MƯA ĐÊM THU.
PHỐ XƯA -KỶ NIỆM
đường phố nhỏ mình gửi trao thân thuộc
mộng tuổi thơ bao mong ước dâng đầy
hương hoa sữa quyện tóc gió tung bay
anh có nhớ bóng trăng đầy lối nhỏ.
mình xa nhau nhưng con tim đã rõ
bước đường vui đôi chân nhỏ nhẹ nhàng
những vần thơ viết vụng lúc xuân sang
anh chép vội ở cuối trang lưu bút.
bước em đi như cơn gió mùa thật vội
khiến anh buồn chẳng nói nổi niềm riêng
chỉ trách hờ...một ngọn gió vô duyên
đưa em tới một bằng nỗi niềm sầu tủi.
cơn mưa lòng nhỏ tuôn dòng thật vội
cho ngày NGÂU nối lại bến cầu tình
cho góc phố hờn giận mối tình xinh
anh nấc nghẹn...nói lòng mình vui vẻ.
bước chân đi...cho bước về buồn tẻ
tiễn nhau chi ?cho lặng lẽ khoảng trời
ánh đèn màu thành phố vẫn buông lơi
chỉ phố nhỏ hiểu hai người ly biệt.
khuyên em đi trên con đường tha thiết
lòng anh tan như giọt nước mưa đêm
mùa thu ai cũng nói dịu hiền
chỉ hai đứa mới than phiền kỷ niệm
YDLN
NẾU...CÁCH XA
nếu em là ngọn gió
cất tiếng hát mê say
vì anh là cành cây
làm sao mà gặp gỡ.
em là vầng mây nhỏ
anh là dòng sông thương
để khi hết nắng vương
mình hai đường xa mãi...
em đã là con gái
anh cùng thành chàng trai
con đường bỗng chia hai
phương trời nào khắc khoải
trong bước đi ái ngại
tìm kỷ niệm thắm sâu
trên con đường gửi lại
lòng anh cũng vương sầu.
YDLN
MỘNG ĐƯỜNG lời hoa đan thầm lặng gió vẩn những làn hương có một bông hoa trắng tựa áo em tan trường. làm tâm ta xao xuyến vu vơ một chữ thuơng mấy bông hoa trong nắng hay nón em nghiêng đường anh muốn là giọt nắng hòa trong sắc em vương hay anh làm ngọn gió ủ tóc em ngàn hương. anh thầm thì mơ mộng với bông hoa mình thuơng chưa tỏ lời say đắm với bóng yêu bất thuờng bây giờ trong xa cách thoáng nhớ bóng người thuơng màu thiên thần lấp lánh tìm đâu thấy bóng vương. YDLN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2006 00:24:51 bởi YeuDieuLongNu >
THI SĨ NHỐT TRĂNG
phải chăng là tri kỷ
trong một ý chung lòng
phải chăng là tâm ý
gặp chân lý tháng năm.
vần thơ trải trên sông
để thuyền anh buông mái
ánh trăng thu trễ nải
nghe trộm tiếng thơ lòng.
gió dừng ở ven dòng
ru hồn cây mơ mộng
ngắm nhìn tà áo trắng
của nàng thơ lẫn trăng.
anh nghiêng nhìn đáy nước
thấy sóng dỡn băn khoăn
vần thơ anh vội dệt
một tương tư khắc lòng
ơi chàng trai mơ mộng
đang thả hồn trên sông
ơi trái tim thi sĩ
đang nhốt trăng thơ lồng.
có nghe tiếng gió vọng
mộng ảo vương bến sông
có khi nào anh biết
trăng tan theo sóng lòng.
YDLN
CHÚC HUYNH VUI NHÉ SGLT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 04:42:50 bởi YeuDieuLongNu >
NGÀY MAI. con tìm hồng thổn thức với mộng xanh xa xôi bước anh đi dẫu vội con tim trao em rồi. tình ngăn cách xa xôi hai phương trời núi thắm mấy mùa trăng đã lặn để cơn mơ gọi mời. cây cầu xưa thơ dại em đứng đợi hẹn hò trăng đầu núi nhấp nhô đôi bóng mình đã gặp. vì tương lai phía trước anh gắng học cho chăm cuộc đời trao hạnh phúc cho người chung một lòng. trăng đến thì mặc trăng thơ em nằm trang viết chờ khi anh đến được hoa nở thơ ngàn năm YDLN CHÚC HUYNH VUI NHÉ CNT
BÓNG PHAI
thông điệp anh gửi quên dán tem phong thư còn để chốn hòm quen tâm tư anh nói em nào biết mấy nỗi trông ai lệ ướt nhèm thầm trách người đi quên bóng nhạn bước tìm bóng mới rồi xa em lòng người cách biệt ai nào biết trăng sáng hay không đã có đèn YDLN
BÓNG PHAI
thông điệp anh gửi quên dán tem
phong thư còn để chốn hòm quen
tâm tư anh nói em nào biết
mấy nỗi trông ai lệ ướt nhèm
thầm trách người đi quên bóng nhạn
bước tìm bóng mới rồi xa em
lòng người cách biệt ai nào biết
trăng sáng hay không đã có đèn
(Họa ngược)
TƠ TƯỞNG
Nghĩ đến tình xưa rạng bóng đèn
Xa nhau luyến tiếc biết không em
Thương ngày lòng rối buồn quay quắt
Sầu tối hồn mơ nhớ nhập nhèm
Mộng ước tím hồng câu chữ cũ
Tâm tư mờ mịt bóng hình quen
Thương yêu bó trọn trên trang giấy
Mượn tiếng thay lời chẳng đính tem…
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
ĐÀO NGUYÊN-GẶP GỠ
ta tự trách những yếu mềm tâm lý
thương vu vơ trong ý nghĩ dịu hiền
ta không hiểu những điều như phi lý
sự sống còn trong mấy cõi đi lên
gặp hoa rơi ta thương khóc không quên
nào có hiểu trên cây mềm nụ mới
lại tươi nguyên -nét hoang sơ không bụi
cánh ngác ngơ...cười nụ với dòng đời.
tình nào nồng và nhạt ở chốn chơi
chỉ có chữ với thơ lời cùng dệt
người cung trăng và người tình trong nét
mãi nhớ nhau -y hệt chốn đào nguyên.
YDLN
Tình thơ Hoa rơi vô ý,
Nước chảy vô tư,
Mơ màng thi sĩ
Gởi tình vào thơ. Người không chung thủy,
Đời cứ bạc đen,
Nàng thơ tri kỷ
Từ ngày mới quen. Nước xuôi đi mãi,
Hoa rũ cánh tàn,
Băng qua thời gian
Tình thơ đọng lại.
SGLT
Tình thơ
Hoa rơi vô ý,
Nước chảy vô tư,
Mơ màng thi sĩ
Gởi tình vào thơ.
Người không chung thủy,
Đời cứ bạc đen,
Nàng thơ tri kỷ
Từ ngày mới quen.
Nước xuôi đi mãi,
Hoa rũ cánh tàn,
Băng qua thời gian
Tình thơ đọng lại.
SGLT
MƠ ĐỜI... ai người chung ý khi tình mới quen ai người chung thủy không phân sang hèn dòng đời vẫn bạc khi người dối gian con tim mãi khát giọng thơ tiếng đàn. nước xuôi chảy mãi đếm bước thời gian lòng người trẻ lại trong câu thơ sang YDLN
TÌNH BIỂN kỷ niệm xưa ta dệt bao lãng mạn cho cách xa dâng buồn chán tâm hồn tiếng gió nào quanh quẩn với hoàng hôn giúp hải âu chập chờn đôi cánh khỏe. anh ra khơi trong một chiều lặng gió tiếng con tàu như bày tỏ niềm tin trên bờ xa em lặng lẽ ngắm nhìn tàu xa bến...để bóng chìm yêu dấu. biển xanh ơi cho con sóng hiền hậu giúp người tôi yêu trong con nước không bờ khi nào buồn anh viết nhật ký bằng thơ hẹn cập bến -trao từng giờ nhung nhớ. vần thơ anh khắc ghi từng hơi thở nỗi nhớ em -trong mỗi ý gieo vần thơ viết dài như biển nước mênh mông em đọc mãi thấy trong lòng gợn sóng. em chờ đợi bên một trời trống vắng đếm biển anh bằng giọt nắng đi về gửi thơ tình trong muôn ánh sao khuya gom nỗi nhớ sóng vô bờ cát trắng. YeuDieuLongNu R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2006 18:43:41 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
BÓNG PHAI
thông điệp anh gửi quên dán tem
phong thư còn để chốn hòm quen
tâm tư anh nói em nào biết
mấy nỗi trông ai lệ ướt nhèm
thầm trách người đi quên bóng nhạn
bước tìm bóng mới rồi xa em
lòng người cách biệt ai nào biết
trăng sáng hay không đã có đèn
YDLN
Tìm quên người hỡi say duyên mới Trách cứ mà chi kẻ dại khờ Chôn chặt niềm đau khi tình phụ Vui chút xuân nồng với người ta Tan hợp duyên trời xe tiền định Lòng ta vẫn thắm vẫn mong chờ Chờ cho người quay về bến cũ Hoặc mãi bình an hết tháng ngày
BÓNG PHAI
thông điệp anh gửi quên dán tem
phong thư còn để chốn hòm quen
tâm tư anh nói em nào biết
mấy nỗi trông ai lệ ướt nhèm
thầm trách người đi quên bóng nhạn
bước tìm bóng mới rồi xa em
lòng người cách biệt ai nào biết
trăng sáng hay không đã có đèn
YDLN
Tìm quên người hỡi say duyên mới
Trách cứ mà chi kẻ dại khờ
Chôn chặt niềm đau khi tình phụ
Vui chút xuân nồng với người ta
Tan hợp duyên trời xe tiền định
Lòng ta vẫn thắm vẫn mong chờ
Chờ cho người quay về bến cũ
Hoặc mãi bình an hết tháng ngày
duyên tình lạnh nhạt như thể nắng mưa có thì nắng đưa không thì mưa đổ. con tim khốn khổ chẳng chịu nghe ai bảo nó cố phai nói hoài không được chúc huynh vui nhé làng tôi
Nắng đưa mưa đổ lòng vẫn thắm
Chỉ một lòng với nỗi nhớ nhung
Sầu dâng thương nhớ khôn nguôi
Tình ta một mối đứng ngồi không yên
TRI ÂM.
quân tử từ đâu đến ngắm hoa
chiều lơi nắng nhạt bóng đang nhòa
đường xa một bóng thân côi cút
chốn đợi quê nhà vợ cẩm ca
thơ phú lòng ham chân muốn nghỉ
tri âm chung ý khó tìm ra
ngâm nga thơ rượu nào ai xá
ngặt nỗi vợ mong con nhớ cha...? ?..?
BUỒN THẮM
ta tìm khúc nhạc ngợi ca đời
tiếng gió cuối trời dạo khúc chơi
mấy lớp mây bay về chốn cũ
hồn đầy mơ mộng gửi trao người
trăng mơ trong lạnh ai hay nhỉ
góc nhớ dâng thèm mộng lứa đôi.
có phải quạnh hưu nên lệ chảy
trời đông hoa tuyết mải dăng đời.
YDLN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2006 20:50:49 bởi YeuDieuLongNu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: