MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 36 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 528 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 11.11.2006 23:49:44 (permalink)
0





ĐỐT CHÁY MÙA THU 2

viết xong rồi đốt lòng càng đau
muôn ý muôn câu chất nặng sầu
mới biết nhân gian còn khốn khổ
cõi tình riêng nặng biết đi đâu
chữ thương luyến láy trong tâm trí
nỗi nhớ đếm sầu đã mấy ngâu
thầm tiếc những ngày chung mộng thắm
tìm đâu trong chốn lạnh đông sầu.
YeuDieuLongNu 11.11.2006 23:53:37 (permalink)
0
KHÔNG THỂ QUÊN 2 :

em đã xem những vần thơ anh tặng
mắt vẫn nhìn những dòng chữ nghiêng nghiêng
vẳng bên tai một giọng thơ quen
ôi khắc khoải nằm trong vần trong ý.

người thương ơi...nếu đã là tri kỷ
anh nói gì em hiểu ý ngay thôi
chỉ một điều...khó nói quá người ơi.
trong xa cách...có xa vời ...tin tưởng.

đã mấy lần anh sai lời hứa
lỡ với em mấy cuộc hẹn ân tình
ngôi sao nào soi đáy mắt lung linh
để anh bước qua bến tình năm cũ.

em luôn tự mình trong nhắn nhủ
tình yêu em thật như bến không bờ
chẳng cần giữ con thuyền lạc bến mơ
giữ người đến...không chờ người đi mất.

tình trao dâng với muôn ngàn sự thật
để lòng đau một thoáng với thanh xuân
có lẽ anh quên tất cả những ân cần
kỷ niệm cũ có bước chân...thơ mộng...?
YeuDieuLongNu 11.11.2006 23:57:26 (permalink)
0





không thể quên 4 ;

anh nói với giọng con tim sầu nặng
để mắt em ứa lệ với tình anh
thu đã qua -không có ngọn gió lành
để em gửi hương thơm vào mái tóc.

trong cuộc sống -mong sao luôn chân thật
trong tình yêu một nhịp đập chung tình.
trong đôi mắt chỉ có một hình anh
trong tâm hồn...nụ hôn em đã gửi.

tình yêu ơi...trong cách xa ngàn núi
với mây dăng...để tủi một bóng chờ
em vẫn theo anh trên mỗi bài thơ
khi đọc xong vẫn trao hờ hôn gió.

thơ anh viết như vầng trăng sáng tỏ
một nỗi niềm...chỉ có ở trong anh
một tình yêu...chắc cũng sẽ chân thành
một cuộc sống...có biến thành một nửa...

anh yêu ơi...biết bao lần bao lữa.
anh tránh em cửa chẳng thấy anh vào
rồi hờ hững quay ra trách trăng sao...
chắc anh đã...có người nào trong mộng...
YeuDieuLongNu 12.11.2006 00:01:26 (permalink)
0



KHÔNG THỂ QUÊN 7.

tình yêu ơi đã chiếm trọn hồn tôi
nụ hôn thắm đã cho đời khắc khoải
đôi mắt yêu in hình nhau mãi mãi
để trong mơ mình lại hẹn hò.

bước xa xôi trong vạn nỗi sầu lo
người quên mất những hẹn hò mong đợi
như ngọn núi để mây mù gió gửi
tôi tìm đâu...vầng trăng cũ mơ màng.

anh đi rồi mang theo ánh trăng tan
em ngậm ngùi trong võ vàng sắc lá
chiều thu ơi...sao bây giờ xa lạ.
trăng sao ơi...đã lạnh giá mất rồi.

chỉ còn anh trong ký ức xa xôi
chỉ còn mộng trong tình đời dang dở
nụ hôn đầu anh mang theo nỗi nhớ
để góc sầu...em trăn trở gọi thầm anh.

mùa xuân sang giọt nắng có trong lành
cành Đào nở sắc có thành màu đỏ
con đường xưa có bóng anh đợi đó
hay đã đi rồi...theo lối ngõ nhà ai...
YeuDieuLongNu 17.11.2006 15:33:42 (permalink)
0

CÂU CÁ ĐÊM


Non xanh rừng thẳm cảnh như mơ
Sương phủ bờ xa ánh nguyệt mờ
Suối biếc lững lờ mây trốn bóng
Thuyền trăng hờ hững khách mong thơ
Rượu vơi bầu cạn ông kia gật
Mồi thả câu buông lão đó chờ
Nhập nhoạng gió đùa làn nước động
Giật mình tưởng cá tiếc ngu ngơ…

Đuyên Hồng


VẦN THƠ BẤT CHỢT

trăng nghiêng lá thẳm với ngàn mơ
gió hát vu vơ ý mập mờ
nỗi nhớ chuyện xưa làm mất ngủ
cuối hè hoa nở gọi làm thơ.
quỳnh hoa trắng muốt mong manh đợi
thi sĩ gieo thơ...thỏa ý chờ
mất ngủ vẫn vui trong cảnh mộng
tiếng gà báo sáng làm ngu ngơ.

YeuDieuLongNu




DUYÊN THƠ

bài thơ nào tôi viết là bài cuối
không thể nào xua đuổi nổi nàng thơ
biết gian nan trong công việc chất bờ
khi rảnh rỗi vần thơ lại gặp.
bao nhiêu là tư chất
tôi lại dành để xếp đặt vần gieo
trong riêng tư vật chất dẫu túng nghèo
nhưng thơ ý giàu vần gieo ngày tháng.
tôi muốn quên đi tâm tình lãng mạn
muốn làm người khác cũng chẳng được bao giờ
đành hứa lòng tôi sẽ lại làm thơ
nói bài cuối... sao bến thơ dài mãi

YeuDieuLongNu

 
quote:


ĐÔNG CẢM


Đầu đông rụng rơi nỗi nhớ
Người xưa xa cách mù khơi
Lá vàng sầu cây cằn cỗi
Sợi buồn bám riết tim côi

Xa em mùa đi thu hết
Đường mơ cụt lối ngõ hoang
Cúi đầu vần thơ xưa khép
Thương người mong đợi héo hon…

Xa em chim đi trú rét
Ta còn đâu chốn ấm êm
Một nửa phương trời cách biệt
Mênh mang vương vấn nỗi niềm...

Đông về nhuộm đen mây trắng
Nắng thưa không ấm môi hồng
Giọt buồn chợt lăn nằng nặng
Rơi đầy trong chốn hư không…


 
 AI CẤT DẤU MÙA THU.?
 
ai cất dấu mùa thu
để cây lặng sương mù
như dáng người khắc khoải
kẻ đi tìm mùa thu...
 
hôm qua còn nắng ấm
trăng còn dạo vi vu
lá còn mơ vàng thắm
trải ngàn xa mộng ru.
 
hôm nay chẳng còn nữa
những tâm tư tình ru
hồn hắt hưu theo gió
gửi heo may...buồn ru.
 
trăng mùa đông bước vội
ngại gió heo lạnh lùng
đường xưa quên giọng nói
của mấy mảnh tình chung.
 
sao anh cất mùa thu
trong hành trang chân bước
em tìm làm sao được
màu sắc đẹp không cùng.
 
biết mùa thu theo anh
khi trở lại sẽ thắm
biết khoảng đông im lặng
nỗi nhớ đành đóng băng.
 
mùa thu anh cất đâu
trong câu đầu thơ viết
cho tim mình mãi dệt
một mùa thu...bền lâu.
 
YeuDieuLongNu
 
chúc huynh vui
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2006 15:41:43 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 17.11.2006 15:54:05 (permalink)
0
TÌM THU.

thu đi rồi có gì còn sót lại
trong khoảng trời khắc khoải cây khô
tôi đi tìm một chút của vàng mơ
bỗng tìm thấy trong ngàn thơ người viết.

trong bước đời mải mê xuôi ngược
trong tâm tư mất được xé rằng
trong cuộc sống chất nặng khó khăn
thơ vẫn nở...mọi nỗi lòng dệt lại.

vần thơ cho ai nỗi chờ hy vọng
giao mùa xuân trong giọt nắng rơi thềm
trải mơ mộng trong giấc ngủ từng đêm
cho trăng mãi êm đềm trong cô lẻ.

vần thơ nào cho tâm hồn quạnh quẽ
nỗi lòng than chất nặng những bạc tình
trải mây mù phủ kín giấc mộng xinh
gói trăng sao...để mối tình mãi tối.

mùa thu đi bước chân dù có vội
những bài thơ trải lối đón thu về
để những ngày đông lạnh với tái tê
thu còn đó...trên lối về thơ tỏ.

hôm nay là của ngày hôm sau đó
như hôm qua ta đã đợi hôm nay
mùa thu qua...như vẫn ở đâu đây.
tôi tìm lại trang thơ ngày thu tới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2006 15:56:29 bởi YeuDieuLongNu >
Nguyên Đỗ 17.11.2006 19:51:22 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu



THUNG LŨNG TÌNH YÊU

thung lũng vì sao gọi chữ yêu
ngàn xanh cỏ dệt sắc trời chiều
mùa thu lá rụng lòng thêm rối
ánh mắt ai nhìn đắm suối yêu.
tóc rối gió lùa hương luyến ái
mây xanh mộng trải bước phiêu liêu
tim ai còn nhớ chiều Đà lạt
thũng lũng tình yêu gỡ tóc chiều.




Hãy Nhìn Kia

Em hãy nhìn kia thu chớm về
Đó đây đã hé lá vàng khoe
Có cây rực rỡ trong màu đỏ
Ngồi ngắm rừng thu lại nhớ quê

Thung lũng tình yêu của chúng mình
Trời mơ Đà Lạt vẫn hòai xinh
Trong từng ngõ ngách hồn thi sĩ
Kể chuyện ngày xưa những mối tình

Em hãy nhìn kia suối nước trong
Long lanh phản ảnh lá xinh hồng
Và hình bóng đẹp người em gái
Đầy ắp thương yêu một sáng hồng

Thung lũng tình yêu của chúng ta
Còn đang chuyển sắc với muôn hoa
Trời thương yêu thắm khi thu tới
Là những giòng thơ nắng chiếu hòa

Nguyên Đỗ
Đuyên Hồng 17.11.2006 20:55:44 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu


CÂU CÁ ĐÊM


Non xanh rừng thẳm cảnh như mơ
Sương phủ bờ xa ánh nguyệt mờ
Suối biếc lững lờ mây trốn bóng
Thuyền trăng hờ hững khách mong thơ
Rượu vơi bầu cạn ông kia gật
Mồi thả câu buông lão đó chờ
Nhập nhoạng gió đùa làn nước động
Giật mình tưởng cá tiếc ngu ngơ…

Đuyên Hồng


VẦN THƠ BẤT CHỢT

trăng nghiêng lá thẳm với ngàn mơ
gió hát vu vơ ý mập mờ
nỗi nhớ chuyện xưa làm mất ngủ
cuối hè hoa nở gọi làm thơ.
quỳnh hoa trắng muốt mong manh đợi
thi sĩ gieo thơ...thỏa ý chờ
mất ngủ vẫn vui trong cảnh mộng
tiếng gà báo sáng làm ngu ngơ.

YeuDieuLongNu





TƠ TƯỞNG


Sao mong người thế! Cả trong mơ
Dâu bể bao năm chẳng nhạt mờ
Ngày tưởng vu vơ cùng cõi mộng
Đêm nằm trằn trọc với vần thơ
Tâm tư luấn quấn lòng trông đợi
Luyến nhớ vương mang dạ ngóng chờ
Trói buộc tơ hồng ai thắt nhỉ?
Canh tàn một giấc tiếc ngu ngơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2006 21:05:50 bởi Đuyên Hồng >
YeuDieuLongNu 18.11.2006 16:07:14 (permalink)
0
BẾN THIÊN THAI
Anh mong em viếng gíấc Liêu Trai.
Nhập cõi thần tiên ngơ ngẩn say.
Vỡ vụn tâm linh trong ánh mắt.
Rã rời thân thể dưới vòng tay
Đâu là lối mộng, đâu là thực
Đâu cảnh trần gian, đâu cảnh đài
Lạc lối mê trần đầy huyển ảo
Ta dìu nhau cập bến thiên thai
Trần Mạnh Hùng


BẾN MƠ.
 
một giấc mơ hồng đôi gái trai
tâm tư trao gửi vạn ngày say
thơ tình trao khúc Thiên Thai tới
đường mộng sánh vai tay nắm tay
mơ tỉnh tỉnh mơ trong cõi thực
tình anh dâng hiến mộng trang đài
đường trần đã gửi mùa thu ước
điểm đến thiên thai đón đợi ai.
 
YeuDieuLongNu
 
______________________________________
 
VÔ TƯ.
 
mặc cho đám cưới với mùa đông
cam chịu ế chồng cho phận xong
cái cảnh không yêu sao sống nổi
đành thôi với kiếp gió phiêu bồng
kiếp mang lận đận không  cần vội
chân bước bẫy sa khó thoát lồng
chẳng bán chẳng cho tình gắng giữ
duyên tìm tri kỷ có còn không?
 
hi mình họa với bạn nhéTTNG /
BÁC LÁ DẠO NÀY BẬN LẮM MÀ
CHÚC BẠN VUI KHI TỚITHĂM THẦY TRÒ CỦA TRANG THƠ ĐƯỜNG NHÉ 
  
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2006 18:29:03 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 18.11.2006 18:07:52 (permalink)
0
quote:

CẢM NGHĨ

Buồn giống hệt buồn...thiên địa ạ
Vui ngàn vạn trạng...cổ kim ơi!
Trăm năm vừa đủ hai màu tóc!
Tôi vẫn tìm tôi ở giữa đời!

PV.

 
phải không?
 
buồn vui chia mãi tâm hồn trẻ
mềm yếu chất đầy dạ tuổi cao
quá khứ tìm trong sợi tóc trắng
tóc xanh  lấp lánh ánh sao vào.
 
tuổi xuân trao gửi theo bước mộng
xế chiều khắc khoải trăng lạnh theo
tuổi  xanh xưa dệt ngàn sao mộng
xế  bóng buồn vang tiếng gà nghèo
 
trà thơm cùng đếm ngàn tiếc nhớ 
ngực gầy thắc thỏm bóng xưa reo
mãi tiếc mùa xuân không ở lại
may có nàng thơ...đã dệt thêu. 
 
nguyenthoai 19.11.2006 16:18:05 (permalink)
0

VẦN THƠ BẤT CHỢT

trăng nghiêng lá thẳm với ngàn mơ
gió hát vu vơ ý mập mờ
nỗi nhớ chuyện xưa làm mất ngủ
cuối hè hoa nở gọi làm thơ.
quỳnh hoa trắng muốt mong manh đợi
thi sĩ gieo thơ...thỏa ý chờ
mất ngủ vẫn vui trong cảnh mộng
tiếng gà báo sáng làm ngu ngơ.

YeuDieuLongNu
 
 
Ngù ngờ...
 
Tìm mãi tìm hoài cô hái mơ
Mà sao bóng ấy cứ xa mờ
Ai vui theo gió đùa câu hát
Kẻ úa cùng mây níu vần thơ
Đã biết bao lần tình ngóng đợi
Như chừng chỉ một dạ mong chờ
Câu thơ vất vưởng câu thơ nhớ
Chuốt mãi mà sao vẫn ngù ngờ...
 
Nguyên Thoại
 
Thơ muội dạo này siêu sao quá... chạy theo bở hơi tai... hì hì.NT
 
 
YeuDieuLongNu 20.11.2006 02:37:06 (permalink)
0
TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI.
 
tình nào để lại chốn tâm sâu
để thắm con tim khối óc sầu
tình cuối xẻ chia ngàn gánh nặng
tình đầu chứa đựng  mấy thương đau
thế gian ai biết tình hơn kém
riêng nỗi tâm tư võng mấy đầu.
mộng ảo mãi dăng trong lối cũ
mơ tình thức tỉnh với người sau.
 
chúc huynh vui nhé CÔ ĐƠN
 
YeuDieuLongNu 20.11.2006 22:54:53 (permalink)
0


Ngù ngờ...

Tìm mãi tìm hoài cô hái mơ
Mà sao bóng ấy cứ xa mờ
Ai vui theo gió đùa câu hát
Kẻ úa cùng mây níu vần thơ
Đã biết bao lần tình ngóng đợi
Như chừng chỉ một dạ mong chờ
Câu thơ vất vưởng câu thơ nhớ
Chuốt mãi mà sao vẫn ngù ngờ...

Nguyên Thoại

Thơ muội dạo này siêu sao quá... chạy theo bở hơi tai... hì hì.NT



MƠ -TRONG RỪNG MƠ
 
 
trong làn sương trắng mờ
trời còn đang ngủ mơ
tháng ba đông còn ngủ
gửi lạnh trong  rừng mơ.
 
một màu chàm thấp thoáng
một vai khoác giỏ mang
một bóng hình ẩn hiện
trong rừng mơ miên man.
 
cô hát  giọng nho nhỏ
như sợ  cảnh sương tan
đôi bàn tay nhanh nhẹn
gom trái mơ chín vàng.
 
thân mảnh mai muời sáu
vóc dáng núi rừng ban
tóc mây con suối gội
nước da của non ngàn.
 
tiếng gà trưa vọng tới
 mặt trời rọi sương tan
 cô hái mơ khoác vội
giỏ mơ đầy trái vàng.
 
khiến cho hồn thi sĩ
đọng mãi cảnh trần gian
trong rừng mơ huyền bí
cô hái mơ  dịu dàng.
 
YDLN
 
R
CÁM ƠN HUYNH NHÉ NGUYÊN THOẠI -lâu quá rùi mình chưa uống rựou và làm thơ nà...muội vừa ở vườn thơ say mà

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 06:56:05 bởi Viet duong nhan >
nguyens 21.11.2006 09:51:46 (permalink)
0
VẦN THƠ BẤT CHỢT

trăng nghiêng lá thẳm với ngàn mơ
gió hát vu vơ ý mập mờ
nỗi nhớ chuyện xưa làm mất ngủ
cuối hè hoa nở gọi làm thơ.
quỳnh hoa trắng muốt mong manh đợi
thi sĩ gieo thơ...thỏa ý chờ
mất ngủ vẫn vui trong cảnh mộng
tiếng gà báo sáng làm ngu ngơ.

YeuDieuLongNu

ĐỢI

Lơ lững bên đời những ước mơ
Chiều buông lặng lẽ dưới sương mờ
Yêu thương cất dấu vào cơn mộng
Nhung nhớ vun đầy trong chữ thơ
Sáo đã sang sông nào trở lại
Tình xa khuất dạng mãi mong chờ
Thu sang chiếc lá vàng rơi rụng
Đợi dáng xuân về đứng ngẩn ngơ








<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 10:53:17 bởi nguyens >
phuongvu_210 21.11.2006 15:47:26 (permalink)
0
chào em YEUDIEULONGNU.
Rất vui khi đọc em.những bai thơ em viết về quê hương cho anh nhiêu cảm xúc.Mong em mạnh khoẻ.cảm ơn đã tới thăm anh. PV.
 
Tại em thêm nét vào con chữ
Mai câu lục bát chẳng điểm dừng!
Tại ai một thoáng nhìn tư lự
Tại vần, mang thơ họa...người dưng.
 
PV.
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 36 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 528 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9