MƯA ĐÊM THU.
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
GIẤC MƠ RIÊNG.
nếu em là con gái
không mời rượu được sao
khi chữ duyên chưa trao
thì người nào cũng vậy...
anh hãy xem nước chảy
dưới chân cầu lơ thơ
như tình yêu đôi lứa
mãi chông chênh bến bờ.
cho mãi tới bao giờ
thuyền mơ về bến mộng
khát khao của cuộc sống
hồn nhiên trong lời thơ.
con tim khi ngu ngơ
mãi tìm người không nhớ
gần xa như muôn thuở
không duyên...đành ngây thơ.
cho tôi một đề thơ
để viết về nỗi nhớ
cho tôi một hơi thở
hít thật sâu hương yêu.
mãi nhìn theo bóng chiều
khi mặt trời khuất dạng
đêm về trong chăn ấm
tìm người xưa trong mơ.
YeuDieuLongNu
Nhớ nhung đang vẫy gọi Lúc tình lỡ chia phôi Hợp và tan duyên sỗ Ấn định tại nơi đâu Đợi chờ trong biển nhớ Khát cuộc sống vui tươi Và tình yêu nồng thắm Dành trọn cả nơi em Hoàng hôn buôn dăng mắc Nỗi nhớ cuộn dâng trào Lệ tràn trên khoé mắt Rớt giọt lệ tương tư.... *hoạ cùng mụi mụi chút!
GIẤC MƠ RIÊNG.
nếu em là con gái
không mời rượu được sao
khi chữ duyên chưa trao
thì người nào cũng vậy...
anh hãy xem nước chảy
dưới chân cầu lơ thơ
như tình yêu đôi lứa
mãi chông chênh bến bờ.
cho mãi tới bao giờ
thuyền mơ về bến mộng
khát khao của cuộc sống
hồn nhiên trong lời thơ.
con tim khi ngu ngơ
mãi tìm người không nhớ
gần xa như muôn thuở
không duyên...đành ngây thơ.
cho tôi một đề thơ
để viết về nỗi nhớ
cho tôi một hơi thở
hít thật sâu hương yêu.
mãi nhìn theo bóng chiều
khi mặt trời khuất dạng
đêm về trong chăn ấm
tìm người xưa trong mơ.
YeuDieuLongNu
CÓ EM...ĐI CHỢ.
có em anh mãi say
bằng con tim đắm đuối
nhìn trăng thu muôn tuổi
thắm dáng em tròn đầy.
ngày em đi xem hội
hoa mùa xuân nồng say
trong lần đầu bối dối
Chùa đông người ai hay.
lối lên non cao dốc
để má ai đỏ gay
lên tới chợ ngọn núi
chỉ thấy bán Gió Mây.
chẳng biết mua gì cả
bỗng thấy lạ con tim
ánh mắt đâu ? đắm đuối
trao tình yêu...liếc nhìn.
tình nở hoa kỳ lạ
hương như cổ tích bay
mình quen nhau như thể
hẹn từ lâu...hôm nay.
lời yêu trao trên núi
trong lành vầng mây bay
hẹn cùng theo năm tháng
với mảnh trăng tròn đầy.
langtuhanoi
kỷ niệm chùa Thày...TRÊN <CHỢ TRỜI > năm ấy.
CHÚC BẠN VUI...bạn đi chùa thày....ĐÃ LÊN CHỢ TRỜI CHƯA?HI
GIẤC MƠ RIÊNG.
nếu em là con gái
không mời rượu được sao
khi chữ duyên chưa trao
thì người nào cũng vậy...
anh hãy xem nước chảy
dưới chân cầu lơ thơ
như tình yêu đôi lứa
mãi chông chênh bến bờ.
cho mãi tới bao giờ
thuyền mơ về bến mộng
khát khao của cuộc sống
hồn nhiên trong lời thơ.
con tim khi ngu ngơ
mãi tìm người không nhớ
gần xa như muôn thuở
không duyên...đành ngây thơ.
cho tôi một đề thơ
để viết về nỗi nhớ
cho tôi một hơi thở
hít thật sâu hương yêu.
mãi nhìn theo bóng chiều
khi mặt trời khuất dạng
đêm về trong chăn ấm
tìm người xưa trong mơ.
YeuDieuLongNu
chúc bạn vui nhé kha loi
vì em là con gái nên anh không thể mời cho dù một chén nhỏ anh sợ làm em hư. anh luôn vẫn là anh cho nên anh không dám xui men nồng của rượu tán tỉnh em siêu lòng. những gì anh đã trao mà em chưa muốn lấy nên khi em say rượu anh sợ anh cũng hư. anh chưa từng giận em chỉ buồn buồn đôi chút khi tay anh buông thẳng trong bóng chiều nên thơ thôi anh đợi thời gian ươm vần thơ ngàn mộng em hãy vào khi thấy muôn ngàn lần anh mong....
MÃI THU.
Tình nghĩa hết rồi nên biệt ly
Yêu người từ lúc tuổi xuân thì
Ngày Xuân tình mộng đang vui thú
Tháng Hạ lòng lo sợ lúc bi
Đông đến tuyết rơi se cả mặt
Thu về Mưa nhẹ ướt làn mi
Cuộc đời trôi mãi không ngưng nghỉ
Mãi nhớ mỗi em cũng lạ kỳ .
bachvan
-Chúc vui
_____________________________
< muội họa đảo vận nhé >
GIÓ THOẢNG. chốn đợi buồn tênh chẳng hẹn kỳ góc giường lệ nhỏ đẫm làn mi mây bay mang nỗi buồn thăm thẳm gió thoảng vọng lòng mấy khúc bi lữ khách bước đi ai có nhớ vầng trăng đã gửi mộng xuân thì mưa rơi nghiêng hạt con đường cũ gió đếm lạnh lùng mấy vạn ly. cogaidragon. MUỘI CÁM ƠN BẠCH VÂN NHÉ.
Nhớ nhung đang vẫy gọi
Lúc tình lỡ chia phôi
Hợp và tan duyên sỗ
Ấn định tại nơi đâu
Đợi chờ trong biển nhớ
Khát cuộc sống vui tươi
Và tình yêu nồng thắm
Dành trọn cả nơi em
Hoàng hôn buôn dăng mắc
Nỗi nhớ cuộn dâng trào
Lệ tràn trên khoé mắt
Rớt giọt lệ tương tư....
*hoạ cùng mụi mụi chút!
LỆ LÒNG. buồn nghe khúc hát ru cho tâm hồn trẻ lại buồn tìm trong rượu tái chắc lại càng nát tan. một trời gom nỗi nhớ một biển trải niềm thương một ngọn gió ngàn hương tìm em trao tình nhớ. mặt trời vẫn nhắc nhở ngày dài phải siêng năng cuộc sống vẫn đầy đong lòng người đừng khắc khoải. em thương vầng trăng xưa cho mùa thơ hoa trái mình dệt bằng mê mải tâm ý gửi trong trăng. đón dòng thơ anh gửi trời nhớ đang thành băng thoáng con tim hờn tủi thương người rơi...lệ lòng. r
muội chúc vui nhé huynh làngtôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 13:15:30 bởi Huyền Băng >
LỆ LÒNG.
buồn nghe khúc hát ru
cho tâm hồn trẻ lại
buồn tìm trong rượu tái
chắc lại càng nát tan.
một trời gom nỗi nhớ
một biển trải niềm thương
một ngọn gió ngàn hương
tìm em trao tình nhớ.
mặt trời vẫn nhắc nhở
ngày dài phải siêng năng
cuộc sống vẫn đầy đong
lòng người đừng khắc khoải.
em thương vầng trăng xưa
cho mùa thơ hoa trái
mình dệt bằng mê mải
tâm ý gửi trong trăng.
đón dòng thơ anh gửi
trời nhớ đang thành băng
thoáng con tim hờn tủi
thương người rơi...lệ lòng.
muội chúc vui nhé huynh làngtôi
gặp cô hái mơ. lệ em chảy thành dòng góp nên mùa dông bão thương em thành rừng rộng cho lá xếp xôn xao. hôm xưa trong rừng mơ anh thấy hồn khờ khạo dáng ai trong mờ ảo giữa rừng mơ xanh xao. suối trong reo thác trắng chim vui đua giọng vang hoa tươi đùa bướm trắng mây xanh bay ngỡ ngàng. vườn mơ hay rừng thơ. bạt ngàn niềm trăn trở ánh mắt của nàng thơ buông một miền nỗi nhớ. như tình yêu một thuở biết khóc vì nhớ nhau như rừng mơ ta gặp cuối mùa xuân mộng đầu. langtuhanoi chúc bạn vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 21:45:55 bởi langtuhanoi >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
GIÓ THOẢNG.
chốn đợi buồn tênh chẳng hẹn kỳ
góc giường lệ nhỏ đẫm làn mi
mây bay mang nỗi buồn thăm thẳm
gió thoảng vọng lòng mấy khúc bi
lữ khách bước đi ai có nhớ
vầng trăng đã gửi mộng xuân thì
mưa rơi nghiêng hạt con đường cũ
gió đếm lạnh lùng mấy vạn ly.
cogaidragon.
Lệ khóc tuôn rơi lệ định kỳ
Chờ người lẹ rớt buốt bờ mi
Người đi người ở sầu ly biệt
Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi
Bi ai khúc nhạc từng đêm vắng
Cõi lòng trống trải đếm thời gian
Gió đâu bay thoảng buồn man mác
Xin hãy thương dùm khối tình chung
< muội họa đảo vận nhé >
GIÓ THOẢNG. chốn đợi buồn tênh chẳng hẹn kỳ góc giường lệ nhỏ đẫm làn mi mây bay mang nỗi buồn thăm thẳm gió thoảng vọng lòng mấy khúc bi lữ khách bước đi ai có nhớ vầng trăng đã gửi mộng xuân thì mưa rơi nghiêng hạt con đường cũ gió đếm lạnh lùng mấy vạn ly. cogaidragon. MUỘI CÁM ƠN BẠCH VÂN NHÉ. LỠ THÌ
Chờ anh chẳng đến cũng hơi kỳ
Luyến nhớ lâu rồi lệ đẫm mi
Trong dạ muốn buông vơi nỗi nhớ
Nội tâm cứ giữ mối sầu bi
Muộn màng sợ sợ tình đà trễ
Chờ đợi lo lo mộng lỡ thì
Ước nguyện tình duyên cho đúng lúc
Trọn đời em sợ phải phân ly .
bachvan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 11:07:56 bởi bachvan >
quote:
LỆ LÒNG.
buồn nghe khúc hát ru
cho tâm hồn trẻ lại
buồn tìm trong rượu tái
chắc lại càng nát tan.
một trời gom nỗi nhớ
một biển trải niềm thương
một ngọn gió ngàn hương
tìm em trao tình nhớ.
mặt trời vẫn nhắc nhở
ngày dài phải siêng năng
cuộc sống vẫn đầy đong
lòng người đừng khắc khoải.
em thương vầng trăng xưa
cho mùa thơ hoa trái
mình dệt bằng mê mải
tâm ý gửi trong trăng.
đón dòng thơ anh gửi
trời nhớ đang thành băng
thoáng con tim hờn tủi
thương người rơi...lệ lòng.
muội chúc vui nhé huynh làngtôi
gặp cô hái mơ.
lệ em chảy thành dòng
góp nên mùa dông bão
thương em thành rừng rộng
cho lá xếp xôn xao.
hôm xưa trong rừng mơ
anh thấy hồn khờ khạo
dáng ai trong mờ ảo
giữa rừng mơ xanh xao.
suối trong reo thác trắng
chim vui đua giọng vang
hoa tươi đùa bướm trắng
mây xanh bay ngỡ ngàng.
vườn mơ hay rừng thơ.
bạt ngàn niềm trăn trở
ánh mắt của nàng thơ
buông một miền nỗi nhớ.
như tình yêu một thuở
biết khóc vì nhớ nhau
như rừng mơ ta gặp
cuối mùa xuân mộng đầu.
langtuhanoi
chúc bạn vui
GẶP CÔ HÁI MƠ. gặp cô gái hái mơ sao anh ngơ ngác vậy mặc kệ cho suối chảy mặc cho chim rừng ca anh mải mê sắc hoa nên hồn lạc trong mộng chiều vàng đang cất nắng sương chiều dăng lối về anh mau rời sơn khê kẻo đường về lạnh giá thương giọt nắng xa lạ rơi trong đáy ai rồi. để chiều vàng không thôi gửi vào hồn thi sĩ. chúc vui nhé huynh langtuhanoi
HẠT NẮNG CHO ANH một hạt nắng nhỏ tôi đánh rơi rồi rụng trong đáy nước tan với xa xôi... một hạt nắng nhỏ mòng manh đơn côi sao tôi chẳng giữ cho đông lạnh đời. một hạt nắng nghĩa cháy cả cuộc đời một hạt nắng ấm cho đời sinh sôi. ngày anh xa tôi đầy trời nắng trải trên vai anh giữ một sải nắng phơi. anh từ xa xôi gửi lời trách nắng âm thầm cay đắng mùa đông đất người... phục sinh đã đến em nguyện xin người cho anh trời nắng khỏi thiếu...đốt phơi. YeuDieuLongNu chúc huynh và gia đình giáng sinh vui nhé NGUYÊN THOẠI _____________________________
quote:
MERRY CHRISTMAS
and
HAPPY NEW YEAR
to
EACH ONE OF YOU, MEMBERS OF VNTHUQUAN
Mong ân lộc hồng ân đêm Sinh Nhật
Đổ đầy tràn trên các bạn, người t hân
Nỗi mừng vui đón Con Chúa giáng trần
Kéo dài mãi suốt trọn năm sắp tới
Chúc các bạn được bình an năm mới
Sáng tác nhiều những đoản khúc văn hay
Những bài thơ tình tứ rất đều tay
Những khúc nhạc vang vang thành tuyệt tác
Chúc các bạn vẽ tranh xưa làng mạc
Những cầu tre con sông nhỏ chiều rơi
Những vườn hoa những cánh én hương trời
Những bức họa đẹp trong hồn tuyệt mỹ
Chúc các bạn được một năm như ý
Một năm vui, năm hạnh phúc, hân hoan
Một năm mừng được thành đạt hoàn toàn
Gặt hái được những gì mình đã định
Nguyên Đỗ
LỜI CHÚC TRI KỶ sao không nói điều trong anh dự định cho tương lai và mộng ước bến bờ một lời chúc đã dệt tất ý thơ bằng chân tình của một người tri kỷ. thi nhân ơi những tâm tình nặng ý làm người xem phải suy nghĩ đáy lòng ngày Phục Sinh sao rộn rã tình Nhân đều mong ước một cõi trần mộng ảo. YeuDieuLongNu. trời ui.huynh làm bài này hay quá trời luôn...muội đọc xong cũng thấy huynh chúc cả muội rồi đó. muội chúc huynh và gia đình giáng sinh vui vẻ nhiều
LỠ THÌ
Chờ anh chẳng đến cũng hơi kỳ
Luyến nhớ lâu rồi lệ đẫm mi
Trong dạ muốn buông vơi nỗi nhớ
Nội tâm cứ giữ mối sầu bi
Muộn màng sợ sợ tình đà trễ
Chờ đợi lo lo mộng lỡ thì
Ước nguyện tình duyên cho đúng lúc
Trọn đời em sợ phải phân ly .
bachvan
muội cám ơn huynh nhé Bạch vân.
thôi mình đổi sang vận khác nhé.
DUYÊN ĐỜI <kính họa >
thiên duyên kỳ ngộ mặc sầu cay
lữ khách giận ai ủ mặt mày
tiếc nhớ thu vàng trong mộng ước
đếm buồn đông giá nét sầu mây
lời thơ trăng ghé xưa còn thắm
tiếng gió hồn đầy mất đắm say
cứ tưởng thiên thai là vĩnh cửu
đâu hay một thoáng cõi tình này. YeuDieuLongNu cám ơn GIANG NHÉ.hôm nào mình qua uống rượu nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2006 00:23:22 bởi YeuDieuLongNu >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
DUYÊN ĐỜI <kính họa >
thiên duyên kỳ ngộ mặc sầu cay
lữ khách giận ai ủ mặt mày
tiếc nhớ thu vàng trong mộng ước
đếm buồn đông giá nét sầu mây
lời thơ trăng ghé xưa còn thắm
tiếng gió hồn đầy mất đắm say
cứ tưởng thiên thai là vĩnh cửu
đâu hay một thoáng cõi tình này.
YeuDieuLongNu
Gặp nhau giữa chốn thiên thai này
Bồng lai tiên cảnh thiệt là đây
Thơ tình anh gửi lời theo gió
Biết nói sao cho thoả đắm say
Dạo bước ngắm nhìn mây trắng bay
Hồn ta thong thả dạo bản nhạc
Khúc nhạc tình chung khiến ta say
Đâu có còn đâu mối tình này?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2006 08:24:53 bởi langtoi >
DUYÊN ĐỜI
thiên duyên kỳ ngộ mặc sầu cay
lữ khách giận ai ủ mặt mày
tiếc nhớ thu vàng trong mộng ước
đếm buồn đông giá nét sầu mây
lời thơ trăng ghé xưa còn thắm
tiếng gió hồn đầy mất đắm say
cứ tưởng thiên thai là vĩnh cửu
đâu hay một thoáng cõi tình này.
YeuDieuLongNu
TÌNH RIÊNG.
tình mình trao gửi mấy chua cay
hình bóng thân yêu mắt nhíu mày
lối cũ còn in nơi hẹn đợi
tim thề mãi nhớ nét trăng mây
ngàn yêu vang vọng nơi đầu gió
mấy thoảng hương đồng trải đắm say
một phút đã trao cho phải nhớ
người ơi xin hiểu tấm lòng này.
langtuhanoi
chúc bạn vui nhé ydln/giáng sinh vui
7 chúc YeuDieuLongNu & gia đình Mừng Giáng Sinh vui vẻ & an lành
JOYEUX
NOËL 
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: