MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 36 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 528 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 06.03.2007 00:31:03 (permalink)
0

PO xin thân họa........
PHẬN EM....
Hây hây đỏ má sắc tươi hồng
Rạo rực trong lòng có khổ không
Kẽ đó đang cùng thừa gối Vợ
Người đây lẽ bóng vắng chăn Chồng
Nàng ơi lỡ bước đừng hờn bến
Bậu hỡi quên đường chớ trách sông
Số phận hồng nhan thường bạc mệnh *
Lo chi việc ấy để phiền lòng.

PO 3/04/07
_____________________________

Cất bước lãng du chưa mõi gối!
Văn thơ hạ bút đã cạn lời ! [
/quote]
 
 
vẫn biết hồng nhan bạc má hồng
còn than cái kiếp mãi còn không
trăng xưa đã rụng nơi đầu núi
 bến cũ buồn dâng sóng ngập lòng.
 
YeuDieuLongNu
 
PO cho phép muội trả lời bằng một vần tứ tuyệt nhé.
muọi phải trả lời nhìu quá hà.
kính chúc huynh vui.
còn phải sang bên....VUI...VUI NÀ..
YeuDieuLongNu 06.03.2007 00:37:34 (permalink)
0

VẮNG LÒNG

Bó gối tựa cửa cảnh phòng không
Bạn ơi bè hỡi vội lấy chồng
Nghĩ mình phận mỏng ôi đơn độc
Đêm về thao thức ước sang sông

Duyên trời mải chạy người không lái
Nên nỗi kiếp tôi phận má hồng
Giữa đời chật hẹp ôm mơ mộng
Già rồi liệu có kén nữa không???

 
làng tôi


Mụi à! huynh vô hoạ cùng mụi một chút nha! Chúc mụi năm nay gieo được nhiuề vần thơ hay nghen!

 
mây trắng dăng đầy khắp núi non
bạn bè của ta, đã bồng con
duyên hẩm phận hưu đành bóng lẻ
đêm về đèn tắt ,mộng tối om...
 
YeuDieuLongNu
 
Làng tôi , HUYNH SÁNG TÁC NHANH THIỆT
muội họa tứ tuyệt bốn câu cho nhẹ nhõm huynh nhé
kính chúc huynh và gia đình hạnh phúc
Viet duong nhan 08.03.2007 04:28:33 (permalink)
0
Chúc Long Nữ ngày 8 tháng 3 
 vạn sự được toại nguyện và  vui vẻ
và 364 ngày "cầm quyền" phái khỏe...
Má 7 hổng có thơ... tặng con gái đóa hoa hồng đẹp nè...
rosa_Sea_Pearl
Đuyên Hồng 08.03.2007 08:13:52 (permalink)
0


Chúc 8-3 vui vẻ!
YeuDieuLongNu 08.03.2007 17:24:24 (permalink)
0

 
THƯƠNG ANH

anh dũng kiên cường tuổi thắm xanh
cõng em kêu nặng khổ thân anh
ai hay năm mới đi chơi hội
người cõng rên la khổ chẳng đành
non nước tìm đâu nam tử hán
bể sầu thầm nhỏ lối bò quanh
ngừòi ơi có hiểu lòng yêu dấu
một buổi quyền trao cứ phải hành...

 
 
YeuDieuLongNu
 
con cám ơn má BẢY VÀ các anh chị chúc mừng ngày vui nhé/
cám ơn huynh nhiều Duyên hồng.
 



kha_loi 10.03.2007 21:17:30 (permalink)
0
ĐỜI EM THÍCH BỊ LỪA.
 
Quên đi em! Những đêm trường thăm thẳm
những tơ tình rối buộc trái tim em
Xuân còn xanh ,hạ vẫn còn nắng tím
đừng ủ hồn cay đắng kiếp hoa rơi.
 
Nếu em mơ hãy mơ về sự thực
Trăng bên mây,biển có sóng trong lòng.
 
Loài ong bướm chỉ như chim rẽ lối
chốn phong tình bắt gió lạ ,hương ,hoa.
 
Lúc tàn canh gió mơ hồ thổi tới
những lả lơi ong bướm có đem về
cho em chút chân thành không gian dối?
Hay cơn mơ em cắn nát môi mình?
 
Thiệt gì đâu ,gian dối khó gì đâu
chỉ thương thay kiếp đời thường như vậy
em yêu anh một lòng em trao hết
cũng như rằng :đời em thích bị lừa.
..............................................
 
Ý thơ này mình nói chung chung vậy thôi ,không có ý ám chỉ.
Thường thì khi lao vào yêu các cô gái hay mơ mộng và thích lời ngon tiếng ngọt,không suy sét kĩ những điều đó có là thái quá với cuộc sống hay không.Kẻ ong bướm thì dễ chinh phục được mục tiêu,nhưng thường thì ong bướm có cánh nó hay bay.Người thật thà thì khó nói điều không phải là thực để làm đẹp lòng người khác,thường thì hay tỏ ra khô khan. Cuộc đời mà! Được cái nọ thì mất cái kia, không có gì là toàn vện cả.''Cứ yêu đi rồi mai ta ôm hận''.
YeuDieuLongNu 11.03.2007 00:21:12 (permalink)
0

ĐỜI EM THÍCH BỊ LỪA.

Quên đi em! Những đêm trường thăm thẳm
những tơ tình rối buộc trái tim em
Xuân còn xanh ,hạ vẫn còn nắng tím
đừng ủ hồn cay đắng kiếp hoa rơi.

Nếu em mơ hãy mơ về sự thực
Trăng bên mây,biển có sóng trong lòng.

Loài ong bướm chỉ như chim rẽ lối
chốn phong tình bắt gió lạ ,hương ,hoa.

Lúc tàn canh gió mơ hồ thổi tới
những lả lơi ong bướm có đem về
cho em chút chân thành không gian dối?
Hay cơn mơ em cắn nát môi mình?

Thiệt gì đâu ,gian dối khó gì đâu
chỉ thương thay kiếp đời thường như vậy
em yêu anh một lòng em trao hết
cũng như rằng :đời em thích bị lừa.
..............................................

 
Kể từ khi rời xa hà nội
trăng mấy mùa chất lối người ơi
vì đâu cũng một khoảng trời
Đông rơi ấm áp Tây phơi lạnh lùng.
 
Nhớ tuổi trẻ vui chơi bước dạo
với bạn bè xuống tận Phùng Khoang
biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng
làng nghề kéo chỉ kết đan tâm tình...
 
chúc khả lối vui nhé.bạn có biết làm chỉ tơ không vậy
ngày xưa mình hay vào mấy làng làm nghề se chỉ NGŨ SẮC lắm.họ khéo quá phải không?
chúc bạn vui
kha_loi 11.03.2007 09:41:12 (permalink)
0
chỉ tơ thì mình chưa thấy se bao giờ,sợi chỉ ngay lòng mình còn chưa se nổi mà.Phùng Khoang chẳng có nghề phụ gì cả,thanh niên đa số nông bông,mình biết làng bên (Trung Văn )có nghề bện dây thừng ,cái đó thì mình xem rồi,lắm lúc chán nản mình cũng muốn bện lấy một sợi dây thừng để........
YeuDieuLongNu 18.03.2007 21:40:15 (permalink)
0
 
tơ lòng vương
 
buồn vì mấy sợi nắng tơ
vàng tươi muôn sắc lượn lờ bướm hoa
buồn vì trước cửa hiên nhà
đàn chim ríu rít chung ca theo bầy.
 
buồn vì tình chửa đến tay
mùa trăng mấy lượt chất đầy lá rơi
dăng lên cả ngọn gió trời
lạnh ươm mặt nước thành nơi sương mù.
 
từ xa vang vọng lời ru
của người  bạn cũ đang thu mùa màng
bước chân theo lái sang ngang
đến giờ lộc nảy ra ngàn đắm say.
 
ngước nhìn theo áng mây bay
tưởng như mình vẫn còn ngày thơ ngây
giọt nắng rụng xuống vai gầy
rơi trong kẽ lá hương say ngọt ngào.
 
buồn ơi trong những thanh tao
ai người tìm thấy ngọt ngào yêu thương ?
phải không hạnh phúc trăm đường
đắng cay mới tạo tơ vương bến tình. ?
 
ngàn sao sáng -với trăng xinh
mộng rơi bao lối hẹn tình trần gian
tơ lòng thả với nắng vàng
buồn rơi ngọn gió -dục mang cánh diều.
 
YeuDieuLongNu
 
R
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 22:15:46 bởi Viet duong nhan >
YeuDieuLongNu 02.04.2007 21:58:01 (permalink)
0
 TỰ TÌNH
 
thời gian như nước chảy
mơ ước tựa mưa bay
tâm tư mãi hao gầy
bởi đôi đường chia xẻ.
 
nhớ ngày xưa còn bé
ra đường ngại bước xa
cứ tưởng sống hiền hòa
thì cuộc đời suôn sẻ.
 
theo dòng đời trần thế
bước cuối nẻo đường hoa
tầm mắt dõi thêm xa
tim nhớ nhà rằng xé.
 
lối đi của thế hệ
khác con đường cha ông
không cảnh rét mùa đông
hay nắng nồng mùa hạ...
 
thân phải gửi phương lạ
óc mãi giũa bút nghiên
tâm rũ bỏ buồn phiền
mong con thuyền tới bến.
 
ngày trông mây đi đến
tối ngắm trăng bơ vơ
buồn vui  viết câu thơ
ngủ mơ về quê mẹ.
 
YeuDieuLongNu
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2007 21:59:34 bởi YeuDieuLongNu >
kha_loi 08.04.2007 16:38:00 (permalink)
0

tơ lòng vương

buồn vì mấy sợi nắng tơ
vàng tươi muôn sắc lượn lờ bướm hoa
buồn vì trước cửa hiên nhà
đàn chim ríu rít chung ca theo bầy.

buồn vì tình chửa đến tay
mùa trăng mấy lượt chất đầy lá rơi
dăng lên cả ngọn gió trời
lạnh ươm mặt nước thành nơi sương mù.

từ xa vang vọng lời ru
của người bạn cũ đang thu mùa màng
bước chân theo lái sang ngang
đến giờ lộc nảy ra ngàn đắm say.

ngước nhìn theo áng mây bay
tưởng như mình vẫn còn ngày thơ ngây
giọt nắng rụng xuống vai gầy
rơi trong kẽ lá hương say ngọt ngào.

buồn ơi trong những thanh tao
ai người tìm thấy ngọt ngào yêu thương ?
phải không hạnh phúc trăm đường
đắng cay mới tạo tơ vương bến tình. ?

ngàn sao sáng -với trăng xinh
mộng rơi bao lối hẹn tình trần gian
tơ lòng thả với nắng vàng
buồn rơi ngọn gió -dục mang cánh diều.

YeuDieuLongNu

 
 
 
 
XUÂN THẦM.


Xuân về như người xa tái ngộ
biết nhau từ thủa mắt chưa xanh.
Hàng mi xuân ướt sương còn giá
ngả đầu tựa nhẹ cánh đào duyên.

 
Anh biết rằng Xuân cũng mệt rồi !
Nằm im cho động dưới sâu lên
mầm non, tình cũ, ngàn năm mới;
hàn huyên bằng mắt chớ động môi.

 
Nằm im !Anh ôm cả xuân vào!
Nỗi nhớ dài đông ngỡ nhạt phai,
nay em trở lại không nhắn trước.
Biết nói gì hơn.Với bờ vai.

 
KHẢ_LÔI.
chúc bạn vui !
YeuDieuLongNu 14.04.2007 14:42:19 (permalink)
0

XUÂN THẦM.


Xuân về như người xa tái ngộ
biết nhau từ thủa mắt chưa xanh.
Hàng mi xuân ướt sương còn giá
ngả đầu tựa nhẹ cánh đào duyên.

Anh biết rằng Xuân cũng mệt rồi !
Nằm im cho động dưới sâu lên
mầm non, tình cũ, ngàn năm mới;
hàn huyên bằng mắt chớ động môi.

Nằm im !Anh ôm cả xuân vào!
Nỗi nhớ dài đông ngỡ nhạt phai,
nay em trở lại không nhắn trước.
Biết nói gì hơn.Với bờ vai.

KHẢ_LÔI.
chúc bạn vui !

_____________________________

tơ duyên ai kéo cho dài...
rượu cay ai đổ đầy bầu tương tư?


âm thầm đáy mộ
 
nằm im trong mộ tình êm ái
quên cảnh nhân gian mộng xếp đầy
có phải bàn tay người lá gió
cỏ nằm trên mộ khẽ lung lay...

ai nhớ ai quên khúc biệt tình
để sầu vương mãi đáy tâm xinh
ai hờn cho giận phai tim thắm
hồn xác lìa thân -thiệt phận mình.
 
YDLN
KHẢ LỐI -chúc bạn vui -bạn còn học hay đã đi làm roài -mình biết dân cư ở Phùng khoang bây giờ giàu lắm phải không? chắc bạn cũng là người may mắn trong số đông nhỉ...?
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 14:44:22 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 21.04.2007 21:01:07 (permalink)
0
XIN ĐỪNG...

 

xin đừng nhắc tên tôi

khi gọi tên người khác

xin đừng kể chuyện tôi

cho lạc vần điệu nhạc.

 

tình bạn như cao vọng

tự con tim tiếng lòng

vần thơ ghi cuộc sống

tâm gạn đục khơi trong.

 

nếu người nghĩ đến tôi

dấu khoảng trời mơ mộng

gặp sầu  trên lẽ sống

mình sẻ chia...đừng đong.

 

tôi biết bạn đang yêu

có rất nhiều...một lúc

nhưng con đường hạnh phúc

chỉ một kẻ...dám liều.

 

hôm nay thăm hoài vi

nhà dăng hoa đầy ngõ

thơ phơi đầy sân rộng...
bóng người xưa mất tăm.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2007 21:05:54 bởi YeuDieuLongNu >
#433
    YeuDieuLongNu 21.04.2007 21:09:10 (permalink)
    0
    CHIỀU THƯƠNG ĐÀ LẠT
     
    đời không buồn - cảnh có đẹp đâu
    trời không lạnh... sao có trời mơ Đà LẠT
    Thung Lũng Tình Yêu bao lần nghe Gió Hát
    gỡ lá rơi thương tiếc ánh thu vàng.
     
    nhớ lần đầu chung năm ngón tay đan
    bàn tay nhỏ như ngón đàn nghệ sĩ
    vuốt tóc rối em - ánh mắt  nhìn giản dị
    hồ Huân Hương nước lặng cảnh mây lồng.
     
    ta ngắm nhìn mùa thu trải mênh mông
    hoa sắc tỏa ngàn hương nồng trong gió
    nói gì  đây... khi con tim đã ngỏ
    trước thiên nhiên trong cảnh đẹp tuyệt trần.
     
    rồi cái ngày anh cắp bút cùng tâm
    ra thành phố để âm thầm chốn cũ
    đã bao đêm gió Đà Lạt không ngủ
    mây lửng lơ trên thung lũng không Tình.
     
    anh đâu hay một góc cũ nhỏ xinh
    một cánh bướm vô tình anh đã gặp
    buồn mong manh đã in thành màu đất
    hận người đi... đã để lạnh chốn này.
     
    hãy đến đây và hãy đặt bàn tay
    cỏ lối cũ vẫn mong tới ngày anh vuốt
    người đi xa không thể nhìn anh được
    cảm nhận cỏ cây... anh nói ước đi nào...?
     
    YeuDieuLongNu
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2007 04:04:43 bởi Viet duong nhan >
    #434
      YeuDieuLongNu 21.04.2007 21:11:26 (permalink)
      0
      nói với anh -TÌNH QUÊ
       
      mộng đã úa bởi con tim khép lại
      trăng đã tan bởi dông gió kéo về
      em đành xa -bởi anh đã đam mêcô hàng xóm...nhà kề ngay bên trái. thời gian ơi tôi mong người quay lạitrả lại tôi thời chưa biết nhớ sầu để con nhện thôi vương những niềm đaucho hận tủi không chất sầu bến vắng. bãi dâu xưa  xanh một màu phẳng lặnggió trời đem  toàn những chuyện ngọt lànhngọn nắng chiều chia nỗi nhớ mong manhngàn lá thắm như biến thành cổ tích. đời lam lũ lấy gió trăng bầu bạncả cỏ cây cùng chia xẻ tâm tìnhngười ra phố -sống với hiện đại văn minhđâu còn nhớ -một tâm tình hoang dại. anh tiếc chi khi cuộc đời mê mảiảo mộng rơi vai trong cuộc sống dối lừa cả vành môi cũng bị son phấn chen đuacon tim đỏ...biết là đùa hay thật ? nói với anh -những lời thân yêu nhấttấm chân tình chẳng có bán hay muakẻ gieo đau...thì sầu cả bốn mùangười chân thật -trăng gió đùa còn ngại...  
      #435
        Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 36 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 528 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9