MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 36 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 528 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 11.12.2006 20:50:09 (permalink)
0

Nắng đưa mưa đổ lòng vẫn thắm
Chỉ một lòng với nỗi nhớ nhung
Sầu dâng thương nhớ khôn nguôi
Tình ta một mối đứng ngồi không yên

_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 
 
nhớ ai  bởi nặng tiền duyên
hay nặng lời nguyền cái thưở tình trao
ngày đêm mơ tới trăng sao
tình anh như thể bay vào  bồng lai.
 
ydln
 
chúc huynh vui nhé làng tôi
 
YeuDieuLongNu 11.12.2006 20:54:08 (permalink)
0

 
 
 
 
ĐẾM CÁNH hoa...đời

anh giận em rồi bứt cánh hoa
tặng em không chịu nỡ rầy la
tâm linh anh học điều vơ vẩn
tim thắm em trao thật đậm đà
tình đến theo dòng thơ viết tặng
người tìm từ chốn vần gieo xa
ai ơi sông núi còn trùng điệp
để mãi ngâm nga...với bóng tà.



YeuDieuLongNu 15.12.2006 17:58:36 (permalink)
0
ĐỪNG QUÊN.

con tim cảm nhận chốn tâm linh
mắc lỗi chi đâu phải tội tình
cái kiếp nợ duyên thì phải trả
thói nhà tu nghiệp với chân kinh
trăng hoa muôn tật buông điều xấu
trời sáng mãi ngời chói đức tin
tình muốn tâm trong soi lối mộng
để cho nỗi đắng khỏi theo mình.

 
YeuDieuLongNU



YeuDieuLongNu 15.12.2006 18:01:29 (permalink)
0
THƠ..TÀN ĐÊM.

ai biết thơ mình họa có hay
vần vui cùng ghép với nơi này
luật niêm hà khắc đành gìn giữ
xướng họa ý tình vận phải vay
trăng sáng dệt mơ trong mộng ngỏ
rượu thơm ngây ngất chén hương say
cuối đoài trăng đã kề bên núi
gà gáy gọi ai sáng lại ngày.


YDLN
YeuDieuLongNu 15.12.2006 18:06:10 (permalink)
0
VƯỜN XƯA...CÒN TA.

người lại nơi đây nắng đã tà
vườn trăng hương tỏa mộng thơ hoa
rượu bay thơm rắc mơ hồn gió

giọng thoảng thơ dăng tâm vọng ca
dừng bước con tim tìm lối ngỏ
dỏng tai nghe tiếng đọc thơ ta
hồn vương giọt lệ ngàn thương nhớ
ước vọng ta gìn...đã nở hoa.



YeuDieuLongNu 15.12.2006 18:09:26 (permalink)
0
ĐÁNH ĐU  XUÂN.

nắng ấm mùa xuân đẹp chẳng vừa
cả làng quanh cột mặc trời trưa
thân trai vạm vỡ khoe tay chắc
vóc gái mảnh mai dáng đẹp chưa
từng cặp ôm nhau đu phấp phới
bốn chân xếp khít chẳng thể thừa
đầu năm đã sải tình mây gió
biết đến bao giờ duyên mới ưa.

YeuDieuLongNu 15.12.2006 18:18:22 (permalink)
0
 
 
HOAN  HỈ

tình tan thường thấy tiếng tâm rơi
cám cảnh cút côi của kiếp người
sông suối xôn xao sầu san xẻ 
ngàn non ngẫm nghĩ ngày nào vơi
đường đời đã được đo đầy đắng
rủ rỉ giường riêng ... rời rã đôi
một mảnh mơ màng mong mỏi mãi
hân hoan hai họ hả hê cười.



YeuDieuLongNu 16.12.2006 20:18:32 (permalink)
0
 LẦN YÊU CỦA ANH
 
bước vào xuân sao lòng thấy hoang mang
tim chất nặng tình nồng nàn mấy phía
làm con trai bước cuộc đời xuân trẻ  
biết xẻ chia tình tổ quốc với người thương
 
thời thanh xuân mẹ cha gửi cuối đường
con của mẹ đã tới đầu đường mộngquê hương ơi đã cho nó cuộc sốngdáng phong trần một vốn học như ai  bước vào đời, thẹn ánh mắt ,đỏ taibao cô gái đi qua còn ngoái lại bạn bè quen ,vui buồn đong đầy mãimột thoáng ngẩn ngơ...khi nhớ lại bóng hình mối tình đầu...có phải như mộng xinhđể nỗi nhớ chất lửa tình khao khátcon tim hồng mơ hát bao khúc nhạcdệt vu vơ cuộc sống quá vô hình anh ao ước tình yêu em bền lâunhư xuân thắm ở lần đầu mong mỏicho emnghe bao nhiêu là tiếng gọi  tự đáy lòng hai tiếng...yêu em  YeuDieuLongNu 
#308
    kha_loi 16.12.2006 20:48:59 (permalink)
    0
    mùa thu mùa tôi yêu
    yêu lá vàng bay qua ngõ hồn
    chạm khẽ qua vai em rung nhẹ
    giật mình phát giác ánh mắt anh
     
    anh cứ trộm nhìn không cần hỏi
    như lá thu vàng rụng...không thưa?
    ngàn năm ôm trọn vào trong đất
    đã lòng khi trải mấy nắng mưa.
     
     
    long lữ oi! mùa thu buồn hay vui?
     
     
    #309
      YeuDieuLongNu 16.12.2006 20:50:27 (permalink)
      0
      DẠI KHỜ MÙA XUÂN
       
      ta muốn quên ,nhưng lòng ta không thể
      bóng hình xưa chẳng dễ phai mờ.  bóng cây dừa năm xưamột mùa hò hẹn rôi trăng vàng lưu luyếnsao sáng lung linh mắt anh                mắt em.đều in nền nhung nhớ.  tiếng gió như hơi thở xôn xao mùa yêu giọt nắng nghiêng buổi chiềuthắc thỏm                  giờ yêu đã hẹn  mong manh như cánh énmang mùa xuân...có emđời sẽ đẹp.  tan tành như gió xuân  khi én về...không em.  đời tan               mơ mộng. thôi thì             cuộc sống                                 làm thơ  dại khờ...nỗi nhớ.  YeuDieuLongNu
      #310
        YeuDieuLongNu 16.12.2006 20:59:52 (permalink)
        0

        mùa thu mùa tôi yêu
        yêu lá vàng bay qua ngõ hồn
        chạm khẽ qua vai em rung nhẹ
        giật mình phát giác ánh mắt anh

        anh cứ trộm nhìn không cần hỏi
        như lá thu vàng rụng...không thưa?
        ngàn năm ôm trọn vào trong đất
        đã lòng khi trải mấy nắng mưa.


        long lữ oi! mùa thu buồn hay vui?

         
        TÂM TRẠNG
         
        mùa sinh sôi
        tròn đôi
                  đều là vui cả
        ánh mắt cười trao cuộc đời yên ả
        mặc gió bão mưa dông
        mặc nghèo khổ trong lòng
        vẫn vui
                    vì có người chia sẽ.
         
        anh hãy nghĩ tình thế
        buồn đau
                    cô đơn lặng đếm sầu
        trong mùa thu càng khổ
         lá vương đầy nỗi nhớ
         nước mắt
                     biết gửi về đâu
         
        nắng rơi trên đầu
        sẽ bị cho là đùa cợt
        tất cả đều hạ chốt
        tâm tình mà ra...
         
         anh đã được xót xa ?
         trong mùa thu lá rụng
         tiền thì nghèo túng
         tình thì....đã xa...
         
        chúc huynh vui nhé KHẢ LỐI là ai đây muội đang nghĩ nè...
         
         
        #311
          kha_loi 16.12.2006 22:30:25 (permalink)
          0
          nếu tôi không biết ngượng
          tôi sẽ hét thật to
          giữa phố đông người
          tôi sẽ hét thật to:
          anh yêu em.......!
          nếu em là con trai
          tôi  mời em ly rượu
          chuốc em say và tôi cũng say , ôm nhau ngủ không thấy ngại.
          lời tâm sự nói khi say,người nằm cạnh ơi!
          tôi đang yêu ,đang khổ,nhớ vì em!
          em là ai?
          anh cũng là ai?
          anh đang tìm xem mình ở đâu
          để rồi :
          anh đi tìm em khi em ngay trước mặt.
           
           
           
          LONG LỮ à! KHẢ LÔI là một người biết đem lòng yêu một người,say đắm ,thành thật, biết ghen một cách vô duyên khi người ấy chưa là gì của mình.biết vùi mình vào rượu để những giọt lệ không thấy ngại ngùng khi nhỏ xuống.
          biết làm một bóng ma bên nàng:
           
          ''khi tôi chết xin hồn bay phảng phất
          đừng khấn cầu siêu thoát mảnh hồn côi
          hãy để tôi rong hồn bên thinh lặng
          như bao ngày còn sống tình lặng câm.''
          #312
            YeuDieuLongNu 18.12.2006 00:13:16 (permalink)
            0
             
             

             
             
             
             
             
            THU BUỒN.

            bước đời đôi ngã phải chia ly
            gửi đắng trong yêu lúc thắm thì
            muôn nỗi chông chênh ta gắng giữ
            một lòng xếp nhớ chẳng sầu bi
            ngàn non che khuất hình nhung nhớ
            vạn gió gieo sầu lệ ngấn mi
            hoa rụng bao mùa trôi mặt nước
            ngàn mơ một chốn mặc phân kỳ

             
            YeuDieuLongNu

            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 20:57:32 bởi Viet duong nhan >
            #313
              YeuDieuLongNu 18.12.2006 00:37:36 (permalink)
              0

              nếu tôi không biết ngượng
              tôi sẽ hét thật to
              giữa phố đông người
              tôi sẽ hét thật to:
              anh yêu em.......!
              nếu em là con trai
              tôi mời em ly rượu
              chuốc em say và tôi cũng say , ôm nhau ngủ không thấy ngại.
              lời tâm sự nói khi say,người nằm cạnh ơi!
              tôi đang yêu ,đang khổ,nhớ vì em!
              em là ai?
              anh cũng là ai?
              anh đang tìm xem mình ở đâu
              để rồi :
              anh đi tìm em khi em ngay trước mặt.





              GIẤC MƠ RIÊNG.
               
              nếu em là con gái
              không mời rượu được sao
              khi chữ duyên chưa trao
              thì người nào cũng vậy...
               
              anh hãy xem nước chảy
              dưới chân cầu lơ thơ
              như tình yêu đôi lứa
              mãi chông chênh bến bờ.
               
              cho mãi tới bao giờ
              thuyền mơ về bến mộng
              khát khao của cuộc sống
              hồn nhiên trong lời thơ.
               
              con tim khi ngu ngơ
              mãi tìm người  không nhớ
              gần xa như muôn thuở
              không duyên...đành ngây thơ.
               
              cho tôi một đề thơ
              để viết về nỗi nhớ
              cho tôi một hơi thở
              hít thật sâu hương yêu.
               
              mãi nhìn theo bóng chiều
              khi mặt trời khuất dạng
              đêm về trong chăn ấm
              tìm người xưa trong mơ.
               
              YeuDieuLongNu
               
              chúc bạn vui nhé kha loi
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 00:39:45 bởi YeuDieuLongNu >
              #314
                bachvan 18.12.2006 04:52:39 (permalink)
                0

                Trích đoạn: YeuDieuLongNu

                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                THU BUỒN.

                bước đời đôi ngả phải chia ly
                gửi đắng trong yêu lúc thắm thì
                muôn nỗi chông chênh ta gắng giữ
                một lòng xếp nhớ chẳng sầu bi
                ngàn non che khuất hình nhung nhớ
                vạn gió gieo sầu lệ ngấn mi
                hoa rụng bao mùa trôi mặt nước
                ngàn mơ một chốn mặc phân kỳ



                MÃI THU.

                Tình nghĩa hết rồi nên biệt ly
                Yêu người từ lúc tuổi xuân thì
                Ngày Xuân tình mộng đang vui thú
                Tháng Hạ lòng lo sợ lúc bi
                 Đông đến tuyết rơi se cả mặt
                Thu về Mưa nhẹ ướt làn mi
                Cuộc đời trôi mãi không ngưng nghỉ
                Mãi nhớ mỗi em cũng lạ kỳ .
                bachvan

                -Chúc vui
                #315
                  Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 36 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 528 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9