MƯA ĐÊM THU.
chưa biết -về ai
____________
sao anh chẳng nói kỹ về anh
chỉ nhắc lời em đã quá rành
trai trẻ xuân xanh đã mấy chục
có bằng họ MÃ tứ tuần xanh.
cuộc đời vạn lối với mong manh
nghề nghiệp không chuyên -cũng phải rành
tiểu nữ -có tính hay học hỏi
giúp mình vững bước giữa mong manh.
sinh viên cuộc sống đà tôi luyện
tự lập hòa mình tốc độ nhanh
xe lái ô tô đã học thạo
một mình đã biết ga hay phanh.
ghi ta., thơ bút trống cùng nhịp
nhảy híp sau này hẹn với anh
đừng sợ khi em sành điệu nghệ
chẳng qua cuộc sống tránh sao đành.
phải sống khoẻ vui theo hiện tại
nhưng tình và nghĩa chẳng quên ai
mai ngày chân bước về quê cũ
nhớ tặng cho em nhánh lúa xanh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:09:40 bởi YeuDieuLongNu >
KHÚC SẦU
______________
tổng thể như vậy chẳng xấu đâu
ra đời có thể rải niềm sầu
DU DÂN mờ mắt bao mơ mộng
người chắc sau này chẳng kém đâu.
người hay khiêm tốn thì như vậy
tài trai ở trí chẳng lo âu
giàu nghèo trông cậy bàn tay khéo
chất xám trong người ai bán đâu.
hình tôi thì chẳng gì mà nói
chưa tập tả người nói được đâu
xin hãy nhớ lời xưa đã dạy
giọng sao người vậy -chạy đi đâu
thơ tôi vụng dại người chê xấu
cây bút buồn đau nặng với sầu.
biết bói tương lai cho tướng phận
hình tôi người đoán khó lắm đâu
sở thích biết chung nhiều mộng thắm
nụ hôn gửi gắm -tiếc gì đâu.
mây bay hồn cũng tan theo gió
nếu gió chung tình mãi quyện nhau
mấy lời tâm sự khi người ngủ
hay uống rượu sầu nghĩ lặng sâu
chung bóng bên ai cùng hát nhạc
thơ viết nhắn ai -một nỗi sầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:11:12 bởi YeuDieuLongNu >
gửi anh
em chẳng nói gì chuyện đúng sai
chỉ buồn nhiều câu chẳng quen tai
xuân hương -bà huyện -ai người sánh
với hậu nhân quèn -có mỉa mai ?
anh hiểu chúng ta là HẬU THẾ
vần thơ mình viết chẳng bằng tài
câu thơ chưa giũa từ vàng giá
người đọc xem xong - khó nhớ dai.
tính tình anh đoán sao hay vậy
chưa đúng trăm phần -nhưng chẳng sai
đa cảm hay buồn vì tủi phận
trong thơ ý tứ đã dăng bày.
ham học ham làm có phải hay
thân gái tài hoa cũng khổ thay
cuộc sống khó tìm người hợp ý
tri âm mãi để tìm lâu thay
xếp hàng người nói lòng hơi giận
đâu phải lầu xanh chốn khổ ai
chẳng biết về người xin nói nhẹ
con tim vui vẻ mất gì ai.
ấu thơ cũng được thi văn tỉnh
thử sức tâm hồn -vẫn thứ hai
sự nghiệp văn chương cha mẹ bảo
thơ văn -dễ yếu phận trang đài.
nhưng phận đã rồi ai tránh nổi
bây giờ nhề nghiệp có tìm ai
thương con cha mẹ cho du học
đã trải ba năm nghĩ thật dài.
sự nghiệp còn xa trong ước mộng
mảnh tình chưa có để bờ vai
ngoài thèm trong chán ai nào thấu
cứ nghĩ hoàng kim -sống nước ngoài.
hôm nay buôn bán chữ hơi dài
mổi mắt ai xem ngán đến tai
xin nhớ lần sau khen tặng nữa
tuổi trẻ đừng khen chí dễ phai.
biết người ra mạng lòng trông đợi
buổi học hôm nay hơi hắt hoài
có phải phấn hoa đùa với gió
chứ nào trong mộng có hình ai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:11:54 bởi YeuDieuLongNu >
dệt mộng
chẳng biết giúp gì để nỗi lo
người đi nhắn lại những câu cho
tình anh ấm lại lòng em gái
xin cám ơn anh chớ nghĩ lo
bên này đông tới khung trời lạnh
tuyết trắng như bay vạn cánh cò
đang hạ bây giờ trời cũng nắng
ngọn cây đỏ thắm nắng vàng vo
quê hương đã nhớ càng thăm thẳm
trời bổng cao mây gió chẳng bờ
mắt dõi nghìn trùng xanh lớp lớp
nơi nào che dấu vạn sầu lo.
ở lại nhớ em thì gắng học
di truyền chất xám chẳng ai cho
ví dầu không được chăm rèn giũa
không kỹ luyện ôn sợ sẽ mờ.
mấy lời thân tặng người tri kỷ
dẫu ngắn thời gian chớ ngại lo
cũng đã quen rồi giọng ấm áp
nụ cười thơ đọc mắt mơ hồ
khó ngủ trong đêm thì đếm nhẩm
nhớ ai thì ngủ kiểu nằm co
kiểu nằm thơ trẻ trong lòng mẹ
mặc kệ thế gian chẳng phải lo.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:12:40 bởi YeuDieuLongNu >
hoàng tử -biển xanh.
___________
dưới trời khuya trên con đường im lặng
đi bên nhau lòng thổn thức nghẹn ngào
cuộc vui nào cũng thể chiêm bao
em lại đi- để lời chào ở lại.
anh ôm em trong vòng tay tình ái
ngả nghiêng đầu ghi mãi những nụ hôn
tình khắc ghi trong hai tấm lòng son
hai con tim đang áp ngực trò chuyện
nếu anh là chàng trai yêu biển
thì em là lời thơ biển trong anh
nếu anh là màu nước biển xanh
là giọt mưa -em cho biển xanh mãi.
anh là con tàu -ra đi xa mãi
em nguyện như -bến đợi tàu về
chỉ e rằng em đang sống trong mê
khi tỉnh giấc thì bốn bề trống vắng.
lời ta nói giữa trong tĩnh lặng
anh chỉ ham vui -với nụ cười tình
ngọn gió bay -vờn mái tóc chung tình
nụ cười sáng ánh lửa tình rạo rực.
em chỉ thích ngả đầu vào lồng ngực
nghe tim anh ca khúc nhạc phượng hồng
và gọi tên -hoàng tử của biển xanh
sao giam giữ- một nàng tiên cá nhỏ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:13:59 bởi YeuDieuLongNu >
vần thơ - tặng ảnh
_______
đúng là đã gặp ở đâu đây
như mộng đẹp trai người có hay
người nói ảnh ai là sao vậy
lời thơ anh họa em còn đây
nhìn người lo lắng cho mơ mộng
chẳng biết sau này có chắc tay
ngắm mãi bâng khuâng người thắm mộng
trách thầm ảnh mờ tựa trong mây.
hay là còn vướng tình trên áo
sợ cảnh người ta nói đắng cay
người hỡi tài hoa duyên đẹp vậy
mong trời phù hộ -người luôn hay.
hoàng tử đúng là con biển thắm
áo xanh làn nước giữa ban ngày
sắc hồng khuôn mặt hoàng hôn thắm
môi xẻ chốn nào - em chẳng hay.
cặp kính xa mờ trời học vấn
tóc đen dày mái mộng hoa bay
cặp môi thắm mộng tình dâng hiến
ánh mắt nhìn ai mải đắm say...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:14:47 bởi YeuDieuLongNu >
mơ hoa
_______
mình cứ vui đi mãi nhớ nhau
vần thơ đang dạo giữa đoạn sầu
lời thơ chọn lọc từ đau đớn
sao vội nghĩ gì tận mãi đâu
duyên phận đã tìm dù ở đâu
tình yêu tự đến chớ u sầu
bước chân vội vã e không vững
què cẳng không lo sợ vỡ đầu.
em vào thơ họa cùng thi sĩ
học hỏi đôi vần có mấy câu
người nghĩ rằng em khua bút chiến
giang sơn chỉ sánh với mày râu.
ngày tháng trôi đi nhiều kỷ niệm
ai nào chẳng nhớ tốt về nhau
nụ hôn dẫu gửi thương theo gió
đêm mộng nằm mơ thật nặng đầu.
lãng mạn tình anh mơ chất nặng
nẻo trời chạy khắp tới tây âu
giờ này người ngủ môi còn động
với nụ hôn dài mãi tới đâu.
ngày mai chắc phải vào rom đọc
vần thơ xa xứ -chiều tây âu
mong người gìn giữ niềm tin có
đừng để mai sau -mộng hóa sầu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:15:39 bởi YeuDieuLongNu >
VÔ ĐỀ 4
________
sao anh mất hứng làm thơ hay
mất ngủ vì sao đã mấy ngày
nhớ mộng người ta hay họa xướng
để buồn cây bút chẳng ai hay
em hiểu những lời người trách cứ
bút thơ đề những vần chưa bay
bởi ai bên cạnh trông anhviết
chẳng dám vung thơ với nỗi này.
chẳng biết vì sao người có hay
hồn tôi thơ thẩn suốt mấy ngày
một tuần không gặp lòng day dứt
dẫu tối cũng tìm trả mộng say
ảnh người gửi tặng thanh kiu nhé
đẹp quá xinh trai người có hay
qua vép ảnh kia còn đẹp vậy
ngoài đời nếu gặp chắc vui đầy.
anh nói khiêm nhường thơ chẳng hay
nào ai đánh giá lúc vui vầy
nhớ điều tình mộng mình ta hiểu
người đọc thơ tình chắc chắn say
tình yêu huyền diệu là như vậy
ơi trái tim yêu anh có hay
sóng biển vỗ về hiền đêm trắng
cùng với chung tình -một đắm say...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:18:42 bởi YeuDieuLongNu >
biệt ly 2
_________
còn nhớ mãi ngày tiễn bước đi
đường xưa buồn trải lệ hoen mi
gốc cây kỷ niệm nhìn lưu luyến
chẳng biết mai sau giữ được gì.
hoa thắm rắc đường êm lối đi
theo chồng chân bước có vui gì
phải chăng duyên số mình không nợ
đừng tiễn em đi mong hãy về
từ nay bến cũ con đò mất
cô lái chẳng còn với dáng ghi
hoang lạnh bến bờ mùa nước cạn
lội sông cò trắng lẻ chân đi.
anh hãy về đi tiếc được chi
tình tan mộng cũ buổi chia ly
anh còn lo lắng tình chi nữa
em đã phụ anh một lối thề.
sau này tơ nguyệt mà vương nợ
hẹn lại kiếp sau mình sẽ đi
một lối chung đường ngàn thắm thiết
từ nay anh hãy quên em đi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:19:25 bởi YeuDieuLongNu >
biệt ly 4
___________
phú quí mà chi có thích gì
xa anh lệ nhỏ gửi đường đi
cỏ cây rủ bóng nghiêng xao xác
gió lặng ven sông nước chẳng đi.
thuyền em không gió anh nào biết
tất cả muộn rồi anh trách chi
áo mỏng phong phanh ngoài bến nước
lo anh buồn ốm dục anh về.
anh hãy về đi nhớ được chi
mùa xuân ĐÀO nở vẫn xuân thì
nếu thương lối cũ xin gìn giữ
tất cả yêu thương mình khắc ghi.
mai ngày gặp lại anh đừng vậy
thăm hỏi nhân tình có sợ chi
qua bến chung đò còn nghĩa khắc
cớ gì lánh mặt đuổi em đi.
anh đừng bóng lẻ trong vô vọng
đừng nhớ tới em cố gắng đi
bến cũ mai này cô lái mới
dòng sông vui lại cảnh đôi bờ
khi bên người mới xin đừng nhắc
chuyện cũ mộng đầu nặng lối đi
hôn nụ đắm say dài không nghỉ
hãy quên đừng chuyện để suy bì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:20:03 bởi YeuDieuLongNu >
NẾU 2
_________
em đã nói rồi lỡ bước đi
làm chi gặp nữa để làm gì
ví cho chia cắt tình hai lối
em cũng đành vui bước phải đi
những kỷ niệm xưa tim khắc ghi
nụ hôn khát bỏng cháy xuân thì
dìu em vào mộng anh trong trắng
có lẽ nào quên được bóng ghi
con đường cát trắng nơi bờ vắng
biết cũng rất buồn trong bước đi
tìm lại chỉ còn trong mộng ảo
tình xưa kỷ niệm ngọt mơ thì
thôi hãy nghe em -anh hãy đi
trời mây giăng kín sắp mưa về
mong manh áo mỏng cùng mưa gió
tim héo trong sầu ốm thì nguy
anh đừng đứng đó làm em sợ
anh phải nghe em đừng tiếc chi
em sống ra sao anh ốm mệt
nụ cười chế riễu mãi ngày đi
tiền sắm súng to hay súng cối
giữ gìn tiền đó để ôn thi
mai này đỗ trạng vang thiên hạ
chọn vợ mở thi có thiếu gì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:20:45 bởi YeuDieuLongNu >
chẳng biết
_________
không biết rằng anh đang nghĩ gì
sao buồn không muốn nhìn ai chi
phận duyên không thắm xin đừng hận
cố chấp nặng lòng cay dắng chi
sao nỡ vô tình trong cuộc sống
tương lai phía trước vội than gì
thân trai đừng ví như dòng nước
lúc cạn lúc đầy mãi chảy đi
ai ngờ tình cũ vương sầu nặng
đời chán vì yêu chẳng muốn thi
kỷ niệm xóa tan bằng hận đắng
lời yêu đã quyết vẫn vương sầu
lạt mềm đã buộc thay tơ thắm
tình đã phai rồi đổi lối đi
tình dẫu có tan -còn nghĩa xóm
bạn bè ,anh nghĩ mất gì.đâu
mai ngày xa cách trong nhung nhớ
chưa hiểu được em -cưới vợ đi
cuộc sống được mất xin hãy nhớ
chuyện xưa lối cũ...mãi xanh rì.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:21:28 bởi YeuDieuLongNu >
ĐƠN PHƯƠNG
_________
em khóc đây nè anh biết chưa
quê người nắng đỏ -giữa ban trưa
tặng chi giọng hát buồn khúc nhạc
giọng hát buồn thiu của người xưa.
mình vẫn vui thơ trong gặp gỡ
lời thơ quấn quít -vần duyên ưa
sao anh không nhắn lời tim ấm
say đắm tim em nhớ lúc xưa
mình vẫn vui chung vần đối đáp
trăm người trăm cảnh đóng say xưa
hồn thơ đã gửi hồn thi sĩ
nhập với bao vai cứ tưởng đùa.
anh là nghệ sĩ vào vai sống
nghiệp dư em vụng -phải đành thua
bên anh em thấy vui cuộc sống
trăng gió trên trời vui phải thua
một chút niềm riêng em đã dạo
tài hoa mới biết - tay không vừa
cầm kỳ thi họa -tài năng ấy
lắm kẻ si tình mắt sóng đưa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:22:31 bởi YeuDieuLongNu >
qua ngõ nhà em
__________
anh chẳng cần giải thích
mình đã hiểu nhau rồi
bước đầu vào cuộc chơi
mình vui tình nghệ sĩ
em chẳng hề cố ý
để lạc lối tình yêu
trái tim đâu có nhiều
mà trao nhau vội vã.
anh với em xa lạ
mến ở họa vần thơ
cho tới tận bao giờ
tìm ra người hiểu ý.
xin anh đừng mộng mị
mà cảm nhận sai người
em muốn mình vui thôi
anh nhớ lời khai mạc
văn chương thì phải khác
với thói quen đời thường
em họa -anh say hơn
trong lời thơ lãng mạn.
em chỉ giữ tình bạn
nếu anh thấy vừa lòng
hay vợ con lòng thòng
xin là người qua ngõ.
nghỉ hè -em muốn có
một mùa thơ cho mình
chúc anh mãi thắm xinh
trong mối tình quê biển.
co gai dragon
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:22:58 bởi YeuDieuLongNu >
SAO GIẬN
______
chẳng có cớ chi để giận người
biết rằng thơ họa để vui chơi
tình người có yêu thì mới trách
chả có cớ chi trách lỗi người.
em nghĩ vần thơ như tiếng thở
gom sầu vợi nhớ -lúc bơ vơ
dẫu chưa lần gặp ngoài hình bóng
lòng đã thương tôi mộng với người.
vần thơ trong mạng bao mơ mộng
mỗi cảnh mỗi người trao ý vui
tôi đã hẹn giao người hãy nhớ
vần thơ gieo để tặng bao người.
hoàng tử đa tình nào có hiểu
trái tim vô tình khuấy thương yêu
ước gì người ở bên ta nhỉ
liệu thắm cuộc vui được mấy hồi
em chẳng thể nào đi trách bạn
thêm sầu thêm oán nhạt cười vui
ví rằng duyên có -mà không nợ
ghi trọn tình riêng -trả sau thôi.
cogaidragon
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:23:47 bởi YeuDieuLongNu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: