Góc nhìn
songduy 17.07.2006 16:21:21 (permalink)
0
Đôi đũa


Ẩm thực phương mình đũa có đôi
Song song vuông phẳng đã bày rồi
Khách đến trời Âu quen dùng dĩa
Dao thời các món khó đến môi

Gượng tay mời gắp bằng đôi đũa
Lóng ngóng ban đầu sẽ hết thôi
Giao lưu văn hóa Đông Tây xứ
Bạn đến quen nhà đôi đũa tôi



SD
#1
    NGYEU 17.07.2006 16:34:26 (permalink)
    0

    Đôi đũa


    YÊN PHẬN

    Chúng mình như đũa có đôi
    Cong, vênh, đũa lệch tại tôi hay mình?
    Thà yên phận đứng bên đình
    Người qua người lại thấy mình mãi xinh.

    ĐVN
    #2
      songduy 18.07.2006 13:34:40 (permalink)
      0
      Tự họa


      Cả tháng trăng buồn trăng khuyết trôi
      Ngày rằm mưa phủ bóng trăng rơi
      Mình tôi, tôi cũng là trăng nhỉ
      ...Ôi...


      SD
      #3
        songduy 21.07.2006 13:31:22 (permalink)
        0
        Khoai tím


        Vỏ trắng nhợt nhạt bởi vì ai
        Dạ tím nôn nao nét u hoài
        Vị nào có đủ thơm ngon chứ
        Nghẹn ứ ưu phiền bạc bờ vai

        Thôi đành không có hương mật ngọt
        Kém cả men nồng họ nhà khoai
        Thế gian tạo thế còn chi nữa
        Cũng ngẩng đầu lên có một loài


        SD
        #4
          songduy 22.07.2006 20:10:46 (permalink)
          0
          Tiếng đàn bầu



          Tiếng đàn bầu mang dáng dấp quê hương
          Ru tôi mãi trong hành trang nhịp bước
          Đàn ngân lên cho hồn tôi nhẹ lướt
          Theo con đò và những cánh diều mơ



          SongDuy
          #5
            songduy 24.07.2006 12:00:11 (permalink)
            0
            Mùa dưng...



            Những vòng xe
            quay
            quay tít
            có bao giờ thấy được
            từng chiếc nan hoa

            Những bước chân qua
            hối hả
            dồn dập
            trong nhịp sống gấp
            ánh mắt lạnh lùng đập rát nét bao dung

            Mưa
            những hạt mưa
            hao gầy con phố
            mùa dưng...


            SongDuy
            #6
              songduy 26.07.2006 22:56:00 (permalink)
              0
              Biện hộ


              Biện hộ rằng ngày làm vất vả
              Tối về đổ cả vào men
              Rong miền một chút đỏ đen
              Trên sang sáng dưới phận hèn thoi thóp thở

              Biện hộ rằng ngày hôm nay có cỗ
              Lúc đợi chờ mở hội thi đua
              Nào đâu ai bán ai mua
              Trong phút chốc lộc chùa lĩnh đủ

              Biện hộ rằng tiếp anh tiếp chú
              Dỗ thời giờ đừng mệt lử mà thôi
              Kệ đời ánh mắt bờ môi
              Làm sao bằng dáng ngồi lay lắt

              Biện hộ rằng cho tình thân buộc chặt
              Có khi nào thấy ngột ngạt hay chưa
              Biện hộ nhiều thấy vị ngọt hay chua
              Mà nước miếng nhận thua đầy trong miệng...



              SongDuy
              #7
                DUY GIANG 27.07.2006 00:12:40 (permalink)
                0

                Đôi đũa


                Ẩm thực phương mình đũa có đôi
                Song song vuông phẳng đã bày rồi
                Khách đến trời Âu quen dùng dĩa
                Dao thời các món khó đến môi

                Gượng tay mời gắp bằng đôi đũa
                Lóng ngóng ban đầu sẽ hết thôi
                Giao lưu văn hóa Đông Tây xứ
                Bạn đến quen nhà đôi đũa tôi


                __________________________________________________________________________

                đôi đũa...CÓ ĐÔI
                ____________

                chỉ có châu mình có đũa thôi
                như bàn tay phụ trọn cuộc đời
                nóng bỏng đũa thương người thử trước
                lửa nóng thịt thui -đũa chẳng lười.

                tấm bé biết đi thời đã học
                vui vầy que mốt -với quả tươi
                học gắp học cầm bên học nói
                đôi chân cũng tường -giống đũa đôi ,

                vào đời đũa cũng theo người ví
                đũa ngọc mâm son sánh với đời
                hạnh phúc mong manh đà khi xấu
                thiên hạ sẽ cười cọc cạch đôi...

                #8
                  songduy 30.07.2006 16:14:50 (permalink)
                  0
                  SD rất vui đón BINH_SVATY đến nhà chơi và mong sẽ ghé nhiều nghen



                  Áo mưa


                  Lặng lẽ thu mình trong cốp xe
                  Đợi lúc mây than thở rồi nhè
                  Có tôi xuôi bước lòng vũ thuỷ
                  Dỗ bấc thôi gào hong tiếng ve

                  Che áo với quần không ướt sũng
                  Mình tôi đối diện cả hầm hè
                  Hứng bao day dứt cuồn dâng phủ
                  Trong cõi mây người tôi đứng nghe



                  SongDuy
                  #9
                    songduy 03.08.2006 21:51:17 (permalink)
                    0
                    Canh dưa



                    Một bát canh dưa đã múc đầy
                    Khói lên nghi ngút toả ngàn say
                    Dưa chua là thế mà nay cũng
                    Ngọt đến nao lòng khách nơi đây

                    Thôn quê mượt lối dưa xanh mướt
                    Vun trồng đượm vụ khéo bàn tay
                    Muối dưa dưa muối ôi dân dã
                    Cho người lữ khách bát canh này



                    SongDuy
                    #10
                      songduy 07.08.2006 00:23:45 (permalink)
                      0
                      Bất chợt



                      Bất chợt hai chiếc (xe máy) chỏng chơ
                      Người đâu chẳng thấy bây giờ còn không
                      Mưa trơn xe cũng khóc ròng
                      Người đi cẩn thận cho lòng bớt lo
                      Lạng lách có gì hay ho
                      Ừ, ta thể hiện nhiều trò hay hơn
                      Yên bình tận hưởng nắng thơm
                      Đừng nên một phút nộp đơn về...trời !


                      SongDuy
                      #11
                        songduy 19.08.2006 21:48:39 (permalink)
                        0
                        Quả ớt




                        Đỏ sắc xinh xinh một cuộc đời
                        Tô hồng tấc dạ thắm làn môi
                        Mấy lát tâm em nồng hương vị
                        Ẩm thú men cay tựu lại ngồi

                        Này gắp rau xanh rồi thớ thịt
                        Thơm nồi riêu cá, múc lại vơi
                        Có em trong cõi người thi thoảng
                        Hiểu rõ men cay được mấy hồi


                        SongDuy
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9