MƯA ĐÊM THU.
Luyến Thơ
Mênh mông nắng trải chốn sầu rơi Bát ngát gío gieo một góc trời Má phấn mấy mùa xuân tỏ nhạt Môi son thoáng chốc xám hương đời Tương tư mấy lượt khi xướng họa Dang dở bao lần lúc viết chơi Người ở nơi nào rằng có thấu Kẻ xa muôn lối dạ tơi bời. YeuDieuLongNu
TIẾC XƯA...ẢO MỘNG Tình tan đôi ngả mới rằng đau Tha thiết gửi yêu...khúc ruột bào Tin tưởng chiều tà nơi tím rụng Mơ hoang đêm vắng lẫn hình sao Nét Thu sân trước giờ phai nhạt Bóng Quế vườn sau lá úa sầu Cồn bãi chốn chờ hoang cỏ mọc Dòng sông tiếc bóng vỗ thì thào. YeuDieuLongNu Hi thiệt là may mắn -Hai thầy trò mình lại họa với đại huynh TMH.. KÍNH CHÚC BÁC LÁ VÀ ĐẠI HUYNH MẠNH KHỎE - cả trang vườn lá mạnh giỏi và vui tươi. BẠC TÌNH VƯƠNG GIẢ...
Tình đã nhạt phai cũng phải tùy
Chiều tà đêm vắng chẳng cần suy
Bờ xa bóng cũ giờ phai nhạt
Lối bước đầy hoa tiếc chết lì
Dặm liễu tình phơi nơi gió bảo
Đường mai nghĩa góp bút thơ quì
Trương Chi Tiêu vọng hồn ai oán
Trách Mỵ...Vô tình có được chi...,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 00:49:27 bởi YeuDieuLongNu >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Luyến Thơ
Mênh mông nắng trải chốn sầu rơi
Bát ngát gío gieo một góc trời
Má phấn mấy mùa xuân tỏ nhạt
Môi son thoáng chốc xám hương đời
Tương tư mấy lượt khi xướng họa
Dang dở bao lần lúc viết chơi
Người ở nơi nào rằng có thấu
Kẻ xa muôn lối dạ tơi bời.
YeuDieuLongNu
SẦU LẺ BÓNG
Dẫu biết tình duyên chẳng thuận lòng
Thì xin dừng nhớ cũng đừng mong
Người vui duyên mới ai còn đợi
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lòng
Một thoáng cô đơn sầu lẻ bóng
Má thắm môi hồng ẩn nơi nao
Chỉ còn tàn úa về muôn nẻo
Liếc mắt nhìn sang đời bẽ bàng
Hoà theo nhịp thơ buồn của muội nhé!
hân tặng huynh trưởng TRẦN MẠNH HÙNG ANH HÙNG ..RÂU QUẶP Trai ngoan cuộc sống sẽ như bài Vợ gọi phải thưa chớ có ơi Tiếng nhất xưa nay đều giữ mệnh Phân ngôi sau thứ nữa là trời Anh Hùng ra ngõ ai nào biết Râu quặp vào trong sự đã rồi Uống rượu ngâm thơ VẦN váy vợ Tay nâng... Hỏi phép mới đi chơi. YeuDieuLongNu MƠ MỘNG LỨA ĐÔI Rượu uống tâm buồn dăng mọi nơi Thơ buông vần ý thả lưng trời Buồn thu gom lại tình trong lá Khóc với gió xưa thả xác rơi Dạ tiếc đường trăng giờ mất nẻo Tâm thương chốn cũ chẳng hề vơi Chia ly cách trở hai vùng nhớ Mơ tiếng đàn gieo mộng lứa đôi. YeuDieuLongNu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2007 19:56:24 bởi YeuDieuLongNu >
SẦU LẺ BÓNG
Dẫu biết tình duyên chẳng thuận lòng
Thì xin dừng nhớ cũng đừng mong
Người vui duyên mới ai còn đợi
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lòng
Một thoáng cô đơn sầu lẻ bóng
Má thắm môi hồng ẩn nơi nao
Chỉ còn tàn úa về muôn nẻo
Liếc mắt nhìn sang đời bẽ bàng
Hoà theo nhịp thơ buồn của muội nhé!
TÀN THU Thu tàn ong bướm hết tìm sang Sương dõi màn dăng chắn nắng vàng Có phải lòng thu buồn nhỏ lrệ Nên sầu giọt lá vẫn còn mang. Bước chân muôn nẻo ai còn nhớ Đưỡng ngõ trăng xưa bóng mỏng tang Tình nghĩa là chi mà tiếc ngẩn Tâm tư đếm mãi chốn sầu mang. làng tôi chúc huynh và gia đình mạnh khỏe á-muội cám ơn huynh nha.chỉ có huynh vẫn còn thương muội thui à
ĐÓN KHÁCH...TỚI CHƠI. Tiếng lòng anh thả giữa màn đêm Ướt át vai sương đứng đợi thềm Mây ngả sắc tàn nơi ngọn núi Trăng buồn ,khi gió gọi trời lên Vần thơ viết được bao nhiêu khúc Tâm sắc phôi phai dưới nắng mềm. Khúc khích tiếng cười ,anh lại tỉnh Em ra cửa đón...Ồ... tàn đêm YeuDieuLongNu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2007 20:41:35 bởi YeuDieuLongNu >
thân họa -KÍNH MỜI
LÁ THU Tan chiều sắc tím thả muôn nơi Mùa cuối buồn thu phải lá rơi Ngõ gió bao lần ru lối mộng Đường mây trăng thả mấy mơ trời. Vàng tan nắng gửi trong hồn lá Xám lạnh mưa trao khúc tiễn đời. Tiếc nhớ trong xanh nơi mắt lá Thầm thương tơi tả chốn sương phơi. YeuDieuLongNu muội kính chúc cả nhà đầu tuần vui và mạnh khỏe
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
thân họa -KÍNH MỜI
LÁ THU
Tan chiều sắc tím thả muôn nơi
Mùa cuối buồn thu phải lá rơi
Ngõ gió bao lần ru lối mộng
Đường mây trăng thả mấy mơ trời.
Vàng tan nắng gửi trong hồn lá
Xám lạnh mưa trao khúc tiễn đời.
Tiếc nhớ trong xanh nơi mắt lá
Thầm thương tơi tả chốn sương phơi.
YeuDieuLongNu
muội kính chúc cả nhà đầu tuần vui và mạnh khỏe
CHÊNH VÊNH NHỚ Bao lần thu khóc hỡi thu ơi Vàng ối rừng cây lá rụng đầy Thu sang thầm ước đời phơi phới Chợt lạnh tâm hồn, nhớ chơi vơi Chênh vênh giọt nắng vàng thêm lá Ngạo nghễ mưa rơi uớt cuộc đời Dẫu tình tơi tả, tim tơi tả Vẫn ấm lửa tình dẫu sương rơi *Hoạ chút cùng muội dẫu hôm nay ko đuợc "trôi" lắm! Thông cảm nha! Chúc muội vui
CHÊNH VÊNH NHỚ
Bao lần thu khóc hỡi thu ơi
Vàng ối rừng cây lá rụng đầy
Thu sang thầm ước đời phơi phới
Chợt lạnh tâm hồn, nhớ chơi vơi
Chênh vênh giọt nắng vàng thêm lá
Ngạo nghễ mưa rơi uớt cuộc đời
Dẫu tình tơi tả, tim tơi tả
Vẫn ấm lửa tình dẫu sương rơi
*Hoạ chút cùng muội dẫu hôm nay ko đuợc "trôi" lắm! Thông cảm nha! Chúc muội vui
LÁ RƠI...RƠI MÃI tìm dáng lụa mùa thu trong mịt mù sương tỏa tìm bóng hình ngục tù cho tim vơi khắc khoải. lá vàng rơi...rơi mãi sầu kết..rải dặm đường câu thơ đi rồi lại nhớ Làng Tôi yêu thương .................... muooij chúc huynh khỏe và hồn thơ <trôi >như thác nhé -huynh ui
GIÁ NHƯ... giá như người cứ quên tôi vui tìm duyên mới để rồi quên nhau bây giờ không kẻ ăn trầu cau non trầu thắm để đau kẻ trồng. giá như người cứ qua sông theo chân chim sáo ,giữ phần tuổi xanh đằng này người cứ chân thành chờ trong mòn mỏi ,qua nhanh xuân thì. từ ngày em bước chân đi câu thơ để ngõ ,có gì mà mong những khi mưa lớn nước dòng thuyền anh vẫn đậu bến trong câu hò... duyên là món nợ sầu lo tình là bến nước câu hò thuyền trôi anh như một tấm gương soi để em nợ mãi thiệt thòi tình anh. YeuDieuLongNu
GIÁ NHƯ...
giá như người cứ quên tôi
vui tìm duyên mới để rồi quên nhau
bây giờ không kẻ ăn trầu
cau non trầu thắm để đau kẻ trồng.
giá như người cứ qua sông
theo chân chim sáo ,giữ phần tuổi xanh
đằng này người cứ chân thành
chờ trong mòn mỏi ,qua nhanh xuân thì.
từ ngày em bước chân đi
câu thơ để ngõ ,có gì mà mong
những khi mưa lớn nước dòng
thuyền anh vẫn đậu bến trong câu hò...
duyên là món nợ sầu lo
tình là bến nước câu hò thuyền trôi
anh như một tấm gương soi
để em nợ mãi thiệt thòi tình anh.
YeuDieuLongNu
Ừ thì
Ừ thì anh mãi là anh
Vòng vo với nhớ loanh quanh với chờ
Tình đi từ sớm tinh mơ
Anh ngồi anh đợi trăng mờ qua đêm
Ừ thì anh mãi cứ quên
Em sang bên ấy gọi tên ai chừ
Tình ơi sao cứ ngần ngừ
Chờ mòn chờ mỏi tạ từ xuân xanh
Ừ thì anh mãi là anh
Vẫn ươm trái mộng trên cành tương tư
Em đi trút lá mùa thu
Anh gom góp nụ kể từ sang đông
Ừ thì em cứ sang sông
Tình anh như đã ruổi rong theo bờ
Bao giờ hết ngẩn hết ngơ
Tìm em xin gởi chút bơ vơ tình !
Nguyên Thoại
CÓ BIẾT KHÔNG...?
Có biết nhiều người ngoái cổ trông
Sao mơ mải miết chốn vườn hồng
Duyên đời còn nợ nơi môi mắt
Kiếp bút vần thơ chửa họa xong
Mộng ấp gió thu nơi góc lạ
Mơ gieo mưa hạ thỏa mây rồng
Hỏi người quân tử hay chăng chớ
Môi má đem so với đám đông.
YeuDieuLongNu
TRÁCH CƠN MƠ.
Trốn thầy bỏ học thích vui chơi
Muôn nỗi vì ham cái sự đời
Bút tỏ vần thông nơi bác học
Thơ gieo ý thả đến tâm nơi
Cung đàn ghẹo nguyệt nơi đầu gió
Tiếng hát trêu trăng thả ngập trời
Thế yếu đường xa đành nuốt tủi
Lực cùng heo hút thả tàn...hơi.
YeuDieuLongNu
Ừ thì
Ừ thì anh mãi là anh
Vòng vo với nhớ loanh quanh với chờ
Tình đi từ sớm tinh mơ
Anh ngồi anh đợi trăng mờ qua đêm
Ừ thì anh mãi cứ quên
Em sang bên ấy gọi tên ai chừ
Tình ơi sao cứ ngần ngừ
Chờ mòn chờ mỏi tạ từ xuân xanh
Ừ thì anh mãi là anh
Vẫn ươm trái mộng trên cành tương tư
Em đi trút lá mùa thu
Anh gom góp nụ kể từ sang đông
Ừ thì em cứ sang sông
Tình anh như đã ruổi rong theo bờ
Bao giờ hết ngẩn hết ngơ
Tìm em xin gởi chút bơ vơ tình !
Nguyên Thoại
NIỀM TIN Sao lời không có niềm tin Sao đời không rõ cái nhìn về sau Sao thơ anh viết lắm sầu Sao tương tư thả ngàn câu đứt diều. Tình em có được bao nhiêu Ở trong một góc trời chiều cách xa Trăng quê trải ánh lụa là Lối xưa anh đã hẹn hoa cạnh nhà Thôi đành dang dở khúc ca Còn hơn vàng vọt ,chốn nhà đợi mong Anh xui em cứ lấy chồng Hay anh muốn chút lỗi lầm cho em. Trời cao mây gió đã quen Người ơi câu nói...Như chèn con tim Đành vui mang tiếng phụ tình Để anh cưới vợ đẹp xinh... xóm giềng. YeuDieuLongNu Nguyên Thoại CHÀO HUYNH NHÉ /lâu quá rùi mới gặp.muooij chúc huynh và cô láng giềng mạnh khỏe nha /dạo này không thấy huynhở trang dăctai.com nữa hả.
dăctai.
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
GIÁ NHƯ...
giá như người cứ quên tôi
vui tìm duyên mới để rồi quên nhau
bây giờ không kẻ ăn trầu
cau non trầu thắm để đau kẻ trồng.
giá như người cứ qua sông
theo chân chim sáo ,giữ phần tuổi xanh
đằng này người cứ chân thành
chờ trong mòn mỏi ,qua nhanh xuân thì.
từ ngày em bước chân đi
câu thơ để ngõ ,có gì mà mong
những khi mưa lớn nước dòng
thuyền anh vẫn đậu bến trong câu hò...
duyên là món nợ sầu lo
tình là bến nước câu hò thuyền trôi
anh như một tấm gương soi
để em nợ mãi thiệt thòi tình anh.
YeuDieuLongNu
CHIA XA NGÀN NHỚ Đã bao lần tôi cố tìm quên lãng Ly rượu sầu cứ đầy rồi lại vơi Nhưng càng cố tôi càng chơi vơi nhớ Giọt lệ nào ai khóc nhớ thương tôi Ôi cuộc đời gây cho ta sầu khổ Xa nhau rồi mới thấy hết yêu thương Tình vẫn thắm khi không còn chung lối Tiếc nhớ ngẹn ngào có ích chi đâu Thương và nhớ ôi phương trời ly biệt Biết làm chi khi ngã rẽ cuộc đời Chỉ còn đó dư âm ngày tháng mộng Cõi phiêu bồng ta mới có em thôi!
CHIA XA NGÀN NHỚ
Đã bao lần tôi cố tìm quên lãng
Ly rượu sầu cứ đầy rồi lại vơi
Nhưng càng cố tôi càng chơi vơi nhớ
Giọt lệ nào ai khóc nhớ thương tôi
Ôi cuộc đời gây cho ta sầu khổ
Xa nhau rồi mới thấy hết yêu thương
Tình vẫn thắm khi không còn chung lối
Tiếc nhớ ngẹn ngào có ích chi đâu
Thương và nhớ ôi phương trời ly biệt
Biết làm chi khi ngã rẽ cuộc đời
Chỉ còn đó dư âm ngày tháng mộng
Cõi phiêu bồng ta mới có em thôi!
mãi có nhau trong giấc mộng xa vời buồn lại tới khi ánh dương trở lại nhớ lại trao theo làn mây bay mãi giọt mưa thương lại đếm giọt ngắn dài. làng tôi MỤI CHÚC HUYNH VUI NHA.
CÒNG LƯNG... Còng lưng mà gánh nhớ thương như trăng đầu tháng gầy vương thân còng lại thêm chút gió mùa đông ngẩn ngơ thêm nặng nỗi lòng tình ai... Còng lưng gánh nợ thơ hoài ban đêm đeo kính nhớ ai gõ đều vợ hiền ,con nhỏ cười trêu người đâu duyên nợ....chia đều bốn phương. Còng lưng nay bước ra đường lối xưa kỷ niệm còn vương gió lòng tìm đâu ao ước nhơ mong khát khao mãi để lệ lòng...rụng rơi... YeuDieuLongNu chúc huynh vui nà....NT
THƯƠNG...
Gửi bến tương tư một suối đàn
vui thời đã xẻ buồn cùng san
trăng khuya ghi khắc hồn trong dạ
sao sớm nhạt thưa cảnh sáng ngàn
thu đến thu đi thời lại mãi
thương trao tình gửi chẳng hề tan
đường mây khéo bước trên trời thắm
tiếng gió kêu hoài giọng chẳng khan.
chúc bạn vui nhe TU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2007 23:58:33 bởi YeuDieuLongNu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: