MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 36 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 528 bài trong đề mục
langtoi 01.11.2006 18:31:14 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Một lần vấp trăm lần không dậy
Lỡ tình rồi gặp cũng như không
Nước mắt rơi khóc tình sầu uất
Biết làm gì khi tình rẽ hai?

Dẫu biết rằng người đi kẻ ở
Nhưng trong lòng sao mãi không quên
Người mới gặp sao thay tình cũ
Lỡ yêu rồi tim mất phần tư

Con nai vàng một lần dại dột
Bước trên gai tìm đến tình yêu
Nhưng vết sẹo còn lại ngày ấy
Không để cho nai bớt nhớ nhung

Quên sao được khi tình quá đậm
Nhớ nhung nhiều có giúp ích không
Thôi đành vậy cứ theo số phận
Cứ yêu đi rồi sẽ được tình yêu


biết số phận đành thôi chấp nhận
được mất còn gì khi mất niềm tin
lời thề hẹn đành để lặng chìm
biển ngày tháng sẽ nhấn chìm tình cũ.

ai ngây thơ như mộng trong giấc ngủ
giữ được đâu khi tiềm thức dậy rồi
để rõ mình trong một đám mây trôi.
nay đỉnh núi -mai rồi ra biển rộng.

hạnh phúc ư ?có không trong cuộc sống
tình yêu ư ?còn khát vọng ban đầu
tìm mới ư ? liệu còn bẫy thương đau ?
tình lạc lối đâu tới cầu...hạnh phúc

LÀNG TÔI /

CHÚC bạn vui nhé...hi



YeuDieuLongNu 01.11.2006 18:36:37 (permalink)
0



ĐỪNG KHÓC...NỮA

ngần ngại chi cho hao gầy tâm lực
thẫn thờ gì cho nhụt chí đời trai
đắn đo chi cho ngày tháng phí hoài
trăn trở mãi...bên ngoài ai hiểu.

con nhện buông tơ trăm mối
con tắm cuốn kén ngàn tơ
tình đơn côi cuốn mấy nỗi đợi chờ
cho ngày tháng nhuộm phơ tóc bạc

tình riêng mang khao khát
để kẻ khác dối lừa
mình là người chôn cất tình xưa
và đưa tiễn kẻ bốn mùa không trở lại.

cuộc đời ơi có phải
ta sống quá ngu ngơ
mà khi bút nhỏ lệ mấy dòng thơ
như bùng cháy mối tình xưa đã nguội.


còn đâu tình đắm đuối
mắt ru trong mắt nhau
để giờ đây chỉ thấy một biển sâu
lệ đổ mãi trong biển sầu cõi khổ.

CÔ ĐƠN ƠI...đừng khóc nữa nhé....buồn là khổ nhất nè...phải không?

< Sửa đổi bởi: YeuDieuLongNu -- 1.11.2006 17:33:12 >
YeuDieuLongNu 01.11.2006 18:49:06 (permalink)
0
Một lần vấp trăm lần không dậy
Lỡ tình rồi gặp cũng như không
Nước mắt rơi khóc tình sầu uất
Biết làm gì khi tình rẽ hai?

Dẫu biết rằng người đi kẻ ở
Nhưng trong lòng sao mãi không quên
Người mới gặp sao thay tình cũ
Lỡ yêu rồi tim mất phần tư

Con nai vàng một lần dại dột
Bước trên gai tìm đến tình yêu
Nhưng vết sẹo còn lại ngày ấy
Không để cho nai bớt nhớ nhung

Quên sao được khi tình quá đậm
Nhớ nhung nhiều có giúp ích không
Thôi đành vậy cứ theo số phận
Cứ yêu đi rồi sẽ được tình yêu




TAN VỠ KHỔ ĐAU

ta thấy nhói tim đau
khi tình đầu hai ngả
bão trong lòng để mưa rơi gò má
mắt ướt nhèm đau quá trái tim sầu.

người giờ có còn đâu
nụ hôn đầu còn đọng
nghẹn trong tủi dâng lên ngàn tiếc đắng
tình yêu ơi...sao nặng một chữ tình.

ngắm trời sao lung linh
trong mùa thu chất mộng
trái tim yêu đập rộn ràng nhịp sống
để bây giờ...đông lạnh với tan hoang.

có phải mộng tan
tình vàng cũng úa
nhân gian ơi...đừng thắp lên ngọn lửa
cho tim yêu...đổ mãi lệ thầm thì.

ngày mai trên bước đi
em sẽ thề quên hết
khóc đêm nay để mai rồi vĩnh biệt
mối tình ngây thơ đã lạc mất tâm hồn


LÀNG TÔI ơi...chúc bạn vui
langtoi 01.11.2006 19:56:15 (permalink)
0
Khóc làm chi cho vơi dòng lệ
Lệ đâu dành lau mắt đâu em
Buồn làm chi khi tình hai ngả
Vắng anh rồi em sống cô đơn?

Hãy vui vẻ tìm cuộc tình mới
Cảm xúc yêu xin hãy tuôn trào
Như lần đầu ấy người yêu ạ
Hạnh phúc sẽ về lại với em

Bởi có yêu tâm hồn mới đẹp
Khi yêu rồi mới hết đau thương
Hai người chia xẻ nỗi buồn ấy
Thanh thản hơn nhiều lúc đơn côi
YeuDieuLongNu 01.11.2006 23:18:44 (permalink)
0


ĐÔI VAI GẦY MẸ TÔI

trên vai hai chị em tôi
mẹ chia đòn quảy hai nơi êm đềm
đi từ xóm dưới làng trên
buôn xuôi bán ngược sức bền nuôi con.

một thân gánh quảy nước non
chân đi không nghỉ lối mòn bước đi
nắng thiêu da đốt ngại gì
mồ hôi ướt bóng lưng ghi dáng gầy.

đêm nằm thao thức ai hay
nuôi con vất vả chờ ngày lớn khôn
giấc ngủ còn vẫn chập chờn
tiếng gà đã gọi dập dồn cuối thôn.

nhà nghèo lo tính miếng cơm
với manh áo ấm không sờn là vui
dẫu gian nan chẳng bước lùi
xếp con quang quảy lại vui với đời.

quanh năm không phút nghỉ ngơi
áo quần xốc xếch quên thời phẳng phui
dòng sông thương sóng dập dìu
làm cơn gió mát gửi theo dáng hình.

mẹ ơi có kiếp tái sinh
con xin lại được nhận mình đầu thai
làm con... bám nặng đôi vai
nghĩa tình của mẹ có ai sánh bằng


YeuDieuLongNu

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2006 02:34:01 bởi Viet duong nhan >
YeuDieuLongNu 09.11.2006 22:44:28 (permalink)
0


LÁ BÀNG RƠI

lá bàng rơi....lá bàng rơi...
hôm qua đã lạnh khoảng trời tôi yêu
mùa đông càng buốt lạnh nhiều
khi ai đã mất...một chiều phụ tôi.

tình nào có phải xa xôi
qua sông chỉ cách một thôi con đò
bao ngày vui chẳng sầu lo
gặp nhau mơ mộng cánh cò bay la...

biết đâu mộng vỡ ...trăng tà
biết đâu người phụ để ta...trách đời
biết đâu con nước đầy vơi
để cho bến đợi...một thời phí công.

người ta nên vợ nên chồng
cau tươi trầu thắm tơ hồng duyên trao
còn tôi phai nhạt má đào
một mình mình lại mơ vào chốn xưa.

tìm người quên lãng bốn mùa
ham vui mộng ảo say xưa đèn màu
trăng thề một bóng sầu đau
sao thưa để mặc gió sầu nhuộm đông.

bây giờ dang dở chất chồng
phận em đành chịu khi không trách người
duyên người mong mãi đẹp tươi
mùa thu đã chết...theo người bước đi...

bèo trôi theo bóng mây thề
nước trôi theo sóng trăng lê bóng hình
người tan vùng tối u minh
mùa xuân âm áp...chắc mình nguôi ngoai

YeuDieuLongNu

_____________________________

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên >
Đuyên Hồng 10.11.2006 09:00:16 (permalink)
0
LÁ BÀNG

Hôm qua đám lá bàng
Rơi
Để phơi cả một khoảng trời trắng phau
Lá bàng
Lỗ chỗ lỗ đau
Tím đen nhàu đám
Cỏ rầu cuối thu

Có vài chiếc lá đung đưa
Sáng nay đã thấy
Trọi trơ cội cành

Đông về
Rơi rụng trong anh
Lơ ngơ nhớ đám lá xanh
Một thời

Đông sang
Gắng chịu bàng ơi
Hẹn mùa xuân tới
Lộc tươi đầy cành

Có người
Tiếc lá bàng xanh
Ép vào lưu bút để dành mùa sau…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2006 09:02:07 bởi Đuyên Hồng >
YeuDieuLongNu 10.11.2006 15:11:49 (permalink)
0






MỘT CÁNH HOA THƠ

một chùm hoa nở cánh xinh tươi
màu tím hoàng hôn một góc trời
ai ví tên hoa nghe rất lạ
nhớ tìm tôi nhé -chớ quên tôi.
ngàn thơ một khúc lòng thương cảm
vần ý thi nhân dạ mãi cười
có phải trăng sao là bạn hữu
nên hoa mãi nở giúp thơ tươi







TRÁI TÁO

trái táo quê người ăn rất ngon
hương thơm trong dạ ăn hơi ròn
gửi cho chị YẾN ăn thơm thảo
một chút nghĩa tình của sắt son.
chị ngắm trái tròn như quả đất
táo như khuôn mặt của trăng tròn.
quê người ăn Táo thương công chúa
Bạch Tuyết mấy lần hại tuổi son.

YeuDieuLongNu

muội vào thăm huynh nè..có trái táo muội chụp đó /tặng chị Yến nha huynh.
lọa táo này ăn rất ngon -tuy ngoài nhìn không đẹp lắm....chúc gia đình huynh vui nhé NGYEU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2006 15:25:42 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 10.11.2006 15:20:58 (permalink)
0


GÓC TRỜI ÊM Ả

một góc vườn thật lạ
cỏ lá chung màu xanh
hoa tím đỏ đan thành
những ngọn lửa kỳ diệu

không gian như hàm tiếu
nắng trải thảm mây xanh
ngọn gió cũng mong manh
sợ nghiêng cành hoa thắm.

vườn hoa trong thầm lặng
cảnh đẹp như thiên đường
lối mòn hoa cương trắng
như nét gạch dòng thơ.

cảnh thực hay là mơ
cho tôi ngờ bút viết
thiên nhiên theo chân bước
một ngày gặp lạ thêm.
NGYEU 10.11.2006 15:23:36 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu







MỘT CÁNH HOA THƠ

một chùm hoa nở cánh xinh tươi
màu tím hoàng hôn một góc trời
ai ví tên hoa nghe rất lạ
nhớ tìm tôi nhé -chớ quên tôi.
ngàn thơ một khúc lòng thương cảm
vần ý thi nhân dạ mãi cười
có phải trăng sao là bạn hữu
nên hoa mãi nở giúp thơ tươi




HỎI HOA

Một nhánh hoa tươi ngát phương trời
Sao lòng lữ khách thấy chơi vơi
Thời gian - mưa - nắng hoa có đợi
Hay để cho ta ngóng suốt đời.


10.11.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU

* N thây hoa đẹp họa đôi câu nhé.


YeuDieuLongNu 10.11.2006 15:50:20 (permalink)
0

LÁ BÀNG

Hôm qua đám lá bàng
Rơi
Để phơi cả một khoảng trời trắng phau
Lá bàng
Lỗ chỗ lỗ đau
Tím đen nhàu đám
Cỏ rầu cuối thu

Có vài chiếc lá đung đưa
Sáng nay đã thấy
Trọi trơ cội cành

Đông về
Rơi rụng trong anh
Lơ ngơ nhớ đám lá xanh
Một thời

Đông sang
Gắng chịu bàng ơi
Hẹn mùa xuân tới
Lộc tươi đầy cành

Có người
Tiếc lá bàng xanh
Ép vào lưu bút để dành mùa sau…





LÁ BÀNG RƠI...2

mùa đông nhìn lá bàng sầu
xác khô cho bước chân đau xạc xào
lá rơi đem những ước ao
kỷ niệm chồng chất dạt dào niềm vui.

trường tan quên nón mất rồi
trèo cây bẻ lá chung đôi một cành
hai mình như cặp chim xanh
ríu ra ríu rít dưới cành bàng tươi.

bây giờ nhớ mãi trong đời
anh đi em tiễn cũng nơi gốc bàng
lá vàng ươm mộng thở than
lá xanh gió vẫy...trao ngàn niềm tin.

chiều thu nắng nhạt mắt nhìn
hồ thu xanh ngắt bóng in chúng mình
đường bay rẽ lối chim xinh
mùa thu để nhớ bóng hình người đi.

cho buồn chất nặng lối thề
cây bàng cũng thấy buồn về theo đông.
hôm qua lá ấm còn đông
hôm nay đã vắng cành không còn gì.

từ ngày anh bước chân đi
bước em lẻ với lá thề bàng tươi.
hôm nay nhìn lá bàng rơi
khóc cho lạnh với khoảng trời ước mơ.

lá bàng rơi...nỗi vu vơ
thương cho hạ thắm nắng mơ mái đầu
người đi còn nhớ chung câu
lá rơi như để buồn sầu trần ai.



YeuDieuLongNu

chúc huynh vui nhé DUYÊN HỒNG /MUỘI LÂU RÙI BẬN QUÁ chưa vào vườn thơ nhà huynh..vậy là huynh cũng thích cây bàng hả....muội cũng vậy thíchcây bàng hơn cây phượng...vì nó có cả một năm mà..mùa này quả bàng ăn ngon lám...muội tiếc không có hình lá bàng....huynh tặng muội đi nhé...cám ơn trước huynh nè...
NGYEU 10.11.2006 21:03:08 (permalink)
0
ĐỎ LÁ BÀNG RƠI

Lá bàng rơi
Đỏ gót son em
Vương mòn lối nhớ.

Ai vừa đi qua
Còn đây hơi thở
Ấm trong chiều gió heo may.

Đâu rồi ngày tay trong tay
Khi lá bàng còn xanh thẫm
Sắc xuân bừng trong nắng ấm.

Con đường dài
Mà ai lỡ dừng nơi dấu chấm
Để đoạn đường rẽ đôi ngả chia xa.

Nay lá bàng đỏ nỗi xót xa
Lạo xạo dưới gót son ai dạo bước
Nay gặp lại nhau kẻ sau người trước.

Thu đã về
Đau đáu
Lá bàng vương.

Lá đỏ rơi
Hay máu nhuốm cung đường
Một nỗi đau ai vô tình ném lại.


10.11.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU

* N góp một chiếc lá đỏ rơi nhé.


YeuDieuLongNu 11.11.2006 23:24:43 (permalink)
0


THUNG LŨNG TÌNH YÊU

thung lũng vì sao gọi chữ yêu
ngàn xanh cỏ dệt sắc trời chiều
mùa thu lá rụng lòng thêm rối
ánh mắt ai nhìn đắm suối yêu.
tóc rối gió lùa hương luyến ái
mây xanh mộng trải bước phiêu liêu
tim ai còn nhớ chiều Đà lạt
thũng lũng tình yêu gỡ tóc chiều.
YeuDieuLongNu 11.11.2006 23:31:53 (permalink)
0




ĐỐT CHÁY MÙA THU

làm thơ ca ngợi sắc trời thu
lá thắm nhìn rơi trải mịt mù
mỗi ý thơ gieo ngàn hoa thắm
mỗi dòng chất nặng một hình thu
thơ làm đem đốt lo Đông tới
lạnh ướp mất hồn thân mộng du
thơ đốt lòng tan...theo gió cuốn
lệ rơi muôn nỗi...gửi sương mù.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2006 23:43:14 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 11.11.2006 23:42:22 (permalink)
0



VÀO YÊU...

mỗi cuộc tình đều mang riêng sắc lạ
như bông hoa lơi lả với mỗi mùa
như trăng sao lúc vắng cũng thưa
như bốn mùa -mùa đông không ai thích

dòng nhạc nghe mỗi người riêng ý thích
và thả theo tình cảm lúc vui buồn
tình yêu ơi...có phải chốn yêu thương.
mà cái ghét...cũng được nhường ưu ái.

anh phụ bạc nhưng em không trách nặng
ý của anh...em mang nặng yêu chiều
anh đâu biết khi bước tới vườn yêu.
em đã mất...bao nhiêu điều thơ trẻ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2006 00:00:43 bởi YeuDieuLongNu >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 36 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 528 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9