MƯA ĐÊM THU.
TRI ÂM...THƠ LÒNG
ta gửi câu thề với sắt son
vần thơ gieo ý mãi không mòn
hồ xưa liễu rủ còn nghiêng bóng
đường cũ trăng mơ tiếng ví von
lối mộng ai ngăn sầu cách biệt
cho tâm da diết với tình non
chốn mơ xui khiến tri âm gặp
để mãi tâm tự gửi khúc mòn
THƠ VÀO GIẤC MỘNG Đất trời con tạo xoay vần Biển rộng non cao cản bước chân Cát bụi, bão dông. Thơ chèo chống Ta vẫn bên nhau giấc mơ hồng. 27.01.07
NGYEU.
* Lâu rồi nay mới có dịp thăm lại.
THƠ VÀO GIẤC MỘNG
Đất trời con tạo xoay vần
Biển rộng non cao cản bước chân
Cát bụi, bão dông. Thơ chèo chống
Ta vẫn bên nhau giấc mơ hồng.
27.01.07
NGYEU.
* Lâu rồi nay mới có dịp thăm lại.
xướng họa cùng nhau giữ thắm vần đường xuân đang giục những bàn chân thời gian gom mộng vào xưa cũ cho mãi mộng mơ với giấc hồng kính chào huynh Nghiêu -muội thấy huynh lâu quá mất tăm -huynh khỏe chưa vậy chân còn đau nữa không vậy -<vó ngựa truy phong >mà nằm chỗ thì buồn quá huynh ơi -cám ơn huynh hỏi thăm muội nhé
màu hoang biền biệt
đời người chỉ được trăm năm mộng xuân như giấc trăng nằm ngọn cây chót yêu màu tím mê say ai hay hoang biệt giăng đầy buồng đơn. màu nào cho khỏi dỗi hờn yêu nào cho hết cô đơn cuộc đời ngắm nhìn muôn áng mây trôi thương hoa bèo tím nước rời...giữa sông. cô thôn nữ vẫn chưa chồng người xưa đã phụ bến sông hẹn thề áo nâu nhuộm sắc đất quê mắt nhìn chiều nhạt đang về tím buông cũng là giấc mộng tình vương tím xưa đã hẹn con đường trăng lên áo nâu nón trắng bên thềm cuối vườn đợi gió bên miền đông sang. cũng là tím nhuộm đôi đàng anh đi mang cả mùa vàng quê xưa chỉ còn sầu rét ,lệ mưa màu hoang chiều tím...như mùa tàn xuân. YeuDieuLongNu chúc má bảy vui nhiều nha
CHỜ NGƯỜI TRỞ LẠI con thuyền đi giữa mùa mưa gió vui con sóng say xưa cánh buồm mưa chiều nhỏ giọt đếm thương mưa rơi trên tóc, lạnh đường chia tay. mùa thu sao xác vàng bay bao nhiêu kỷ niệm chất đầy tuổi xuân ước mơ cho mãi tần ngần yêu rồi... xa cách -sầu tâm tháng ngày. tiễn người chẳng dám nắm tay xa xôi nhắn nhủ ,chữ đầy trang lưu đi đâu nên nhớ tím chiều nơi người trông ngóng trăng gieo bóng tình. đông tàn xuân đến lung linh đường xưa xanh sắc bóng hình cỏ hoa én chao nỗi nhớ tình nhà mắt nhìn đón ngõ...người xa có về. đi đâu khuất nẻo sơn khê mấy lần hứa chẳng thấy về là sao ? mấy lần quên bóng hoa đào mấy lần để lệ góc ao khóc thầm. nắng vàng phơi sắc mùa xuân năm nay chẳng biết mấy phần được vui bao giờ có được nụ cười bóng ai trở lại trao đời thanh xuân. YeuDieuLongNu
NHẮN KẼ CHỜ MONG
Anh đi ngày ấy trong mưa
Bên bờ biển vắng đong đưa thuyền buồm
Em giờ còn nhớ còn thương
Còn vương mắt biếc dặm trường bóng mây
Bao mùa lá đổi hoa thay
Gió chiều bao lượt thổi bay tóc nàng
Em giờ còn có thương mang
Hay là em đã...vội sang bến nào
Tiễn em chỉ vẫy tay chào
Mắt ngăn dòng lệ môi trao hững hờ
Gió nào đưa sóng vô bờ
Xua đi dấu tích đợi chờ trăm năm
Xuân qua Xuân lại xa xăm
Bây giờ biển có còn tăm bóng nàng
Hay là chỉ có Dã tràng
Xây lầu tình mộng cát vàng sóng xô
Xa rồi tình hết điểm tô
Cách lòng ngăn nhớ tựa hồ ngàn thu
Nhắn về bên ấy mịt mù
Nhờ ngàn cánh Én luyến lưu luyện về
Biển xưa giờ thắm hương quê
Chắc là Em đã mãi mê xuân tình
Thôi thì thay bóng đổi hình
Gởi Em duyên mới ân tình trinh nguyên...
PO 2 /04 /07
Thân chúc YeuDieuLongNu năm mới vui vẽ
và tràn đầy Phúc Lộc.PO 2/04/07
...................................
...................................
nắng vàng phơi sắc mùa xuân
năm nay chẳng biết mấy phần được vui
bao giờ có được nụ cười
bóng ai trở lại trao đời thanh xuân.
YeuDieuLongNu
----------------
Nhớ Trở Về
Từ khi giã biệt người yêu
Sóng lòng gờn gợn mỗi chiều gió lay
Thoáng buồn gửi gió heo may
Chiều hôm nắng quái mắt cay vì nàng
Đông tàn thì có Xuân sang
Nhớ lời đã hứa lại càng ủ ê
Hứa chi giờ mãi ê chề
Quanh đi quẩn lại có về được đâu
Bao năm công việc ngập đầu
Công danh chẳng đạt trái sầu rụng rơi
Hứa xong chẳng dám sai lời
Danh chưa có toại tình ơi vẫn đầy
Năm nay ta quyết xum vầy
Cho người ở lại Xuân này nở hoa
Cho chim uyên hót báo xa
Báo cho ngày mới chan hòa nắng vui.
bachvan
NHẮN KẼ CHỜ MONG
Anh đi ngày ấy trong mưa
Bên bờ biển vắng đong đưa thuyền buồm
Em giờ còn nhớ còn thương
Còn vương mắt biếc dặm trường bóng mây
Bao mùa lá đổi hoa thay
Gió chiều bao lượt thổi bay tóc nàng
Em giờ còn có thương mang
Hay là em đã...vội sang bến nào
Tiễn em chỉ vẫy tay chào
Mắt ngăn dòng lệ môi trao hững hờ
Gió nào đưa sóng vô bờ
Xua đi dấu tích đợi chờ trăm năm
Xuân qua Xuân lại xa xăm
Bây giờ biển có còn tăm bóng nàng
Hay là chỉ có Dã tràng
Xây lầu tình mộng cát vàng sóng xô
Xa rồi tình hết điểm tô
Cách lòng ngăn nhớ tựa hồ ngàn thu
Nhắn về bên ấy mịt mù
Nhờ ngàn cánh Én luyến lưu luyện về
Biển xưa giờ thắm hương quê
Chắc là Em đã mãi mê xuân tình
Thôi thì thay bóng đổi hình
Gởi Em duyên mới ân tình trinh nguyên...
PO 2 /04 /07
CHAO DUYÊN -THƠ XUÂN. đời vui chỉ một lời nguyền trái tim son sắt vẹn nguyên bóng hình tình em sao vẫn lung linh như thuyền theo sóng ,chẳng tình chờ mong. mùa xuân hương thắm sắc nồng tuổi thanh xuân thoáng chạnh lòng bơ vơ giá như con sóng không xô con tàu đâu để, một bờ bến hoang . chỉ vì xa cách quan san cho nên cuộc sống lỡ làng mộng xanh người nhìn lên đám mây lành mong manh trong gió gập ghềnh đường trôi. xuân xanh chưa có chốn ,nơi con tim vẫn để một thời vu vơ biết rằng chẳng phải còn thơ biết rằng có muốn ,bến bờ...còn xa. trăm năm gửi bóng chiều tà một xuân gói gọn câu ca tiếng lòng thơ anh trao cánh chim hồng hồn em lệ nhỏ...đọc dòng rung rinh. quán thư là chốn hữu tình người dưng -sao bỗng nghĩa tình đầy đong phải chăng tự ở tiếng lòng tri âm thơ phú...trong vòng mến yêu. Mùa xuân ơi...có tình yêu ? cho thơ tôi gửi cánh diều bay lên áng thơ như sợi chỉ bền tôi buông ra dệt chao duyên đất trời. YeuDieuLongNu muội chúc huynh hạnh phúc nhé PO XUÂN ĐINH HỢI CHÚC HUYNH VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 23:20:58 bởi YeuDieuLongNu >
Nhớ Trở Về
Từ khi giã biệt người yêu
Sóng lòng gờn gợn mỗi chiều gió lay
Thoáng buồn gửi gió heo may
Chiều hôm nắng quái mắt cay vì nàng
Đông tàn thì có Xuân sang
Nhớ lời đã hứa lại càng ủ ê
Hứa chi giờ mãi ê chề
Quanh đi quẩn lại có về được đâu
Bao năm công việc ngập đầu
Công danh chẳng đạt trái sầu rụng rơi
Hứa xong chẳng dám sai lời
Danh chưa có toại tình ơi vẫn đầy
Năm nay ta quyết xum vầy
Cho người ở lại Xuân này nở hoa
Cho chim uyên hót báo xa
Báo cho ngày mới chan hòa nắng vui.
bachvan
CÙNG HỨA MÙA XUÂN đời luôn gặp những bùi ngùi thoáng ngày đưa tiễn niềm vui đã mờ xuân về thương sợi nắng tơ hạt mưa còn lạnh gió vờ còn heo. tình đầy trong kiếp sống nghèo mới ra nông nỗi buồn theo tháng ngày có tiền...mua vé máy bay không tiền than cảnh buồn đầy giọng thơ. thôi thì mãi phải đến bờ chông chêng ta mặc sóng xô mạn thuyền không tiền mà thắm nụ duyên còn hơn xấu xí...có tiền...chắc vui ? cao xanh buông lưới đầy trời luật đời lệ sống ,khắp nơi nhân hòa mất được -chung kiếp người ta có than cũng chẳng có nhà vàng đong ? thôi đành tơ dệt cõi lòng bút ghi thơ thắm trông mong đổi đời tình giờ dẫu cách hai nơi mùa xuân đã đến...một thời của ta. YeuDieuLongNu chúc huynh mùa xuân vui nhiều nhé BẠCH VÂN
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
TRI ÂM...THƠ LÒNG
ta gửi câu thề với sắt son
vần thơ gieo ý mãi không mòn
hồ xưa liễu rủ còn nghiêng bóng
đường cũ trăng mơ tiếng ví von
lối mộng ai ngăn sầu cách biệt
cho tâm da diết với tình non
chốn mơ xui khiến tri âm gặp
để mãi tâm tự gửi khúc mòn
QUA MIỀN SƠN CƯỚC
Bóng người xa thẳm chốn núi non
Hỏi cô thôn nữ có trăng còn
Nhớ thương da diết hình bóng cũ
Còn nhớ hay quên những ví von?
Tâm tư trao gửi tình muôn thuở
Một dã thuỷ chung với sắt son
Mãi chờ mãi đợi người xa ấy
Trở lại dạo trên nẻo đường mòn!
Chuyện Bình Thường
Em đã đi rồi tiếc nhớ chi
Vẩn vơ cuối bãi vết chim di
Không nên níu kéo gì thêm nữa
Để ngại ngùng thêm chẳng ích gì
Thương quá nên còn giữ chút hương
Mảnh mai sợi nhớ níu thầm thương
Câu thơ cố giữ trong tình muộn
Cũng phải thế thôi chuyện quá thường
bachvan
QUA MIỀN SƠN CƯỚC
Bóng người xa thẳm chốn núi non
Hỏi cô thôn nữ có trăng còn
Nhớ thương da diết hình bóng cũ
Còn nhớ hay quên những ví von?
Tâm tư trao gửi tình muôn thuở
Một dã thuỷ chung với sắt son
Mãi chờ mãi đợi người xa ấy
Trở lại dạo trên nẻo đường mòn!
bước chân vẫn còn khỏe tuổi em hãy còn son như trăng trên đỉnh núi non cao một bóng mòn. những vần thơ anh viết gió vẫn vọng đầu non tâm tư ngàn tha thiết hồn dào dạt nước non. LÀNG TÔI /kính chúc huynh cùng gia đình có một mùa xuân hạnh phúc
Chuyện Bình Thường
Em đã đi rồi tiếc nhớ chi
Vẩn vơ cuối bãi vết chim di
Không nên níu kéo gì thêm nữa
Để ngại ngùng thêm chẳng ích gì
Thương quá nên còn giữ chút hương
Mảnh mai sợi nhớ níu thầm thương
Câu thơ cố giữ trong tình muộn
Cũng phải thế thôi chuyện quá thường
bachvan
ĐỜI THƯỜNG mùa xuân đã tới nhớ điều chi tung cánh chim bay một hướng di cội ấm phương nam nơi tụ hội ai thương ai nhớ một chữ gì. hoa đời vẫn nở dâng ngàn hương lưu luyến mùa đông một chút thương tuyết lạnh ai so nơi vườn nắng trần gian vẫn đắm một cang thường BCẠH VÂN /CHÚC HUYNH NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
CỜ XUÂN
mặc bước nàng xuân đã lại gần
cờ người tập thế tuổi đều tân
cầm binh khổ tướng tìm đường tiến
trống đánh hô hào với sĩ quân
cung cấm bao lần lùa tốt nhập
mã quì một bậc bắt bằng không
cờ thua tại trí hay nhường nhịn
mấy thế chơi hòa...rộn tiếng thân. KÍNH MỜI
KÍNH MỜI
GIỮA TRẬN ĐÁNH LA CÀ.
cờ xuân trống đánh nhịp xa gần
hai tướng xuất đầu tuổi cũng tân
nam chiến mày chau hô sĩ tướng
nữ hùng gót nhẹ sắp hàng quân
pháo lồng cửa trận chờ xe tiến
đấm tốt sang sông -giả trận không
giã tượng pháo huynh nhằm chiếm thế
lồng xe muội đợi pháo che thân.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: