Cánh Buồm Thao Thức
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Nguyên Hùng 28.09.2006 13:32:34 (permalink)
0

CHÂN DUNG TỰ HOẠ

Mờ mờ , ảo ảo, hỡi hiền huynh!
Hoa nở về đêm, giống dạ quỳnh
Tóc tém "đờ-mi", đầu gật gật
Chân đi "chữ bát", gối khuỳnh khuỳnh
Anh em ngao ngán: đồ con ốc
Cô bác rêu rao: gái họ Huỳnh
Ngỡ ngàng con nước mười hai bến
Lỡ bước sang ngang té cái... uỳnh!

Ocra

Tự Họa

Vô phúc gặp tôi! Đúng ác huynh
Thương hoa chỉ một giống là quỳnh
Nghênh ngang thân bước hình cà cưỡng
Dặt dẹo tay vung kiểu luýnh khuỳnh
Đầu gấu vái dài ghê đít thớt
Dân buôn ngắc ngoải hắc lưu huỳnh
Long đong muôn nẻo không ai chứa
Tức bực đôi khi muốn đánh… uỳnh

Đuyên Hồng


Tình Huynh Muội
(Họa thơ Ocra và Đuyên Hồng)

Mới biết chưa thân cũng muội, huynh
Nhận nhau kết nghĩa kiểu dao - quỳnh
Tướng “huynh” ngổ ngáo tay vung lượn
Dáng “muội” ngông nghênh chân dạng khuỳnh
Đi đứng kỳ khôi như…ốc nhảy(*)
Nói năng đắng sít tựa…lưu huỳnh
Gặp nhau như thể trời đang vỡ
Cái phản gỗ mun bỗng sập uỳnh.


27.9.06
Nguyên Hùng

(*) ốc nhảy: một loại ốc làm mồi nhậu khá ngon
#91
    Nguyên Hùng 28.09.2006 13:40:09 (permalink)
    0

    Thất tình

    Cái thuở tình yêu buổi ban đầu
    Thương nhiều ghét ít hận không sâu
    Khi đêm thao thức chong từng chữ
    Mỗi sáng trông chờ đếm hết câu
    Nhưng bởi niềm mong là khổ hận
    Nên đành chấp nhận những sầu đau
    Bao nhiêu giấc mộng vùi hư tưởng
    Chôn khối tương tư giữa nỗi sầu

    Đông Hòa
    07.08.06

    Chớ âu sầu

    Thắp nhang vĩnh biệt mối tình đầu
    Đào huyệt mang chôn sao thật sâu
    Tiếc nuối mà chi thời “thả lưới”
    Bùi ngùi gì chứ thuở “buông câu”
    Nhớ thương chẳng thể làm thôi khổ
    Rầu rĩ mong gì khiến hết đau
    Số phận định rồi, sao cưỡng nổi
    Tình duyên là thế, chớ âu sầu!


    07.8.06
    Nguyên Hùng
    #92
      KimGiang 30.09.2006 22:55:22 (permalink)
      0
      Hãy cùng mơ

      Làm gì mới sáng đã đòi thơ
      Đang ngủ, em ơi hãy ráng chờ!
      Chưa tỉnh tứ thơ e lạc lõng
      Còn say câu chữ sợ vu vơ
      Lôi thôi, chẳng muốn cho trời sáng
      Lếch thếch, vẫn mong để điện mờ
      Nếu gấp cần thơ thì chớ ngại
      Hãy cùng anh nhé ta cùng mơ…

      24.9.06
      N.H

      *Cho KG họa cùng anh nhé:

      "BIỂN VÀ EM"

      Dọc "Biển và em" ngợp sóng thơ
      "Mười năm" thấm thót nỗi mong chờ
      Lời "Sau" tặng vợ còn Nguyên mới
      Câu trước thương đời những vẩn vơ
      Cát trắng như răng cười lấp lóa
      Nước xanh như mắt dõi xa mờ
      Tình thu vẽ khoảng trời nhung nhớ
      Nghĩa bạn chan hòa đẹp tựa mơ.

      Kim Giang
      #93
        Nguyên Hùng 01.10.2006 10:28:38 (permalink)
        0

        "BIỂN VÀ EM"

        Dọc "Biển và em" ngợp sóng thơ
        "Mười năm" thấm thót nỗi mong chờ
        Lời "Sau" tặng vợ còn Nguyên mới
        Câu trước thương đời những vẩn vơ
        Cát trắng như răng cười lấp lóa
        Nước xanh như mắt dõi xa mờ
        Tình thu vẽ khoảng trời nhung nhớ
        Nghĩa bạn chan hòa đẹp tựa mơ.

        Kim Giang

        Mưa gió đêm nay mù mịt trời
        Mà Giang không ngại vẫn ghé chơi
        Nước lũ đã dâng, đường xá ngập
        Chỉ mong em sẽ ở lại thôi.


        Nhân tiện, xin báo cáo với KG là mình có sử dụng mấy bài sau đây của KG nhé:

        Lạc vì sao

        Chỉ thơ thôi

        Tri ân
        #94
          Nguyên Hùng 04.10.2006 13:38:14 (permalink)
          0


          Vãng cảnh Chùa Hương

          Vãng cảnh Chùa Hương giữa nắng hè
          Chùa im, động vắng, khách loe ngoe
          Dốc leo dăm bậc chân đà mỏi
          Hang tuột vài tầng gối vội tê
          Kè trước kè sau hai nữ tú
          Buớc cao bước thấp một ông què
          Cám ơn trời phật còn thương cảm
          Cho cưỡi cáp treo, sống sót về.


          18.6.06
          Nguyên Hùng

          #95
            Nguyên Hùng 11.10.2006 08:14:36 (permalink)
            0

            LEO NÚI
            Gửi N. H.

            Núi ngồi núi đứng nhớ thương sông
            Leo núi chiều dương vạn vạn hồng
            Hoa lá mơ màng chen dặm đất
            Chim bình xao xuyến vỗ tầng không
            Bởi thuyền trong ấy năm mười đợi
            Nên đỉnh ngoài này bảy tám trông
            Trời rộng mắt nhìn thu hút mắt
            Lên cao hẹn một nước non bồng.

            Phổ Yên
            K. A.

            LỘI SÔNG
            Gửi K. A.

            Sáng ngày mang lưới thả ven sông
            Lai láng bình minh khỏa ráng hồng
            Lũ cá tinh tường chui thoát cả
            Cậu trò khờ khạo kéo về không
            Thương người nỡ chịu cho người trách
            Nhớ biển không đành để biển trông
            Trời đất bao la ngàn cách trở
            Nhìn mây, lội nước, nỗi tang bồng.


            Cửa Hội
            N. H.

            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 17:27:07 bởi Huyền Băng >
            #96
              NGYEU 11.10.2006 10:04:30 (permalink)
              0

              LỘI SÔNG
              Gửi K. A.

              Sáng ngày mang lưới thả ven sông
              Lai láng bình minh khỏa ráng hồng
              Lũ cá tinh tường chui thoát cả
              Cậu trò khờ khạo kéo về không
              Thương người nỡ chịu cho người trách
              Nhớ biển không đành để biển trông
              Trời đất bao la ngàn cách trở
              Nhìn mây, lội nước, nỗi tang bồng.

              Cửa Hội
              N. H.



              Thấy anh NGYÊN HÙNG lội sông, Nghiêu cũng phát ghen tìm cách vượt sông. Xấu tính một chút anh NH thông cảm nghe

              VƯỢT RÀO QUA SÔNG

              Tôi đứng bên triền sông
              Giữa cuồn cuộn nước trôi, đôi bờ xa cách
              Dòng sông muốn nhắc người biết giữ gìn khoảng cách
              Khi con đò đã đưa ai đó sang ngang.

              Thoáng trong tôi một chút ngang tàng
              Muốn thử sức với dòng sâu, muốn tìm nơi bến bãi
              Để được đến một miền hoang dại
              Sẽ mang về dâu - đỗ - ngô - khoai.

              Tôi muốn lạc vào miệt vườn nhà ai
              Để bẻ trộm ngô non, bới khoai già đầu rẫy
              Mong thoả sức dưới trời xanh vùng vẫy
              Được thét gào cho vang vọng tầng không.

              Một chút ngang tàng xui tôi vượt sông
              Tìm đến vườn ai ngút ngàn bờ bãi
              Tôi ngây ngất bởi thơm hoa ngọt trái
              Ngoảnh nhìn còn đó một dòng sông.

              Đã trộm vượt rào chả nhẽ lại về không
              Ngô bắp đầy tay thoả lòng ta ngắt
              Khoai mật dâng hương, bới đầy lòng ôm chặt
              Biết của người, ta vẫn giữ riêng ta.

              Ôi hạnh phúc nào có đâu xa
              Ngay trước mắt có dòng sâu ngăn cách
              Có trái ngọt hoa thơm ắt phải qua thử thách
              Sông cả qua rồi, giờ có sá đại dương.


              11.10.06
              ĐOÀN VĂN NGHIÊU

              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 17:29:12 bởi Huyền Băng >
              #97
                Nguyên Hùng 11.10.2006 11:02:52 (permalink)
                0


                VƯỢT RÀO QUA SÔNG

                Tôi đứng bên triền sông
                Giữa cuồn cuộn nước trôi, đôi bờ xa cách
                Dòng sông muốn nhắc người biết giữ gìn khoảng cách
                Khi con đò đã đưa ai đó sang ngang.

                Thoáng trong tôi một chút ngang tàng
                Muốn thử sức với dòng sâu, muốn tìm nơi bến bãi
                Để được đến một miền hoang dại
                Sẽ mang về dâu - đỗ - ngô - khoai.

                Tôi muốn lạc vào miệt vườn nhà ai
                Để bẻ trộm ngô non, bới khoai già đầu rẫy
                Mong thoả sức dưới trời xanh vùng vẫy
                Được thét gào cho vang vọng tầng không.

                Một chút ngang tàng xui tôi vượt sông
                Tìm đến vườn ai ngút ngàn bờ bãi
                Tôi ngây ngất bởi thơm hoa ngọt trái
                Ngoảnh nhìn còn đó một dòng sông.

                Đã trộm vượt rào chả nhẽ lại về không
                Ngô bắp đầy tay thoả lòng ta ngắt
                Khoai mật dâng hương, bới đầy lòng ôm chặt
                Biết của người, ta vẫn giữ riêng ta.

                Ôi hạnh phúc nào có đâu xa
                Ngay trước mắt có dòng sâu ngăn cách
                Có trái ngọt hoa thơm ắt phải qua thử thách
                Sông cả qua rồi, giờ có sá đại dương.


                11.10.06
                ĐOÀN VĂN NGHIÊU

                Cám ơn anh Nghiêu nhiều nhé.
                Đang ngồi họp nhưng cũng tranh thủ gõ vài câu đáp lễ anh. Và chỉ là mấy câu vớ vẩn:

                "Đã trộm vượt rào chả nhẽ lại về không"
                Bưởi nhà em đầy đặn thế kia dại gì chẳng hái
                Những quả đào mọng căng việc gì e ngại
                Cứ ngắt thôi, em chẳng cấm đâu mà.

                "Ôi hạnh phúc nào có đâu xa"
                Hạnh phúc ở bên kia dòng sông nhút nhát
                Nếu biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt
                Ta sẽ đến với nhau như biển đón sông về...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 11:06:30 bởi Nguyên Hùng >
                #98
                  BĂNG NGUYỆT 12.10.2006 20:13:57 (permalink)
                  0
                  Hihi anh NH và Nghiêu lội sông hay ghê á,.. Không biết lội sông anh Hùng ko giận em chứ hihi

                  Thế mới nói những bờ ngang đường tắt
                  Tìm đâu ra để qua bến sông kia
                  Dòng nước sông chẳng có lối hay cầu
                  Thì làm sao nơi nào qua cho đặng

                  Những rẫy bắp, mít đào hay bưởi trắng
                  Bẻ trộm ư? Khoai sắn, mủ dính tay
                  Nhưng
                  Anh Hùng và Nghiêu là những người tài
                  Chắc qua suốt không trở ngại gì đâu hén hihii

                  #99
                    tietkimquyduc 15.10.2006 03:53:01 (permalink)
                    0
                    Chào bạn NH,
                    Có hứa đến nhà bạn giao lưu, nhưng lâu nay vì bận sửa sang các chòi thơ của mình,
                    nay mới rảnh và xin đáp lễ bằng một bài họa liên hoàn với bài Mong của bạn nhé...

                    TƯỞNG BỐN MƯƠI

                    Để chốn giao du rộn tiếng cười
                    Nguyên Hùng hăng hái sớm hơn người
                    Tham gia Thư quán khen còn trẻ
                    Xướng họa Đường thi khó bảo lười
                    Đáp lễ bài Mong xem có nghĩa
                    Gặp nhau bô lão thấy luôn tươi
                    Lòng người, lòng vợ đùa vừa phải
                    Bác Lá Chờ Rơi...tưởng bốn mươi...


                    TĐ -15/10/2006
                    -----------------------------------------------
                    -Sẽ copy về chòi TĐ và quán bác Lá để ngâm rượu...
                    -Hẹn tái nạm...tái ngộ...
                    -Mình chọn màu tím để nhớ tuổi học trò...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2006 08:39:57 bởi tietkimquyduc >
                    Nguyên Hùng 15.10.2006 11:28:06 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: tietkimquyduc

                    Chào bạn NH,
                    Có hứa đến nhà bạn giao lưu, nhưng lâu nay vì bận sửa sang các chòi thơ của mình,
                    nay mới rảnh và xin đáp lễ bằng một bài họa liên hoàn với bài Mong của bạn nhé...

                    TƯỞNG BỐN MƯƠI

                    Để chốn giao du rộn tiếng cười
                    Nguyên Hùng hăng hái sớm hơn người
                    Tham gia Thư quán khen còn trẻ
                    Xướng họa Đường thi khó bảo lười
                    Đáp lễ bài Mong xem có nghĩa
                    Gặp nhau bô lão thấy luôn tươi
                    Lòng người, lòng vợ đùa vừa phải
                    Bác Lá Chờ Rơi...tưởng bốn mươi...


                    TĐ -15/10/2006

                    Vâng, thưa bác Thiềng Đức, nhà cháu còn trẻ chưa vợ con gì. Nếu bác có công nương nào chưa chịu xa ba mẹ thì cháu xin gửi bác cái đơn dưới đây. Nếu có gì không phải thì cháu xin bác đại xá:

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    -----------------------------

                    ĐƠN XIN LÀM...CON RỂ

                    Kính gửi: Bác Thiềng Đức

                    Thưa hai cụ,
                    Con tên là Một Nửa
                    Cầm tinh con ngựa
                    Thành phần nông dân
                    Nay sống độc thân
                    (Nhưng cũng có nhà để ở)
                    Nghề nghiệp: vừa thầy vừa thợ
                    Kinh tế: đủ để nuôi một vợ vài con
                    Tôn giáo thì không
                    (Nhưng đạo rồi sẽ có).

                    Thưa hai bác,
                    Chúng con biết nhau chưa lâu
                    Nhưng cả hai cùng giành cho nhau
                    Thật nhiều thương mến
                    Con yêu H. như thuyền yêu biển
                    H. với con như bến đỗ con thuyền
                    Con yêu H. thùy mị, dịu hiền
                    Con yêu H. nết na, hiếu thảo
                    Hai bác vui lòng cho con học đạo
                    Để được làm rể nhà mình nay mai.

                    Thưa ba thưa má,
                    Con chân thành xin hứa:
                    Sẽ thương yêu H. trọn đời
                    Sẽ không làm em buồn bởi những cuộc rong chơi.

                    Tự đáy lòng
                    Con xin biết ơn ba má.

                    Ngày….tháng ….năm….
                    Kính đơn

                    Con: Một Nửa
                    KimGiang 15.10.2006 13:21:34 (permalink)
                    0

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    -----------------------------

                    ĐƠN XIN LÀM...CON RỂ

                    Kính gửi: Bác Thiềng Đức

                    Thưa hai cụ,
                    Con tên là Một Nửa
                    ....
                    Chúng con biết nhau chưa lâu
                    Nhưng cả hai cùng giành cho nhau
                    Thật nhiều thương mến
                    Con yêu H. như thuyền yêu biển
                    H. với con như bến đỗ con thuyền
                    Con yêu H. thùy mị, dịu hiền
                    Con yêu H. nết na, hiếu thảo
                    Hai bác vui lòng cho con học đạo
                    Để được làm rể nhà mình nay mai.

                    .........
                    Ngày….tháng ….năm….
                    Kính đơn

                    Con: Một Nửa


                    DUYỆT ĐƠN

                    - Con yêu Hát (H)!
                    Hay con yêu KA?
                    KA Hát xưa nay vốn một mà
                    Thương con ta chiều tất cả
                    Con có cửa nhà
                    Quan trọng lắm đây
                    Hạnh phúc nay mai tùy thuộc chúng mày
                    Dẫu đói dẫu no đạo chồng nghĩa vợ
                    Giữ gìn nhớ CHỬA
                    Còn NGUYÊN hay NỬA
                    Cha cũng nhận lời ...!

                    *Hi hi... thấy ngồ ngộ góp vài câu anh Hùng đừng giận nha. Ui trong Thư Quán họ Nguyên đông như... nói đùa chút cũng thấy gai gai

                    Kim Giang
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2006 13:27:34 bởi KimGiang >
                    NGYEU 15.10.2006 16:22:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                    Hihi anh NH và Nghiêu lội sông hay ghê á,.. Không biết lội sông anh Hùng ko giận em chứ hihi

                    Thế mới nói những bờ ngang đường tắt
                    Tìm đâu ra để qua bến sông kia
                    Dòng nước sông chẳng có lối hay cầu
                    Thì làm sao nơi nào qua cho đặng

                    Những rẫy bắp, mít đào hay bưởi trắng
                    Bẻ trộm ư? Khoai sắn, mủ dính tay
                    Nhưng
                    Anh Hùng và Nghiêu là những người tài
                    Chắc qua suốt không trở ngại gì đâu hén hihii


                    Trước hết xin anh NGUYÊN HÙNG thứ lỗi cho N tá túc vào nhà anh (sợ bà xã biết) để có đôi lời với BĂNG NGUYỆT nghe.
                    * cảm ơn BĂNG NGUYỆT có lời khen, thực ra thì:

                    THÓI ĐỜI

                    Nào có tài đâu có khéo đâu
                    Vượt rào thử sức chốn sông sâu
                    Thói đời bẩn tính mang tiếng xấu
                    Bởi muốn sang sông chẳng bác cầu.


                    15.10.06
                    ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2006 16:41:53 bởi NGYEU >
                    Nguyên Hùng 18.10.2006 08:45:58 (permalink)
                    0

                    DUYỆT ĐƠN

                    - Con yêu Hát (H)!
                    Hay con yêu KA?
                    KA Hát xưa nay vốn một mà
                    Thương con ta chiều tất cả
                    Con có cửa nhà
                    Quan trọng lắm đây
                    Hạnh phúc nay mai tùy thuộc chúng mày
                    Dẫu đói dẫu no đạo chồng nghĩa vợ
                    Giữ gìn nhớ CHỬA
                    Còn NGUYÊN hay NỬA
                    Cha cũng nhận lời ...!

                    Mấy năm sau ngày được duyệt đơn...

                    Thư Moskva
                    Gửi K.G.


                    Ba tháng tròn không một mẩu thư em
                    Anh như thấy trong lòng mình có lửa
                    Nỗi nhớ mong không chỉ là mong nhớ
                    Chất chứa bao ngày hóa chuỗi lo âu.

                    Anh muốn biết giờ này em ra sao
                    Con bệnh dạ dày có còn hành em nữa?
                    Cuộc sống nhọc nhằn thiếu bàn tay đần đỡ
                    Em xanh gầy, anh thấy quá xót xa!

                    Việc nhà trường em vẫn ráng tham gia
                    Kỳ hội diễn đành dắt con đi hát?
                    Anh nóng lòng chờ thư em để biết
                    Bài hát nào em chọn dự thi?

                    Anh chẳng quan tâm giải nhất giải nhì
                    Chỉ muốn hiểu nỗi lòng em cố giấu
                    Nếu bài hát buồn, nghĩa là em sầu não
                    Anh phải làm gì xua tan nó trong em?

                    Quá nhớ các con nên thường gặp đêm đêm
                    Chúng vẫn thế mà sao thương thương lắm
                    Đồ chơi cũ còn quanh anh bụi bám
                    Nhớ một hè hai đứa đã giành nhau.

                    Căn phòng anh sớm tối vẫn ồn ào
                    Bầu bạn đến chỗ ngồi thường chẳng đủ
                    Nhưng bởi thiếu tiếng nói cười trẻ nhỏ
                    Nên nỗi niềm trống vắng cứ mênh mông…


                    Moskva, ...


                    r

                    @anh Đoàn Văn Nghiêu:
                    Mời anh cứ tự nhiên.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 15:19:06 bởi Huyền Băng >
                    Nguyên Hùng 24.10.2006 11:35:07 (permalink)
                    0
                    Nói cùng “bồ”

                    Bồ ơi, ta buồn lắm
                    Nơi hồn ta sâu thẳm
                    Bồ nào có biết đâu!
                    Nơi lòng ta thương đau
                    Bồ không nhìn thấu được!
                    Nỗi niềm ta mong ước
                    Mà bồ chẳng muốn tin…

                    Trách ta không biết ghen
                    Phải chăng bồ muốn nói:
                    Con tim anh cằn cỗi
                    Cái gan anh yếu hèn?

                    Sao không thấy bồ ơi
                    Nỗi buồn chen niềm vui
                    Cây đời dù xanh tươi
                    Thiếu tay người vun xới
                    Vắng chân người lui tới
                    Cũng có lá vàng rơi…
                    Lác đác lá vàng rơi…


                    .....

                    Và Nói với Em

                    …Hãy cứ để anh yêu,
                    ........................Yêu hoài em nhé
                    Dẫu chẳng được lòng cha
                    Dẫu không vừa ý mẹ
                    Yêu em hơn, bù đắp buổi ban đầu
                    Khi chúng mình lầm lỡ giận hờn nhau…


                    Hãy cứ để anh yêu
                    Như mười lăm năm trước
                    Hãy cứ để anh yêu
                    Chừng nào còn yêu được.

                    Anh như hị mất hồn
                    Mỗi lần em nổi giận
                    Nên thành kẻ lắm mồm
                    Không em thì ca cẩm.

                    Em chẳng phải mỹ nhân
                    Mà sao anh đắm đuối?
                    Em chẳng phải thiên thần
                    Sao lòng đau tiếc nuối?

                    Em đơn giản là em
                    Nhưng với anh là vợ
                    Là bạn đời bao phen
                    Chia cùng anh sướng, khổ.

                    Em đơn giản là em
                    Là mẹ hai đứa trẻ
                    Bao năm dài lặng lẽ
                    Quên mình cho con thơ.

                    ………………..*

                    “Rất dài và rất xa
                    Là những ngày thương nhớ”

                    Rất gần mà rất xa
                    Khi niềm tin tan vỡ…


                    ’94.
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 151 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9