MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 36 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 528 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 21.11.2006 21:37:37 (permalink)
0

Tại em thêm nét vào con chữ
Mai câu lục bát chẳng điểm dừng!
Tại ai một thoáng nhìn tư lự
Tại vần, mang thơ họa...người dưng.

PV.

 
ƯỚC MUỐN
 
tại dòng sông thơ chảy qua
nên hồn thơ gặp chan hòa ý reo
như hoàng hôn thắm sớm chiều
con tim chỉ muốn viết điều yêu thương.
 
nhìn đồi kiến thức cản đường
bước chân dẫu mỏi phải thường luyện thân
đời trôi bước lạ xa gần
thơ gieo cũng muốn tình thân mọi nhà.
 
lúc buồn thơ cũng nở hoa
nhưng hương chẳng thắm như là lúc vui
buồn cho thơ mãi ngậm ngùi
vui cho thơ dệt bầu trời tiếng chim.
 
phượngvu210/ huynh vào lại khen muội như vậy thật là cám ơn huynh nhé.
muội thấy thơ huynh làm cô đọng và có hồn lắm/khi xưa chị trăng quê -thường đưa vào trang thơ để cả nhà cũng họa thơ với huynh-đó là mùa thu đã qua.chúc huynh vui nhiều
YeuDieuLongNu 21.11.2006 21:45:38 (permalink)
0

VẦN THƠ BẤT CHỢT

trăng nghiêng lá thẳm với ngàn mơ
gió hát vu vơ ý mập mờ
nỗi nhớ chuyện xưa làm mất ngủ
cuối hè hoa nở gọi làm thơ.
quỳnh hoa trắng muốt mong manh đợi
thi sĩ gieo thơ...thỏa ý chờ
mất ngủ vẫn vui trong cảnh mộng
tiếng gà báo sáng làm ngu ngơ.

YeuDieuLongNu

ĐỢI

Lơ lững bên đời những ước mơ
Chiều buông lặng lẽ dưới sương mờ
Yêu thương cất dấu vào cơn mộng
Nhung nhớ vun đầy trong chữ thơ
Sáo đã sang sông nào trở lại
Tình xa khuất dạng mãi mong chờ
Thu sang chiếc lá vàng rơi rụng
Đợi dáng xuân về đứng ngẩn ngơ


BƠ VƠ
 
ước mơ trôi lững thững
theo sương lam trải mờ
để mắt buồn nhung nhớ
tìm tri kỷ trong thơ.
 
 chim sáo đã sang bờ.
 cho tình anh khuất dạng
 cho mùa thu lá rụng
 trong tâm hồn ngẩn ngơ.
 
 mùa đông anh lại mơ
 về mùa thu dang dở
 lạnh buông trong tiếng thở
 cho tình anh bơ vơ...
 
YDLN
 
huynh NGUÝENS -dạo này huynh ít ghé quá vậy /hay là nhớ ai vậy.
 muội thấy huynh có thời gian mà /rảnh lại ghé nhé huynh ơi.
chúc huynh và gia đình vui
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 21:46:41 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 22.11.2006 20:19:56 (permalink)
0
HOA MƯỜI GIỜ
 
những điều tưởng như vô nghĩa
chẳng thể quên trong nhịp sống đời thường
những điều tưởng như là có nghĩa
đã có lần muốn giết trái tim thương.
 
hôm qua anh còn đi qua đường
ngõ nhà em hoa mười giờ đỏ thắm
anh liếc tìm trong ánh mắt thầm lặng
dáng hình em bên màu tím nhuộm hè.
 
hoa mười giờ vẫn nở tím lối đi
người qua ngõ...không thấy về trước cổng
hoa vẫn đợi với thân hình trông ngóng
bước người đi  như vô vọng gió trời.
 
hoa thầm thì một khoảng ngắn người ơi
khi chiều đến hoa đã rời sắc tím
để cánh hoa chỉ còn trong kỷ niệm
 như bước anh qua ngõ nhỏ hôm nào.
 
có bao giờ  anh tự hỏi trăng sao .
muôn hoa tươi loại nào tàn nhanh nhất
anh không tin loại hoa cười trước mặt
đầy nghĩa tình...vội vô nghĩa sau trưa.
 
như một ngày đã nắng lại về mưa
chả thể biết để đưa vào đúng nghĩa
 hoa cần nắng để sắc màu rực rỡ
 hoa cần mưa để nhịp thở chan hòa.
 
 xin tặng người một vần ý thơ hoa
 để người biết gần xa  và cảm nhận
 những dòng thơ dệt buông  như mộng
 thật mơ màng làm tôi nhớ  thơ hay.
 
 
 YDLN
YeuDieuLongNu 22.11.2006 21:43:44 (permalink)
0
CHUNG ĐÔI.
 
dòng đời mãi trôi
kiếp người hối hả
gặp nhau trao cả
tim hồng chung đôi.
 
anh mơ khoảng trời
xanh màu hoa lá
em mơ mùa hạ
nắng ngủ trên cây
 
anh muốn cầm tay
cho đầy hơi ấm
lời nào đã thắm
trên đường tình say.
 
hoa sữa còn bay
phượng hồng mãi thắm
gửi trong im lặng
nếp nhăn thân gầy.
 
một thoáng mê say
đã đầy lối mộng
tâm hồn vắng trống
tiếc đời ngắn thay.
 
chỉ còn nỗi nhớ
trong tim mãi đầy
tình yêu bất tử
cho tới sau này.
 
YDLN
chúc huynh và chị yến hạnh phúc nhé.
muội muội
NGYEU 23.11.2006 10:43:09 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

CHUNG ĐÔI.
 
dòng đời mãi trôi
kiếp người hối hả
gặp nhau trao cả
tim hồng chung đôi.
 
anh mơ khoảng trời
xanh màu hoa lá
em mơ mùa hạ
nắng ngủ trên cây
 
anh muốn cầm tay
cho đầy hơi ấm
lời nào đã thắm
trên đường tình say.
 
hoa sữa còn bay
phượng hồng mãi thắm
gửi trong im lặng
nếp nhăn thân gầy.
 
một thoáng mê say
đã đầy lối mộng
tâm hồn vắng trống
tiếc đời ngắn thay.
 
chỉ còn nỗi nhớ
trong tim mãi đầy
tình yêu bất tử
cho tới sau này.
 
YDLN
chúc huynh và chị yến hạnh phúc nhé.
muội muội



MỘT CHIỀU MƯA

Lại một chiều bất chợt mưa
Cành lá đong đưa, riêng em ta lầm lũi
Chim ướt cánh sa giữa trời hờn tủi
Ta cháy lòng ngóng đợi với buồn thương.

Oán đất hận trời gieo cảnh thê lương
Lỡ để cho em qua đoạn trường dông tố
Chiều dần buông mặt trời như tủi hổ
Núp sau mây nghe chớp giật sấm rền.

Ôi ước gì ta vén được mây lên
Gom gọn lại khoảng trời mưa nho nhỏ
Xua tan đi trận cuồng phong của gió
Cho cung đường em về được bình yên.

Không hiểu đất trời hay lòng ta đảo điên
Em lạnh ướt trong cơn mưa bất chợt
Ta thầm mong cơn mưa mau ngớt
Cho sáng trời, khô sạch bước em đi.

Không kịp đón em ta biết nói gì
Bất lực với gío mưa - một chiều không che chắn
Vẫn biết em thuỷ chung cầm sắt
Mà lòng anh tủi hận đến vô cùng.

Chiều gió mưa đành ôm chí anh hùng
Ngồi đợi mây tan cùng gió lặng
Bao nhớ thương chất đầy không gian vắng
Càng chua chát giận mình bất chợt một chiều mưa.

21.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
r

*Huynh thăm muội một chiều mưa nhé
ĐVN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 18:45:54 bởi Huyền Băng >
YeuDieuLongNu 24.11.2006 23:59:51 (permalink)
0
Đông lạnh nhớ

Trời trở lạnh những chiều đông buốt giá
Ta một mình khắc khoải nhớ về em
Đôi mắt thơ ngây gục dưới ánh đèn
Đang viết gửi những tâm tình vào gió

Bóng em gầy in trên trang giấy nhỏ
Mãi gầy thêm theo tiếng của thời gian
Mỗi đông qua thêm thương nhớ vô ngàn
Em quạnh quẽ bên ánh đèn dần tắt

Gửi về em hàng ngàn cơn nắng hắt
Vạn vần thơ mong sưởi ấm hồn em
Xua tan đi mùa đông lạnh nhá nhem
Đem hơi ấm ngập tràn em hạnh phúc

2006-11-23
CNT

Cám ơn muội đã ghé thăm và thả thơ.

 
 
 
VẦN THƠ ẤM
 
ơi góc thương bao đêm dài thao thức
đã làm thơ trao hạnh phúc xa vời
tấm chân thành  làm khóe mắt lệ rơi
một bâng khuâng giữa khung trời giá lạnh
 
trăng ngủ quên gieo  âm thầm trống vắng
cho lạnh lùng làm bạn với cô đơn
để sương rơi nỗi nhớ một góc thềm
anh đứng đợi trong bóng đêm quạnh quẽ.
 
vần thơ anh vương nụ cười mắt trẻ
ý thơ đan một nỗi nhớ chung tình
khổ thơ xếp ba góc mộng lung linh
em đón đọc thấy mình yên ả.
 
có phải tình yêu là tất cả
anh trao em trong bước lạ phương trời
để khi lòng cdâng mấy nỗi chơi vơi.
đọc thơ anh...cho ấm trời viễn xứ
 
YDLN
huynh làm bài này ghê quá ha...sao huynh học xong chưa vậy
muội chúc huynh thành công nhé.cố gắng sau này làm tỉnh ủy viên nhé huynh kính yêu.muội bít huynh học ở trường đảngNAQ phải hộn
 
 
 

< Sửa đổi bởi: YeuDieuLongNu -- 24.11.2006 22:56:26 >



tietkimquyduc 27.11.2006 09:12:46 (permalink)
0
Gửi nhầm địa chỉ, đã chuyển qua home Dã tràng...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2006 09:19:38 bởi tietkimquyduc >
SGLT 27.11.2006 12:44:22 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

MƠ -TRONG RỪNG MƠ
 
 
trong làn sương trắng mờ
trời còn đang ngủ mơ
tháng ba đông còn ngủ
gửi lạnh trong  rừng mơ.
 
một màu chàm thấp thoáng
một vai khoác giỏ mang
một bóng hình ẩn hiện
trong rừng mơ miên man.
 
cô hát  giọng nho nhỏ
như sợ  cảnh sương tan
đôi bàn tay nhanh nhẹn
gom trái mơ chín vàng.
 
thân mảnh mai muời sáu
vóc dáng núi rừng ban
tóc mây con suối gội
nước da của non ngàn.
 
tiếng gà trưa vọng tới
 mặt trời rọi sương tan
 cô hái mơ khoác vội
giỏ mơ đầy trái vàng.
 
khiến cho hồn thi sĩ
đọng mãi cảnh trần gian
trong rừng mơ huyền bí
cô hái mơ  dịu dàng.
 
YDLN
 
 

 
 
 
Trêu cô gái hái mơ
 
 
Ơi cô gái hái mơ
Xin cho tôi hỏi nhờ
Tôi tìm hoài không thấy
Trái mơ màu... xanh lơ
 
(Nàng xoe tròn đôi mắt
Rồi nàng khúc khích cười
Rồi... chỉ có vậy thôi
Sao mà yêu yêu lạ)
 
Ôi, gùi mơ nặng quá
Tôi xin giúp một tay
Cho mơ gom lâu đầy
Cho cô không về sớm
 
Ánh ban mai vừa chớm
Vạt đồi nơi xa xa
Ừ, cô về đi nha
Mai cô ra không vậy ?
 
Đến bao giờ tìm thấy
Trái mơ màu xanh lơ
Thì sao, thì sao đấy...
Thì... rừng còn đầy mơ

 
SGLT
 
langtoi 27.11.2006 13:42:18 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu


BƠ VƠ
 
ước mơ trôi lững thững
theo sương lam trải mờ
để mắt buồn nhung nhớ
tìm tri kỷ trong thơ.
 
 chim sáo đã sang bờ.
 cho tình anh khuất dạng
 cho mùa thu lá rụng
 trong tâm hồn ngẩn ngơ.
 
 mùa đông anh lại mơ
 về mùa thu dang dở
 lạnh buông trong tiếng thở
 cho tình anh bơ vơ...
 

 
Thu nay chết cho ngày mai thu sáng
Kỷ niệm buồn ta khoả lấp niềm vui
Tình đầu chết ta đón chào tình mới
Thế giới xoay vần cuộc sống vẫn trôi!
Minh Tuấn 27.11.2006 14:53:20 (permalink)
0

MƠ -TRONG RỪNG MƠ


trong làn sương trắng mờ
trời còn đang ngủ mơ
tháng ba đông còn ngủ
gửi lạnh trong rừng mơ.

một màu chàm thấp thoáng
một vai khoác giỏ mang
một bóng hình ẩn hiện
trong rừng mơ miên man.

cô hát giọng nho nhỏ
như sợ cảnh sương tan
đôi bàn tay nhanh nhẹn
gom trái mơ chín vàng.

thân mảnh mai muời sáu
vóc dáng núi rừng ban
tóc mây con suối gội
nước da của non ngàn.

tiếng gà trưa vọng tới
mặt trời rọi sương tan
cô hái mơ khoác vội
giỏ mơ đầy trái vàng.

khiến cho hồn thi sĩ
đọng mãi cảnh trần gian
trong rừng mơ huyền bí
cô hái mơ dịu dàng.

YDLN







Trêu cô gái hái mơ


Ơi cô gái hái mơ
Xin cho tôi hỏi nhờ
Tôi tìm hoài không thấy
Trái mơ màu... xanh lơ

(Nàng xoe tròn đôi mắt
Rồi nàng khúc khích cười
Rồi... chỉ có vậy thôi
Sao mà yêu yêu lạ)

Ôi, gùi mơ nặng quá
Tôi xin giúp một tay
Cho mơ gom lâu đầy
Cho cô không về sớm

Ánh ban mai vừa chớm
Vạt đồi nơi xa xa
Ừ, cô về đi nha
Mai cô ra không vậy ?

Đến bao giờ tìm thấy
Trái mơ màu xanh lơ
Thì sao, thì sao đấy...
Thì... rừng còn đầy mơ


SGLT




MƠ  -TRONG RỪNG MƠ 2
 
chiều xuân trải sương mờ
lối mòn như nhỏ lại
để bước về tê tái
mất hiện tại đang mơ.
 
ơi cô gái ngây thơ
gùi giỏ mơ chín mọng
như mắt ai trông ngóng
một bóng mai vương tơ.
 
tiếng em vừa khẽ hát
như giọng chim sơn ca
núi rừng đành im lặng
giọt sương rơi chan hòa
 
tuổi em vừa mười sáu
áo chàm nhuộm rừng xa
mắt cho dòng suối  chảy
tóc cuộn ngàn mây qua.
 
tiếng chim rừng gọi bạn
báo bước ngày đã  xa
bàn chân cô cũng vội
đi trong ngàn sương sa.
 
tâm hồn người thi sĩ
sao để thơ chảy qua
viết mấy dòng tri kỷ
dệt chiều mơ...rừng xa.
 
MINH TUẤN .
 
LÂU LẮM mình mới có cảm giác cuối xuân vui như vậy.
mình họa với các bạn nhé -chúc tất cả cùng vui và...hạnh phúc
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2006 15:04:06 bởi Minh Tuấn >
YeuDieuLongNu 28.11.2006 01:19:57 (permalink)
0

 
 muội cám ơn các huynh nhé -lúc khác muội vào họa sau.
 hôm nay bận quá trời...
tặng mọi ngừoi bức hình họa  sương mờ đó.hi
langtoi 28.11.2006 16:59:32 (permalink)
0
Tình đâu tan hợp đầy cay đắng
Hạnh phúc làm sao phút sum vầy
Thoảng đâu ngây ngất bao thơ mộng
Chia ly chợt đến khóc nỗi sầu
SGLT 28.11.2006 18:11:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

LÂU LẮM mình mới có cảm giác cuối xuân vui như vậy.
mình họa với các bạn nhé -chúc tất cả cùng vui và...hạnh phúc 
 


 
Hình như ý của Minh Tuấn là cảm giác cuối thu nhưng bạn gõ nhầm vì đang lãng đãng theo bóng dáng cô gái hái mơ phải không
Hì... bạn vui chuyện gì vậy, chia sẽ được không ? Mong rằng có một ngày bạn sẽ đổi hai chữ "lâu lắm" thành hai chữ "thuờng xuyên" ! 
Thân !
YeuDieuLongNu 29.11.2006 21:39:59 (permalink)
0
 
 
chốn 
  ĐÀO NGUYÊN-GẶP GỠ

ta tự trách những yếu mềm tâm lý
thương vu vơ trong ý nghĩ dịu hiền
ta không hiểu những điều như phi lý
sự sống còn trong mấy cõi đi lên
 
gặp hoa rơi ta thương khóc không quên
nào có hiểu trên cây mềm nụ mới
lại tươi nguyên -nét hoang sơ không bụi
cánh ngác ngơ...cười nụ với dòng đời.
 
tình nào nồng và nhạt ở chốn chơi
chỉ có chữ với thơ lời cùng dệt
người cung trăng và người tình trong nét
mãi nhớ nhau -y hệt chốn đào nguyên.
 
YDLN 
  
  
 


langtoi 30.11.2006 08:49:25 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

 
 
chốn 
  ĐÀO NGUYÊN-GẶP GỠ

ta tự trách những yếu mềm tâm lý
thương vu vơ trong ý nghĩ dịu hiền
ta không hiểu những điều như phi lý
sự sống còn trong mấy cõi đi lên
 
gặp hoa rơi ta thương khóc không quên
nào có hiểu trên cây mềm nụ mới
lại tươi nguyên -nét hoang sơ không bụi
cánh ngác ngơ...cười nụ với dòng đời.
 
tình nào nồng và nhạt ở chốn chơi
chỉ có chữ với thơ lời cùng dệt
người cung trăng và người tình trong nét
mãi nhớ nhau -y hệt chốn đào nguyên.
 
YDLN 
  
  
 

Đào nguyên một chốn đầy mộng mơ
Thi nhân mặc khách thả hồn thơ
Rúng động lòng người, khơi tiếc nuối
Một cánh hoa tàn, ngỡ chia ly
 
Chia ly thoáng buồn dâng lên mắt
Giũ bóng hoang tàn xuống cô đơn
Hoa phai tình thắm đầy ý nghĩa
Nhặt hoa rơi rụng giữ tâm hồn
 
Thôi đành bầu rượu say một tháng
Thoát khỏi trần ai thoát nợ tình
Chỉ như gió thoảng trong hư ảo
Mộng mơ là một cõi thiên thai
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 36 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 528 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9