MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 36 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 528 bài trong đề mục
bachvan 23.12.2006 21:47:30 (permalink)
0
DUYÊN ĐỜI

thiên duyên kỳ ngộ mặc sầu cay
lữ khách giận ai ủ mặt mày
tiếc nhớ thu vàng trong mộng ước
đếm buồn đông giá nét sầu mây
lời thơ trăng ghé xưa còn thắm
tiếng gió hồn đầy mất đắm say
cứ tưởng thiên thai là vĩnh cửu
đâu hay một thoáng cõi tình này.

YeuDieuLongNu

TÌNH RIÊNG.

tình mình trao gửi mấy chua cay
hình bóng thân yêu mắt nhíu mày
lối cũ còn in nơi hẹn  đợi
tim thề mãi nhớ nét trăng mây
ngàn yêu vang vọng nơi đầu gió
mấy thoảng hương đồng trải đắm say
một phút đã trao cho phải nhớ
người ơi xin hiểu tấm lòng này.

langtuhanoi

-Thân họa.

LỠ DUYÊN.

Tình đã đi rồi thật đắng cay
Giận chi cho lắm chỉ cau mày
Đường xưa giờ đã như đường ảo
Lối cũ nay đà mờ tựa mây
Xướng họa dăm bài thơ thấy cảm
Đổi trao vài ánh mắt mà say
Thiên thu đâu dễ cho mình nhỉ?
Đau đớn thôi đành khổ kiếp này.
bachvan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 21:49:58 bởi bachvan >
YeuDieuLongNu 23.12.2006 23:37:37 (permalink)
0
 

 
Tỷ tặng bức hình đẹp quá nè TỶ ơi.đưc mẹ có khuôn mặt đẹp và phúc hậu như <quan thế âm bồ tát vậy >
  cho muội< hun... nhìu >TỶ đêm giáng sinh nha
________________________________________________
 
 
muội thân tặng TỶ kính yêu nhân GIÁNG SINH 2006 VÀ MÙA XUÂN 2007
 KÍNH CHÚC tỷ VUI
 
GIÁNG SINH -NHỚ CHỊ.
 
con đường xa cũng đỡ buồn đỡ tủi
bước xa nhà có tri kỷ tri âm
chị của tôi tuổi gấp mấy lần
nhưng cuộc sống thân tình hơn vạn lý.
 
như bóng cây cao, xanh ngàn ý nghĩ
che chở đàn chim muốn ríu rít bên mình
cũng là vui trong một cõi tâm chung
chị phải cố...hòa mình vào lũ trẻ.
 
trong lẽ thường chị là bà là mẹ
chốn văn chương chị chia sẻ tình bằng
ghé vai nâng...những vóc yếu,văn non
khuyến khích họ hướng tâm tròn chữ Đạo.
 
đêm Giáng sinh sẽ có nhiều hoài bão
cầu Chúa sáng soi , cho tâm ý chân thành
góc lòng này sẽ có chị , có anh
những tri kỷ trong vườn xanh Thơ họa.
 
Chúa cao cả sẽ cho ta tất cả
cho quán thư sẽ là chốn địa đàng
thơ nở hoa -trong vườn nhạc miên mang
nhiều anh chị dắt dẫn nhiều em nhỏ.
 
Chúa kính yêu ơi...chúng con đã có
những người chăn chiên cho dòng họ thơ về
những chân tình như ruột thịt đam mê
chẳng giới hạn...cho lối về ấm áp.
 
 
YeuDieuLongNu.
 
R
 
MUỘI KÍNH CHÚC CÁC ANH CHỊ TRONG THƯ QUÁN MÃI NHƯ Ý TRONG ƯỚC NGUYỆN GIÁNG SINH. 
  
  
  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2006 03:13:14 bởi Viet duong nhan >
YeuDieuLongNu 23.12.2006 23:51:47 (permalink)
0

DUYÊN ĐỜI

thiên duyên kỳ ngộ mặc sầu cay
lữ khách giận ai ủ mặt mày
tiếc nhớ thu vàng trong mộng ước
đếm buồn đông giá nét sầu mây
lời thơ trăng ghé xưa còn thắm
tiếng gió hồn đầy mất đắm say
cứ tưởng thiên thai là vĩnh cửu
đâu hay một thoáng cõi tình này.

YeuDieuLongNu

TÌNH RIÊNG.

tình mình trao gửi mấy chua cay
hình bóng thân yêu mắt nhíu mày
lối cũ còn in nơi hẹn đợi
tim thề mãi nhớ nét trăng mây
ngàn yêu vang vọng nơi đầu gió
mấy thoảng hương đồng trải đắm say
một phút đã trao cho phải nhớ
người ơi xin hiểu tấm lòng này.

langtuhanoi

-Thân họa.

LỠ DUYÊN.

Tình đã đi rồi thật đắng cay
Giận chi cho lắm chỉ cau mày
Đường xưa giờ đã như đường ảo
Lối cũ nay đà mờ tựa mây
Xướng họa dăm bài thơ thấy cảm
Đổi trao vài ánh mắt mà say
Thiên thu đâu dễ cho mình nhỉ?
Đau đớn thôi đành khổ kiếp này.
bachvan

< Sửa đổi bởi: bachvan -- 23.12.2006 21:49:58 >

 
  ƯỚC HẸN.
 
thơ đọc ai làm mắt thấy cay
tâm tư khắc khoải phải chau mày
phố xưa còn nhớ mùa thu ấy
lối mới đong đầy nhớ chất mây
trăng mộng mãi về thương bóng cũ
gió lành hương thoảng tình trong say
mộng mơ ai dệt tình mang đến
chờ đợi bằng chi gặp kiếp này.
 
YeuDieuLongNu
 
kính chào 2 huynh.muội nghe thơ quen quá -mà chưa đoán ra 2 huynh nè.
 GIÁNG SINH muội kính chúc các huynh khỏe và...nhiều mộng ước thành sự thật.hi
 
YeuDieuLongNu 24.12.2006 00:26:59 (permalink)
0

 
 TỰ LẬP THÂN. 
 
cố vững thân mình chẳng lụy ai
dòng đời tôi luyện phải chua cay
lòng trung trí dũng như tùng bách
hiếu nghĩa chung tình vàng chẳng phai
đạp đất chân đi đời chẳng mỏi
thơ gieo bút viết với từng ngày
đời vui đã xứng người quân tử
vui uống chén đầy mặc đắm say.
 
thơ phú cùng gieo vạn ý bay
mộng mơ xướng họa mãi cùng xoay
rượu thơ mải miết tìm trăng cũ
tâm tủi  buồn theo tối xám mây
thi sĩ vui buồn trong cảnh ngắm
trần gian đày ải vạn thân gầy
trăm năm sướng khổ theo duyên phận
một phút thoáng buồn bỗng nhớ ai.
 
YeuDieuLongNu.

YeuDieuLongNu 25.12.2006 23:26:55 (permalink)
0

chia xa
 
người gieo tiếng gió trăng sầu
trăm năm có biết về đâu...tiếng lòng.
hôm qua giọt nắng tình trong
hôm nay tâm sự thấm dòng mưa rơi.
 
người ơi một bước xa vời
để cho hẹn kiếp ở nơi...niết bàn
có không ?phong cảnh trần gian
có không tình thắm đá vàng gửi trao?
 
người buông đông lạnh trăng sao
để cho nỗi nhớ thì thào cảnh khuya
người ơi...hai ngả đành chia
người đi lối thắm...bước về mặc tôi. 
 
hôm qua vui cảnh cuộc đời
giáng sinh đã nguyện ước nơi bước dừng
mùa xuân xóa bỏ sầu rưng
để cho cười thắm lẫn rừng hoa tươi
 


YeuDieuLongNu 26.12.2006 15:29:22 (permalink)
0
DẠI KHỜ...
             MÙA XUÂN                     
 
ta muốn quên
nhưng lòng không thể
bóng hình xưa chẳng dễ phai mờ.
 
 
bóng cây dừa năm xưanghiêng mùa hò hẹntrăng thu vàng lưu luyếnngàn sao sáng lung linh  rơi vào mắt anh  lạc vào mắt em              khoảng trời nhung nhớ.  tiếng gió như hơi thở xôn xao mùa yêu thương giọt nắng buổi chiềuthắc thỏm...giờ yêu đã hẹn  đầu xuân thương cánh énmang mùa xuân...có emđời sẽ đẹp ấm lên hơnkhi mùa xuân hy vọng  mù dăng trong...gió xuân  buồn én về...không em. đời tan tành mơ mộng. thôi thì             cuộc sống                                 làm thơ  dại khờ...nỗi nhớ.  muôn thưở...vì yêu.  
#336
    YeuDieuLongNu 29.12.2006 00:01:38 (permalink)
    0
     
     

     
     
    TÌM AI

    thơ đọc nghĩ thầm giống tiếng ai
    hình như chỉ một không là hai
    ý vần niêm luật đan hồn chữ
    vơ vẩn người xem dệt đắm say
    quê quán nơi nào ai biết được
    Tây ta nói đại mặc hươu nai
    thả gieo mấy đoạn tình trên mạng
    không phải thì thôi chớ nhướn mày.



    #337
      YeuDieuLongNu 29.12.2006 00:04:43 (permalink)
      0
       

       
      MƠ MÀNG

      đêm thanh gió mát gọi hồn thơ
      sương thoáng mong manh nỗi đợi chờ
      trăng bước đầu non dăng ánh bạc
      gốc quỳnh e ấp mấy bông mơ
      rượu thơm hương nếp mùa duyên nhớ
      gió vọng bến xa sóng vỗ bờ
      trăng bước mơ màng nơi chén ngọc
      mấy vần thơ lệ...nhỏ sầu vơ.



      #338
        YeuDieuLongNu 29.12.2006 00:07:12 (permalink)
        0

         
        XƯA -NAY

        đã biết rằng ta chẳng được gì
        sao lòng vẫn muốn lệ vương mi
        duyên thơ có phải gieo vần thắm
        xướng họa tri âm mãi muốn thi
        LÝ bạch thơ đề nơi quán gió
        dân đen ngoái đọc chẳng đành đi
        Hạc lầu vọng nguyệt đường thơ khắc
        bút học theo chân...nhỏ lệ chi.

         
         



        #339
          YeuDieuLongNu 29.12.2006 00:11:02 (permalink)
          0

           
          TÌNH ẢO.

          nỗi nhớ theo duyên nghĩ cũng kỳ
          bóng người thoáng gặp bước phân ly
          ngẩn ngơ trăng đợi đêm trời sáng
          khắc khoải xem thơ lúc vợ đi.
          thao thức năm canh ngủ chẳng được
          đứng ngồi mấy lượt tính tìm chi ?
          thì ra mơ mộng tìm hư ảo
          buồn hỏi trăm năm liệu có gì ?



          #340
            YeuDieuLongNu 29.12.2006 00:13:27 (permalink)
            0

             
            HỒN MƠ

            tiếng lòng trao gửi mấy vần thơ
            rộn rã tim reo một lối chờ
            vần xướng thanh cao như giọt nắng
            họa niêm mưa nhỏ tựa  sương mơ
            xa xôi cách núi lòng thương cảm
            gần gụi trang thơ nhớ chẳng bờ
            vị đắng ngẩn ngơ sầu với tủi
            ngọt gieo ước vọng chẳng bơ vơ.



            #341
              YeuDieuLongNu 29.12.2006 00:19:37 (permalink)
              0

               
              SẦU TAN

              nỗi lòng thi sĩ gửi ngàn thơ
              khắc khoải trăng buông vạn đợi chờ
              gió thoảng nỗi đau vương lệ đắng
              mây trôi cõi nhớ  ngẩn ngàn mơ
              tuyết rơi muôn ngả khung trời trắng
              dòng nước sầu đông  vắng lặng bờ
              mượn bút gửi dòng thơ khắc khoải
              trao ai khỏi lặng chốn sầu vơ.




              #342
                phu ong 29.12.2006 05:52:30 (permalink)
                0
                HOÀI THU.
                Đông sang buốc lạnh cố hoài Thu
                Lá rụng trơ cành sương phủ mù
                Tuyết trắng giờ trùm từng nổi nhớ
                Gió ngàn đã át những lời ru
                Xa xa phương đó người biên ải
                Chốn chốn nầy đây kẽ vọng phu
                Băng giá thân gầy bên gối lẽ
                Biết chăng người ây' có chờ thu?
                #343
                  bachvan 29.12.2006 15:41:38 (permalink)
                  0

                  SẦU TAN

                  nỗi lòng thi sĩ gửi ngàn thơ
                  khắc khoải trăng buông vạn đợi chờ
                  gió thoảng nỗi đau vương lệ đắng
                  mây trôi cõi nhớ  ngẩn ngàn mơ
                  tuyết rơi muôn ngả khung trời trắng
                  dòng nước sầu đông  vắng lặng bờ
                  mượn bút gửi dòng thơ khắc khoải
                  trao ai khỏi lặng chốn sầu vơ.


                  -Đọc bài này chắc YDLN đã biết huynh là ai.

                  Đêm trên hồ

                  Đêm vắng chống đò vịnh đọc thơ
                  Đợi ai sương lạnh vẫn trông chờ
                  Lắng nghe gió kể lời tình tự
                  Lặng tưởng người đàn dáng mộng mơ
                  Xuân đến hạ đi mưa nhạt bến
                  Thu về đông đến sóng xô bờ
                  Thuyền con một chiếc nơi hồ cũ
                  Cây liễu thân tàn thấy vẩn vơ

                  #344
                    YeuDieuLongNu 29.12.2006 16:25:27 (permalink)
                    0

                    HOÀI THU.
                    Đông sang buốc lạnh cố hoài Thu
                    Lá rụng trơ cành sương phủ mù
                    Tuyết trắng giờ trùm từng nổi nhớ
                    Gió ngàn đã át những lời ru
                    Xa xa phương đó người biên ải
                    Chốn chốn nầy đây kẽ vọng phu
                    Băng giá thân gầy bên gối lẽ
                    Biết chăng người ây' có chờ thu?

                     

                     
                    MƠ HOA
                     
                    Hoa vàng dăng ngõ trải hồn thu
                    mộng thắm vương mơ ảo mịt mù
                    đường liễu gió nghiêng bên nước thắm
                    bước trăng vàng nhớ tiếng ai ru
                    bờ tre bóng ngả vờn tăm cá
                    khóm trúc thân sầu dáng  lão phu
                    tuyết trắng ngàn xa phơi kiếp lạnh
                    mơ hồng gợi nhớ mối tình thu.
                     
                    THÂN CHÀO PHÚ ÔNG.
                    không ngờ ngài lại tìm được tiểu muội ở chốn trần ai này....quả đất quả là bé nhỏ -muội chúc PHÚ ÔNG
                    VUI KHOẺ và nhẹ bút cho tiểu muội học hỏi nhé.
                     cám ơn lắm lắm,
                     
                    #345
                      Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 36 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 528 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9