MƯA ĐÊM THU.
không phải mắt hoa...
mắt con gái-tai con trai
người xưa đã nói chẳng sai chút nào
bướm xinh có lỗi với đào
sao không nhận lỗi -còn chao cánh tình.
giữa vườn xuân mộng đang xinh
sao anh nỡ bỏ -em mình cô đơn
thương anh em chẳng dỗi hờn
mắt hoa anh nói -chẳng chờn giọng điêu.
bướm vàng anh hỡi.
vườn hoa anh liệng mấy vòng
tìm hoa sao đậu -trong lòng đào hoa
nụ hôn say giữa muôn hoa
em thẹn đỏ cánh - anh là bay quanh.
hỡi chàng bướm nhỏ vàng chanh
phải chi duyên thắm -đậu cành đào xuân
làm thân hoa luống phân vân
xuân sau -liệu có vui xuân với đào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:28:59 bởi YeuDieuLongNu >
mơ buồn.
Hỡi anh cánh bướm sắc màu
anh đi lạc lối cổng sau hoa tàn
xuân vừa chớm nở ánh vàng
em vừa thắm mộng bên chàng hôm qua.
chập chờn mang tiếng trăng hoa
khiến em nhỏ lệ -nhạt nhòa tình ta
bây giờ xao xác bướm hoa
tìm nơi em sống -để mà ăn năn.
thương anh,
trong lòng em cũng giận anh
nhưng thương đôi mắt -tình anh vẫn chờ
thương cho thân bướm vật vờ
yêu nhầm hoa dại -bây giờ tìm em
đâu rồi hơi ấm thân quen
đâu rồi môi thắm hôn em buổi đầu
đâu rồi mái tóc đêm thâu
mỗi lần em gặp -vò đầu em hôn.
bây giờ chân mỏi -gối chồn
vì đi lạc lối con đường bướm ong
thân tàn -tàn tận đáy lòng
thương cho kỷ niệm -đầy đong nghĩa tình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:29:30 bởi YeuDieuLongNu >
giận anh
giận anh một chút giả vờ
nói không muốn gặp vẫn chờ anh sang
nhìn anh tan tác thân tàn
nhớ em để mặc da vàng thân xiêu.
tình sầu gieo khổ bao nhiêu
như trời đang nắng -đổi chiều gió mưa
gặp anh không thể làm ngơ
xin anh hãy nhớ -tối chờ em sang.
mình vui cho hết đêm tàn
mình chuyện cho hết lỡ làng chân đi
mình ôn lại tấm tình si
mình cho nhau nữa -những gì mình mong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:29:59 bởi YeuDieuLongNu >
chỉ vui một đêm thôi ,
gặp nhau anh chớ hỏi han
những ngày xa cách em sang thuyền người
hãy vì một tối vui thôi
ngày mai ta lại xa rời yến oanh
đêm nay sáng ánh trăng thanh
nhắc câu thề cũ -cùng anh mơ màng
rằng tình dẫu có dở dang
vì yêu -chẳng giận sầu mang trong lòng...
___________
đừng vì tình đau..
____________-
đã yêu biết nhận biết cho
khi dòng sông vắng -thương đò lẻ loi
một chèo một lái trăng soi
còn thuyền không bến -chẳng nơi để dừng.
thương anh lòng thủy dạ chung
bởi do duyên số- xin đừng trách em
thuyền người vắng lặng buông rèm
trăng sao mây gió - chẳng quen nữa rồi.
nhớ em -thì phải thương người
thân trai gìn giữ -cho người đến sau
đừng vì một chút tình đau
thân trai đánh mất -để sầu thiên thu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:30:27 bởi YeuDieuLongNu >
nụ hôn dài
trời sáng nụ hôn dài đã mệt
bên hè anh gục ngủ quên ai
chờ đêm thức giấc mình hôn tiếp
tại nụ hôn dài có tập hai
chẳng trách đêm dài chỉ trách ai
nụ hôn vụng trao giữa đêm dài
muốn hôn còn ngại-vầng trăng sáng
đến lúc môi kề đã sớm mai
buồn kiếp thân hoa chờ cánh bướm
kém tươi để héo dáng trang đài
ngại trăng xin nhớ còn mây gió
một phút hôn mau -kẻo nắng mai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:56:21 bởi YeuDieuLongNu >
nụ hôn kỷ niệm
nụ hôn say mãi tình không thôi
ôm chặt thân em với cuộc đời
tay gập tay ôm trong gấp gấp
môi tìm môi bậm -hết luôn hơi.
anh hãy nâng niu mộng thắm thiết
hôn mà muốn cắn nát thân tôi
anh không nghe nói ghìm ham muốn
phải cắn thôi đành dẫu rách môi
vì quá yêu anh lên cắn môi
chia đôi xẻ rãnh nhớ trong đời
sứt môi anh sẽ cười vui mãi
sao chạy đâu rồi bỏ lại tôi
may ta đã kịp hiểu nhau sớm
quen mãi sau này lệ mãi rơi
người hỡi nhớ cho lần cắn cuối
sau này lấy vợ đừng hôn môi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:57:03 bởi YeuDieuLongNu >
hôn cuối
------------
cái thói bướm hoa mãi vậy thôi
có đi thẩm mỹ chỉ che đời
môi còn rách nữa đừng than trách
bởi tính trăng hoa-làm khổ môi.
em mong vợ anh chịu hôn môi
ai nhớ mà so ai với đời
hơi yếu vợ anh sao đón nhận
nụ hôn dài quá chết mà thôi.
anh tưởng rằng ai cũng giống tôi
đã yêu hết mực quên dòng đời
ước gì cô vợ như ai nhỉ
để mãi hôn dài gắn mộng mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:57:59 bởi YeuDieuLongNu >
TÌNH THƠ
__________
chỉ mãi mong người quên được tôi
thơ đùa một chút để yêu đời
ai ngờ khí phách chùn chân bước
ngỡ tưởng anh hùng mạnh với đời
thanh minh chi nữa hỡi người ơi
ai tán chi tôi gửi vạn lời
một nụ hôn đòi nghiêng mặt đất
ghét người tôi phải cắn làn môi.
nếu người nói lóng ghét thân tôi
lời dối tình yêu cũng được thôi
càng ghét trong đêm càng thổn thức
tuơng tư đã giết chết bao người.
vui mấy khi người chưa thấy tôi
nếu rồi chắc chạy bỏ quên đời
nụ hôn dài mãi -là mơ nhỏ
những chuyện sau này sẽ biết tôi.
nhớ không ạnh hỡi nụ hôn tôi
quyến luyến đêm ngày nhớ chẳng nguôi
không gặp hai ngày lòng thắc thỏm
ghét rồi sao thích đọc thơ tôi.
trăm năm không ước gì duyên mộng
chỉ khổ với người đối họa chơi
CHIÊU HỔ -XUÂN HƯƠNG vần đối sắc
chúng mình ai dám sánh thơ vui
mai này khi mộng thành mơ thắm
lại tiếc bây giờ chẳng chịu chơi
âm pi cũng hiểu -tình thi sĩ
cửa mở con tim chốn vạn người.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 16:59:19 bởi YeuDieuLongNu >
thư nhắn
lãng tử < nghệ sĩ buồn >
__________
quê ở TÂY HỒ xưa ví von
phiêu dạt bước đi khuất núi non
tây đức quê người bay én tỉnh
gắn đời du học với lòng son.
tuổi cứng xuân xanh nhị thập nhị
buồng xuân vẫn kín một lòng son
vui thơ -quên nỗi sầu quê mẹ
tâm sự vợi buồn với nước non.
cám ơn người hỏi gốc rồng nhỏ
chuyện đã kể vui ở mạng rom
người chẳng nói điều tôi muốn biết
tuổi đời mấy chục có còn son.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 17:00:06 bởi YeuDieuLongNu >
nhắn lão tăng -họ TRẦN :
làng tử qui chùa -xưng lão tăng?
bây giờ qui y -hết lăng nhăng
thì ra -người đã từng rèn giũa
tài đức thân trai với bước trần.
quê tôi xa tít chốn xa xăm
đã nặng tình người được mấy năm
người sống có vui cùng chốn lạ
tình yêu thắm dệt nhạt hay nồng.
làm trai khí phách dậy non sông
người hãy tìm vui chớ mủi lòng
cuộc sống sinh viên như chốn tạm
đợi tàu chuyển bánh lấy niềm mong.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 17:01:10 bởi YeuDieuLongNu >
QUÊ TÔI
quê em không lạ anh quen rồi
rèn học ba năm vui với chơi
phố chật người đông xe cũng lắm
đi về một cuốc thật là vui
quê nghèo cũng vậy buồn không thôi
đất chật người đông -hẹp chỗ chơi
chỉ có quê anh liền với biển
trong thơ vừa tả đã ghi lời
quê biển nước mình có khắp nơi
quê hương người nói dưới gầm trời
HẠ LONG -SẦM SƠN -HAY CÔN ĐẢO.
người nói quê mình làm khó tôi.
SẦM SƠN tôi đoán chắc quê người
từ giọng suy thơ đoán thế thôi
thơ viết đoán thầm HOA SẮC HÓA
nếu không đoán được đừng quê tôi.
dòng thơ mải viết thơ dài mãi
lời nói quanh quanh ngàn giọng chơi
ngọn gió lang thang cùng núi thắm
hồn người có phải giống mây trôi.
tôi hỏi nghe đáp lòng nghĩ vậy
làm thơ chắc chỉ trong sân chơi
hãy chơi người hỡi cho thơ thắm
đừng nghĩ thấp cao với bạn thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 17:02:36 bởi YeuDieuLongNu >
BIỂN THANH...HÓA
chẳng biết về sau có tuyệt vời
về thăm THANH HÓA cảnh xinh tươi
màu xanh trộn sắc cùng dòng thắm
những cánh buồm căng đuổi gió trôi.
tinh mơ ra ngắm hoàng hôn mọc
môi thắm má hồng sắc đỏ tươi
người rủ xuống biển cùng bơi lội
chối từ không dám -chẳng biết bơi.
người cười lao theo từng con sóng
thả người cho sóng -cuốn ra khơi
ngồi nhìn người tắm -trong tươi tắn
tự đáy lòng vang -tiếng ơn trời.
chàng trai của biển -trong mơ mộng
ngụp lặn khác gì con biển khơi
buổi sáng hoàng hôn -bồng con nước
gió nhẹ tóc vờn thắm nét môi
anh kề thổn thức tay ôm tôi
lồng ngực nở căng sợi nắng phơi
thắm thiết hôn trao niềm khát vọng
xứ THANH tôi mãi chẳng quên người.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 17:03:56 bởi YeuDieuLongNu >
ngày mai em lấy chồng
_________
nếu biết rằng em -sắp lấy chồng
anh đừng cản lối -có hay không
đời trai nghĩa cả - dành non nước
sao chẳng giúp đời -cứu núi sông.
ánh chi chiếc yếm đào tơ liễu
làm nhụt thân trai -bởi chữ HÙNG
mưu ma chước quỉ -hồn u ám
làm vợ người thế -chết cũng xong.
vòng đời vay trả luân hồi mãi
bao người mang tội -với non sông
cái chết nhục vinh xin hãy chọn
ngày mai em sẽ phải theo chồng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 17:04:39 bởi YeuDieuLongNu >
HỎI AI 1
________
cớ chi lại lấy hiệu tên buồn c
có phải khi xưa vấp ổi ương
trật khớp chân đi giờ tập tễnh
vai cao vai lệch nghĩ vương buồn.
quê quán nơi nào cho xuất xứ
kinh thành thị xã hay làng buôn
văn bằng tốt nghiệp cao bao bậc
có vợ hay còn lạnh góc thương
sinh con đầu mộng trai hay gái
song phụ đủ đầy vẫn khoẻ luôn
thơ họa thích vui hay rượu thuốc
nhạc xanh hay đỏ ...thích khi buồn
cúng cơm tên TUẤN họ sao nhỉ
dáng vẻ phong trần - hay ốm luôn
thăm hỏi mấy lời hơi thóc mách
xin tha... vạn tội chớ vương buồn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 17:05:29 bởi YeuDieuLongNu >
HỎI AI 2
________
là hoa không sắc cũng thơm hương
xinh đẹp ai mong muốn nguyệt nhường
sánh với người xinh phần bảy tám
ra đường lắm kẻ ngó nhòm luôn.
nhạc họa thơ văn đều được học
do cha mẹ ép bởi tình thương
ghi ta cũng biết vài gam đệm
cò mổ -nghêu ngao lúc ở trường.
họ TRẦN tên TUẤN hay như vậy
xấu đẹp kêu chi với lẽ thường
không phải què chân vì trái ổi
vì sao lại kéo buồn thê lương.
quê người chẳng biết nơi nào nhỉ
không lẽ là tàu giữa đại dương
mơ mộng đầu đời ai có dấu
chân thực chi bằng giới thiệu luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 17:06:10 bởi YeuDieuLongNu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: