MƯA ĐÊM THU.
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
TỰ TÌNH
thời gian như nước chảy
mơ ước tựa mưa bay
tâm tư mãi hao gầy
bởi đôi đường chia xẻ.
nhớ ngày xưa còn bé
ra đường ngại bước xa
cứ tưởng sống hiền hòa
thì cuộc đời suôn sẻ.
theo dòng đời trần thế
bước cuối nẻo đường hoa
tầm mắt dõi thêm xa
tim nhớ nhà rằng xé.
lối đi của thế hệ
khác con đường cha ông
không cảnh rét mùa đông
hay nắng nồng mùa hạ...
thân phải gửi phương lạ
óc mãi giũa bút nghiên
tâm rũ bỏ buồn phiền
mong con thuyền tới bến.
ngày trông mây đi đến
tối ngắm trăng bơ vơ
buồn vui viết câu thơ
ngủ mơ về quê mẹ.
YeuDieuLongNu
MÔNG LUNG CÕI ĐỜI
Khi thơ bé dại dột
Mong sớm được lớn khôn
Có biết đâu buồn khổ
Mãi vấn vương kiếp người
Tìm lấy chút nguồn vui
Những mong ngày sẽ sáng
Che giấu những nỗi buồn
Cho đêm về thao thức
Cháy trong lòng rạo rực
Nhọn lửa đắng ái tình
Cho ánh sangs lung linh
Rọi đường ta bước tiếp....
Chào tiểu muội! Tiểu muội có khoẻ không? Lâu lắm mới hoạ được vài câu cùng tiểu muội! Đừng cười huynh nghen!
nói với anh -TÌNH QUÊ
mộng đã úa bởi con tim khép lại
trăng đã tan bởi dông gió kéo về
em đành xa -bởi anh đã đam mê
cô hàng xóm...nhà kề ngay bên trái.
Thu Hà oi! nếu như chuyển nhà sang bên phải thì mọi chuyện có thay đổi ngược lại không nhỉ?
MÔNG LUNG CÕI ĐỜI
Khi thơ bé dại dột
Mong sớm được lớn khôn
Có biết đâu buồn khổ
Mãi vấn vương kiếp người
Tìm lấy chút nguồn vui
Những mong ngày sẽ sáng
Che giấu những nỗi buồn
Cho đêm về thao thức
Cháy trong lòng rạo rực
Nhọn lửa đắng ái tình
Cho ánh sangs lung linh
Rọi đường ta bước tiếp....
Chào tiểu muội! Tiểu muội có khoẻ không? Lâu lắm mới hoạ được vài câu cùng tiểu muội! Đừng cười huynh nghen!
Cám ơn huynh nhiều nhé làng tôi...
TUỔI THƠ tuổi thơ ánh mắt như sáng mùa thu mộng theo bút cặp bên gió vi vu. đường thôn hoa nở đồng lúa chim gù trên đường đi học đuổi bướm cuối thu. nồng nàn nỗi nhớ trong mỗi vần thơ dồn dập hơi thở thương dáng ai chờ... mùa xuân đã đến chia tay tuổi thơ mùa thu đã lại gửi nhau câu chờ. nắng như ngọn lửa ấm áp vần thơ mưa như tàn úa lệ rơi trong mơ. tình làm hư ảo để tim ngu ngơ nhớ làm mưa bão sầu dăng mịt mờ. YeuDieuLongNu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2007 22:21:46 bởi YeuDieuLongNu >
GÓC VƯỜN XƯA hạ nồng trao chín trái xanh vàng ươm quả ngọt ,nóng Dành vị hương mít thơm treo khắp ngã đường ổi xanh xếp quả cuối vườn hạ sang ngoài đồng lúa đã chuyển vàng hẹn nồi cơm trắng rộn vang tiếng cười người xa nhớ mãi sắc tươi quê hương ân nghĩa tình người chở che. mái rạ ru giấc đêm hè chuối xanh tán lá như khoe sắc trời đu đủ quả xếp chơi vơi ĐỂ tôi thương mãi khoảng trời quê hương. YeuDieuLongNU R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2007 05:58:49 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
TUỔI THƠ
......
tình làm hư ảo
để tim ngu ngơ
nhớ làm mưa bão
sầu dăng mịt mờ.
YeuDieuLongNu
NHỚ.....
Một góc phố xưa
còn vương bóng cũ
Còn mãi đợi chờ
ai về bến cũ
Đêm nghe lạnh đầy
Sống trong niềm nhớ
của kẻ tình si
Vương đầy sầu hận
NHỚ.....
Một góc phố xưa
còn vương bóng cũ
Còn mãi đợi chờ
ai về bến cũ
Đêm nghe lạnh đầy
Sống trong niềm nhớ
của kẻ tình si
Vương đầy sầu hận
THƯƠNG... mùa hạ nồng say con tim tràn đầy ước mơ sức trẻ mong rộng cánh bay. nhớ buổi chia tay buồn hoen mắt đầy nắng chiều oi ả thương con phố gầy. anh chờ nơi đó ngày ngắm mây bay đêm nhìn sao tỏ gió chẳng còn say. phương trời xa cách buồn đong chốn này bao lần em khóc người hỡi có hay...? dòng sông quên lãng đường xưa rong rêu bước chân lẻ bạn buồn vương sáng chiều. vầng trăng chia sẻ ngọn gió vô tình mưa rơi cô lẻ nắng chẳng còn xinh. YeuDieuLongNu langtôi-muội chúc huynh vui nhìu heng...
Lâu rồi mới ghé thăm LongNu Biết có được vui khoẻ? Thân mến! ĐVN
NÀY NHUNG NHỚ... Trăm công việc con người làm thì dễ còn nỗi buồn như không thể bỏ qua nhung nhớ ơi...sao chẳng phai nhoà trong giấc ngủ còn làm sa lệ mộng. Nhớ quê hương như dòng sông dâng sóng Nhớ con đường để mắt rộng tầm xa Nhớ sáo diều hồn quê mãi ngân nga Nhớ tất cả những chan hoà kỷ niệm. Nhung nhớ ơi sao không lên tiếng không hiện ra chỉ ở mãi trong lòng bao lần buồn ,là bấy lượt chất trong con tim thắm , xếp cánh đồng hoang dại. Hồn thi nhân nỗi buồn làm tê tái mùa gieo thơ đã chậm lại mấy vần vườn tri âm vẫn vang nhịp mùa xuân tại nhung nhớ ,nên âm thầm cây bút. Này nhung nhớ xin đừng làm lội lụt ta đắp đê cao cho mộng lại đi về cố mỉm cười tìm lại những đam mê thả câu chữ trên đường về nẻo cũ. YeuDieuLongNu R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 18:40:17 bởi Viet duong nhan >
NÀY NHUNG NHỚ...
Trăm công việc con người làm thì dễ
còn nỗi buồn như không thể bỏ qua
nhung nhớ ơi...sao chẳng phai nhoà
trong giấc ngủ còn làm sa lệ mộng.
Nhớ quê hương như dòng sông dâng sóng
Nhớ con đường để mắt rộng tầm xa
Nhớ sáo diều hồn quê mãi ngân nga
Nhớ tất cả những chan hoà kỷ niệm.
Nhung nhớ ơi sao không lên tiếng
không hiện ra chỉ ở mãi trong lòng
bao lần buồn ,là bấy lượt chất trong
con tim thắm , xếp cánh đồng hoang dại.
Hồn thi nhân nỗi buồn làm tê tái
mùa gieo thơ đã chậm lại mấy vần
vườn tri âm vẫn vang nhịp mùa xuân
tại nhung nhớ ,nên âm thầm cây bút.
Này nhung nhớ xin đừng làm lội lụt
ta đắp đê cao cho mộng lại đi về
cố mỉm cười tìm lại những đam mê
thả câu chữ trên đường về nẻo cũ.
YeuDieuLongNu
đắm say bởi lòng nhung nhớ đầy vơi lệ kia mới biết một thời đắm say hương mùa hoa nở dâng đầy phải là nỗi nhớ người say thơ tình. bao lần cười nhạt nét xinh phải là nỗi nhớ trong mình bơ vơ vầng trăng chung nỗi trông chờ sao rơi chia lối bởi mơ mộng đời này đây nhung nhớ đầy vơi cho ta nhớ lại một thời đắm say. tam mã chúc bạn vui nhé THU HÀ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 22:17:58 bởi tamma >
đắm say
bởi lòng nhung nhớ đầy vơi
lệ kia mới biết một thời đắm say
hương mùa hoa nở dâng đầy
phải là nỗi nhớ người say thơ tình.
bao lần cười nhạt nét xinh
phải là nỗi nhớ trong mình bơ vơ
vầng trăng chung nỗi trông chờ
sao rơi chia lối bởi mơ mộng đời
này đây nhung nhớ đầy vơi
cho ta nhớ lại một thời đắm say.
cám ơn bạn nhé tam ma... nhớ nhung theo tháng năm đầy một trời kỷ niệm sao bay cuối trời ai người hoen mắt sầu rơi bước chân như thể là người đang mơ non xa bóng nắng nhạt mờ mắt trông cố quốc...bơ vơ lặng lòng.
đắm say bởi lòng nhung nhớ đầy vơi lệ kia mới biết một thời đắm say hương mùa hoa nở dâng đầy phải là nỗi nhớ người say thơ tình. bao lần cười nhạt nét xinh phải là nỗi nhớ trong mình bơ vơ vầng trăng chung nỗi trông chờ sao rơi chia lối bởi mơ mộng đời này đây nhung nhớ đầy vơi cho ta nhớ lại một thời đắm say. THU HÀ Bởi lòng nhung nhớ lệ đầy vơi Thơ thẩn cùng thu đếm lá rơi Theo gió lá vàng vương mái tóc Say hoa bướm trắng lượn bên đồi Thu xưa là cả bao thân ái. Thu đến giờ đấy thiếu nụ cười . Từng chiếc lá bay... bay khắp hướng. Như lòng nhung nhớ lệ đầy voi. Trần Mạnh Hùng
.
THU HÀ
Bởi lòng nhung nhớ lệ đầy vơi
Thơ thẩn cùng thu đếm lá rơi
Theo gió lá vàng vương mái tóc
Say hoa bướm trắng lượn bên đồi
Thu xưa là cả bao thân ái.
Thu đến giờ đấy thiếu nụ cười .
Từng chiếc lá bay... bay khắp hướng.
Như lòng nhung nhớ lệ đầy voi.
Trần Mạnh Hùng
NỬA CHỪNG CÂU NÓI Xa xứ mấy mùa nhớ chẳng vơi Nhìn trăng muốn hái mãi không rơi Hoa xưa đỏ sắc còn sân cũ Lá cũ vàng rơi tận góc đồi Anh gỡ tóc em mùa lá rụng em trao mi mắt ánh vui cười Lời yêu lấp lửng bao nhiêu bận Em đoán bao ngày chữ chẳng vơi...
HUYNH THÂN YÊU - muội họa với huynh dạo này tay bút non quá ha...mông huynh tiếp tục chỉ giáo cho muội -kính chúc huynh vui và trẻ mãi...đừng già...
TA RƯỢU CÙNG SAY... Nhớ thương hơi ấm bàn tay Cái ngày lấp lửng trao đầy yêu thương Nói song đã hết đêm trường Gió rung kẽ lá hạt sương rụng đầu... Giờ tìm hơi ấm nơi đâu Chỉ còn mở nút trong bầu rượu tăm Một mình uống với vầng trăng Câu thơ nhớ bạn lệ lăn..hai hàng. Rượu thơm chuốc phận hồng nhan Hồn tha phương rót...rượu tràn có hay Mẹ cha nhớ tháng nhớ ngày Đêm thương nhớ bạn...cầm tay hôm nào. Mắt chìm đắm vạn ánh sao Mùa thu xưa đã ghi vào con tim Sương rơi vai...thoáng giật mình Tưởng cơn mưa đổ...mộng xinh vội tàn... YeuDieuLongNu
đắm say
bởi lòng nhung nhớ đầy vơi
lệ kia mới biết một thời đắm say
hương mùa hoa nở dâng đầy
phải là nỗi nhớ người say thơ tình.
bao lần cười nhạt nét xinh
phải là nỗi nhớ trong mình bơ vơ
vầng trăng chung nỗi trông chờ
sao rơi chia lối bởi mơ mộng đời
này đây nhung nhớ đầy vơi
cho ta nhớ lại một thời đắm say.
THU HÀ
Sủa lại câu 3 câu 4 và câu 7
YDLN sửa dùm hai câu này nhé
THU
Bởi lòng nhung nhớ lệ đầy vơi
Thơ thẩn cùng thu đón lá rơi
Gió trộn lá vàng bay khắp lối
Sương pha mưa bụi phủ ngang đồi
Thu xưa là cả bao thân ái.
Thu đến giờ đấy thiếu nụ cười .
Từng chiếc lá bay- từng chiếc lá.
Những là nhung nhớ lệ đầy vơi.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 03:31:30 bởi Trần Mạnh Hùng >
ởi lòng nhung nhớ lệ đầy vơi
Thơ thẩn cùng thu đếm lá rơi
Theo gió lá vàng vương mái tóc
Say hoa bướm trắng lượn bên đồi
Thu xưa là cả bao thân ái.
Thu đến giờ đấy thiếu nụ cười .
Từng chiếc lá bay... bay khắp hướng.
Như lòng nhung nhớ lệ đầy voi.
Trần Mạnh Hùng
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
THU HÀ
Bởi lòng nhung nhớ lệ đầy vơi
Thơ thẩn cùng thu đếm lá rơi
Theo gió lá vàng vương mái tóc
Say hoa bướm trắng lượn bên đồi
Thu xưa là cả bao thân ái.
Thu đến giờ đấy thiếu nụ cười .
Từng chiếc lá bay... bay khắp hướng.
Như lòng nhung nhớ lệ đầy voi.
Trần Mạnh Hùng
NỬA CHỪNG CÂU NÓI
Xa xứ mấy mùa nhớ chẳng vơi
Nhìn trăng muốn hái mãi không rơi
Hoa xưa đỏ sắc còn sân cũ
Lá cũ vàng rơi tận góc đồi
Anh gỡ tóc em mùa lá rụng
em trao mi mắt ánh vui cười
Lời yêu lấp lửng bao nhiêu bận
Em đoán bao ngày chữ chẳng vơi...
HUYNH THÂN YÊU - muội họa với huynh dạo này tay bút non quá ha...mông huynh tiếp tục chỉ giáo cho muội -kính chúc huynh vui và trẻ mãi...đừng già...
Lời cuối
Lời cuối bây giờ đã cạn vơi Chia ly buốt dạ lệ thầm rơi
Em về bên đó sầu theo lối
Ta ở nơi đây vọng cuối đồi
Giọt đắng từ đâu trong tiếng khóc Ngụm cay vẫn đấy lặng môi cười
Tiễn theo từng bước vu quy ấy
Lời cuối bây giờ đã cạn vơi
Đông Hòa
06.06.07
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: