MƯA ĐÊM THU.
TƯƠNG TƯ
nỗi nhớ chạnh lòng lạnh gió đông
duyên tình xui khiến phải tìm ông
đếm tay tính bạn còn ai sót
rà soát con tim còn nữa không
má thắm xuân xưa ong bướm liệng
nhạt môi xuân mới tình phai nồng
hai hai tuổi mộng tâm chất tủi
đã tám mùa trôi đếm với trông.
Phú ông xin chào tái ngộ ngàng thơ YDLN !
Chưa biết phải lấy đề họa gì nên đành dạo phố
một mình chờ nàng thơ khai bút !
PHỐ ĐÊM.
Vắng lặng vây quanh với ánh đèn
Phủ trùm cây lá phố xanh đen
Đầu đường thưa khách gian hàng đóng
Cuối phố vắng người cửa móc then
Leo lét ánh đèn còn thấy lạ
Dật dờ chiếc bóng vẫn chưa quen
Đường dài rão bước nơi nào đến
Phố cũ đêm về mãi dạo ven...
PO 1/6/07
CÔ ĐƠN một bóng lẻ loi với chiếc đèn màn đêm đông đặc khoảng trời đen bốn bề trống trải mưa cùng gió một góc tình đơn chẳng cài then chán cảnh mùa dăng buồn vạn nỗi hồn mơ mùa thắm đã trao quen mênh mang thơ gửi niềm tâm sự chốn cũ chở thuyền dạo lái ven. chúc huynh vui nhé PHÚ ÔNG
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
TƯƠNG TƯ
nỗi nhớ chạnh lòng lạnh gió đông
duyên tình xui khiến phải tìm ông
đếm tay tính bạn còn ai sót
rà soát con tim còn nữa không
má thắm xuân xưa ong bướm liệng
nhạt môi xuân mới tình phai nồng
hai hai tuổi mộng tâm chất tủi
đã tám mùa trôi đếm với trông.
Cơn gió nào ru nỗi ngóng trông
Đông về em có thấy lạnh không
Vườn hoa vẫn thắm sao còn trống
Ong bướm bỏ rơi thoáng rã rời
Tìm chi? Còn mấy kẻ nằm không
Đông về ai có chăn ấm nồng
Sưỏi lòng em mãi rữa mùa đông
Khỏi tủi thân em phận má hồng!
chào em YEUDIEULONGNU.
anh chúc em một năm mới bình an
đọc CÔ ĐƠN của em anh gửi tới em
mấy dòng cô đơn dựa theo chất liệu
của em.chúc sáng tác đều tay.
pv_210
CÔ ĐƠN
Góc trời một bóng lẻ loi!
Màn đêm đông lạnh,khoảng trời tối đen.
Một mình...cửa chẳng gài then
Khuya chờ hai chữ bình yên chở về.
PV_210
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
TƯƠNG TƯ
nỗi nhớ chạnh lòng lạnh gió đông
duyên tình xui khiến phải tìm ông
đếm tay tính bạn còn ai sót
rà soát con tim còn nữa không
má thắm xuân xưa ong bướm liệng
nhạt môi xuân mới tình phai nồng
hai hai tuổi mộng tâm chất tủi
đã tám mùa trôi đếm với trông.
ÔNG LẢO ĐƯA ĐÒ
Đò kia vắng khách bến chiều đông
Mái đẩy tay chèo vẫn là ông
Đơn độc chữ tình thì chẳng có
Cháu con thân thích cũng bằng không
Quanh năm nào lạ câu hò cũ
Suốt tháng chẳng quen rượu mới nồng
Đón người lở bước trên khắp nẽo
Chờ ai ông lảo mõi mòn trông.
PO 1/13/07
Rất vui khi trở lại họa
vần thơ với YeuDieuLongNu...
Thăm đỉnh Langbiang (Đà Lạt)
Mình đến nơi này mây trắng bay
Thâm sơn hoa nở đẫm hương say
Lang thang sườn núi nhìn sương xuống
Quanh quẩn ven sông sắp hết ngày
Đỉnh ngọn Langbiang cao chót vót
Cuối nguồn suối Lía mù như mây
Thăm đây bạn với cây và lá
Rượu thuốc uống cần thấy cũng hay
bachvan
chào em YEUDIEULONGNU.
anh chúc em một năm mới bình an
đọc CÔ ĐƠN của em anh gửi tới em
mấy dòng cô đơn dựa theo chất liệu
của em.chúc sáng tác đều tay.
pv_210
CÔ ĐƠN
Góc trời một bóng lẻ loi!
Màn đêm đông lạnh,khoảng trời tối đen.
Một mình...cửa chẳng gài then
Khuya chờ hai chữ bình yên chở về.
PV_210
giọt mưa theo gió chen khe để cho thoáng lạnh tràn về vu vơ bâng khuâng một nỗi mong chờ người đi kẻ ở bao giờ gặp nhau. muội cám ơn huynh nhé phương vũ 210 chúc huynh vui
Cơn gió nào ru nỗi ngóng trông
Đông về em có thấy lạnh không
Vườn hoa vẫn thắm sao còn trống
Ong bướm bỏ rơi thoáng rã rời
Tìm chi? Còn mấy kẻ nằm không
Đông về ai có chăn ấm nồng
Sưỏi lòng em mãi giữa mùa đông
Khỏi tủi thân em phận má hồng!
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
TỦI XUÂN tuổi xuân ai cũng thấy buồn lòng duyên nợ chưa về có tức không người có kiệu hoa xe tới ngõ kẻ không dấu lệ rải chờ trông trăng xưa ngóng bạn rơi mùa cũ nắng mới trông chờ đón gió đông mới biết nhịp sống ai chẳng kịp nhanh chân chẳng vội ,sẽ không chồng. hi làng tôi....có phải không vậy...tuổi xuân mà...bao nhiêu tấm nhan sắc bị quên lãng đó thôi....hu
ÔNG LẢO ĐƯA ĐÒ
Đò kia vắng khách bến chiều đông
Mái đẩy tay chèo vẫn là ông
Đơn độc chữ tình thì chẳng có
Cháu con thân thích cũng bằng không
Quanh năm nào lạ câu hò cũ
Suốt tháng chẳng quen rượu mới nồng
Đón người lở bước trên khắp nẽo
Chờ ai ông lảo mõi mòn trông.
PO 1/13/07
Rất vui khi trở lại họa
vần thơ với YeuDieuLongNu...
THƯƠNG CON THUYỀN MUỘN trách trời sinh cảnh mãi chờ trông vùi lấp thanh xuân vạn thắm nồng tóc bạc nhuộm sương theo hẹn ước đò xưa đã cũ ,có như không tình Ngưu mong đến ngày chờ Chức duyên bạc chẳng về khổ mộng ông chân mỏi tay run chèo lái cũ mưa phùn gió bấc lệ thương đông. kính chúc huynh vui nhé Phú ông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 22:05:40 bởi YeuDieuLongNu >
Thăm đỉnh Langbiang (Đà Lạt)
Mình đến nơi này mây trắng bay
Thâm sơn hoa nở đẫm hương say
Lang thang sườn núi nhìn sương xuống
Quanh quẩn ven sông sắp hết ngày
Đỉnh ngọn Langbiang cao chót vót
Cuối nguồn suối Lía mù như mây
Thăm đây bạn với cây và lá
Rượu thuốc uống cần thấy cũng hay
bachvan
ẢO ẢNH xuân về ngắm cảnh thả hồn bay hương ngát ngàn hoa gửi mộng say ánh mắt dõi xa tìm đất mẹ tai nghe gió chuyện suốt đêm ngày ước như có cánh về quê cũ mong thả mơ màng một giấc mây có phải niềm vui là ảo ảnh nên buồn trong thực có ai hay. r
muội chúc huynh vui nhé Bạch vân dạo này buồn quá...bè bạn về ăn tết hết chọi rùi...hết người tâm sự...nên buốn quá trời huynh à.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 07:26:44 bởi Huyền Băng >
ẢO ẢNH xuân về ngắm cảnh thả hồn bay hương ngát ngàn hoa gửi mộng say ánh mắt dõi xa tìm đất mẹ tai nghe gió chuyện suốt đêm ngày ước như có cánh về quê cũ mong thả mơ màng một giấc mây có phải niềm vui là ảo ảnh nên buồn trong thực có ai hay. muội chúc huynh vui nhé Bạch vân dạo này buồn quá...bè bạn về ăn tết hết chọi rùi...hết người tâm sự...nên buốn quá trời huynh à. ĐỒNG CẢM
Một vài ly rượu đợi chờ say
Viễn xứ nơi xa ai có hay
Ngoài đó trời đang rơi tuyết phủ
Trong này mình lại tưởng là mây
Xuân về lắm chuyện sao buồn vậy
Tết đến nhiều tin nhớ suốt ngày
Nhắn gởi vài câu người đất khách
Mơ màng diều sáo vẫn chờ bay
bachvan
-BV mượn vận họa đồng cảm với YDLN.Chúc bạn vui
BUỒN TÌNH
xuân đến đầu non má vẫn son
niềm vui không biết mất hay còn
đào xuân nở rộ trong vườn cũ
mấy ý thơ tình thả ví von
chân bước qua mùa đời đã hiểu
lòng người có mấy được như non
nước trôi ai biết về đâu nhỉ...?
có phải tình tan với héo mòn ...
ĐỒNG CẢM
Một vài ly rượu đợi chờ say
Viễn xứ nơi xa ai có hay
Ngoài đó trời đang rơi tuyết phủ
Trong này mình lại tưởng là mây
Xuân về lắm chuyện sao buồn vậy
Tết đến nhiều tin nhớ suốt ngày
Nhắn gởi vài câu người đất khách
Mơ màng diều sáo vẫn chờ bay
bachvan
-BV mượn vận họa đồng cảm với YDLN.Chúc bạn vui
_____________________________
MÃI SAY
mùa cho hồng thắm ,để sầu bay
sao mộng trong tim chẳng quên ngày
trăng cũ còn vương ngàn ảo ảnh
bến xưa nước thắm đón ngàn mây
người đi còn nhớ mùa thu cũ
kẻ đợi gửi thương ai có hay
trao gửi nụ hôn người hãy giữ
dòng đời mãi nhớ phút cùng say
bạch vân -chúc huynh vui
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
MẾN CHÚC YĐLong Nữ VẠN SỰ NHƯ Ý
AN KHANG, PHÁT TÀI
TÂM THÂN AN LẠC
TMH
LIÊU TRAI. Mắt to môi lại đỏ như son
Khóe miệng cười xinh chúm chím tròn
Đầu gắn trâm vàng hình cánh phượng
Cổ đeo vòng ngọc dáng triều long
Tóc đen óng ả mềm như liễu
Da trắng mượt mà tựa búp non
Thấp thoáng thướt tha ngoài sảnh vắng
Nhìn theo muốn gọi đã không còn bachvan
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: