn cùng cốc mây mù
              Bâng khuâng một chút cho dù chẳng thương
              Dù cho mình chẳng chung đường
              Hôm nay em vẫn dâng hương lên chùa

              Cuộc đời như một trò đùa
              Biết ai nào bán ai nào biết mua
              Phận em như quả còn chua
              TIỂU thì đã chọn kiếp Chùa phải mang

              Mênh mang sắc lá thu vàng
              Ngập ngừng em bước hai hàng' cây Xi "
              Thôi thì chia rẽ đường đi
              Mình không chung bước chỉ vì không duyên

              Lòng buồn cho kiếp con thuyền
              Bơ vơ một chốn nhân duyên lỡ làng
              Hôm nay vãn cảnh Thu xang
              Chúc cho Thầy TIỂU đừng mang lệ xầu

              Nhớ thương nào có được đâu
              Thôi thì đành nhận một câu giã từ
              Xuống chùa mà nặng tâm tư
              Tiếng kinh như mãi xa xăm vọng về ...

              **HN
              chào MinhTuan ! bữa nay mới có dịp ghé lại thăm chùa.. Thu xang rồi đấy TIỂU có lạnh không?
              chúc người luôn mạnh khoẻ nha !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2006 18:12:37 bởi comaychieuthu >
              #67
                Minh Tuấn 17.08.2006 02:28:50 (permalink)
                0

                Thăm chùa*

                Hôm nay ghé lại thăm chùa
                Đâu đây cảnh cũ vương mùa thu rơi
                Vẳng nghe kinh giảng đưa lời
                Diết da trong gió giữa trời xa xăm

                Hôm nay tuy chưa đến rằm
                Nhưng chân sao cứ đưa lần bước lên
                Thăm thẳm vực núi một bên
                Rừng xanh, mây trắng giữa nền âm u

                Hôm nay trời đã vào Thu
                Lá đa chắc rụng , sương mù chắc giăng
                Sân chùa vang tiếng chổi văng
                Dấu chân chắc đã in vầng trăng hao

                Ghé thăm em hỏi TIỂU nào
                Mấy ngày không lại có chào em không?
                Vắng em TIỂU có ngóng chông
                Nhớ nhung một chút cho hồng sắc thu

                Thâm sơn cùng cốc mây mù
                Bâng khuâng một chút cho dù chẳng thương
                Dù cho mình chẳng chung đường
                Hôm nay em vẫn dâng hương lên chùa

                Cuộc đời như một trò đùa
                Biết ai nào bán ai nào biết mua
                Phận em như quả còn chua
                TIỂU thì đã chọn kiếp Chùa phải mang

                Mênh mang sắc lá thu vàng
                Ngập ngừng em bước hai hàng' cây Xi "
                Thôi thì chia rẽ đường đi
                Mình không chung bước chỉ vì không duyên

                Lòng buồn cho kiếp con thuyền
                Bơ vơ một chốn nhân duyên lỡ làng
                Hôm nay vãn cảnh Thu xang
                Chúc cho Thầy TIỂU đừng mang lệ xầu

                Nhớ thương nào có được đâu
                Thôi thì đành nhận một câu giã từ
                Xuống chùa mà nặng tâm tư
                Tiếng kinh như mãi xa xăm vọng về ...

                **HN
                chào MinhTuan ! bữa nay mới có dịp ghé lại thăm chùa.. Thu xang rồi đấy TIỂU có lạnh không?
                chúc người luôn mạnh khoẻ nha !



                quét sương mù -cho em/

                Lời người để lại cổng chùa
                lá đa thư dấu còn chua mùi hồ
                từ ngày về lại THỦ ĐÔ
                bước chân người bước tiền đồ có hay.

                hôm nay trở lại nơi này
                trước là lễ phật sau hay tâm tình
                nhưng buồn cho chút mơ xinh
                tiểu tôi mắc bận một mình siêu sinh

                để cho em bước một mình
                chùa quen lối ngõ ,bóng xinh vương buồn
                anh đây cũng nhớ em luôn
                lá đa chất đống chẳng buồn đốt đi.

                mùa thu anh biết nhớ gì
                vô tình ngọn gió mang đi mộng đầu
                em vui nên biết được đâu
                mùa thu vui cũng để đau bao người

                em đừng nghĩ mảnh trăng tươi
                nhân gian ai thấy cũng cười với trăng
                em đừng thấy cảnh chị HẰNG
                ôm con thỏ NGỌC nghĩ trăng có chồng

                đời anh hết cảnh ngóng trông
                khi không tàn mất mộng hồng tuổi xanh
                gặp em tâm sự chân thành
                tơ lòng anh gỡ cho nhanh gửi đời

                em nghe anh nói MẦU ƠI
                mùa thu em giữ cho đời mãi thu
                còn anh xin quét mây mù
                cho trời em thắm sắc thu mãi vàng

                minh tuấn 82

                Co may chieu thu ơi...đọc thư muội ,tiểu thấy buồn quá vậy.mùa thu tới rồi..chúc muội mãi vui và hồn nhiên nhé...tiểu tôi sẽ cầu cho muội như vậy....hii...chúc vui
                #68
                  comaychieuthu 17.08.2006 07:04:46 (permalink)
                  0
                  Thăm chùa ngày Lễ VU LAN *

                  Ngày rằm tháng bảy VU LAN
                  Dâng mâm ngũ quả với làn hương thơm
                  Sân chùa cảnh đã đơm hoa
                  Mà sao hình bóng TIỂU xa vời vời

                  Nơi đây in một khoảng trời
                  Rừng xanh ẩn cả một đời bình yên
                  Cúc vàng nở kín hàng hiên
                  Trắng ngần HOA ĐẠI cười hiền bâng khuâng

                  Lên chùa vào LỄ VU LAN
                  Mà sao tâm trí miên man rối bồi
                  TIỂU thì chẳng nói một lời
                  Tụng kinh gõ mõ chẳng mời em sao

                  Khung trời xanh nhỏ trên cao
                  Mây xanh sắc thắm nhưng nào có vui
                  Nơi đây vãn cảnh người lui
                  Người đông sao thấy quạnh hiu trong lòng

                  Vãn chùa cảnh đẹp một vòng
                  Dâng hương xin Phật ngày rằm bình an
                  Lối xưa mùa đã sắp xang
                  Nhủ thầm hỏi TIỂU có màng trần duyên?

                  Đêm THU vọng tiếng chim QUYÊN
                  Lẻ loi tìm bạn chuân chuyên một đời
                  Chuông chùa vang mãi khắp nơi
                  Ngậm ngùi em khẽ TIỂU ơi em về.

                  *HN

                  lại ghé chùa thăm chú TIỂU nè MT ơi ! cảm ơn TIỂU đã quét sương mù cho em nhé ! mùa thu rồi khiến cho người ta chạnh lòng trước thiên nhiên phải ko thày TIỂU.
                  #69
                    Minh Tuấn 17.08.2006 16:06:24 (permalink)
                    0

                    Thăm chùa ngày Lễ VU LAN *

                    Ngày rằm tháng bảy VU LAN
                    Dâng mâm ngũ quả với làn hương thơm
                    Sân chùa cảnh đã đơm hoa
                    Mà sao hình bóng TIỂU xa vời vời

                    Nơi đây in một khoảng trời
                    Rừng xanh ẩn cả một đời bình yên
                    Cúc vàng nở kín hàng hiên
                    Trắng ngần HOA ĐẠI cười hiền bâng khuâng

                    Lên chùa vào LỄ VU LAN
                    Mà sao tâm trí miên man rối bồi
                    TIỂU thì chẳng nói một lời
                    Tụng kinh gõ mõ chẳng mời em sao

                    Khung trời xanh nhỏ trên cao
                    Mây xanh sắc thắm nhưng nào có vui
                    Nơi đây vãn cảnh người lui
                    Người đông sao thấy quạnh hiu trong lòng

                    Vãn chùa cảnh đẹp một vòng
                    Dâng hương xin Phật ngày rằm bình an
                    Lối xưa mùa đã sắp xang
                    Nhủ thầm hỏi TIỂU có màng trần duyên?

                    Đêm THU vọng tiếng chim QUYÊN
                    Lẻ loi tìm bạn chuân chuyên một đời
                    Chuông chùa vang mãi khắp nơi
                    Ngậm ngùi em khẽ TIỂU ơi em về.

                    *HN

                    lại ghé chùa thăm chú TIỂU nè MT ơi ! cảm ơn TIỂU đã quét sương mù cho em nhé ! mùa thu rồi khiến cho người ta chạnh lòng trước thiên nhiên phải ko thày TIỂU.



                    LỄ CÚNG RẰM VU LAN

                    Nhớ ngày cúng lễ VU LAN
                    quanh năm có một ngày oan cúng hồn
                    bên thềm nhạt nắng hoàng hôn
                    gió đưa hương khói bồn chồn chùa thiêng

                    em đi dâng lễ ước nguyền
                    mong sao khỏe mạnh mãi nguyên vẹn tình
                    từ xa thấy bóng người xinh
                    việc tâm anh phải giữ mình làm ngơ

                    đừng nói anh kẻ vật vờ
                    người quen không tiếp còn vơ chỗ nào
                    em biết anh phải làm sao
                    cho chùa im tiếng lời vào lời ra

                    sợ buồn cho cảnh lá đa
                    một mình trơ trọi la đà cành cong
                    chẳng hề có bướm có ong
                    chỉ có trẻ nhỏ lòng thòng trèo leo.

                    mùa thu hồn trống tình nghèo
                    tiểu tôi không dám nhìn theo thảm vàng
                    mênh mông ve réo ầm vang
                    khoe mùa phượng thắm chép ngàn suy tư

                    MẦU ơi xin chớ chối từ
                    tiểu mong em dỗi gửi thư cho đều
                    để tôi thấy được MẦU YÊU
                    cười vui xanh mãi mộng chiều mùa thu..


                    minhtuân 82


                    hiii...COmay...chúc vui nhe... tiểu tôi để em trách thật là có lỗi.
                    hãy thông cảm cho tui nha...không tui buồn...tui khóc nè...huuuuuu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:57:48 bởi Minh Tuấn >
                    #70
                      comaychieuthu 18.08.2006 08:34:23 (permalink)
                      0
                      Chuông chùa*

                      Xa xa văng vẳng lời du dương
                      Trầm bổng ngân nga khắp nẻo đường
                      Chuông chùa réo rắt như nhắc nhở
                      Tịnh tâm thanh thoát ở nơi này
                      Non xanh thâm cảnh lòng mê say
                      Tiếng chuông thoảng hàng ngày nơi đây
                      Quyện hương trời đất cùngvới mây
                      Tiếng chuông xa thẳm đầy vấn vương
                      Nơi đây thân xác gửi , hồn nương
                      Tiếng chuông ngấm cả những giọt sương
                      Cho ta thấy cuộc đời đẹp hơn
                      Chuông chùa gửi gắm những tâm hồn
                      Người về với sớm hôm nhân từ
                      Chuông chùa xoá hết mọi ưu tư
                      Cho ta thanh thản như từ cõi tiên.

                      HN


                      MT ơi ! bữa này chyển xang tả cảnh chùa nha Comay viết thể loại thơ này không rành lắm chỉ giùm nha ! hì.. h chúc người vui nha
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 08:35:49 bởi comaychieuthu >
                      #71
                        Minh Tuấn 18.08.2006 19:47:24 (permalink)
                        0

                        Chuông chùa*

                        Xa xa văng vẳng lời du dương
                        Trầm bổng ngân nga khắp nẻo đường
                        Chuông chùa réo rắt như nhắc nhở
                        Tịnh tâm thanh thoát ở nơi này
                        Non xanh thâm cảnh lòng mê say
                        Tiếng chuông thoảng hàng ngày nơi đây
                        Quyện hương trời đất cùngvới mây
                        Tiếng chuông xa thẳm đầy vấn vương
                        Nơi đây thân xác gửi , hồn nương
                        Tiếng chuông ngấm cả những giọt sương
                        Cho ta thấy cuộc đời đẹp hơn
                        Chuông chùa gửi gắm những tâm hồn
                        Người về với sớm hôm nhân từ
                        Chuông chùa xoá hết mọi ưu tư
                        Cho ta thanh thản như từ cõi tiên.

                        HN


                        MT ơi ! bữa này chyển xang tả cảnh chùa nha Comay viết thể loại thơ này không rành lắm chỉ giùm nha ! hì.. h chúc người vui nha


                        CẢNH CHÙA BUỒN

                        Chùa ẩn trong mây lạnh gió sương
                        cỏ hoa thấp thoáng vắng chim muông
                        sáng vang tiếng chổi ai vơ lá
                        tối vọng câu kinh lạnh cảnh thường
                        lẽ sống kinh dăn người gắng đọc
                        mảnh tình đã phụ ai còn thương
                        tiếng chuông vang vọng kêu hồn thức
                        CÚ rúc liên hồi giục bước thương

                        nếu tả cảnh chùa thì buồn lắm đó COMAYCHIEUTHU à= minhtuan82 tặng bạn đọc cho vui nhạ...mãi vui
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 19:50:04 bởi minhtuan82 >
                        #72
                          Minh Tuấn 11.09.2006 17:09:55 (permalink)
                          0

                          Chuông chùa*

                          Xa xa văng vẳng lời du dương
                          Trầm bổng ngân nga khắp nẻo đường
                          Chuông chùa réo rắt như nhắc nhở
                          Tịnh tâm thanh thoát ở nơi này
                          Non xanh thâm cảnh lòng mê say
                          Tiếng chuông thoảng hàng ngày nơi đây
                          Quyện hương trời đất cùngvới mây
                          Tiếng chuông xa thẳm đầy vấn vương
                          Nơi đây thân xác gửi , hồn nương
                          Tiếng chuông ngấm cả những giọt sương
                          Cho ta thấy cuộc đời đẹp hơn
                          Chuông chùa gửi gắm những tâm hồn
                          Người về với sớm hôm nhân từ
                          Chuông chùa xoá hết mọi ưu tư
                          Cho ta thanh thản như từ cõi tiên.

                          HN



                          TÌM BÓNG NGƯỜI XƯA

                          người đi quên mất cảnh tiên
                          để cho chùa vắng nỗi phiền lạnh thu
                          sáng chiều đã tỏa sương mù
                          bóng xưa đã lẫn trong thu sắc vàng.

                          người hẹn lần lữa sẽ sang
                          dâng hương lễ phật với ngàn cầu xin
                          không sang để cảnh im lìm
                          hoa không thơm sắc -tiếng chim lẻ bầy.

                          tìm đâu một bóng hoa May
                          trong chân trời tím sắc đầy nhớ thương
                          thơ buồn trên cát mất đường
                          dấu chân cát xóa -tình vương vẫn chờ

                          bao giờ lại gặp trong mơ
                          để cho chung lái sang bờ bến thơ
                          trăng thu vương lạnh mong chờ
                          Cỏ May người hỡi...đọc thơ...có buồn

                          MINH TUẤN
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:10:59 bởi Minh Tuấn >
                          #73
                            Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 73 trên tổng số 73 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9