MƯA ĐÊM THU.
ĐÔNG BUỒN
<thân họa CẢM THU >
Gío lạnh đông về vắng quạnh hưu
bước chân lẻ bóng... lối dắt dìu
người đi đem hết ngàn mơ ước
bóng lẻ mãi tìm trong tiếng kêu
đất khách mộng vui cười hớn hở
quê chờ sầu nhớ cảnh iu xìu
đông về khắc khoải trên đường cũ
có nhớ sao không nhắn mấy điều
YeuDieuLongNu
Mãi mong …
Chia tay một sớm bên cầu
Rồi mất nhau mãi tìm đâu giữa đời
Ta về ôm lấy chơi vơi
Tìm quanh tìm quất ai người hàn huyên
Chắc ván kia đã đóng thuyền
Ai kia đã đón người duyên sang vè
Tình ơi tình có còn nghe
Câu thơ ta thả xuôi bè nước êm
Tình ta dẫu chẳng êm đềm
Vẫn mong tình ấy ngày thêm nồng nàn
Nguyên Thoại
THẢ THƠ...THUYỀN MỘNG
ầu ơ cho nhắn nhân gian
bao ngày dệt mộng với dàn cửi xinh
vải tay em dệt nghĩa tình
chỉ mong che ấm một mình cho anh
nắng thu vàng ngọn trước mành
gió đưa hương thắm mấy nhành cau non
giàn trầu xưa chẳng héo mòn
vẫn chờ duyên thắm cau non mới là...
ầu ơ....nếu chỉ thoáng qua
như thuyền không bến như là gió đêm
thì mong hãy trả êm đềm
cho xanh mộng cũ -cho bền lối đi.
em đang dệt mộng xuân thì
nghe câu ru vọng chân đi nhẹ nhàng
mùa thu vàng trải miên man
cho tình nhân dệt mộng vàng lứa đôi.
lời ru vọng tới cuối trời
em như thấy lại xa xôi quê mình
nhớ xưa chung thả thơ xinh
bên con thuyền mộng chúng mình gieo thơ.
em gieo vần với ầu ơ
còn anh gieo những vần chờ vần thương
trăng vàng theo bóng con đường
thuyền trôi...thơ thả...bến thương..hẹn chờ
YeuDieuLongNu
thân tặng -NGUYỄNTHOẠI R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 19:35:17 bởi Viet duong nhan >
.
Cho dù …
Cho dù cách trở quan san
người đi kẻ ở lại càng tin nhau
đá kia có thể phai màu
nhưng tình thì mãi cho nhau sắc hồng
chàng đừng ra ngõ ngóng trông
câu thơ đừng để nhạt nồng tình xưa
mai sau vui với duyên mùa
hoa tươi ta dệt say xưa mộng đầu
Yểu Điệu Long Nữ
Mưa hết... Chia nhau một nửa giang san
Nửa yêu nửa ghét nên càng nhớ nhau
Tình ta đã lỡ đậm màu
Dù đời xám ngắt bên nhau vẫn hồng
Bao giờ cho hết ngóng trông
Cho tình ta lại mặn nồng như xưa
Xin cho tình đủ bốn mùa
Đơm hoa kết trái … tình xưa nghĩa đầu
Nguyên Thoại
BÓNG DÁNG ĐÃ XA
kẻ sang bến mới bước chân vui
người ở nẻo xưa dạ sụt sùi
mộng cũ đành chôn nơi hẹn ước
câu thề trôi thả nước theo xuôi
trăng xưa kết tóc thề duyên thắm
dạ mới quên duyên chẳng giữ lời
ai biết cuộc tình là nỗi đắng
lòng giờ mộng kết vạn đơn côi
YeuDieuLongNu
Mưa hết...
Chia nhau một nửa giang san
Nửa yêu nửa ghét nên càng nhớ nhau
Tình ta đã lỡ đậm màu
Dù đời xám ngắt bên nhau vẫn hồng
Bao giờ cho hết ngóng trông
Cho tình ta lại mặn nồng như xưa
Xin cho tình đủ bốn mùa
Đơm hoa kết trái … tình xưa nghĩa đầu
Nguyên Thoại
áng mây trôi về đâu
lời người tim khắc ghi sâu
chỉ e quân tử nói đầu quên đuôi
tình thì lời nói đầu môi
con tim nghĩ khác cụộc đời mãi cay
thôi thì chia xẻ tháng ngày
lời thơ bút thả -cùng vay tiếng lòng
biết ai có thật mà mong
e thuyền lỡ bến để dòng cuốn đi.
NGUYỄN Thoại ƠI NHỚ LÀM CHI
trăm năm liệu có được gì hay không?
chỉ e...thơ thả xuôi dòng
nước trôi gió cuốn...mây không chốn dừng
YeuDieuLongNu huynh khỏe không vậy...muội sang nhà huynh nè
Mưa mùa thu
Có khi nào em nhớ một mùa thu
Vàng lá rụng chung mưa chiều năm ấy
Ánh mắt em nhìn khoảng trời thu rực cháy
Anh nhói lòng nhớ mãi một chiều thu...
Em hỡi em thu nay hoá mịt mù
Mưa giăng hạt trên từng con phố vắng
Giữa cơn mưa nghe hồn mình chết lặng
Cuối con đường thu đã khác mùa thu...
HƯ VÔ
Gì gì rồi cũng sẽ trôi qua
Còn lại trong tim cái nhạt nhòa
Chiếc bóng thời gian đâu trở lại
Nỗi lòng nhiên hậu cũng trôi qua
Người đi kẻ ở ôm xao xuyến
Búp nở hoa tàn gợi xót xa
Vạn cảnh chung quy về một mối
Mây chìm khuất dạng chốn hư vô
NGUÝENS
____________________
thân họa
MONG CHỜ.
ai người để nhớ những ngày qua
quen biết nhau chi chẳng nhạt nhòa
tình nghĩa đã vương tim khắc nhớ
thơ vần ý điệu chẳng trôi qua
người đi đầu nghoảnh về nơi cũ
tình gửi chút lòng -kẻo xót xa
mấy cảnh chia tay ai chẳng nhớ
một ngày xum họp thấy người vô.
YeuDieuLongNu
Thu rơi
Xoè tay đếm lá thu rơi
Lá rơi mấy chiếc đời vơi mấy sầu
Sương chiều ngỡ giọt mưa ngâu
Tình pha sắc lạnh hoang sâu tháng ngày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 18:50:26 bởi nguyens >
Thu rơi
Xoè tay đếm lá thu rơi
Lá rơi mấy chiếc đời vơi mấy sầu
Sương chiều ngỡ giọt mưa ngâu
Tình pha sắc lạnh hoang sâu tháng ngày
< Sửa đổi bởi: nguyens -- 15.9.2006 17:50:26 >
SẦU THU
thương người trong gió heo may
sầu thu muốn gửi hương đầy tơ vương
lá khô lác đác ven đường
để ai lo lắng quãng đường mùa đông.
nước dâng ngập những cánh đồng
xôn xao tiếng chảy dòng sông nhọc nhằn
anh đi đã được mấy năm
bao nhiêu chất nặng...gửi nằm trang thơ
em đọc trong vạn thẫn thờ
những vần anh viết như chờ khát khao
bốn mùa vẫn chẳng hư hao
lòng anh như tiếc năm nào mất thu.
anh đi khuất bóng xa mù
bước chân cho dẻo cùng thu lại về.
bây giờ nắng trải vàng mê
câu thơ anh thắm...lối thề em đi.
YeuDieuLongNu
huynhviết 4 câu mà sâu quá heng? muội chúc huynh mãi vui nhe
THU BUỒN
NHỚ ai một mảnh trăng gầy treo
đầu tháng lưỡi liềm bé tý teo
ánh mỏng nhạt soi trời vẫn tối
cánh chim lẻ bạn hết bay vèo
trăng treo đỉnh núi mờ thăm thẳm
tiếng gió trong cây khúc nhạc reo
thu cũ còn vương thuyền thả mộng
vần gieo anh lái em cùng chèo
YeuDieuLongNu.
huynh dạo này không làm thơ đường nữa hả và làm ý tứ thơ nhẹ thui heng...từ ngữ cổ quá ,muội không theo được đâu hii chúc huynh vui
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Mãi mong …
Chia tay một sớm bên cầu
Rồi mất nhau mãi tìm đâu giữa đời
Ta về ôm lấy chơi vơi
Tìm quanh tìm quất ai người hàn huyên
Chắc ván kia đã đóng thuyền
Ai kia đã đón người duyên sang vè
Tình ơi tình có còn nghe
Câu thơ ta thả xuôi bè nước êm
Tình ta dẫu chẳng êm đềm
Vẫn mong tình ấy ngày thêm nồng nàn
Nguyên Thoại
THẢ THƠ...THUYỀN MỘNG
ầu ơ cho nhắn nhân gian
bao ngày dệt mộng với dàn cửi xinh
vải tay em dệt nghĩa tình
chỉ mong che ấm một mình cho anh
nắng thu vàng ngọn trước mành
gió đưa hương thắm mấy nhành cau non
giàn trầu xưa chẳng héo mòn
vẫn chờ duyên thắm cau non mới là...
ầu ơ....nếu chỉ thoáng qua
như thuyền không bến như là gió đêm
thì mong hãy trả êm đềm
cho xanh mộng cũ -cho bền lối đi.
em đang dệt mộng xuân thì
nghe câu ru vọng chân đi nhẹ nhàng
mùa thu vàng trải miên man
cho tình nhân dệt mộng vàng lứa đôi.
lời ru vọng tới cuối trời
em như thấy lại xa xôi quê mình
nhớ xưa chung thả thơ xinh
bên con thuyền mộng chúng mình gieo thơ.
em gieo vần với ầu ơ
còn anh gieo những vần chờ vần thương
trăng vàng theo bóng con đường
thuyền trôi...thơ thả...bến thương..hẹn chờ
YeuDieuLongNu
thân tặng -NGUYỄNTHOẠI
R
Ầu ơ … ầu ơ câu hát ầu ơ
lòng ta đã chờ từ dạo vấn vương
em đi bỏ lại con đường
bỏ câu hò hẹn bờ thương bến chờ
ầu ơ trả lại ầu ơ
trả câu thơ nhớ trả chờ cho thương
trả ai về với con đường
cho câu thơ vẫn ngát hương thuở nào
ầu ơ trả lại chiêm bao
để trông để ngóng đi vào giấc mơ
bến kia nào có tình cờ
người đi kẻ ở cho bờ mãi mong
ầu ơ người có nhớ không
sao ta quay quắt lòng vòng người ơi
ầu ơ cũng tại đất trời
cho câu hát rụng xuống đời … ầu ơ !!!
Nguyên Thoại tên của huynh ( Nguyên Thoại = Thảo Nguyên + Hải Thoại )... muội đừng thêm dấu nữa hí... đa tạ.NT
ĂN KẸO GIẢI SẦU...
xin mời ăn kẹo vui cùng tôi
lọ kẹo Thạch Sanh mãi chẳng vơi
xanh đỏ các màu thơm quyến rũ
ăn vào ngọt giọng sẽ yêu đời
cái ngày đường bút câu thơ khắc
in mãi tâm hồn những giọng chơi
ăn kẹo ngọt đời vui mấy khắc
tiếng thơ mời gọi mãi yêu đời.
YeuDieu Long NU
[
quote]
Nguyên Thoại
tên của huynh ( Nguyên Thoại = Thảo Nguyên + Hải Thoại )... muội đừng thêm dấu nữa hí... đa tạ.NT
NHỚ TÊN AI RÙI...[/b]
em cứ nghĩ là tên đấy thôi
ai hay bóng bảy nghĩa cao vời
thảo nguyên rộng lớn trong hồn biển
cái nghĩa cái tình đầy chẳng vơi
thơ ý vần gieo chim sải cánh
chân tình sóng cuộn biển theo đời
người ơi đã hiểu từ nay nhớ
dấu ngã bỏ đi ních đẹp thôi
YeuDieuLongNu
muội không biết mà xin lỗi huynh nha...huynh đó lần đầu không bảo muội cứ gọi là huynh NGUYỄN.khôngnói chi cả
quen mồm rùi nè...khó sửa lắm đó huynh à
chúc huynh vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 00:37:46 bởi YeuDieuLongNu >
đếm giọt mưa đời
những giọt mưa đời cứ mãi rơi
vì duyên dang dở lỡ nhau rồi
người đi không nhớ về nơi cũ
trăng mảnh còn treo lạnh chẳng thôi
ai biết tình người như gió thoảng
để hồn kẻ đợi nhớ chơi vơi
mưa đời cứ nhỏ...tuôn dòng mãi
thu em đếm tiếc...nhớ trong đời
YeuDieuLongNu
CHIỀU THU.
nắng ngả bóng vàng dải cỏ may
sáo diều lộng gió luyến lưu ngày
khói vương màu biếc mờ thôn xóm
giọt nắng cuối ngày nhạt lối bay.
tiếng trẻ râm ran ồn cuối xóm
con tim khắc khoải thấy ngày dài
non đoài nắng thưa giờ đang lịm
đông ngóng trăng về...để gặp ai.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: