MƯA ĐÊM THU.
Đêm trên hồ
Đêm vắng chống đò vịnh đọc thơ
Đợi ai sương lạnh vẫn trông chờ
Lắng nghe gió kể lời tình tự
Lặng tưởng người đàn dáng mộng mơ
Xuân đến hạ đi mưa nhạt bến
Thu về đông đến sóng xô bờ
Thuyền con một chiếc nơi hồ cũ
Cây liễu thân tàn thấy vẩn vơ
_____________________________
bachvan
muội xin họa đảo vận với huynh nhé BẠCH VÂN. TIẾNG THƠ ĐÊM. đông buồn trống trải mấy bơ vơ tuyết trắng hồ băng chẳng có bờ sớm ngóng phương nam ngàn trăn trở đêm nằm đất bắc một hồn mơ ngõ băng giá lạnh sầu trăn trở xóm nhớ thương ai mải đợi chờ khắc khoải cô phòng dâng nỗi nhớ họa vần mấy nét gói vào thơ YDLN/ thì ra là huynh -xin đa tạ huynh đã gặp muội ở nơi này /nhớ thường xuyên thăm muội nhé. sao huynh không xây dựng cho mình một căn nhà riêng -để cho mọi người qua lại. LÝ BẠCH năm xưa có phải là BẠCH VÂN hôm nay không nhỉ ? vạn lần kính chúc huynh vui.
ĐÓN ĐỢI XUÂN khắc khoải tìm thu lúc đã tàn mênh mang hồn nhớ mãi mùa vàng gió ru mấy khúc vầng trăng tỏ mây thắm một màu chẳng dối gian lối trúc thân nghiêng chiều lá úa đường mai khiu khẳng nét sầu lan muôn lòng trông đợi ngày xuân tới ấm áp tình thâm mặc khó...sang. YDLN/ con xin họa với sư phụ và mọi người nhé -chúc cả nhà cùng vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2006 17:38:56 bởi YeuDieuLongNu >
TÌNH XUÂN
Sao tuyết tiết Đông chẳng muốn tàn
Để Xuân chào đón nắng hanh vàng
Đón Xuân sao nỡ sầu lẽ bóng
Tiễn khách ai đành tiếng dối gian
Liễu yếu đùa Xuân lay khóm trúc
Mai vàng giỡn nguyệt động cành Lan
Gió Xuân mơn mỡn tình ong bướm
Nàng đến chưa mà ta đã sang !
PO xin được gởi bài họa nầy đến YeuDieuLongNu
gọi là quà Xuân trong lòng nghe......HAPPY NEW YEAR !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2006 03:50:41 bởi phu ong >
ĐÓN ĐỢI XUÂN khắc khoải tìm thu lúc đã tàn mênh mang hồn nhớ mãi mùa vàng gió ru mấy khúc vầng trăng tỏ mây thắm một màu chẳng dối gian lối trúc thân nghiêng chiều lá úa đường mai khiu khẳng nét sầu lan muôn lòng trông đợi ngày xuân tới ấm áp tình thâm mặc khó...sang. YDLN TÌNH XUÂN
Sao tuyết tiết Đông chẳng muốn tàn
Để Xuân chào đón nắng hanh vàng
Đón Xuân sao nỡ sầu lẽ bóng
Tiễn khách ai đành tiếng dối gian
Liễu yếu đùa Xuân lay khóm trúc
Mai vàng giỡn nguyệt động cành Lan
Gió Xuân mơn mỡn tình ong bướm
Nàng đến chưa mà ta đã sang !
PO xin được gởi bài họa nầy đến YeuDieuLongNu
gọi là quà Xuân trong lòng nghe......HAPPY NEW YEAR !
----
SỢ XUÂN
Thương quá là thương khi cúc tàn
Cành hoa đã úa sắc thôi vàng
Mưa đông vần vũ mờ cung quảng
Gió bấc se se lạnh thế gian
Chạnh nhớ tuổi thơ đâu trở lại
Lặng thầm tóc bạc cứ lây lan
Tết này lại đến mừng thêm tuổi
Nhìn sắc diện thay xuân vẫn sang
bachvan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2007 15:49:21 bởi bachvan >
TÌNH XUÂN
Sao tuyết tiết Đông chẳng muốn tàn
Để Xuân chào đón nắng hanh vàng
Đón Xuân sao nỡ sầu lẽ bóng
Tiễn khách ai đành tiếng dối gian
Liễu yếu đùa Xuân lay khóm trúc
Mai vàng giỡn nguyệt động cành Lan
Gió Xuân mơn mỡn tình ong bướm
Nàng đến chưa mà ta đã sang !
PO xin được gởi bài họa nầy đến YeuDieuLongNu
gọi là quà Xuân trong lòng nghe......HAPPY NEW YEAR !
CẢNH XUÂN mừng vui năm mới bước xuân sang rừng núi thơm hương của cánh lan lá biếc ngàn xanh phơi mộng thắm suối reo bọt trắng vọng trần gian bâng khuâng thi sĩ dừng chân ngắm cảnh đẹp mùa xuân rạng nắng vàng thơ viết một bài ghi cảnh thắm thầm mong xuân ở chớ phai tàn. YeuDieuLongNu PHÚ ÔNG/ muội họa đảo vận với huynh nha.năm mới kính chúc huynh và chị nhà....hạnh phúc vô bờ bến
SỢ XUÂN
Thương quá là thương khi cúc tàn
Cành hoa đã úa sắc thôi vàng
Mưa đông vần vũ mờ cung quảng
Gió bấc se se lạnh thế gian
Chạnh nhớ tuổi thơ đâu trở lại
Lặng thầm tóc bạc cứ lây lan
Tết này lại đến mừng thêm tuổi
Nhìn sắc diện thay xuân vẫn sang
bachvan

VÒNG ĐỜI vĩnh cửu có không để mãi tàn tình yêu tan rã tấm lòng vàng bước đi thân xác trao hư ảo lối tới hồn vong kiếp thế gian tuổi nhỏ tình thân cha mẹ tặng trưởng thành tim biết chọn tình lan mơ hoa theo mộng cùng trăng gió một kiếp mấy lần xuân lại sang. YeuDieuLongNu muội kính chúc huynh và gia đình năm mới hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 21:34:43 bởi YeuDieuLongNu >
BÔNG HOA
TÌNH YÊU.
bốn mùa nở những thân quen Hồng Hoa thắm mãi với em câu thề chúa hoa ai thấy không mê mong manh cánh thắm sắc về nắng theo. hôm nao đôi mắt trong veo ngắm hoa chỉ muốn mang theo cả cành sắc màu vàng đỏ trắng xanh muốn ôm cả bó để dành tâm tư từ ngày biết nhớ biết ừ biết thương khắc khoải mắt dư lệ sầu bóng hình người để tim sâu hoa người trao tặng mỏi đầu ngắm hoa. một bông hơn cả chói lòa mắt nhìn êm ái cánh hoa yêu đầu dù rằng xa cách nơi đâu bông hồng vẫn thắm lời đầu anh trao. mùa xuân dẫu có xôn xao hoa vàng muôn sắc nắng vào gửi hương không của anh -em chẳng thương chỉ riêng hai đứa một đường rải hoa . một năm cũ đã bước qua bông hoa dẫu có nhạt nhòa mùi hương đêm thương vẫn nở bên giường chờ anh cơn gió vấn vương lay cành. YeuDieuLongNu R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2006 08:23:45 bởi Viet duong nhan >
-Cám ơn bông hồng vàng của muội đẹp lắm. Huynh cũng chúc muội một năm mới vui tươi ,hạnh phúc .
Hồng vàng đón năm mới.
Hôm nay ngày một đón tân niên
Năm mới ai nào dám lãng quên
Dạo một vài vòng cùng bạn cũ
Uống dăm chung rượu với người trên
Nghiêm trang ước nguyện luôn sung túc
Tươi tắn cầu mong được lắm tiền
Khốn khó từ nay đi mãi mãi
Hồng vàng sắc thắm đến liên miên
bachvan
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
SẦU TAN
nỗi lòng thi sĩ gửi ngàn thơ
khắc khoải trăng buông vạn đợi chờ
gió thoảng nỗi đau vương lệ đắng
mây trôi cõi nhớ ngẩn ngàn mơ
tuyết rơi muôn ngả khung trời trắng
dòng nước sầu đông vắng lặng bờ
mượn bút gửi dòng thơ khắc khoải
trao ai khỏi lặng chốn sầu vơ.
Người đi để lại ngàn thương nhớ
Cưỡi gió vạch mây tôi quyết tìm
Sầu dâng nghẹn đắng niềm nhung nhớ
Tuyết đông lạnh giá con tim chờ
Lệ tình nhen nhỏi giữa ngàn mơ
Chạy trốn cuộc đời thoắt bơ vơ
Chờ mong ánh sáng xua tăm tối
Người về ấm lại chốn vườn thơ!
-Chủ "quán" đi vắng hơi lâu . bachvan mạn phép "gõ cửa"
TRUYỀN THUYẾT. Hoàng Hạc đi rồi bỏ ở đây
Để giờ trơ lại cảnh lầu gầy
Họ Thôi đến trước thơ vài chữ
Lý Bạch đi sau hạ mấy vần
Mây trắng lửng lơ che khắp bãi
Núi xanh sừng sững khuất toàn sân
Bạch Vân sao dám bì tiền bối
Một chữ,hậu sinh chỉ một tiền.*
bachvan * Theo truyền thuyết thì :Một chữ của Lý Bạch đáng giá một cân vàng.Còn bachvan chỉ đáng 1 tiền bây giờ !!!
-bachvan làm bài này theo ý của longnu
Hồng vàng đón năm mới.
Hôm nay ngày một đón tân niên
Năm mới ai nào dám lãng quên
Dạo một vài vòng cùng bạn cũ
Uống dăm chung rượu với người trên
Nghiêm trang ước nguyện luôn sung túc
Tươi tắn cầu mong được lắm tiền
Khốn khó từ nay đi mãi mãi
Hồng vàng sắc thắm đến liên miên
bachvan
MỘNG XUÂN đầu năm vui mãi đời triền miên hạnh phúc lứa đôi lại lắm tiền rượu uống mấy chung mừng hội ngộ thơ gieo một khúc kính người trên bông hoa mãi nở ân tình thắm để nhớ bước đời chẳng thể quên xuân đến đông đi đời lại vội tuổi yêu mộng dệt vạn thanh niên kính chúc huynh cũng vui và hanh phúc nhiều nhé BV
ĐÊM TÂM SỰ. điều nhung nhớ trong lần đầu trao gửi ánh mắt hai người đều có cả trăng sao con đường quen gió xếp vạn xôn xao lá rì rào cùng trăng sao vui quá. con chim mơ trên cành cao khẽ giọng làm chúng mình chợt tỉnh lúc say xưa cảnh đêm thu hương lúa thoảng gọi mùa nụ hôn nhớ...gửi ngày xưa lưu giữ. có phải không tình yêu mộng ấp ủ trong nụ hôn chẳng biết cũ là gì ánh mắt tình trao gửi vạn cuồng si lời hẹn ước được ghi ngàn câu nhớ... hai mùa qua thơ chất đầy trăn trở lưu bút chung đã thắm mực con tim dòng tâm tư ,dài theo bước thời gian cỏ mộng ước mấy lần, ngàn xanh lối. tình yêu ơi...bước đời đâu có vội chỉ có chúng mình tạm hai lối cách xa thương thu tàn.rồi lại khóc xuân qua lệ thầm nhỏ...nỗi buồn da diết nhớ . đã bao đêm con tim hồng trăn trở đã mấy lần bút xếp gọi trong thơ đã mấy mùa tiếng lòng đếm bơ vơ mùa xum họp...tiếng thơ ngàn nức nở. nước mắt nhẹ vơi tâm tan dần nỗi nhớ tôi gửi tâm tư cùng hơi thở nghẹn ngào ngồi đêm nay chắp mộng của ngàn sao dệt nỗi nhớ.gửi trao vào ký ức. YeuDieuLongNu. đêm buồn....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2007 01:40:18 bởi YeuDieuLongNu >
Phú ông xin chào tái ngộ ngàng thơ YDLN !
Chưa biết phải lấy đề họa gì nên đành dạo phố
một mình chờ nàng thơ khai bút !
PHỐ ĐÊM.
Vắng lặng vây quanh với ánh đèn
Phủ trùm cây lá phố xanh đen
Đầu đường thưa khách gian hàng đóng
Cuối phố vắng người cửa móc then
Leo lét ánh đèn còn thấy lạ
Dật dờ chiếc bóng vẫn chưa quen
Đường dài rão bước nơi nào đến
Phố cũ đêm về mãi dạo ven...
PO 1/6/07
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
ĐÊM TÂM SỰ.
điều nhung nhớ trong lần đầu trao gửi
ánh mắt hai người đều có cả trăng sao
con đường quen gió xếp vạn xôn xao
lá rì rào cùng trăng sao vui quá.
con chim mơ trên cành cao khẽ giọng
làm chúng mình chợt tỉnh lúc say xưa
cảnh đêm thu hương lúa thoảng gọi mùa
nụ hôn nhớ...gửi ngày xưa lưu giữ.
có phải không tình yêu mộng ấp ủ
trong nụ hôn chẳng biết cũ là gì
ánh mắt tình trao gửi vạn cuồng si
lời hẹn ước được ghi ngàn câu nhớ...
hai mùa qua thơ chất đầy trăn trở
lưu bút chung đã thắm mực con tim
dòng tâm tư ,dài theo bước thời gian
cỏ mộng ước mấy lần, ngàn xanh lối.
tình yêu ơi...bước đời đâu có vội
chỉ có chúng mình tạm hai lối cách xa
thương thu tàn.rồi lại khóc xuân qua
lệ thầm nhỏ...nỗi buồn da diết nhớ .
đã bao đêm con tim hồng trăn trở
đã mấy lần bút xếp gọi trong thơ
đã mấy mùa tiếng lòng đếm bơ vơ
mùa xum họp...tiếng thơ ngàn nức nở.
nước mắt nhẹ vơi tâm tan dần nỗi nhớ
tôi gửi tâm tư cùng hơi thở nghẹn ngào
ngồi đêm nay chắp mộng của ngàn sao
dệt nỗi nhớ.gửi trao vào ký ức.
YeuDieuLongNu.
đêm buồn....
-bachvan có bài lục bát này đã lâu , nay thấy hợp nên gởi longnu đọc thử (bài được gởi dưới tên khác):
Lục bát trên đồng
Thả thơ lục bát trên đồng
Mạ xanh lúa trổ vàng không thấy bờ
Nhìn em anh thả vần thơ
Lúa vàng tóc xõa anh ngơ ngẩn nhìn
Lũy tre lặng gió đứng im
Nhìn bông điên điển anh tìm về thăm
Nhà em khuất nẻo âm thầm
Trước sân rạch nước lâm râm thủy triều
Cầu tre nhẹ bước liêu xiêu
Võng đưa kẽo kẹt vào chiều nước lên
Đứng đây sao lại mình ên?
Hóa ra tiếng võng của miền xa xăm
Giờ đây võng đó ai nằm
Trông con nước lớn hỏi người bên sông
Vòng ra sau bếp ngóng trông
Hỏi ra mới biết em vừa sang ngang.
Bầy em ríu rít vội vàng
Sao anh lâu tới chị em đi rồi. . .
bachvan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 13:33:42 bởi bachvan >
cám ơn huynh nhé CÔ ĐƠN
NHỚ AI....
chẳng biết tri âm có được gì
mà sao nhớ dải cả đường đi
núi cao mây xếp mù bao lớp
biển lặng nước đầy biếc mắt mi
gió thoảng vẳng tai thơ bạn cũ
sương dăng một lối biết tìm chi
chờ trông cánh nhạn hồn thêm tủi
mở sách đọc thơ lệ chảy vì...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: