MƯA ĐÊM THU.
TƠ NGUYỆT
chẳng có tội chi tuổi học trò
cơm ăn áo mặc chẳng phải lo
thầy sợ nghịch ngợm cho xen kẽ
tiểu quỷ bên tôi thấy rất lo.
thế rồi chuyện đời ai mà biết
hai đứa quen nhau vời hẹn hò
ơn thầy sắp xếp như tơ nguyệt
khi đã yêu rồi vẫn còn lo
KỶ NIỆM XƯA
Viết tên em vào vở
Một mình trộm dở xem
Bao lần muốn làm quen
Lại ngượng ngùng e thẹn
Tiết học cuối muốn hẹn
Viết thư không dám đưa
Tan trường gặp cơn mưa
Lấy cặp che đầu bạn.
Về nhà như phát hoảng
Mưa xoá nhoà tên em
Hôm sau anh bắt đền
Em nguýt trời nghiêng ngả.
Rồi thời gian vào hạ
Phượng đỏ mùa chia ly
Miền đất hứa tôi đi
Mang em vào nỗi nhớ.
Lâu không gặp em nữa
Mái trường xưa tìm về
Anh tìm một chiếc ghế
Ngày xưa em hay ngồi.
Quyển vở mưa nát rồi
Không còn tên em nữa
Phương thắp hồng đốm lửa
Soi về kỷ niệm xưa. 20.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU
BUỒN phải xa nhau
___________
từ ngày vui bước chân đi
hồn quê ấp ủ nghĩ gì đến ai
trang thơ để lạnh canh dài
khác chi biển vắng lạnh hoài gió đông.
người về vui với bóng hồng
châu về hợp phố thật không sánh gì
chỉ thương chút nhớ đã ghi
bên bờ biển vắng nhất nhì nụ hôn.
thu gần sang.thấy bồn chồn
quê người biển thắm dập dồn sóng dâng
tình xưa đã chết lặng câm
trong mênh mông biển sóng gầm tan thơ.
buồn mang tới tận bao giờ
bao giờ quên được lời thơ của người
nắng thu vàng rải chơi vơi
hồn sao như thể rụng rời con tim.
người đi khuất bóng cánh chim
biển xanh tăm cá cũng chìm đáy sâu
nói thương để lại thơ sầu
đêm đêm tôi đọc -những câu thật buồn.
ai làm ra mối vấn vương
tơ dăng ai thấy -con đường lẻ loi
tơ tằm dệt những vàng thoi
tơ duyên dệt những thiệt thòi ngày xanh.
muội trách huynh nè -ai biểu đi xa chi....buồn quá....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:40:25 bởi YeuDieuLongNu >
cách giữ tim anh
__________
tình yêu luôn là điều huyền bí
mỗi con tim - riêng chân lý cuộc đời
tình yêu -luôn là điều giản dị
khi đã say -hương vị đầu đời .
em không trách và hờn giận anh đâu
lời gian dối -khi lần đầu anh nói
đi với ai -em đâu cần gặng hỏi
thầm trách mình -sao quá đỗi yêu anh .
mộng đang xanh trong hồng thắm con tim
em không nỡ -để tình mình chết trẻ
biết yêu anh -đẹp trai muôn vẻ
dáng đào hoa-khó giữ với dòng đời .
biết chẳng ai -dừng được mây trôi
biết chẳng ai -kéo thời gian dừng lại
như tình yêu tự muôn kiếp trước
biết tình anh -không thể thiếu trong đời .
em chẳng cần ngăn lối mây trôi
em chẳng nhớ thời gian nhanh chậm
chỉ đón nhận -tình anh trong cuộc sống
và mong anh -sao mãi ở bên mình .
vườn hoa nở -đón những cánh bướm xinh
bông hoa thắm -sẽ dừng được cánh bướm
hoa em rung -cánh thơm mơn mởn
kéo bướm anh -mãi liệng quanh mình .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:40:50 bởi YeuDieuLongNu >
buồn xa câybut
_________
cảnh buồn ngậm ngùi -tiễn anh đi
nhạt sắc hoa tươi giữa mộng thì
lẻ bạn vần thơ gieo vạn nhớ
lòng người chẳng biết có còn chi?
nhớ mãi dấu yêu thơ họa bút
tâm hồn những tưởng khắc tim ghi
bão dông chỉ nhẹ một cơn nhỏ
sao đã tan tànhmất lối đi.
hoàng tử biển xanh mơ mộng ấy
bóng hình in đậm trái tim ghi
ngày mai -người đã thăm quê cũ
khi trở lại đây còn có gì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:45:55 bởi YeuDieuLongNu >
ai làm ra mối vấn vương
tơ dăng ai thấy -con đường lẻ loi
tơ tằm dệt những vàng thoi
tơ duyên dệt những thiệt thòi ngày xanh.
muội trách huynh nè -ai biểu đi xa chi....buồn quá....
TÌNH LỠ
Câu thơ tình cứ mỏng manh
Giăng tơ ta dệt ước thành ngày xuân
Dặm dài ai lỡ bước chân
Sầu vương lẻ bóng hồng quần xót xa.
Liệu còn tuế nguyệt khai hoa
Cầu thơ bác nhịp người xa có về
Vàng thoi nguyên vẹn câu thề
Trầu cau có thắm duyên quê đón mời.
Sao lòng ta thấy chơi vơi
Người đi biền biệt chân trời cách xa
Nụ hồng đến hẹn khai hoa
Tình xuân đang thắm mà ta vắng người.
Sầu âu héo hắt nụ cười
Xót lòng tơ đứt giữa thời xuân xanh
Sợi tơ tình mãi mỏng manh
Nửa đời thêu dệt chỉ thầnh câu thơ.
Chìm trong bến mộng bến mơ
Kiếp này duyên lỡ ta chờ kiếp sau
Câu thơ day dứt lòng đau
Mỏng manh tơ đứt mất nhau một đời.
Dịch Vọng,22.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU
TÌNH LỠ
Câu thơ tình cứ mỏng manh
Giăng tơ ta dệt ước thành ngày xuân
Dặm dài ai lỡ bước chân
Sầu vương lẻ bóng hồng quần xót xa.
Liệu còn tuế nguyệt khai hoa
Cầu thơ bác nhịp người xa có về
Vàng thoi nguyên vẹn câu thề
Trầu cau có thắm duyên quê đón mời.
_____________________________________________________________________________________________________
NHỮNG SỢI TƠ VÀNG
Chỉ lo mộng thắm duyên ôi
bướm ong quên lối hoa tôi héo tàn
con tim sống cảnh mơ màng
chờ ai như thể đá vàng vọng phu.
người đi sương gió mịt mù
thân trai vui với mộng ru quê người
nơi nào chẳng thắm sắc tươi
mắt đong đưa mắt -nụ cười muôn hoa.
chờ đợi môi má nhạt nhòa
nơi xa gió cuốn giọng ca thật buồn.
tiếng lòng đổ lệ trào tuôn
mai người quên lối chắc buồn đem chôn.
lời xưa anh nói bồn chồn
vừa yêu vừa tặng nụ hôn say tình
nhận yêu em chỉ làm thinh
mặc anh cùng với tim mình đắm say .
tơ nhện còn chắc hơn dây
tơ tằm còn dệt nhà đầy vàng thoi
tơ lòng dệt mộng tim đòi
vài duyên hôn hợp cùng soi tim vàng
NHỚ NHA HUYNH tơ lòng em đó
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:46:26 bởi YeuDieuLongNu >
giọng anh hát khiến hồn em mênh mang
như nước chảy dâng tràn trong bể mộng
ai không thích -mỗi người riêng cách sống
em vẫn nghe anh hát với trái tim vàng
LỜI KẺ HÁT RONG
Thương hại làm gì kẻ hát rong
Người đi ta hát đỡ sầu mong
Che trời phủ đất ngàn câu hát
Không dấu nổi lòng ta nát tan. ĐVN
MÃI DẤU YEU .
_________________
anh có còn nhớ tới dòng trôi
con sông khổ với những dòng nước đỏ
nước nhộm phù sa như là máu đỏ
để đất bồi cho cây mãi xanh tươi .
mùa thu nào đã nhớ mãi trong tôi
trên đê nhỏ hai đứa cười trò chuyện
chuyện vô tư không hề dấu diếm
kể nhau nghe -dù đã hiểu -biết rồi .
anh hướng mắt nhìn dòng nước đang trôi
em trông trời xanh -nắng ngời chói mắt
em bảo anh hãy hát vui khúc nhạc
con kênh xanh xanh-dòng chảy nhẹ nhàng .
thoáng chốc đời -thành quá khứ ba năm
những kỷ niệm thân -bây giờ khờ khạo
hay vì mình đã trải qua dông bão
con tim yêu -đã sắt đá vô tình .
những kỷ niệm thì mãi mãi đẹp xinh
trong nỗi nhớ của chân tình ký ức
dù đời trôi cùng nhiều buồn bực
em vẫn yêu -một hình thức thưở đầu .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:46:54 bởi YeuDieuLongNu >
bình thường thôi nỗi nhớ .
______________
nhìn thế gian buồn khổ
lệ nhỏ ướt trong rôm
chữ tình sao dỗi hờn
say mê bao lònh đắm .
ơi những bông hoa thắm
ơi những cánh bướm xinh
không làm lên cảnh thắm
buồn làm chi -khổ mình .
hãy vào trong giấc mộng
tìm lối đi thầm mong
chớ vì chút tình trước
làm tình sau phật lòng .
đừng một chút tim đau
mà giết cầu hy vọng
đừng vô tình lắm lắm
để tuổi thắm -nặng sầu .
nhớ anh thẳm đêm sâu
trong muôn ngàn kỷ niệm
tình em nguyện thắm thiết
như câu nói -hẹn chờ ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:47:21 bởi YeuDieuLongNu >
Đừng trao mộng nơi -biển xanh ...
đã lâu rồi biển vẫn mãi xanh
như trời xanh -thắm tình cây cỏ
như không gian -vương tình nắng gió
với buồm xanh -căng gió xa bờ .
anh bên em -dạo giữa trời trưa
làn sóng nhẹ vỗ đùa con nước nhỏ
bờ cát trắng mình xây lâu đài nhỏ
em điểm trang bao ốc nhỏ sắc màu.
ta muốn giữ những kỷ niệm bên nhau
nhưng ở biển-chỉ thích điều mới mẻ
bao cánh buồm đã chìm vào đáy sóng
tình trên bờ cũng chìm đắm theo nhau .
em đã hiểu vì sao tim mãi đau
vì đã nhận tình đầu -nơi biển vắng
để bây giờ nhớ ai -trong vô vọng
chốn biển sâu -ai cứu vơt tình đầu .
để bây giờ ta mãi mãi mất nhau
nỗi nhớ ai- hóa em thành ngọn sóng
nỗi nhớ ai -anh hóa hải âu vô vọng
bay theo em -cùng sóng cuốn ôm bờ .
ai có yêu -xin chớ làm thơ
chuyện của biển -trong cát bờ vô tận
tình yêu ơi -sao là cay đắng
bên biển xanh -mộng chẳng có hồn ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:47:50 bởi YeuDieuLongNu >
CÓ TRẮNG TRONG -không người hỡi
___________
có anh yêu -cuộc đời em thấy vui
phải yêu anh trong cuộc đời gìn giữ
anh đẹp trai làm sao chống cự
dòng đời bướm hoa-cám dỗ không bờ .
đã bao giờ anh tự hỏi lòng chưa
khi vắng em đã mấy mùa xuân tới
còn trắng trong- quãng thời gian chờ đợi
vắng em rồi - anh đã tới tìm ai .
________________________
BIỂN NHỚ MONG ANH
___________________
tiếng anh trao giữa biển xanh lộng gió
sóng tình em đang mải vỗ cát bờ
anh yêu hỡi -không làm thơ tặng biển
gửi cánh buồm giấy gói những trang thơ...
người thành phố chắc là không thích biển
chẳng biết bơi -nên sợ sóng nhấn chìm
lời yêu nhau -phải qua những cánh chim
anh có hiểu -lòng em buồn vô tận .
sao không tới - để tim hoài ngong đợi
nỗi nhớ đêm -con sóng gọi tên người
để mắt chờ đỏ nắng hoàng hôn
anh không tới -sóng trải buồn trên cát ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:48:21 bởi YeuDieuLongNu >
bước chân vu vơ
___________
chân anh bước -in hằn mặt cát trắng
vu vơ tìm - khoảng trống vắng tình xưa
nắng biển trưa -soi một bóng thẫn thờ
mắt đẫm lệ -khiến nắng trưa dịu vợi .
anh yêu em -sao lúc đầu không giữ
tỏ tình sau -cho lỡ dở con đò
để bây giờ cầm ốc nhỏ bơ vơ
bao tâm sự - như chẳng chờ mộng cũ .
lời em gửi trong lòng con ốc nhỏ
nói rõ rằng - em rất yêu anh
anh hãy nhìn mặt biển thắm xanh
quyện trong mây -viết thành nỗi nhớ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:48:48 bởi YeuDieuLongNu >
xa rồi ngày xưa
_______________
anh ra đi sống trong cảnh sang giàu
liệu có nhớ cây cầu xưa nhỏ dại
con nước đầy sông trong chiều mưa lạnh
đưa em sang sông-trên lưng nhỏ gầy còm .
và xa rồi -thời thơ ấu ngây thơ
và bây giờ -anh chàng trai vạm vỡ
và bây giờ -không còn thời quá khứ
bước qua cầu - lòng buồn nhớ xa xưa .
____________
MÃI XA
anh muốn tình em như con biển lớn
bão cùng anh -dâng cuộn ngọn sóng trào
em chờ hoài -sao chẳng thấy bóng anh
nỗi mong đành -nấp mình trong ỐC nhỏ .
biển nhớ anh -với bão lòng cơn lốc
sóng vươn cao -ngọn gió quật bãi bờ
nỗi nhớ dâng bằng đáy biển nghiêng bờ
con ỐC lạc -bơ vơ ...xa mãi ..
_____________ SAO NỠ QUÊN EM _____
anh nói rằng sẽ là ngọn lửa
dù nhỏ nhoi - nhưng tan được giá băng
em cũng muốn làm cơn gió thổi
giúp lửa anh -tan giá lạnh hoang tàn .
anh lại muốn làm mây giăng ngang
trên bầu trời -miên man cùng mơ ước
em sẽ là biển xanh đầy nước
cho mây anh - thêm sức mạnh thiên thần .
thời gian dài em mãi ở bên anh
cùng chắp cánh cho bay cao ước vọng
bây giờ - nỡ mặc em vô vọng
bước chân anh -quên mất lối em rồi .
____________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:49:15 bởi YeuDieuLongNu >
QUÊN
đời đổi thay hay lòng người thay đổi
câu trách vu vơ -trốn lỗi của mình
nếu yêu em-bằng những chân tình
đời nghiêng ngả -vẫn chúng mình một lối.
anh trốn lỗi bởi vì anh thay đổi
đi với người bằng một lối bướm hoa
biết không anh - những người yêu gian dối
sẽ gặp người -cũng giỏi dối gian.
em yêu anh tình thắm mộng vàng
sao anh phụ -để theo người trống rỗng
cầu trời ban cho anh nhiều hy vọng
quên được em -trong cuộc sống không tình.
các nụ cười -muôn người chẳng giống nhau
cay đắng trong tim mỗi người khác lạ
xa nhau rồi -đêm thâu sao dài quá
nước mắt tuôn -trong nỗi nhớ tủi hờn
em không hiểu trong cuộc đời con trai
con tim yêu - có bao giờ khóc nhỉ
và em buồn -trách mình xưa cố chấp
để tim anh -chưa kịp tỏ nỗi lòng.
để bây giờ trong xa cách đọa đày
hai đứa hai nơi -xa rời chẳng lại
cả trong mơ -có lạnh lùng tình ái
trong đơn côi -có thương nhớ tình đầu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:50:01 bởi YeuDieuLongNu >
CHIA TAY
v ______
hai lối mộng mỗi người một ngả
bóng chiều xưa cũng chia xẻ hai phần
ánh trăng thề -chia trong nỗi phân vân
chia xẻ sao -cho anh phần mộng ảo .
con đường xưa -anh thường huýt sáo
đứng hôn em -bằng môi bạo với tình
nụ hôn đầu- chẳng thể trả cho anh
thôi đường mộng - anh hãy dành tất cả .
buồn nào hơn -khi mỗi người mỗi ngả
lòng nhớ anh - chân chẳng muốn tìm anh
mộng chúng mình tan vỡ lúc đang xanh
anh có tiếc -xa nhau là hủy diệt .
____________
EM MUỐN .
em nhớ anh -bút nào kể được
buổi chia tay em đã thức đợi ngày
bây giờ kề -trao anh những mê say
em thổn thức trong vòng tay tình ái .
như ngọn gió suốt ngày mê mải
ôm ấp mây -lang thang mãi cuối trời
mắt em nghiền -tìm nỗi nhớ bờ môi
anh ôm em - trong vòng tay lãng mạn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:50:50 bởi YeuDieuLongNu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: