MƯA ĐÊM THU.
KHÔNG THỂ
_________
chẳng ai muốn tình đầu dang dở
biết xa nhau -nỗi nhớ sẽ dâng trào
lời dấu yêu người nhận kẻ trao
sao lỡ để trôi vào dĩ vãng.
em không muốn -mình là cát trắng
đợi sóng anh ôm ấp lúc anh cần
lúc xa nhau anh đã dấu bước chân
gian dối em -bước gần tìm vườn lạ
ai che mãi được những điều dối trá
lộ nguyên hình rồi vội vã quên em
ai còn nhớ -buổi đầu mới làm quen
đôi mắt thật -trong tình đầu kỳ diệu.
nụ cười tan trong mối tình mới nở
đáy mắt quên -phai nhạt những ân tình.
tình tan rồi -mộng vỡ nát con tim
anh đừng tới - và đừng tìm em nữa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:51:32 bởi YeuDieuLongNu >
THƯƠNG CŨ
___________
Vì sao buồn mãi trong tôi
hồn vương nỗi nhớ -tim bơi mộng vàng
em chờ sao chẳng thấy sang
lời xưa chẳng nhớ -khi sang thuyền người.
bây giờ đi đứng tươi cười
bây giờ ăn nói- dáng người hào hoa
bây giờ theo thói con nhà
bây giờ thiên hạ chỉ qua liếc nhìn.
hỡi ai giàu có tiền nghìn
sao vội quên hết -nghĩa tình đã mang
hay chi kiếp ĐÓM ăn tàn
sống theo kiếp gái lăng loàn nuôi anh
bạc em -tình HỌ có xanh?
tương lai con cháu -một cành chung cây
quả non có được sum vầy
vui chung một gốc -một cây nghĩa tình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:52:12 bởi YeuDieuLongNu >
học yêu
yêu cho biết -nhưng nỗi đau là thiệt
thương con tim -khi mới học yêu
tưởng niềm vui -mộng thắm bao điều
chẳng ai hiểu -những điều đau khổ.
lời đầu yêu -ngọt hơn đường mật
cảnh bướm hoa theo gió chập chờn
tình trao nhận -em tha thiết bên anh
được chiều chuộng trong ga lăng -sành điệu
ai biết anh là dân lãng tử
yêu hoa rồi - lại phiêu bạt thân trai
biết rất buồn -tình đã nhạt phai
bởi lòng chót -cùng ai lạc mộng.
_________
LẮM TỘI :
em không trách và dỗi hờn ai cả
chỉ trách mình - sao quá tin anh
trước khi yêu -em đã hiểu được rằng
anh hào hoa - thì đào hoa lắm mộng
để bây giờ - đợi anh như ngọn gió
đến tìm em - quên mất ngõ ,lạc đường
bước chân lạc -theo dòng lệ em tuôn
em nức nở -trách vô tình cánh bướm
ôi tình anh -một đường nhiều hướng
con tim yêu - chẳng có chút chung tình
tình yêu nào -tồn tại được trong anh
anh lắm lối -đời anh mang nhiều tội.
________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:52:36 bởi YeuDieuLongNu >
SAO ANH KHÔNG VỀ :
ai làm buồn thẳm đêm thâu
ai làm dang dở tình đầu đang yêu
ai làm tim nhớ trăm chiều
có nghe tôi gọi -tiểu yêu hỡi chàng.
khi xưa lúc tuổi trăng rằm
trái cây ai tặng phải băng qua tường
vào chùa hái trộm ổi ương
sư cụ bắt được -giữa vườn rầy la
bây giờ lối cũ quên ta
bước công danh vững ai mà bằng anh
không về chốn cũ đi anh
tha phương chẳng nhớ -tới cành thiên hương ,
______
TỘI ANH & TỘI EM :
quả bưởi chua anh trộm nhà hàng xóm
nhãn đầu mùa anh trộm của nhà em
quả ổi ương anh hái ở chùa bên
chùm khế ngọt anh trộm nhà thầy giáo
tiểu yêu hỡi -anh thật táo bạo
trong mắt em -anh chỉ kém tề thiên
anh mỉm cười - ăn trộm cũng vì em
em tiêu thụ - cũng là người ăn trộm.
ơi tiểu yêu -ghét nhiều nhiều lắm
để bây giờ mây trắng vẫn vu vơ
nhớ khi nào anh cầm bút làm thơ
xin hãy nhớ -em chờ trong cô lẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:53:01 bởi YeuDieuLongNu >
BƯỚC XA
____________
kỷ niệm thơ bây giờ đã mất
tôi đang tìm -bóng tiểu yêu xưa
những ngây thơ chẳng còn tới nữa
để vương lòng nhớ những ngu ngơ.
bước phong trần liệu còn những mộng mơ
chốn giang hồ liệu còn lãng mạn
trông thấy em sao anh không nói chuyện
nấp sau nhà -nhìn trộm bóng thầm mong.
đã lâu rồi mình chẳng cùng tắm sông
để tình ta lại vẫy vùng -ngụp lặn
ai giả chết -trôi trên dòng nước
em hết hồn -trong tiếng nấc gọi anh.
đời duyên nợ cứ mãi chạy quanh
em nhớ rõ những tội anh còn nợ
nợ ấu thơ -là món nợ rất nhỏ
nợ câu thề - khi nào trả cho em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:53:37 bởi YeuDieuLongNu >
LÃNG MẠN -CÒN ĐÂU.
kỷ niệm buồn khi anh va tảng đá
hồn đi đâu,để nước nhấn chìm
vơt anh lên trong hoảng loạn tâm hồn
em hô hấp -hết hôn rồi lại thở
may duyên mình nguyệt tơ không nỡ
vì tướng anh -sống tới đủ trăm năm
cứu anh xong -bên cạnh em nằm
khi tỉnh dậy -thấy anh đang đùa cợt
phải tình đến - hay là ngộ nhận
trong lặng im -bối dối phút đầu
ôi kỷ niệm -sẽ mãi khắc sâu
vui hồn nhiên -chẳng sầu chẳng nợ.
đoạn tơ lòng -vương trong nỗi xa nhau
lưu luyến cắt -một đoạn sầu kỷ niệm
anh bây giờ đẹp trai cao lớn
khác xa thời -cắp sách chạy tung tăng.
đã lâu rồi nay mới gặp anh
đang vui vẻ cãi nhau cùng bạn cũ
thắng hay thua -anh luôn là bảo thủ
quên mất anh xưa -lãng mạn đứng đầu....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:54:00 bởi YeuDieuLongNu >
GIAN DỐI
lời dối gian luôn làm ta ân hận
chẳng tin yêu -khi hai đứa chung đường
những câu thề của những cặp yêu thương
dù gian dối-nhưng vẫn thưỡng mong đợi
ời dối gian chẳng khác lời trung thực
trách cho ai -không nói đúng lúc cần
trong cuộc sống -đâu chỉ muốn ăn
lời gian dối dấu yêu...không mang tội
biết anh lừa dối...bởi đã yêu anh
muốn có anh- thử mình tìm lối mộng
khi xa nhau- em mới hiểu cuộc sống
buồn nào hơn -khi lạc lối đường tình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:54:47 bởi YeuDieuLongNu >
NGU NGƠ
anh đừng tin -khi anh chưa cho là thật
tình đã trao ai hỏi mãi bao giờ
dẫu lúc đầu anh có ngu ngơ
trong tình ái -lơ mơ càng tuyệt.
chỉ một điều -mong anh hãy hiểu
tình đến rồi -lại sợ tình đi
dài thời gian -mình sẽ hiểu nhau thêm
khi chín chắn -cả hai người dễ hiểu.
anh hãy tin vào con tim trung thực
và hãy yêu bằng ý thức tâm hồn
hãy sưởi tình bằng vạn ánh hoàng hôn
hãy ru tình -bằng tâm hồn hò hẹn.
và những gì anh cho em ở đó
kỷ niệm xanh ghi nhớ mộng ban đầu
con tim sầu -khi phải sống xa nhau
thương một nửa -đang sầu tình cô lẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:24:46 bởi YeuDieuLongNu >
NIỀM TIN
khâm phục thay -những lời gian dối
chẳng làm ai sầu tủi bao giờ
em dù xấu -anh khen nhiều phúc hậu
để gương soi -đỡ tủi phận ê chề.
em gửi hồn cùng với đam mê
anh nói ngọt bằng những lời ong bướm
khi tàu anh đi...bỏ lại giọt đắng
em vẫn tin...chờ ngọn sóng không về.
______________
MONG MANH
em yêu anh bằng tình thắm chân thành
mỗi lần gặp là mỗi lần hy vọng
em thơ ngây -bên anh đầy gian dối
đi với em anh vẫn trộm mắt nhìn.
ánh mắt tình của anh thật xinh
liếc trộm hoa làm hoa đỏ má
đi bên em vừa quen vừa lạ
có thuốc nào chữa được mộng trăng hoa.
em khổ đau -khi bắt gặp hôm qua
anh lả lơi bên người tình mới gặp
lòng hờn ghen -làm em đỏ mắt
vì yêu anh - em quay mặt chẳng nhìn.
anh gian dối đáng yêu hay ghét
bước chân nào đã giày xéo lòng em
thôi từ nay - mình như chẳng hề quen
để tim em - vui với điều thanh thản.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:25:45 bởi YeuDieuLongNu >
TA MÃI DẠI KHỜ
Em đã nghủ rồi trên trang thơ
Cuối trời ta cứ mộng cứ mơ
Mới hay hai chữ xưa: khờ dại
Theo mãi trong ta đến bây giờ ĐVN
thế thì tôi ghé với bút nghiên
bút nghiên để vẽ nụ cười hiền
mong cho bằng hữu không phiền nữa
để " cô bé rồng " mãi hồn nhiên
hi`hi` không ai làm thơ tệ như mình , nhưng ma tại thấy thơ của bé hay quá nên nổi hứng viết vu vơ vài dòng để góp vui. chu nhà chớ trách nha !
Trích đoạn: cogaidragon
TẶNG KHÁI NGUYÊN
cầu mong
người ghé thăm nhà chẳng bút nghiên
chỉ vui để lại nụ cười duyên
và câu nhắn gọn thơ hay quá
đã giúp cho tôi vợi nỗi phiền.
cơn mưa khắc khoải đêm thu ấy
khi ở quê nghèo sợ nước lên
tâm hồn khắc ghi sầu mưa đổ
cầu mong no ấm đỡ mẹ hiền..
cám ơn thi hữu nhiều nha-hôm nay mới hồi đáp cho người...chúc người -mãi vui.
thế thì tôi ghé với bút nghiên
bút nghiên để vẽ nụ cười hiền
mong cho bằng hữu không phiền nữa
để " cô bé rồng " mãi hồn nhiên
hi`hi` không ai làm thơ tệ như mình , nhưng ma tại thấy thơ của bé hay quá nên nổi hứng viết vu vơ vài dòng để góp vui. chu nhà chớ trách nha !
huynh ơi
MỖI NGƯỜI CÓ MỘT NÉT ĐẸP RIÊNG
VUI THƠ NÀO PHẢI TÍNH TOÁN TIỀN
CHỈ TRÁCH HUYNH NÓI KHÙ KHỜ QUÁ
KHÙ KHỜ CŨNG TỐT BỞI HỒN NHIÊN.
VẦN THƠ TA VIẾT TRAO NHAU ĐỌC
ĐỂ HIỂU TÂM HỒN VỚI BÚT NGHIÊN
ĐÃ ĐẾN VỚI NHAU VÌ TRI KỶ
BỎ ĐI KHÁCH SÁO CHỈ NẶNG PHIỀN...
CHÚC HUYNH VUI NHA <NGUYEN LUU HOANG BAO >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:26:28 bởi YeuDieuLongNu >
TA MÃI DẠI KHỜ
Em đã nghủ rồi trên trang thơ
Cuối trời ta cứ mộng cứ mơ
Mới hay hai chữ xưa: khờ dại
Theo mãi trong ta đến bây giờ
ĐVN
THẪN THỜ XƯA
anh mãi dại khờ em mãi mơ
mộng chi dăng lối ở trang thơ
đầu cuối trăng lên treo nỗi nhớ
để gió bên mây mãi vật vờ.
đã hiểu tình yêu như ảo mộng
trăm ngàn khổ lụy vẫn nằm mơ
bao giờ bút nghiên nằm lăn lóc
chắc cũng theo tàn...những trang thơ
bây giờ hai tiếng xưa khờ dại
vọng lại trong tôi...vạn thẫn thờ....
buồn một chút.bởi muội họa theo hai câu cuối của huynh mà,chúc huynh vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:27:13 bởi YeuDieuLongNu >
bây giờ hai tiếng xưa khờ dại
vọng lại trong tôi...vạn thẫn thờ....
buồn một chút.bởi muội họa theo hai câu cuối của huynh mà,chúc huynh vui
TRẢ LẠI ANH NHỮNG THẪN THỜ
Anh gửi thuyền thơ sắp cập bờ
Nơi xa em hãy đón mộng mơ
Ngàn trùng sông nước bao cách trở
Thơ đến cùng em, hãy gắng chờ.
Xin trả lại anh những thẫn thờ
Mang về ghép lại viết lên thơ
Để phương xa ấy em hằng nhớ
Dào dạt tình như sóng vỗ bờ. ĐVN
TRẢ LẠI ANH NHỮNG THẪN THỜ
Anh gửi thuyền thơ sắp cập bờ
Nơi xa em hãy đón mộng mơ
Ngàn trùng sông nước bao cách trở
Thơ đến cùng em, hãy gắng chờ.
Xin trả lại anh những thẫn thờ
Mang về ghép lại viết lên thơ
Để phương xa ấy em hằng nhớ
Dào dạt tình như sóng vỗ bờ.
ĐVN
hỡi anh -có hiểu...
một mình ngắm ánh trăng xưa
có thương cho cảnh gió lùa gối ai
em nơi khuê các trang đài
bên ai -nhưng vẫn nhớ hoài bóng anh.
vì đâu tan vỡ mộng xanh
vì đâu để gió bẻ cành mất hoa
làm cho hai ngả chia xa
vầng trăng mất nửa -lệ nhòa tâm can.
cuộc đời sao quá đa đoan
niềm tin đánh mất -để ngàn nghĩ suy.
liệu còn chi -lúc phân ly
liệu có giữ được những gì gửi trao
mùa xuân én liệng trời cao
thầm thương bóng lẻ nơi nào xa quê.
ngày buồn kéo cả đêm khuya
sao thưa -trăng lạnh gió lùa đơn côi.
lẻ thân trong vạn chơi vơi
muốn gửi theo gió -lệ rơi muôn hàng
thương ai như ánh trăng ngàn
như sao trên núi -chẳng tan nỗi niềm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:28:19 bởi YeuDieuLongNu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: