Vui dui duôi dzui !
TÌNH YÊU ĐÔI DÉP Anh đã yêu em tình yêu đôi dép
Đời còn gì ? khi mất một trong hai
Em hãy giữ, đừng đưa ai mang thử
Mất em rồi, anh cũng bán ve chai !
NHĐ
(Nhại ý bài thơ Đôi dép)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 13:05:26 bởi Ngo Huu Doan >
TÌNH YÊU ĐÔI DÉP
Anh đã yêu em một tình yêu đôi dép
Đời còn gì ? khi mất một trong hai
Em hãy giữ, đừng đưa ai mang thử
Mất em rồi, anh cũng bán ve chai !
NHĐ
(Nhại ý bài thơ Đôi dép)
Em sẽ giữ mãi chuyện tình đôi dép
Dẫu có mòn hay sứt mẻ anh ơi
Bên nhau đi trọn quãng đời
Dến ngày chung cuộc chung nồi tái sinh
HTMĐ
Trích đoạn: Ngo Huu Doan
TÌNH YÊU ĐÔI DÉP
Anh đã yêu em một tình yêu đôi dép
Đời còn gì ? khi mất một trong hai
Em hãy giữ, đừng đưa ai mang thử
Mất em rồi, anh cũng bán ve chai !
NHĐ
(Nhại ý bài thơ Đôi dép)
Đôi dép còn nghĩa còn tình
Đôi ta sao mãi bấp bênh chuyện đời
Đôi đường đôi ngả chia phôi
Đôi khi nghĩ lại ta thôi... làm người
NT
Xin chào bác Đoàn... bài thơ rối rắc thật... NT
Tôi đã khóc khóc âm thầm lặng lẽ
Khi người quyết một mình sang sông
Đò đã sang để một người bên lạ
Và một người lặng lẽ phía hoàng hôn.
(BN sửa kiểu gõ dùm bạn, theo bài viết của bạn, chỗ nào ko đúng có thể sửa lại dùm bn nha)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 19:25:05 bởi BĂNG NGUYỆT >
Hi...hi... Chào tất cả các bạn đã ghé chơi !
Bài này là bài tả cảnh một chiều sắp đổ mưa ở một xóm núi ! các bạn đọc chơi nha !
CHIỀU MÙ GIÓ
Mây mù kéo xuống ngang thung lũng
Gió lái đẩy chim phóng cái vèo
Có cô sơn nữ đang đẻo đá
Vội vã trượt chân té lộn lèo !
nhd
Ai muốn hiểu sao hiểu, tui không biết à nghen !!!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 13:27:06 bởi Ngo Huu Doan >
Trích đoạn: trungdn
to^i da~ kho'c kho'c a^m tha^`m la.ng le~
khi nguo`i quye^'t mo^.t mi`nh sang so^Ng
do` da~ sang de? 1 nguo`i be^n la.
va` mo^.t nguo`i la.ng le~ phi'a hoa`ng ho^n...
Anh trungdn viết cái gì mà rối tung vậy? tui sữa giúp anh nè !
Tôi đã khóc khóc âm thầm lặng lẽ
Khi người quyết một mình sang sông
Đò đã sang để một người bên lạ
Và một người lặng lẽ phía hoàng hôn...
Sao không thấy gì vui đâu hết cả??????????
Oh bn sửa xong mới thấy anh Đoàn đã sửa rùi hihi, cảm ơn anh Đoàn nhiều nha..cuối tuần vui vẻ nha anh.
CHIỀU MÙ GIÓ
Mây mù kéo xuống ngang thung lũng
Gió lái đẩy chim phóng cái vèo
Có cô sơn nữ đang đẻo đá
Vội vã trượt chân té lộn lèo !
Anh Đoàn đứng ngó sao ko đỡ
Để cô sơn nữ té chỏng cheo
Anh chàng xinh trai sao thiệt dở
Để dịp may qua...tiếc hụt hèo....hihih
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Anh Đoàn đứng ngó sao ko đỡ
Để cô sơn nữ té chỏng cheo
Anh chàng xinh trai sao thiệt dở
Để dịp may qua...tiếc hụt hèo....hihih
Chạy tới ôm nàng nhưng rối tung
Tay chân quờ quạng ngã cái đùng
Đâu biết chuyện gì sau đó nữa
Tỉnh dậy, nàng cười "hiểu em chưa !"
Đúng là mấy bà cao tay ấn thiệt ! tui thiệt tình nên bị cô sơn nữ lừa một cách ngoạn mục, nhưng cũng mong được nhiều em tiếp tục lừa !
lừa, lừa anh nữa đi em ! hehehe.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2006 10:38:20 bởi Ngo Huu Doan >
Chạy tới ôm nàng nhưng rối tung
Tay chân quờ quạng ngã cái đùng
Đâu biết chuyện gì sau đó nữa
Tỉnh dậy, nàng cười "hiểu em chưa !"
Hihi vậy là "kịch" hả... vậy ông cũng được làm diễn viên chính hén...
Cố ý cho dàn hai người té
Anh Đoàn thiệt là khôn , khôn qué
Hiểu chưa? chẳng hiểu , thôi. Đừng hiểu
Có phải vậy không, vui mà khoe
Ngã rồi tỉnh dậy khóc hu hu
Mẹ ơi con bị sơn nữ lừa
Suốt cả đời mình con luôn giữ
Vậy mà ngã xong tiêu mất luôn!
Mất cái gì vậy hả Làng Tôi
Tìm lại được chưa tội nghiệp rồi
Con trai biết khóc? uh lạ thiệt
Sơn nữ đâu rồi sơn nữ ơi heheh
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Mất cái gì vậy hả Làng Tôi
Tìm lại được chưa tội nghiệp rồi
Con trai biết khóc? uh lạ thiệt
Sơn nữ đâu rồi sơn nữ ơi heheh
Hihiiiii ! Mất cái gì bà BN dư biết mà còn hỏi nữa, cái mà mấy bà luôn luôn rình rập lấy cắp của mấy ông đó ! heheheeeeeeeee !
CON GÁI ĐI CƯA Con gái mà đi cưa con trai
Coi chừng không đổ mà đứt hai cái lưỡi liền!
Ngô Hữu Đoàn
Chú thích: "Lưỡi" ở đây là cái lưỡi cưa (saw blade)
Tui đâu có thông manh như ông đâu mà biết a..
Con gái mà đi cưa con chai
Con chai đắc ý vểnh cả tai
Ông Đoàn đang mộng ban ngày hả
Tỉnh đi ông ơi ngáy ngủ hoài
Ngày xưa trâu thường đi tìm cọc
Giờ đây ngược đời cọc tìm trâu
Sự thế xoay vần trêu toạ hoá
Vẫn tỉnh suốt ngày có ngủ đâu
Cọc tìm trầu có gì đâu mà lạ
Nếu như yêu là tất cả tình người
Thì tội gì phải khổ mãi người ơi
Cọc tìm trâu, xét đâu là cái lỗi?!..
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: