MƯA ĐÊM THU.
THU SẦU.
buồn dãi mãi tới đâu
sao thấy sầu muôn lối
mùa thu trong lạnh tủi
dăng lặng góc đêm thâu.
ơi con sông gầy guộc
dòng nước trốn đi đâu
để chân cầu tới đáy
rong rêu héo khô sầu.
ngọn núi cao xanh thắm
hùng vĩ cất đi đâu
để mây mù che phủ
dăng dăng một thắm sâu.
lá vàng bay muôn ngả
ai quét lá được đâu
khi mùa vàng trăn trở
trút mùa thu nặng sầu.
bước chân trên lối vắng
trong gió lạnh lá êm
tiếc những ngày thu ấm
xem lá rụng chân thềm.
trong nỗi buồn muôn thuở
làm cho ta hiểu thêm
tình người như sông nhỏ
đầy vơi trong êm đềm.
sầu thu rơi trong lạnh
tiếng lá buông tiếc thương
ơi tâm hồn thi sĩ
không làm thơ...vấn vương.
YeuDieuLongNu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2006 02:07:42 bởi YeuDieuLongNu >
LƯU LUYẾN MÙA THU
nhớ thương ngày dệt say xưa
câu thơ ai viết cho vừa lòng em
lời yêu gói mộng trăng đèn
đọc thơ em tưởng đang xem truyện KIỀU
xin đừng viết với phiêu liêu
ví von lại sánh những điều cổ nhân.
biết rằng anh đã phân vân
tả em đo đắn THÚY VÂN THÚY KIỀU.
ơi chàng thi sĩ đáng yêu
đọc thơ em thấy mấy chiều mắt cay.
chỉ có anh -hiểu lòng này
tường hoa mây chắn- nồng say trong buồn.
từ ngày quen với tơ vương
thơ anh mãi dệt mấy đường mùa thu
ầu...ơ vọng tiếng mẹ ru
trong thơ anh có mùa thu -tiếng lòng
bao nhiêu kỷ niệm ngày đong
bao nhiêu tình ý gửi dòng thơ gieo
bao nhiêu mộng ước trong veo
bao nhiêu khắc khoải...để nghèo tình ta.
nhớ ai ngày tháng chan hòa
mùa thu trăng sáng ngàn xa mơ màng
mùa xuân cánh én bay ngang
liệng trong nỗi nhớ mai vàng đào tươi.
bây giờ mới có tháng muời
bước thu chưa khuất -đông thời chưa sang
mà em sao vẫn ngỡ ngàng
nhớ anh cứ nghĩ đông sang lâu rồi
YeuDieuLongNu R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2006 23:30:41 bởi Viet duong nhan >
TÌNH CUỐI THU
trời đâu gió bão
mà lá rụng rơi
người chưa chịu hiểu
đã xa nhau rồi.
mùa thu vàng vọt
bởi tại nắng trời
tình mình hai lối
bầu trời chia đôi.
bây giờ anh tới
bước thu chơi vơi
chất trong kỷ niệm
buồn lạnh mất rồi.
thu đi lại đến
như tình đi tìm
cho dù hạnh phúc
vẫn thiếu niềm tin.
ai nói tình đủ
tôi chẳng dám tin
con người -khát vọng
ngàn năm mãi tìm.
lời thơ là bóng
ý thơ là tình
nếu không khắc khoải
sao thơ không im.
anh muốn em tin
vào tình chung thủy
anh muốn em nghĩ
tình liền cánh chim.
nhưng thơ anh viết
để em ghen hờn
thế gian hư thực
tình anh...chẳng tin...?
YeuDieuLongNu
GIÁ NHƯ...?
buồn nên thời gian rỗi
dệt thảm sầu bằng thơ
anh mong mình không đổi
trong trời yêu vô bờ.
nhớ xưa mưa đổ ướt thơ
thuyền anh phải ghé lên bờ dải phơi
ngờ đâu gặp gió tơi bời
trang còn trang mất mỗi nơi một tờ.
từ đó anh ngẩn ngơ
vần thơ gieo khấp khểnh
anh tìm buồn trong đắng
chén rượu say con tàu.
hỏi đời trôi chảy về đâu
đem trao tôi hết nỗi sầu dở dang
người ta thì gặp huy hoàng
còn tôi tiếc chuyến thuyền sang bến tình.
trăng sầu vẫn lung linh
sao tình còn nháy mộng
gió lạnh xua hơi ấm
để bão lòng bâng khuâng
tránh sao duyên kiếp phong trần
để anh mãi tiếc thuyền xuân hôm nào
giá như...thơ gửi bến trao
thì anh không phải thì thào ngàn thơ.
YeuDieuLongNu
LỠ HẸN
góc phố hẹn đầu tiên
để anh trong ưu phiền
chỉ tại cơn mưa đổ
trút xuống mộng tình duyên
anh đứng đợi lặng yên
bên hàng đèn khuya lạnh
gió xé mưa muôn mảnh
giọt rơi thẳng-giọt nghiêng.
buồn lạnh trộn con tim
đôi mẳt nhìn ngơ ngác
bóng người thưa lác đác
đi vội dưới hàng hiên.
anh về trong lặng im
như chiến binh thất trận
biết lỡ trong mưa hận
sao chẳng phôn cho anh.
để anh phải nhìn mành
mưa dăng buồn dệt mãi
để tim anh trống trải
nghĩ tình là mong manh
YeuDieuLongNu
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
LỠ HẸN
góc phố hẹn đầu tiên
để anh trong ưu phiền
chỉ tại cơn mưa đổ
trút xuống mộng tình duyên
...
để anh phải nhìn mành
mưa dăng buồn dệt mãi
để tim anh trống trải
nghĩ tình là mong manh
YeuDieuLongNu
LỠ HẸN*
Hẹn em rồi
Anh lại đi với người ta
Nơi góc phố em chờ
Cơn mưa đổ.
Trước mặt mây mờ
Giăng bể khổ
Sau lưng tường chắn
Nặng khối sầu.
Hẹn hò chi
Mưa vương bụi mái đầu
Khoảng trống vắng
Lòng ta băng giá.
Oan trái chi
Sao cuộc tình nghiệt ngã
Người mua vui
Sao riêng một ta chờ.
Đất cũng hờn
Trời giận, thiết gì thơ
Nơi góc phố người người qua
Có kẻ nhìn ta thương hại.
Thôi
Kể từ mai xin người đừng trở lại
Mặc phố nhoà nghiêng ngả trong mưa
Nơi cuối trời người cứ vui với sao thưa. ...
19.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU.
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
QUA RỒI -TUỔI THƠ
.........
tuổi thơ trôi mất rồi
đành làm người lớn thôi
giọng bây giờ đã vỡ
con tim...mộng xa xôi.
..........
YeuDieuLongNu
Có bài thơ nầy để mừng con "vịt đẹt" nay đã hết "đẹt" :
CON GÁI NHÀ AI
Con gái nhà ai gặp muốn nhìn
Má hồng môi đỏ miệng cười xinh
Làn mi cong vút trời sao chớp
Suối tóc bồng bênh đợt sóng tình
Ðáy mắt hồ thu chờ lá thắm
Ðồi non sương phủ đợi chim xanh
Duyên em đôi tám còn e ấp
Ðêm gối tình xuân ngủ một mình !
Lá chờ rơi.
Này cô bé YeuDieuLongNu!
Chúc mừng em nhân ngày phụ nữ Việt nam với những lời chúc tốt lành nhất!
Vui nhiều em nhé!
Chị TQ
Theo chân chị TQ chúc mừng YDLN ngày 20.10 và cả ngày sn nữa thật vui và hạnh phúc vĩnh hằng nha.
KÍNH CHÀO TRĂNG QUÊ VÀ BĂNG NGUYỆT.
hai vầng trăng của thư quán- muội thật vinh hạnh được hai chị chúc phúc cho ngày sinh nhật -không ngờ vn cũng lấy ngày này là ngày vui của chị em ta.
hôm qua muội bận vui với bạn bè đi hát suốt đêm -ngủ bây giờ mới dậy- vào đây không ngờ hai chị tặng hoa và những lời chúc thật thân ái.
hy vọng một ngày không xa -chị em mình sẽ gặp nhau ngoài đời -và muội dặn trước hai chị NHỚ chớ bậu má em đó nha...
kính chúc hai chị và gia đình mãi hạnh phúc như ý muốn
THU HÀ
VUI NGÀY SINH NHẬT.
ngày sinh nhật thật vui
chị tặng con miu nhỏ
lông trắng như con thỏ
mắt ngó nhìn mây bay.
nấp giữa góc vườn cây
bên bụi hoa tươi đỏ
trời hôm nay vắng gió
để nắng rỏ mắt ngây.
mùa thu ở trong mây
gió khoác lạnh vai gầy
mắt ngước nhìn mây nhạt
chắc miu cũng muốn bay.
kỷ niệm lại về đây
đong đầy chuyện thơ ấu
khi con mèo tính xấu
của em lạc lối về
để em buồn ủ ê
khóc tìm chú miu nhỏ
lối đi trong mưa nhỏ
miu lạc lối không về.
từ đó trong cơn mê
em luôn thấy miu về
lúc vươn mình vờn nắng
lúc leo trèo thỏa thuê
YeuDieuLongNu
cám ơn TỶ NHIỀU NHÉ TRĂNG QUÊ bức tranh thật là vui
TÌNH YÊU ƠI...CÓ PHẢI...?
một lần yêu cho trọn đời mình
ai cũng muốn tâm tình như một
nhưng than ôi -có ai ước được
lối mình đi chẳng ủ dột chau mày.
tìm hôn nhân để dấu nỗi chua cay
vùi kỷ niệm những bước đầu yêu dấu
thế gian ơi...con người buồn khổ.
mãi đi tìm...một góc dấu lệ cay.
phải là lỗi lầm...?hay tình ý mượn vay
phải con tim đổi thay- hay lừa dối
phải ý nghĩ của em là phản bội...?
một thoáng nhớ người...bạc nghĩa lắm thay.
con đường xưa nhớ lá me bay
giọt nắng rụng vương đầy tóc ngắn
đi bên em sao anh luôn im lặng
để lối thề...chỉ ấm chút bàn tay.
đường hai lối giã từ tình thơ ngây
anh mãi tiếc một thời thơ dại
em không muốn là nguời phản bội
đành vì con...và trọn lối làm nguời.
đêm từng đêm trong khắc khoải đầy vơi
em vẫn nhớ một khung trời đã mất
tình yêu ơi...đau đớn là sự thật.../
dòng đời ơi...ai cũng dấu góc riêng mình.
YeuDieuLongNu
BẬN TRONG NGÀY NGHỈ
những ngày vui TỶ làm gì nhỉ
nấu món ăn ngon -hay đi dạo một mình
thăm bạn bè hay đắm hồn thơ xinh
muội không bít...TỶ cho hình dung nhé.
...< ngày vui tôi nhớ lại khi còn trẻ
thích hát ca và theo mẹ vào chùa
thích điểm trang và tô phấn nhạt thưa
để môi má gió đùa vui vẻ.
những ngày nghỉ thích bên ba với mẹ
ăn món ăn do chính mẹ tôi làm
nhìn ba ăn nâng chén rượu mênh mang.
mẹ hạnh phúc lòng ba say muôn vẻ.
bây giờ cũng trong ngày nghỉ
tôi lại làm những món ăn ngon
tình đong đầy trong ánh mắt cháu con
tôi lại thấy mộng tròn ngày nghỉ ...>
muội đoán vậy có đúng không mấy ý..?
TỶ kính yêu chẳng được nghỉ bao giờ
hết con cháu lại tìm đến trang thơ
thời gian ít...bao chốn chờ không nghỉ.
YeuDieuLongNu
< thân tặng TỶ thần tượng của muội -VIỆT DƯƠNG NHÂN 20/10/06
muội đoán vậy nà...TỶ ơi...chắc TỶ càng bận hơn phải không?
kính chúc TỶ khỏe và hạnh phúc
Chúc Mừng Sinh Nhật YeuDieuLongNữ Hưởng thêm một tuổi mới vui tươi trẻ đẹp & nhiều may mắn
7_NN
anh về trong lặng im
như chiến binh thất trận
biết lỡ trong mưa hận
sao chẳng phôn cho anh.
SINH NHẬT - MƯA ĐÊM THU...<22 mùa xuân > mãi đẹp
mộng như chiếc là trên cành
lúc xanh không giữ rơi...đành lỡ duyên
tại mây gió -hay tại duyên
để cho mưa đổ ướt thuyền thơ trao.
chiến binh thật trận ba đào
chiến binh thắng thế khác nào là vua
tình yêu ơi -cứ mải đùa
câu thơ vương vẩn mắt thưa lối tìm...
MINH TUẤN
chào dragon nhé-mình theo chị NHÂN chúc bạn sinh nhật vui vẻ -chúc nhà báo tương lại có nhiều bài viết về cuộc sống đấu tranh sâu sắc hơn nữa heng...và thơ thì làm buồn ít thui nè...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: