MƯA ĐÊM THU.
KÍNH MỜI
KHIỂN QUÂN
tài trí giao tranh thế tiến thân
làm sao huynh cứ giả nhường phần
cặp xe song mã người thua thiệt
đôi mắt nháy hoài muội giữ quân
cờ thế tiến lùi ai chẳng thấu
ngoài trong la hét nhộn trăm lần
được thua ta giữ tình giao hữu
cờ tướng... khiển người khó cắp quân.
KÍNH MỜI
Ý CỜ
nước kết mã quì khó thoát thân
được thua trao giải có như không
chiến trường quyết liệt huynh nhường thế
giã tượng xá chi tốt tiến quân
tại sắc nắng xuân làm lóa mắt
hay tim sai nhịp giữa ngày tân
mã quì cửa cung chờ ai nhỉ
tướng sĩ chạy đâu chẳng đến gần
KÍNH MỜI THÁI LAI
thử sức đầu năm phân thắng tài
cờ người làm tướng thật là may
quân xanh theo trống nhịp đưa tốt
áo đỏ xe lăn thật quá tài
cờ giỏi nam nhi dùng pháo gánh
thế bền nhi nữ mã đi hoài
chiến trường quyết liệt phân cao thấp
thế tốt nhập cung hết thái lai.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
YeuDieuLongNu
YÊU NHAU THƠ CŨNG TÌM VỀ Đã rằng qua một chuyến đò Mới nghe lời hẹn câu hò làm quen. Tim không khoá cửa cài then Giữa đêm dông bão thắp đèn tìm nhau. Đã rằng chung một chuyến tàu Tình thâm nghĩa cả qua câu ân tình. Giờ đây như bóng với hình Non cao biển cả vẫn tìm đến nhau. Tình người chung thuỷ trước sau Mặn nồng như thể trầu cau hẹn mùa. Yêu thương biết mấy cho vừa Về nơi kẻ đón người đưa sớm chiều. Dẫu không Vương Trọng, Thuý Kiều Vọng phu, Tô thị sớm chiều nắng mưa! Chỉ con tim nhuốm hồn thơ Yêu đời qua chốn mộng mơ tìm về. Dẫu không ước hẹn giao thề Yêu nhau thơ cũng tìm về bên nhau. 13.02.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2007 13:13:50 bởi NGYEU >
XUÂN ĐÃ VỀ
Đợi mãi Xuân nay cũng đã về
Nhìn hoa rực rỡ nhớ bên tê
Nơi đây Mai tiễn bao đường vắng
Chốn ấy Đào đưa lắm nẽo quê
Gió thoảng sương mờ tìm chút ấm
Mây vờn nắng nhạt rọi bên đê
Ngại ngùng ong bướm chừng như đã
Ve vẫy hương hoa đến mãi mê...
PO 2 /19/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 07:50:36 bởi phu ong >
năm mới mội kính chúc các huynh NGYEU -DUYÊN HỒNG -PHÚ ÔNG- LÀNG TÔI VÀ BẠCH VÂN CÙNG CÁC ANH MINH TUẤN -DUY GIANG VÀ CÁC ANH CÁC CHỊ VN THƯ QUÁN MẠNH KHỎE VÀ CÓ NHIỀU MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG. CHÚC XUÂN ĐINH HỢI CÓ HIỀU SÁNG TÁC VÀ MƠ ƯỚC. HẠNH PHÚC NHƯ MONG MUỐN.
XUÂN ĐÃ VỀ
Đợi mãi Xuân nay cũng đã về
Nhìn hoa rực rỡ nhớ bên tê
Nơi đây Mai tiễn bao đường vắng
Chốn ấy Đào đưa lắm nẽo quê
Gió thoảng sương mờ tìm chút ấm
Mây vờn nắng nhạt rọi bên đê
Ngại ngùng ong bướm chừng như đã
Ve vẫy hương hoa đến mãi mê...
PO 2 /19/07
miên man mùa xuân ? mãi đợi mà sao bóng chẳng về xuân sang trống vắng trái tim tê mai vàng nở thắm nơi đầu ngõ đào đỏ đợi ai vắng bóng quê mây trắng gió đưa về chốn cũ áo chờ sắc tím nhạt triền Đê tết về nụ đỏ hồng môi má tâm sự hoang mang với cuộc mê. YeuDieuLongNu PHU ÔNG.chúc huynh hạnh phúc nhé
YÊU NHAU THƠ CŨNG TÌM VỀ
Đã rằng qua một chuyến đò
Mới nghe lời hẹn câu hò làm quen.
Tim không khoá cửa cài then
Giữa đêm dông bão thắp đèn tìm nhau.
Đã rằng chung một chuyến tàu
Tình thâm nghĩa cả qua câu ân tình.
Giờ đây như bóng với hình
Non cao biển cả vẫn tìm đến nhau.
Tình người chung thuỷ trước sau
Mặn nồng như thể trầu cau hẹn mùa.
Yêu thương biết mấy cho vừa
Về nơi kẻ đón người đưa sớm chiều.
Dẫu không Vương Trọng, Thuý Kiều
Vọng phu, Tô thị sớm chiều nắng mưa!
Chỉ con tim nhuốm hồn thơ
Yêu đời qua chốn mộng mơ tìm về.
Dẫu không ước hẹn giao thề
Yêu nhau thơ cũng tìm về bên nhau.
13.02.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
THƠ RƠI... Chuyến đò nào của riêng em mênh mông con sóng thân quen cuộc đời nắng rơi mơ ước xa xôi gió gieo tiếng nói mây trời bâng khuâng. Câu thơ ta ghép bao vần mùa xuân muốn nói mười phân nỗi niềm buồn vui quấn quít ,triền miên bao giờ mới gặp con thuyền tương lai. Ngẩng trông núi rộng sông dài ngoái nhìn cố quốc lệ hai mắt sầu mùa đông đã ước qua mau Xuân sang lòng vẫn rầu rầu buồn dâng. Thì ra trong thắm mùa xuân vui chung nắng ấm ,chia phần hương hoa buồn vui chẳng chịu chung nhà đói no ,khác cảnh ,chia ra giàu nghèo. Ôi mùa xuân ,tiếng gió gieo... nhắn trao câu nói ,đói nghèo chớ lo chẳng qua con Tạo bày trò hết đêm trời sáng.. tròn vo cuộc đời . Câu thơ anh viết để rơi... gió vương mấy khúc tới trời nơi em nắng vàng soi chữ thân quen thơ xuân anh viết ,NÉT quen ánh đèn. Chuyện xưa anh kể thân quen thơ nay em đọc bên rèm gió reo Tình thơ chẳng kể giàu nghèo Tâm thơ hay dở ,không theo tuổi đời. Vần đan, nơi chốn xa xôi họa vần thơ cũ gió rơi bên mình mùa xuân tô sắc trời xinh tri âm ta mãi ,chúng mình nghe anh. YeuDieuLongNu R
anh Nghiêu ,mùa xuân chúc anh và chị Kim YẾN cùng các cháu hạnh phúc nhé... năm ngoái anh làm < ƯỚT THƠ > năm nay anh lại làm <RƠI THƠ > sao cũng được....chỉ mong đôi chân anh đi lại khỏe mạnh là tốt rồi...chúc anh vui nhé NGHIÊU ƠI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 02:51:49 bởi Viet duong nhan >
Đầu Năm Nhớ Ai?
Xuân đã qua rồi xuân đi đâu
Bỏ lại mình ta luống những sầu
Mong ngóng tìm về nơi quê cũ
Để ngắm nhìn em đôi mắt sâu
Mai vàng rơi rụng quanh chậu cũ
Trơ cành thưa lá như tiếc Thu
Còn ta ở lại mơ tình cũ
Lộc mai đã trổ tình vẫn mù
Mong tiền mong bạc mộng giầu sang
Còn ta mong mãi nhớ thương nàng
Bao giờ gặp lại mùa Xuân cũ
Gặp áo nàng vàng thấp thoáng sang.
bachvan
-Chúc muội một mùa Xuân như ý (tuy muộn vì huynh phải về quê)
Đầu Năm Nhớ Ai?
Xuân đã qua rồi xuân đi đâu
Bỏ lại mình ta luống những sầu
Mong ngóng tìm về nơi quê cũ
Để ngắm nhìn em đôi mắt sâu
Mai vàng rơi rụng quanh chậu cũ
Trơ cành thưa lá như tiếc Thu
Còn ta ở lại mơ tình cũ
Lộc mai đã trổ tình vẫn mù
Mong tiền mong bạc mộng giầu sang
Còn ta mong mãi nhớ thương nàng
Bao giờ gặp lại mùa Xuân cũ
Gặp áo nàng vàng thấp thoáng sang.
bachvan
-Chúc muội một mùa Xuân như ý (tuy muộn vì huynh phải về quê)
chào xuân
vần thơ nghĩa rộng không bờ
đầu xuân ta thả vu vơ mấy dòng
chúc xuân vạn sự như mong
trăm sự như ý ,đèo bòng năm nay.
chữ duyên nếu chẳng cầm tay
tri âm cứ mượn chốn này mà vui
cười cho vơi nỗi bùi ngùi
hát theo tiếng gió ,chia vui theo mùa
khi Hạ nồng ,lúc Đông thưa
khi Xuân đào thắm-Thu mùa lá rơi.
khi chén rượu, lúc cờ người
ngắm hoa xinh nở ,bầu trời thi ca...
bốn phương như thể một nhà
nghĩa thơ nghìn tuổi....mới ra Hạc Lầu
lúc buồn thơ viết nghẹn câu
khi vui thơ viết nên bầu trời mơ. viết xong xếp chất bến bờ chờ thuyền Thư Quán- đưa thơ đi bày cho người đón đọc đắm say câu thơ ai viết tình đầy nhân gian. mùa xuân như bạc như vàng nắng xuân muôn ngả hòa tan tâm hồn giọt mưa lất phất ngọt tuôn tiếng thơ ta viết gió dồn tâm tư. YeuDieuLongNu muội chúc huynh vui /huynh về ăn tết sao sang sớm vậy nhỉ ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 14:51:14 bởi YeuDieuLongNu >
KHAI BÚT XUÂN
TIẾC EM...
xuân đến cho em chút má hồng
đến thời khao khát có hay không ?
đếm tay, mấy ngón tìm quen cũ
điện gọi thăm ai...cũng lấy chồng.
có phải mùa xuân đời thật vội
theo đời con sáo phải qua sông
mênh mang bến nước ,thuyền không lái
câu ví đưa duyên...thật não lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 14:55:59 bởi YeuDieuLongNu >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
THƠ RƠI...
Chuyến đò nào của riêng em
mênh mông con sóng thân quen cuộc đời
nắng rơi mơ ước xa xôi
gió gieo tiếng nói mây trời bâng khuâng.
Câu thơ ta ghép bao vần
mùa xuân muốn nói mười phân nỗi niềm
buồn vui quấn quít ,triền miên
bao giờ mới gặp con thuyền tương lai.
Ngẩng trông núi rộng sông dài
ngoái nhìn cố quốc lệ hai mắt sầu
mùa đông đã ước qua mau
Xuân sang lòng vẫn ràu ràu buồn dâng.
Thì ra trong thắm mùa xuân
vui chung nắng ấm ,chia phần hương hoa
buồn vui chẳng chịu chung nhà
đói no ,khác cảnh ,chia ra giàu nghèo.
Ôi mùa xuân ,tiếng gió gieo...
nhắn trao câu nói ,đói nghèo chớ lo
chẳng qua con Tạo bày trò
hết đêm trời sáng..tròn vo cuộc đời .
Câu thơ anh viết để rơi...
gió vương mấy khúc tới trời nơi em
nắng vàng soi chữ thân quen
thơ xuân anh viết ,NÉT quen ánh đèn.
Chuyện xưa anh kể thân quen
thơ nay em đọc bên rèm gió reo
Tình thơ chẳng kể giàu nghèo
Tâm thơ hay dở ,không theo tuổi đời.
Vần đan, nơi chốn xa xôi
họa vần thơ cũ gió rơi bên mình
mùa xuân tô sắc trời xinh
tri âm ta mãi ,chúng mình nghe anh.
YeuDieuLongNu
anh Nghiêu ,mùa xuân chúc anh và chị Kim YẾN cùng các cháu hạnh phúc nhé...
năm ngoái anh làm < ƯỚT THƠ >
năm nay anh lại làm <RƠI THƠ > sao cũng được....chỉ mong đôi chân anh đi lại khỏe mạnh là tốt rồi...chúc anh vui nhé NGHIÊU ƠI
N có lỗi nặng rồi LONGNU ơi! cứ vội vàng rồi đi qua nhà mà không ghé thăm em, sực nhớ ra quay trở lại ai ngờ em lại vui vẻ chào đón hỏi thăm chúc sức khoẻ lại trao cả thơ nữa.
Năm mới xin lỗi chắc là giông đây
Tuy muộn nhưng chúc em luôn vui khoẻ và thơ hay đều nghe
(Chị Yến vẫn vui tươi như tết ấy, vì đọc thơ anh hoài mà)
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
KHAI BÚT XUÂN
TIẾC EM...
xuân đến cho em chút má hồng
đến thời khao khát có hay không ?
đếm tay, mấy ngón tìm quen cũ
điện gọi thăm ai...cũng lấy chồng.
có phải mùa xuân đời thật vội
theo đời con sáo phải qua sông
mênh mang bến nước ,thuyền không lái
câu ví đưa duyên...thật não lòng
PO xin thân họa........
PHẬN EM....
Hây hây đỏ má sắc tươi hồng
Rạo rực trong lòng có khổ không
Kẽ đó đang cùng thừa gối Vợ
Người đây lẽ bóng vắng chăn Chồng
Nàng ơi lỡ bước đừng hờn bến
Bậu hỡi quên đường chớ trách sông
Số phận hồng nhan thường bạc mệnh *
Lo chi việc ấy để phiền lòng.
PO 3/04/07
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
KHAI BÚT XUÂN
TIẾC EM...
xuân đến cho em chút má hồng
đến thời khao khát có hay không ?
đếm tay, mấy ngón tìm quen cũ
điện gọi thăm ai...cũng lấy chồng.
có phải mùa xuân đời thật vội
theo đời con sáo phải qua sông
mênh mang bến nước ,thuyền không lái
câu ví đưa duyên...thật não lòng
VẮNG LÒNG
Bó gối tựa cửa cảnh phòng không
Bạn ơi bè hỡi vội lấy chồng
Nghĩ mình phận mỏng ôi đơn độc
Đêm về thao thức ước sang sông
Duyên trời mải chạy người không lái
Nên nỗi kiếp tôi phận má hồng
Giữa đời chật hẹp ôm mơ mộng
Già rồi liệu có kén nữa không???
Mụi à! huynh vô hoạ cùng mụi một chút nha! Chúc mụi năm nay gieo được nhiuề vần thơ hay nghen!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: