MƯA ĐÊM THU.
lòng tan
nhìn mặt trời lặn cuối xa
tắt dần ánh sáng mượt mà chiều thu
bóng đêm giăng dải sương mù
anh vơ tay vuốt sương thu trên đầu.
giọt sương ướt lạnh nỗi đau
đắng như giọt lệ tình đầu đã tan
trời cao treo mảnh trăng vàng
bóng thân anh lẻ bước tan lối thề.
LỠ BƯỚC
trái ngọt quanh năm vẫn một lòng
vì ai quên lãng để long đong
nhạc thơ mê đắm quanh ngày tháng
sức học tu thân chẳng khắc lòng.
thấm thoắt tuổi xuân theo bóng ngựa
nơi dừng đứng bóng... mộng chưa xong
câu thơ ai oán tình dang dở
khúc nhạc đêm thu lệ...chảy dòng.
THƠ & MỘNG
anh vẫn chờ mong thắm cuộc tình
để hồn ta dệt vạn mơ xinh
trái tim trai trẻ hồng thương nhớ
khối óc gái xinh hứa vẹn tình.
người hỡi lời trao xin gắng giữ
trên đầu một mảnh trăng thề xinh
thơ anh dăng lối ngàn hoa mộng
em bước vườn mơ một lối tình.
TRI ÂM
trái đất bé thôi có một vòng
chạy đi chạy lại vẫn thong dong
ở đâu cũng vẫn là thân thuộc
muội biết là huynh cũng nhớ mong
có phải duyên thơ thì mãi thắm
hay vần nặng ý để người mong
thương ai vẫn giữ tình tri kỷ
để kẻ tri âm cũng rối lòng.
hẹn kiếp...
chiều tím một vùng thương mãi anh
một mình lẻ bóng với ngàn xanh
mùa thu đang cuối sương dăng lối
anh đứng buồn trông dạ chẳng đành.
anh hãy về đi trời sắp tối
em đi cho dạ đỡ tan tành
thu sau xin nhớ dừng lưu luyến
hẹn kiếp mai này...mãi có anh
BÓNG DÁNG ĐÃ XA ]
kẻ sang bến mới bước chân vui
người ở nẻo xưa dạ sụt sùi
mộng cũ đành chôn nơi hẹn ước
câu thề trôi thả nước theo xuôi
trăng xưa kết tóc thề duyên thắm
dạ mới quên duyên chẳng giữ lời
ai biết cuộc tình là nỗi đắng
lòng giờ mộng kết vạn đơn côi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 14:42:40 bởi YeuDieuLongNu >
BUỒN RƠI...
NỖI niềm khao khát giọt thơ em
NỖI nhớ dịu êm chẳng có tên
NỖI chắt từng cầu trong vạn ý
NỖI gieo từng chữ trái tim mềm
NỖI vui không vẹn thơ đi xuống
NỖI nhói vần buông ý chẳng nên
NỖI khổ dăng chi ...sầu lối mộng
NỖI lòng dâng đắng ngập hồn em.
YeuDieuLongNu
tặng huynh TRAN MANH HÙNG
kính họa-TRI ÂN
TẶNG THƠ
đêm ngày mong dệt những ĐƯỜNG thơ
tặng khách tri âm mãi ngóng chờ
vần ý trào tuôn ngàn quyến luyến
tâm tư cuộn gói mấy bơ vơ
cõi riêng muốn gửi khung trời thắm
thương bút còn non ý bị mờ
nắng nhạt chiều buông ngàn trống vắng
mây mù đêm phủ một trời mơ
YeuDieuLongNu
muội họa với TỶ nè KIM GIANG ơi...TỶ khỏe chứ ...mong sao TỶ mãi vui
VỊT ĐẸT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 22:10:26 bởi YeuDieuLongNu >
ĐẾM THU -TRONG RỪNG LẠ ...
chân bước dạo trong rừng vạn nẻo thu
tôi muốn đếm cho tâm tư vợi nhớ
những sợi nắng như ngàn điều trăn trở
đếm gì đây trong suy tính trầm tư .
đếm hạt dẻ rơi trên thảm lá khô
tiếng độp rơi như giọt mưa đầu hạ
chim gọi đàn thân thương trên ngàn lá
làm tôi quên số đếm nhẩm mất rồi .
lại bắt đầu đếm lá phong rơi
lá còn xanh ở trên cây vời vợi
trách vô tình ở những cơn gió thổi
rung vội cành làm lá cỗi đành rơi...
đang đếm quen trong nhịp đập bồi hồi
cơn lốc cuốn ngàn tiếng rơi rào rạt
tâm hồn tôi thông reo ngàn khúc hát
lại lẫn rồi ...một lần đếm thu rơi.
đành vui bước dưới hàng cây cổ thụ
những thân cây ấp ủ vạn bão dông
những vòng cây che chở mộng sơn lâm
chim kết tổ...cây non nhờ tránh bão.
tôi bước vui trong rừng sâu nhạc dạo
những hàng cây tôi chẳng thạo với tên
muôn dáng đứng như tâm sự nỗi niềm
rừng xanh lá tô thêm chiều thu mộng.
những lối mòn thảm lá êm chân bước
vạn hương rừng cùng quyện ngàn tâm thu
khúc nhạc rừng xao động một chiều mơ
cuộc sống- rừng xanh -như mơ có thực
YeuDieuLongNu
chiều thu quê người 09/2006
Tây Hồ
Một mảng hồ trong mây lộn phèo
Lá vàng từng chiếc lững lờ gieo
Mênh mông sương khói trời bàng bạc
Gờn gợn da người gió hắt hiu
Biếng lượn sâm cầm chao nước giỡn
Ham chơi làn sóng đập bờ reo
Chùa bên Sư gõ đôi hồi mõ
Tiếng vọng lan xa giữa nắng chiều
_____________________________
ĐUYÊN HỒNG
...Hãy làm một cơn Gió
Thổi mát cho cuộc đời
Hãy làm đêm trăng tỏ
Rải vàng ngoài biển khơi...
MUỘI GÓP VUI VỚI CẢ NHÀ VỚI NHA
CHIỀU HỒ TÂY
Chiều nhạt nắng sương rải lộn phèo
mây trời muốn ghé mặt hồ gieo
bóng tàu đợi bạn trong mù trắng
gió thoảng khu nhà lặng hắt hiu
một mảng bè trôi trên mặt sóng
ba người thả mộng với hồn reo
trên bờ hoa ế buồn thôn nữ
dưới bến hồ mơ thắm cảnh chiều.
YeuDieuLongNu...chúc cả nhà ngày nghỉ vui nhiều
chúc TRĂNG QUÊ TỶ KHỎE VÀ VUI HENG
muôi thấy TỶ thiệt là đa tài lắm.
TÂM TÌNH CỦA MẸ
<thân họa bức ảnh có cùng tên của TQ >
một khoảng trời riêng nhớ cuộc đời
mẹ giờ- đôi mắt chẳng xa xôi
vườn cây hoa lá xanh muôn lớp
bể cá giếng đào mạch nước khơi
bên chị ,em thương ngồi chuyện cũ
rặng cây lặng gió khiến chiều vơi
tầm nhìn của mẹ trong sâu lắng
chẳng kể ...ai biết chuyện mẹ tôi
yeuDieuLongNu
tặng TỶ nè TRĂNG QUÊ chúc chủ nhật vui nhiều.
< Sửa đổi bởi: YeuDieuLongNu -- 24.9.2006 14:45:16 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 15:46:18 bởi YeuDieuLongNu >
LÚA MƠ
thân họa -<CŨNG NÊN THƠ >
lúa chín vàng đồng đẹp tựa thơ
trời mây cao nắng tạo thời cơ
gặt thu lúa chín hoang đồng bãi
cây cỏ hoang bờ trống lỗ cua
gặt hái xong rồi chờ rắc mạ
màu xanh lại trải tít ngàn thơ
đã cùng cuộc sống vun lương đống
mơ mộng nhà nông chẳng lững lờ.
YeuDieuLongNu
Họa Chán chường
NGÕ BUỒN
Hoa Tim tím rụng ngõ bời bời
Thưa thớt đầu tường mấy nhánh lơi
Trắng nhởn mây buồn giăng chắn lối
Xanh nhờ liễu rủ vẫy trêu đời
Khăn thô đắp lạnh tình rơi lạc
Rượu đắng say cuồng kiếp nổi trôi
Tức cảnh thơ sầu tuôn lã chã
Mơ tiên trăng bạc chảy ngời ngời...
Kim Giang
NÚI VẮNG
núi mọc chi cao cho rối bời
ngàn cây thưa thớt nắng buông lơi
bước chân cỏ mọc đâu còn lối
hoa thắm mây che chẳng biết đời
sương tỏa dấu tình trong trống vắng
suối reo buồn khúc thả dòng trôi
tiếng chim gọi bạn khi chiều lặn
để Hoãng kêu ầm lúc trăng ngời
YeuDieuLongNu
muộii họa với TỶ nè...cuối tuần chúc tỷ và cả họ nhà lá mãi vui
MƯA THU -TRÔNG ĐỢI
gió đâu trải xám bầu trời
sầu rung lá rụng mưa rơi lạnh lùng
đầy vơi mấy nỗi riêng chung
mà chiều thu lạnh - một vùng mưa bay
đâu buồn hơn ở chốn này
niềm riêng chợt nhớ những ngày mộng xanh
giọt mưa thì vẫn ngọt lành
chỉ riêng em mặn lệ xanh quê người
mưa chiều dăng phủ khắp nơi
buồn trông cố quốc trong trời mù sương
núi cao ngăn vạn dặm trường
biển xa bờ bến tình vương bước đời
buồn đâu mang đến mưa ơi
để ta thấy lạnh vùng trời con tim
mưa chi để mất gọi tìm
lời thương hò hẹn- tiếng chim gọi bầy.
mưa chiều hạ đầy đắm say
dịu êm khao khát để ngày xanh tươi
mưa cuối thu -nỗi buồn đời.
lạnh trong bước đợi- buông lơi hoang tàn
bao giờ chẳng cách quan san
chân vui lại bước trong ngàn tình quê
mùa xuân ơi -hãy mau về
để tôi vui với say mê tuổi hồng.
YeuDieuLongNu
QUA RỒI -TUỔI THƠ
tuổi thơ trôi mất rồi
đành làm người lớn thôi
không ra sông tắm nữa
vùng vẫy với dòng trôi
không còn đi trộm ổi
ở bờ ao vườn chùa
không ra đồng bắt cá
đầu đội nắng đỏ trưa.
tuổi thơ trôi mất rồi
đành làm người lớn thôi
giọng bây giờ đã vỡ
con tim...mộng xa xôi.
bây giờ biết che dấu
những điều trái tim mơ
bây giờ biết làm thơ
gửi cho người yêu dấu.
ta có nên trở lại..?
với tuổi thơ mơ màng
hay cứ làm người lớn
để dệt khúc...tình tang.
YeuDieuLongNu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2006 16:00:23 bởi YeuDieuLongNu >
TÌM MẢNH TRĂNG CŨ
ta chợt vùng lớn dậy
trong con tim mơ màng
những nụ cười đã đổi
trong trái tim xôn xang.
anh chàng trai mơ mộng
em cô gái chan hòa
hai con tim chung lối
ven đường đầy cỏ hoa
trong lá rộn chim ca
màu xanh cười mắt nắng
ta mơ hồ thầm lặng
bàn tay đan mộng xa.
thời gian con đường quen
nỗi nhớ dài hò hẹn
mắt môi đong kỷ niệm
con tim chất niềm riêng
ôi mùa trăng đã rụng
ánh trăng tan chân cầu
con tim hồng tan nát
mộng cũ trôi về...đâu
ôi tình yêu ban đầu
mãi trọn một nỗi đau
phải chăng tuổi đang thắm
nỗi đau cũng tan mau
anh bây giờ còn nhớ
mảnh trăng rơi chân cầu
tiếc đời anh lội vớt
ánh trăng...dưới đáy sâu...
YeuDieuLongNu
THỨ BẢY ƠI
ngày vẫn vô tình trôi theo nhịp sống
gió vẫn đùa trong trống vắng lòng em
mây trắng bay mang theo những niềm riêng
em luyến tiếc nhớ một thời êm ả
anh say mê hát bài ca quan họ
gọi người ơi...trọng giọng ấm nam trầm
em lắng nghe từ ngực ấm tim anh
tặng câu hát cho người anh yêu nhất.
khi xa rồi em mới hay sự thật
cô bé nhà bên đã lấy mất tim anh
để vườn em lở dở mùa trầu xanh
cau còn non đã rụng theo sương muối
tình yêu ơi...gieo chi bão nổi
trái tim ơi...sao thổi mộng tan tành
người yêu ơi...đành phải mất anh
thứ bảy ơi...thôi đành chia hai lối.
YeuDieuLongNu r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 09:41:56 bởi Huyền Băng >
MUÔN LỐI -BUỒN DĂNG
ầu ơ...cơn gió hắt hưu
để cho nỗi nhớ dặt dìu tim tôi
một khắc yêu -nhớ cả đời
mong sao gặp lại bồi hồi -khắc hai.
tình người như lá vàng phai
mùa thu khép lại cho dài ngày đông
nhìn hoa tuyết trắng từng bông
rơi...trong muôn nỗi chờ trông người về.
ầu...ơ một dải sơn khê
đang xanh trong nắng...sao về lạnh đông
để người ngủ -đắp chăn bông
ruột gan vẫn lạnh một vòng tim yêu.
nhớ là quên hết trăm chiều
quên ăn khó ngủ mặc điều trần gian
sầu bi...sao phải mơ màng
những ngày cách trở...tan hoang nụ cười.
tìm ai kỷ niệm đầy vui
tìm ai tận cuối nẻo trời mù dăng
ầu....ơ -anh có hay rằng
nơi mù xa ấy -buồn dăng khắp trời
YeuDieuLongNu
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
MUÔN LỐI -BUỒN DĂNG
...
tìm ai kỷ niệm đầy vui
tìm ai tận cuối nẻo trời mù dăng
ầu....ơ -anh có hay rằng
nơi mù xa ấy -buồn dăng khắp trời
YeuDieuLongNu
TÌM AI
Tìm trong ngày rộng tháng dài
Chân trời - góc biển, đông - đoài tìm ai
Nhớ thương trĩu nặng đôi vai
Để cho sầu muộn mảnh mai dáng người.
Nào hay nguyệt khóc, hoa cười
Hạ qua giờ đã tháng mười tàn thu
Xa xăm giăng mắc mây mù
Ầu ơ ai cất tiếng ru xé lòng.
Tìm ai, ai nhớ ai mong? 15.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Đã lâu, N hoạ đôi dòng, chúc vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2006 16:44:10 bởi NGYEU >
TÌM AI
Tìm trong ngày rộng tháng dài
Chân trời - góc biển, đông - đoài tìm ai
Nhớ thương trĩu nặng đôi vai
Để cho sầu muộn mảnh mai dáng người.
Nào hay nguyệt khóc, hoa cười
Hạ qua giờ đã tháng mười tàn thu
Xa xăm giăng mắc mây mù
Ầu ơ ai cất tiếng ru xé lòng.
Tìm ai, ai nhớ ai mong?
15.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Đã lâu, N hoạ đôi dòng, chúc vui.
CÁM ƠN HUYNH nhé ĐOÀN VĂN NGHIÊU
quả là đắc tội với huynh-huynh khỏe lại chưa vậy?dạo này muội bận quá không như mùa hè sôi động nữa -
huynh luôn khỏe nhé
muội thấy thư viện đăng thơ huynh liên tục
cố gắng nhiều huynh nhé
thư quán đang cần mọi người hơn bao giờ hết đó
hãy giữ chốn này mãi vui
kính chào huynh
YeuDieuLongNu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: