MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 36 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 528 bài trong đề mục
tamma 04.08.2007 01:26:47 (permalink)
0

THƯƠNG...

mùa hạ nồng say
con tim tràn đầy
ước mơ sức trẻ
mong rộng cánh bay.

nhớ buổi chia tay
buồn hoen mắt đầy
nắng chiều oi ả
thương con phố gầy.

anh chờ nơi đó
ngày ngắm mây bay
đêm nhìn sao tỏ
gió chẳng còn say.

phương trời xa cách
buồn đong chốn này
bao lần em khóc
người hỡi có hay...?

dòng sông quên lãng
đường xưa rong rêu
bước chân lẻ bạn
buồn vương sáng chiều.

vầng trăng chia sẻ
ngọn gió vô tình
mưa rơi cô lẻ
nắng chẳng còn xinh.

YeuDieuLongNu

 
 THOÁNG MƯA
 
mưa nhẹ rung rinh
mộng tình hư ảo
giọt dồn dông bão
tàn phai cõi lòng.
 
ai đếm nhớ mong
theo mưa theo giọt
ai buồn rồi khóc
than phận long đong.
 
 
TAM MÃ
CHÚC BẠN VUI NHIỀU
 
YeuDieuLongNu 04.08.2007 15:34:00 (permalink)
0
 MUỘIcám ơn hai huynh nhé -Trần Mạnh Hùng và Đông Hòa. vào thăm còn họa lại thơ của muội -muội còn kém và non tay lắm phải không mấy huynh -thui thì từ từ học thêm vậy -vừa rùi muội thấy BÁC LÁ dạy thêm mấy cách nữa mà nghe chừng khó quá...đành thôi
 
 bài muội mới làm nè kính mời các huynh đọc cho zdui nhé.
 
Giấc mộng kê vàng

Trăm nỗi thu về lại ngổn ngang
Nghìn say chen sắc rợp bên đàng
Rượu nồng vơ bóng Hằng trong chén
Trà đắng mơ hoa Quỳnh lại sang
Nét chữ chao nghiêng làn gió thổi
Vần thơ chắp nối ánh trăng vàng
Năm canh tiếng vọng Gà đâu tới
Sáu khắc mộng Kê đã vội tan.


YeuDieuLongNu 04.08.2007 15:46:15 (permalink)
0

THOÁNG MƯA

mưa nhẹ rung rinh
mộng tình hư ảo
giọt dồn dông bão
tàn phai cõi lòng.

ai đếm nhớ mong
theo mưa theo giọt
ai buồn rồi khóc
than phận long đong.


TAM MÃ
CHÚC BẠN VUI NHIỀU

 
Giọt nhớ Đà Lạt
 
Đà lạt mơ mây trong
cho trà xanh nỗi lòng
sương phủ hồ than thở
gió đành dạo rừng thông.
 
Một quãng đời đan mong
một thanh xuân nhạc lòng
mấy mùa chung hò hẹn
kỷ niệm đầy sao trăng.
 
Xin giọt mưa cứ rơi
cho cây xanh sắc trời
cho hoa hồng sắc má
cho nỗi nhớ đừng vơi.
 
Ai chia đôi khoảng trời
cho niềm vui không trọn
cho con tim trông ngóng
tìm bóng thương xa xôi.
 
YeuDieuLongNu
 
HOA SI ơi chúc bạn vui nhé...cố gắng sáng tác đều tay  nha.
 
 
 
Đông Hòa 04.08.2007 17:37:27 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

 MUỘIcám ơn hai huynh nhé -Trần Mạnh Hùng và Đông Hòa. vào thăm còn họa lại thơ của muội -muội còn kém và non tay lắm phải không mấy huynh -thui thì từ từ học thêm vậy -vừa rùi muội thấy BÁC LÁ dạy thêm mấy cách nữa mà nghe chừng khó quá...đành thôi
 
 bài muội mới làm nè kính mời các huynh đọc cho zdui nhé.
 
Giấc mộng kê vàng

Trăm nỗi thu về lại ngổn ngang
Nghìn say chen sắc rợp bên đàng
Rượu nồng vơ bóng Hằng trong chén
Trà đắng mơ hoa Quỳnh lại sang
Nét chữ chao nghiêng làn gió thổi
Vần thơ chắp nối ánh trăng vàng
Năm canh tiếng vọng Gà đâu tới
Sáu khắc mộng Kê đã vội tan.




Khúc đoạn duyên tình

Cách biệt tình xưa một chuyến ngang
Yêu đương chợt rũ giấc thiên đàng
Thương buồn chốn cũ người tìm đến
Hạnh phúc nơi nào kẻ bước sang
Khúc oán âm thầm trong bóng xám

Đoạn sầu khắc khoải giữa mây vàng
Ưu tư nửa khối lòng rơi lệ
Giữa ánh bình minh mộng rã tan



Đông Hòa
03.07.08


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 23:07:42 bởi Đông Hòa >
YeuDieuLongNu 18.08.2007 00:26:27 (permalink)
0

Khúc đoạn duyên tình

Cách biệt tình xưa một chuyến ngang
Yêu đương chợt rũ giấc thiên đàng
Thương buồn chốn cũ người tìm đến
Hạnh phúc nơi nào kẻ bước sang
Khúc oán âm thầm trong bóng xám
Đoạn sầu khắc khoải giữa mây vàng
Ưu tư nửa khối lòng rơi lệ
Giữa ánh bình minh mộng rã tan

Đông Hòa
03.07.08

 

 
chợt tỉnh mơ thu
 
Trăng đến làm chi chiều vội tan
Thuyền khua tay lái , sóng gieo vàng
Mây trôi ngơ ngẩn trên trời rộng
Nước cuốn mơ màng bước lại sang
Muôn vạn ánh sao tìm mộng cũ
Một trăng cũng đủ mở thiên đàng
Thu mơ tay viết đan vần ngọc
Chợt tỉnh hồn mơ gió tạt ngang
 
YeuDieuLongNu
 
kính chúc huynh vui nhé ĐH
 
 
 
vũkimThanh 18.08.2007 05:43:17 (permalink)
0
SẦU...
 
Muốn quên nhưng sao càng nhớ
Bơ vơ cứ bám theo mình
Khắc khoải trong từng nhịp thở
Bồn chồn bóng dáng mông lung.
 
Sầu ơi...Sao buông mọi lối
Vui ơi sao chẳng đến tìm
Đi tìm mộng xưa dong duổi
Nụ cười sóng mắt lim dim...
 
Áo em cánh bay kỷ niệm
Nón em tròn kín mộng lòng
Dáng em mong manh thân thiện
Cho người muốn giữ không công.
 
Ô hay mùa thu thật lạ
Người ta ai cũng ngóng trông
Ô hay kỷ niệm buồn quá
Phải ta nhớ người mênh mông...?
 
YeuDieuLongNu
 
CHÚC TỶ VÀ HUYNH VUI NHÉ KIM GIANG VÀ KIM THANH
 
 
 
 
Xin chào YeuDieuLongNu
Nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến , thật là hân hạnh , xin cám ơn người  đẹp tới chơi và có thơ lưu niệm nhé . chúc YeuDieuLongNu luôn yêu đời và có nhiều niềm vui , hạnh phúc.
 
Thân ái
Vũ kim Thanh


 
ÐỜI BUỒN CHÍN NHỚ MƯỜI MONG
 
Một con sóng vỡ bờ đau
Một mảnh tình nát cũng nhàu tâm can
Giọt sầu ai bỗng chứa chan
Phiêu du vóc ngọc kết đan mộng lành
Nhìn hoa u uất sao đành
Lá bay theo gió để cành nhớ thương
Trời sao đầy đọa tai ương
Sương sa lệ tủi đoạn trường chia ly
Sầu buông  Tím cả trường thi
Mà không tả nổi những gì yêu em
Câu thơ dù trát phấn kem
Cũng không dấu được mắt em muộn phiền
Hoa Lê Trắng tựa cánh tiên
Hương bay ngan ngát khắp miền cô liêu
Tìm nhau chìm dưới mưa xiêu
Liễu xanh đờ đẫn những chiều ngóng ai
Chuông chùa than ngắn thở dài
Lênh đênh sông nước thuyền ai ngược dòng
Ðời buồn chín nhớ mười mong
Tình duyên trót nợ cố đong cho đầy
Hoàng hôn chết dưới rặng cây
Hướng về phương ấy nhờ Mây nhắn dùm
Kỷ niệm đã hoá gông cùm
Xiết hồn khô héo tùm lum hận sầu
Ru mình một thoáng mưa Ngâu
Ru đời cả một biển sâu ân tình
Vầng trăng xưa đã trầm mình
Giữa dòng nước hát lung linh ánh vàng
 
Vũ kim Thanh



 
Trần Mạnh Hùng 18.08.2007 07:12:16 (permalink)
0

 
 
THẤP THOÁNG THU.
 
Ai tiếc mùa thu đếm lá rơi
Vàng bay nghiêng ngả gió tơi bời
Trăng than mấy lượt khi tàn bóng
Thỏ khóc bao lần thân mãi chơi
Canh rượu chưa tan đành bỏ dở
Tiệc trà chưa uống đã tàn hơi
Giở trang thơ đọc...Tâm hồn đắng
Giọt lệ hoen mi...Một thoáng đời.
 
YeuDieuLongNu
 
Hi -chỉ cóa muội mới biết Bác lá ĐANG Ở ĐÂU THUI -có ai muốn gặp bác thì gửi e mai -và uống rượu với bác nhé...kính chào các huynh và chúc cả nhà mạnh giỏi
 
 
 


 
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
(
TRONG  NIỀM   U   UẨN
       Thơ thẩn cùng thu đếm lá rơi      (*)
Trong niềm trầm uẩn dạ bời bời
Nhớ thương người ấy thời hò hẹn.
Tiếc  nuối ai  kia  hủy cuộc chơi 
Nhớ mãi giòng thư sao hỏi mãi 
Nhớ hòai nét chữ tựa làn hơi
Tại sao?sao vậy?là sao vậy
Sao lại,quên đi..lỗi tại đời
Trần         Mạnh      Hùng
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(_____________________________)
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[________________________________] 
   }{                    }{                       }{   
 
 LƯ   TRẦM   HƯƠNG
 
(*)
 
đắm say

bởi lòng nhung nhớ đầy vơi

lệ kia mới biết một thời đắm say

hương mùa hoa nở dâng đầy

phải là nỗi nhớ người say thơ tình.

bao lần cười nhạt nét xinh

phải là nỗi nhớ trong mình bơ vơ

vầng trăng chung nỗi trông chờ

sao rơi chia lối bởi mơ mộng đời


này đây nhung nhớ đầy vơi

cho ta nhớ lại một thời đắm say.


THU HÀ 

  THU
Bởi lòng nhung nhớ lệ đầy vơi
Thơ thẩn cùng thu đón lá rơi
Gió trộn lá vàng bay khắp lối
Sương pha mưa bụi phủ ngang đồi
Thu xưa là cả bao thân ái.
Thu đến giờ đấy thiếu nụ cười .
Từng chiếc lá bay- từng chiếc lá.
Những là nhung nhớ lệ đầy vơi.
Trần Mạnh Hùng
 
THU HÀ

Bởi lòng nhung nhớ lệ đầy vơi
Thơ thẩn cùng thu đếm lá rơi
Theo gió lá vàng vương mái tóc
Say hoa bướm trắng lượn bên đồi
Thu xưa là cả bao thân ái.
Thu đến giờ đấy thiếu nụ cười .
Từng chiếc lá bay... bay khắp hướng.
Như lòng nhung nhớ lệ đầy voi.
Trần Mạnh Hùng

Đông Hòa 18.08.2007 17:16:17 (permalink)
0
Tìm em trong giấc mơ
 
Anh vẫn như thoáng nhìn thấy em
Trong giấc mơ đến trong một đêm
Giữa ngàn thu bên rừng lá úa
Nghe bồi hồi dâng đầy trái tim

 
Từ muôn kiếp nơi nào kỷ niệm
Nỗi niềm anh gieo trong đoạn trường
Đã mọc kín loài hoa định mệnh
Thành nấm mộ để người luỵ tình

Rồi mang sầu rãi đầy lối cũ
Theo dấu sương sa đẫm linh hồn
Kia thoảng nụ cười nào nhợt nhạt
Đang ru lên theo tiếng u buồn

Đời trôi mãi qua rồi giấc mơ
Thấy chung quanh hoang vắng không ngờ
Vẫn hạt sương rũ đầy trên cỏ
Giữa màn mây  nghe lòng bơ vơ

Đông Hòa
18.08.07

Trần Mạnh Hùng 19.08.2007 00:29:44 (permalink)
0

 
 MỘNG CUỐI THU
 
Cung thương cung oán cung sầu
Kiều xưa lảy khúc tâm đầu vì ai
Người xinh sánh với anh tài
Chàng Kim ngơ ngác, giọt mai ửng hồng
 
Rêu phong còn xám tường đông
Sao người quân tử dám trồng cây si
Cành trâm vương bụi nói gì
Để cho một bước...Cây si...Tới chào.
 
Đành thôi duyên phận phải trao
Câu thơ khắc đá  gửi vào vàng thu.
Tỉnh ra ,sương tỏa mịt mù
Thì ra mơ giấc tình thu...Cuối mùa...
 YeuDieuLongNu
 
kính chúc huynh vui nhé
 
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
CUNG       THƯƠNG
Cung thương, cung óan với cung sầu.
Máu rỏ cung đàn thắm thiết đau
Xao xuyến hồn người trong cảm xúc
Bâng khuâng lòng khách gợn buồn nao.
Cung thương réo rắc tình hoa mộng
Cung óan nỉ non khóc nghẹn ngào.
Cung hận, cung sầu khi giận dỗi
Cung tơ êm dịu phải lòng nhau 
Hòang      Vương      Gia
(____________________)
 }{          }{         }{
 
 
LƯ TRẦM HƯƠNG
 
Mai sau dầu có thế nào
 Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọc cỏ lá cây...
 
Kiều
 Nguyễn Du
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2007 09:39:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
YeuDieuLongNu 19.08.2007 20:10:23 (permalink)
0

Tìm em trong giấc mơ

Anh vẫn như thoáng nhìn thấy em
Trong giấc mơ đến trong một đêm
Giữa ngàn thu bên rừng lá úa
Nghe bồi hồi dâng đầy trái tim

Từ muôn kiếp nơi nào kỷ niệm
Nỗi niềm anh gieo trong đoạn trường
Đã mọc kín loài hoa định mệnh
Thành nấm mộ để người luỵ tình

Rồi mang sầu rãi đầy lối cũ
Theo dấu sương sa đẫm linh hồn
Kia thoảng nụ cười nào nhợt nhạt
Đang ru lên theo tiếng u buồn

Đời trôi mãi qua rồi giấc mơ
Thấy chung quanh hoang vắng không ngờ
Vẫn hạt sương rũ đầy trên cỏ
Giữa màn mây nghe lòng bơ vơ

Đông Hòa
18.08.07




BÀN TAY...đếm buồn...

Bàn tay mười ngón đan quen
Hai mắt thân thuộc trăng đèn nháy vui
Tưởng thơ câu chữ ngọt bùi
Ai hay tiếng đắng vẫn chui vào lòng.

Hôm qua tưởng tiễn gió đông
Ai ngờ mưa lạnh ướp bồng gió thu
Làm trăm vàng lá gió ù
Ngàn thơ tan tác...Buồn ru khúc lòng...

Ai người gửi nhớ hẹn mong
Để trăng mấy lượt đếm vòng xuân qua
Vần thơ gieo lúc trăng tà
Tiếng vang vọng sáng...Gà xa đón trời 

YeuDieuLongNu 

kính chúc huynh hạnh phúc nhé Đông Hòa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2007 20:31:25 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 19.08.2007 20:24:10 (permalink)
0

CUNG THƯƠNG
Cung thương, cung óan với cung sầu.
Máu rỏ cung đàn thắm thiết đau
Xao xuyến hồn người trong cảm xúc
Bâng khuâng lòng khách gợn buồn nao.
Cung thương réo rắc tình hoa mộng
Cung óan nỉ non khóc nghẹn ngào.
Cung hận, cung sầu khi giận dỗi
Cung tơ êm dịu phải lòng nhau
Hòang Vương Gia
(____________________)
}{ }{ }{


LƯ TRẦM HƯƠNG

Mai sau dầu có thế nào
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọc cỏ lá cây...

Kiều
Nguyễn Du

 

 
CUNG OÁN..CUNG THƯƠNG.
 
Trông ra ngọc cỏ lá cây...
ngoảnh lại lệ nhỏ đã đầy trái...sâu
cung oán nấc vạn tiếng sầu
cung thương dạo đoạn mưa ngâu hẹn người.
 
đầu này em đếm lá rơi
cuối kia ai có bồi hồi dõi xa
thu xưa chung bóng một nhà
thu nay cách biệt chia ba nẻo đường
 
cách vòng trái đất gối sương
cách nửa trái đất đoạn trường lao đao
đàn xưa tiếng vọng giọt đào
nhắn nơi môi mắt...tìm trao hẹn hò...
 
 
YeuDieuLongNu
 
muội thất lễ với huynh nhéTMH-muội xin lấy một câu của NGUYỄN DU -lảy cho bài thơ của muội...KÍNH CHÚC HUYNH như ý...
 
 
 
YeuDieuLongNu 25.08.2007 20:40:14 (permalink)
0

 
THU...HỠI...
 
Thu vàng mấy độ
Ủ mắt  khúc ru
Mưa nâng nỗi nhớ
Sương rơi mịt mù.
 
Mùa thu ai bảo
Tình với thiên thu
Sầu thu ai bảo
Lá rơi êm du.
 
Bàn tay chạm nắng
Nắng vàng đôi tay
Bàn tay chạm gió
Sương rơi vai gầy.
 
Lối thu nhỏ lại
Phải nỗi niềm say
Hay chân né tránh
Dẫm lên lá đầy.
 
Mắt thu đâu đây
Trên vầng mây trắng
Hồn thu thơ ngây
Trong vầng trăng thắm.
 
YeuDieuLongNu
 
 
 
 
YeuDieuLongNu 27.08.2007 16:39:22 (permalink)
0
NHẮN NGƯỜI QUÂN TỬ

Tóc ủ hương xuân ngọn thắm xanh
Bờ vai bồng ãm giấc mơ lành
Sợi vương trước trán như chào đón
Lọn cuộn gáy sau xếp mộng xanh
Sắc thắm màu đêm tô mái đẹp
Mềm ươm tơ nguyệt nét nghiêng thành
Nhắn người quân tử gieo thơ thắm
Để gió vô tình mãi chạy quanh .


YeuDieuLongNu

 
Nhắn anh thợ cày ...

Vui sướng nhà nông chẳng giống vè
Tấm lưng mưa gió chẳng gì che
Trâu cày bao ruộng ai nào nhớ
Sức kéo đường trai thế chẻ tre .
Chân giẫm đất bùn nào chẳng nát
Tay mang dây chão ,miệng cười he
Khỏe trâu ruộng ngấu mơ mùa tốt
Trai mộng lưng voi ...ai nhắn nhe .


YeuDieuLongNu
 



 
Bảy tầng ra rít...14...HI
 
Chê xấu lại xem chắc tính tà
Con người trần thế chẳng là ma
Mơ hoa bướm lượn nơi vườn thắm
Ngõ liễu tường đông góc nguyệt sa
Sáo vọng sông tương ai chẳng cấm
Thuyền trôi tới mộng vội buông xa
Thói đời tình thắm hay đen bạc
Ra rít dâm tà hay thiết tha.
 
YeuDieuLongNu
 
Kính chúc Thầy và cả nhà vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 16:42:17 bởi YeuDieuLongNu >
langtoi 30.08.2007 11:10:54 (permalink)
0
THU UỚC
 
 
Nhặt gom vài giọt nắng
tiếc mùa hạ đã qua
Heo may về theo gió
gọi chiếc lá vàng khô
thu sang chừng mấy độ?
 
Cây buồn rung rinh khóc
trút lệ lá rơi rơi
Gửi tình ta theo gió
Đến với người dấu yêu
Đong hạnh phúc tràn đầy
 
Nhớ ai cất nhạc lòng
Cho thuyền neo bến đậu
Khơi lại những đam mê
Cho lửa tình bùng cháy
Giữa băng giá cuộc đời
 
Hẹn lòng ai chung thuỷ
Giữ thắm khối tình nồng
Cho không còn đơn độc
Cho nhung nhớ phôi pha
Mãi bên nhau ngày tháng
 
YeuDieuLongNu 30.08.2007 16:04:19 (permalink)
0

THU UỚC


Nhặt gom vài giọt nắng
tiếc mùa hạ đã qua
Heo may về theo gió
gọi chiếc lá vàng khô
thu sang chừng mấy độ?

Cây buồn rung rinh khóc
trút lệ lá rơi rơi
Gửi tình ta theo gió
Đến với người dấu yêu
Đong hạnh phúc tràn đầy

Nhớ ai cất nhạc lòng
Cho thuyền neo bến đậu
Khơi lại những đam mê
Cho lửa tình bùng cháy
Giữa băng giá cuộc đời

Hẹn lòng ai chung thuỷ
Giữ thắm khối tình nồng
Cho không còn đơn độc
Cho nhung nhớ phôi pha
Mãi bên nhau ngày tháng

 

 
 HOÀI NIỆM THU.
 
Bên sân kề lá rụng
Cạnh ngõ nhặt nắng rơi
Một mùa thu nhung nhớ
Đếm hoài ngàn chơi vơi...
 
Hái hoa đêm trăng sáng
Vin cành buổi bình minh
Bao giọt sương trăn trở
Lạnh ươm khúc mộng tình.
 
Cận kề mùa tuyết rụng
Thu buồn cuộn mây trôi
Về đâu...Bước tình đời
Để chia phôi...Mãi đợi.
 
 
YeuDiẹuLong Nu
 
chúc huynh vui nhé LÀNG TÔI
 
 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 36 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 528 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9