Cánh Buồm Thao Thức
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Nguyên Hùng 25.10.2006 09:06:05 (permalink)
0

CẢNH NGHÈO

Bánh đúc, mắm tôm, bát nước lèo
Lạ mồm, bụng rỗng, chén nhanh vèo
Lạnh tì, đói ruột nào ham cưỡi
Ấm cật, no cơm lại muốn trèo
Có bạc, có bồ còn chạy nữa
Không tiền, không vợ chỉ nằm khoèo
Gối đầu tay ấp sầu mơ tưởng
Lâu mãi chán chường ngủ chỏng queo.

27/7/2006
Bùi Đức Hiền


NHẮN CHÀNG

Chẳng chịu cưới xin, chỉ hứa lèo
Tuổi xuân nào đợi, cứ trôi vèo!
Khi cần tâm sự thì lo chạy
Lúc muốn nghỉ ngơi lại thích trèo
Chạy lắm đến ngày hai gối nhũn
Trèo nhiều tới đận một chân khoèo
Người gì vô ý, ai chờ nổi
Cầu phật cho chàng sớm chết queo!


24.10.06
N.H.
NGYEU 25.10.2006 10:50:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng

NHẮN CHÀNG

Chẳng chịu cưới xin, chỉ hứa lèo
Tuổi xuân nào đợi, cứ trôi vèo!
Khi cần tâm sự thì lo chạy
Lúc muốn nghỉ ngơi lại thích trèo
Chạy lắm đến ngày hai gối nhũn
Trèo nhiều tới đận một chân khoèo
Người gì vô ý, ai chờ nổi
Cầu phật cho chàng sớm chết queo!


24.10.06
N.H.


THÀ CHẾT

Ta cưới làm chi thứ bọt bèo
Thà rằng nằm vậy dẫu cong queo
Mặc cho thây nó già chết héo
Ai có dại gì lại chết theo.

Nhăn nhúm thây tàn tẹo tèo teo
Ra đường thất thểu tựa đi kheo
Ngữ ấy bơ đường nhiều chẳng béo
Gió thoảng không chừ cũng bay theo.

Ta ở một mình dẫu đói meo
Buồn, ra đầu ngõ với cu tèo
Chăn đơn gối chiếc không hề tiếc
Thà chết cũng không cưới bọt bèo.


25.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

* Thấy vui quá N cũng nhào vô, đừng đẩy N ra nhé.

Nguyên Hùng 25.10.2006 13:43:26 (permalink)
0

THÀ CHẾT

Ta cưới làm chi thứ bọt bèo
Thà rằng nằm vậy dẫu cong queo
Mặc cho thây nó già chết héo
Ai có dại gì lại chết theo.

Nhăn nhúm thây tàn tẹo tèo teo
Ra đường thất thểu tựa đi kheo
Ngữ ấy bơ đường nhiều chẳng béo
Gió thoảng không chừ cũng bay theo.

Ta ở một mình dẫu đói meo
Buồn, ra đầu ngõ với cu tèo
Chăn đơn gối chiếc không hề tiếc
Thà chết cũng không cưới bọt bèo.

25.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Sao nỡ gọi em thứ bọt bèo
Người đâu bạc thế, hỡi anh Nghiêu!
Mới tối hôm qua anh còn hứa:
"Mai rồi anh sẽ dắt em theo!"

Anh nỡ chê em già nhăn nheo
Dáng thì thất thểu, ốm tong teo
Vậy hồi đêm tay nào hổn hển:
"Trèo mệt còn hơn cả vượt đèo!"

Anh thà một mình nằm chèo queo
Đói cơm, ăn dỗ của cu tèo?
Có phải vậy không, hay chỉ tại
Em - gái nhà quê, lại rất nghèo?
tietkimquyduc 27.10.2006 23:03:31 (permalink)
0


Trích đoạn: tietkimquyduc

Chào bạn NH,
Có hứa đến nhà bạn giao lưu, nhưng lâu nay vì bận sửa sang các chòi thơ của mình,
nay mới rảnh và xin đáp lễ bằng một bài họa liên hoàn với bài Mong của bạn nhé...

TƯỞNG BỐN MƯƠI

Để chốn giao du rộn tiếng cười
Nguyên Hùng hăng hái sớm hơn người
Tham gia Thư quán khen còn trẻ
Xướng họa Đường thi khó bảo lười
Đáp lễ bài Mong xem có nghĩa
Gặp nhau bô lão thấy luôn tươi
Lòng người, lòng vợ đùa vừa phải
Bác Lá Chờ Rơi...tưởng bốn mươi...


TĐ -15/10/2006
-----------------------------------------------
-Sẽ copy về chòi TĐ và quán bác Lá để ngâm rượu...
-Hẹn tái nạm...tái ngộ...
-Mình chọn màu tím để nhớ tuổi học trò...

tietkimquyduc 28.10.2006 12:45:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng


Trích đoạn: Đông Hòa

Bài xướng:-T/h Tuyết Trắng

Làm thơ khó quá phải đi tầm
Kiếm bạn tìm thầy khéo hỏi thăm
Nhéo mũi cào da mày nhíu nhó
Ôm đầu bức tóc mặt chầm dầm
Trưa về rã rượi nên bồi thuốc
Tối đến bơ phờ phải uống sâm
Bởi vậy lần sau không dám học
Than trời trách đất cứ lầm bầm

Bài họa:-Thiềng Đức (8/8/06)
ĐÙA NÀNG THƠ

Ảo mộng tình yêu thật khó tầm
Chia tay ngày ấy chửa lần thăm
Nàng thơ không tới mình ray rứt
Năm tháng qua mau kiếp dãi dầm
Chớ trách sai lầm sương trắng tuyết
Lãng quên nhắp cạn chén hồng sâm
Thơ Đường khó quá sao thương mãi
Nhung nhớ tím gan với ruột bầm...


Thân họa : Nhớ bạn

Nhớ bạn ngày xưa đã mấy tầm
Đôi lần tìm đến hỏi lời thăm
Nhưng nhà bụi đóng dầy như phấn
Còn ngõ nước đâu chảy ướt dầm
Ngó thấu nơi kia nghìn lá trúc
Nhìn ngang vẫn đó nhúm dây sâm
Nhưng người cách biệt giờ không thấy
Nỗi nhớ , nghe tâm dạ tím bầm

Đông Hòa
28.08.06


Làm thơ không dễ

Trò luận văn chương phải trích, tầm
Đông Tây kim cổ cũng năng thăm
Chăm gom lời đẹp đừng vương vãi
Siêng nhặt ý hay sẽ ngấm dầm
Vớ đoạn văn hay: vui tựa tết
Gặp bài thơ đẹp: quý hơn sâm
Thế mà thơ viết không hề dễ
Được một bài "ngon" cũng dập bầm.


29.8.06
Nguyên Hùng

Nhân tiện chép tặng bác Thiềng Đức một bài cùng chủ đề:

LÀM THƠ ĐƯỜNG

Làm thơ Đường luật quả là phê
Một cụ chịu khen, mười cụ chê
Bằng trắc không may thời lệch lạc
Luật niêm chẳng nhẽ cứ cà kê
Xướng hay những tưởng nhờ tình tứ
Đối dở thì ra tại vụng về
Đã cõng trên lưng ngàn thứ luật
Chơi thơ rốt cuộc cũng theo nghề?


25.7.06
Nguyên Hùng

ĐÁM RỖI NGHỀ
(Họa đảo vận bài LÀM THƠ ĐƯỜNG của bạn NH)

Thơ thẩn...quá ra đám rỗi nghề
Nương mây theo gió cõi đi về
Ve chai hàng tháng quầy ghi chép
Con nợ mỗi ngày vợ thống kê
Xướng họa thất ngôn già rất khoái
Giao lưu bát cú trẻ không chê
Làm thơ Đường luật Hùng quên việc
Mở web online Đức thật phê...


TĐ -28/10/2006
-Trong streamline GHẸO NÀNG THƠ, GHẸO CHÀNG THƠ...
(sẽ lập bản kê 4 nàng, 4 chàng rồi...)
Nguyên Hùng 28.10.2006 14:30:08 (permalink)
0

Thuyền Tình Lạc Bến

......

Bến bờ xưa nay đâu còn chờ đợi
Thuyền đã quay về nhưng không nơi đỗ bến ơi
Bạc mái đầu xanh tôi đau đớn ngậm ngùi
Nơi bến cũ tôi không người chung lối .

CD 20/10/06


Cám ơn Cô Đơn đã góp phần làm cho chủ nhà bớt cô đơn nhé
Và xin họa bạn mấy dòng gọi là đáp lễ nhé!

Thuyền tình lạc bến buông trôi
Cô đơn giữa biển sóng vùi gió xô
Mênh mông không bến không bờ
Trên mây dưới nước, bao giờ thấy nhau?

Gặp nhau mà chỉ thêm đau
Thì tình thà cứ chôn sâu đáy lòng
Bến xưa khi chẳng còn mong
Thuyền em thì cứ xuôi dòng mà qua!

Hãy đi về phía biển xa
Bến anh đang đợi thuyền hoa một mình.


--------------------------------------
Tranh thủ repost:


U 50

Năm mươi hơn hẳn tuổi vài mươi
Cho dẫu “tài nguyên” chẳng thật “tươi”
Kinh nghiệm phát huy “cày” nỗ lực
Khả năng mài dũa “xới” không lười
Sáng bia chiều rượu nào vơi sức
Tối vợ trưa bồ chẳng lả người
Việc xóm việc nhà đều giỏi cả
Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười.

HBĐ

TƯỞNG ĐÔI MƯƠI
(Liên hoàn với bài U50)

Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười
Bùi Đức hiền nhân rõ khỏe người
Kinh nghiệm 'xới cày' em bảo giỏi
Khả năng 'bia rượu' bậu không lười
Làm thơ xướng họa càng duyên dáng
Kéo điện phát huy vẫn tốt tươi
Gửi bạn mấy vần tình trẻ mãi
Nguyên Hùng quân tử tưởng đôi mươi...

Thiềng Đức


Hàng xóm hối hận
(Tiếp bác Thiềng Đức)

Ngồi nghe Hiền(*) nổ, chỉ thầm cười
Bởi lẽ cái kia hắn khác người!
Cày cuốc sức đâu mà cố gắng
Gieo trồng biết cóc chả chây lười!
Ngâm bia cùng rượu: không thôi héo
Ngụp “phở” với “cơm”: vẫn chẳng tươi
Hàng xóm than trời vì hối hận
Sai lầm đã thấy rõ mười mươi!


27.10.06
N.H.
(*) Hiền Bê Đê


XUÂN VIỄN XỨ

Làm thân viễn xứ khổ khôn can
Dõi hướng quê xưa khoé lệ tràn
Tết đến trà thơm không kẻ đối
Xuân về rượu thắm chẳng người san
Niềm thương cam gởi cùng mây bạt
Nỗi nhớ đành trao với gió ngàn
Tiếng quốc tìm bầy nghe não nuột
Trông về đất Mẹ tím bầm gan

Trần Ai
Jan 19-2006


Quan tham
(Xin chỉ họa vận với Trần Ai)

Bia rượu mỗi ngày nốc mấy can
Tiền tiêu chẳng khác nước sông tràn
Người nghèo trong ngõ không màng ngó
Kẻ khó bên đường chẳng biết san
Mỗi buổi tham quan: hàng chục triệu
Mỗi lần xuất ngoại: mấy trăm ngàn(*)
Mặc người đóng thuế gù lưng gánh
Nỗi khổ trần ai bóp ruột gan!


28.10.06
N.H.
(*) USD.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2006 14:38:51 bởi Nguyên Hùng >
Nguyên Hùng 05.11.2006 08:17:39 (permalink)
0
Post thừa, sorry!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2006 08:25:29 bởi Nguyên Hùng >
Nguyên Hùng 05.11.2006 08:20:04 (permalink)
0

PHẢI ÐÀNH THÔI

Muốn nữa nhưng đành cũng phải thôi
Cạn dầu khô mực lấy gì chơi?
Xui chi bóng ác vào thêm bóng
Tiếc bấy lời oanh lại tắt lời
Vắng ngắt vườn xưa buồn héo lá
Lẻ loi bạn cũ réo tàn hơi
Người đâu thơ đó người nay vắng
Muốn nữa nhưng đành cũng phải thôi!

Lá chờ rơi

THÁN TRANG ĐƯỜNG

Có phải tan đàn...đến thế thôi
Tình như thủ túc hóa là chơi
Bao giờ lại thấy bình minh ứng
Mãi mãi còn mong họa nối lời
Lá rụng vườn thưa hờ... lác đác
Thơ buồn xướng hụt hỡi hời hơi
Cơn đau hết thuốc Thầy không chữa
Để chết sao đành... Chết thật thôi!!!

Kim Giang


Mực cạn lại đầy

Bác cháu nhà này than ít thôi
Cuối năm đâu rảnh, muốn là chơi!
Người thì bận bịu lo công cán
Kẻ lại bấn bung tính lỗ lời
Viết lách bút nào luôn đủ mực
Mưu sinh ai nấy chẳng còn hơi
Kim Giang đừng khóc người vơi mực
Mực cạn lại đầy, ắt thế thôi!


01.11.06
Nguyên Hùng

HÃY VỀ THÔI
(Lời vợ Nguyên Đỗ, MOD box Thơ văn)

Còn chờ gì nữa, hãy về thôi!
Công việc thì nhiều, chỉ mải chơi
Đừng tưởng chữ hay mà múa chữ
Chớ nhầm lời đẹp cứ khua lời
Mõ chùa gõ mãi còn đâu sức
Ruộng vợ mới cày đã tụt hơi
Thơ phú báu chi thơ thẩn mãi
Còn chờ gì nữa, hãy về thôi!


03/11/06
Nguyên Hùng

(Respost)
Nguyên Hùng 05.11.2006 08:22:45 (permalink)
0
THƠ VUI TẶNG NGUYÊN ĐỖ

Người đâu Đa Cảm Đa Sầu(1)
Lời Yêu Thương(2) Bài Thơ Đầu(3) đã trao
Nàng Thơ(4) - Chim Nhạn Mùa Nao(5)
Chiếu Thơ Anh Trải(6), rượu đào anh say
Cô Láng Giềng(7), Anh Là Ai(8)
Mà sao Ghen Gió Hờn Mây(9) sớm chiều?
Gạt bên Giọt Lệ Tình Yêu(10)
Bỏ Đi Chẳng Nỡ(11), nhận liều Cố Nhân(12)
Thôi thì Quen Bước Lạc Chân(13)
Canh Khuya(14) Đành Chết Theo Trăng(15), không về
Bàn Tay Đưa Dẫn(16) Rụt Rè(17)
Cánh Hồng Tim Tím(18) mân mê, lịm dần…

Em Biết Không(19), Đêm Hồng Ân(20)
Hương Tình Mãi Thắm(21), Hoa Xuân(22) mãi hồng
Gió Sa Mạc, Tuyết Đêm Đông(23)
Làm Sao Cản Giấc Mơ(24) nồng hở em?
Tình ta Trẻ Mãi Trong Tim(25)
Ta Với Thơ Chơi Ú Tìm(26) Âm Thanh(27):
Thập thình - Đây Trái Tim Anh(28)
Phù phù Ngọn Lửa Hương Tình(29)là em
Hẹn Nhau Trong Giấc Mơ Đêm(30)
Chớm Đông(31) Cánh Nhạn Đưa Tin(32): Em về(33)!
Anh Nhìn Thấy Dáng Em Kìa(34)
Phút Giây Hạnh Phúc(35): Em Nè, Anh Ơi!(36)
Cám ơn Đức Mẹ Lên Trời(37)
Tìm em trả lại cho người Ngóng Trông(38)
Mặc Mưa Vẫn Đốt Pháo Bông(39)
Mừng Vui Tìm Lại(40) đóa hồng mong manh
Em là Công Chúa Thơ Anh(41)
Em là nguồn suối mát lành(42), nguyên sơ…

Em là tất cả quý cô
Anh là một kẻ dại khờ(43) “mót”(44) thơ.


Ghi chú:
(1)-(41): Tựa đề một số (!?) bài thơ mà NH mới kịp xem qua từ thư viện khổng lồ của Nguyên Đỗ;
(42): nhại tựa topic “Suối Nguồn Thơ” của NĐ;
(43): nhại tựa bài “Anh Chàng Dại Khờ” của NĐ;
(44) cũng là MOD
tietkimquyduc 05.11.2006 11:14:03 (permalink)
0
Welcome NH và các bạn,
'Lu xà bu' quá nên hôm nay mới ghẹo tiếp,
theo dòng tếu vui GHẸO NÀNG THƠ

HẸN NHAU...CƯỜI...

Thấy đơn làm rể tưởng hai mươi
‘Một nửa’ còn nguyên cũng 'được dzồi'
Thiềng Đức đi sau chưa ngỏ ý
Kim Giang tới trước đã y lời
Việc này Bác Lá làm nhân chứng
Chuyện đó Nguyên Hùng chọn lứa đôi
Lý lịch trình bày nghe phải đạo
Rỗi nghề một đám…hẹn nhau…cười …


TĐ -5/11/2006 (CN)
[sm=clap.gif]
------------------------------------------
Xin copy về chòi thơ TĐ để 'ngâm dấm'.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2006 16:54:49 bởi tietkimquyduc >
Nguyên Hùng 07.11.2006 14:38:27 (permalink)
0
THƠ VIẾT DÙM
(Tặng những người bạn)

Ta đến với nhau dẫu khá “Muộn mằn”
Con “Đò giấy” vẫn chở đầy ước vọng
Những dấu yêu luôn trong “Vùng phủ sóng”
“Mối tình sau” ai bảo chỉ “Nửa vời”.

“Dưới tán bàng xưa” anh thầm đợi một người
Người ấy cũng thầm chờ anh “Bên trong cánh cửa”
Ta đến với nhau như hai người “Bạn cũ”
Có khác gì “Từ tháng Mười đến mùa đông” !

Không uổng công “Thơ gửi một dòng sông”
Không phí hoài “Những câu thơ rải rác”
“Ngôi nhà của mẹ” xa xôi “Làng Sơn Cốt”
“Một người Sài gòn” “Bất chợt” ghé về thăm.

Như “Cơn mưa rào” tưới mát ruộng khô cằn
“Ánh mắt” mẹ bỗng xanh ngời trở lại:
- “Xin người” hãy “Nói với con về người ấy”
Vâng với anh, “Con là”… “Người đến sau”

Từ phút anh trao em “Bài thơ tình ở Cà Mau”
Những kỷ niệm của ngày “Xa” ập đến
Em từng “Có một thời”“Ngôi sao của biển”
Sáng giữa “Ngân Hà” ngàn tinh tú vây quanh.

Em yêu xiết bao “Hà Nội của anh!”
“Có thể mùa thu…” nào bên anh sóng bước?
“Thu Sài Gòn” cơn mưa chiều thảng thốt
Như chia sẻ cùng em những “Hồi ức tương lai”


Ghi chú:
- Những cụm từ màu xanh dương là tên các bài thơ, truyện và tiểu thuyết của Hoàng Đình Quang (blog Cánh Đồng Lưu Lạc);
- Những cụm từ màu xanh lá mạ là tên các bài thơ của Phương Phương (blog Ngày Xưa Ơi!).

07.11.06
Nguyên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2006 09:09:45 bởi Nguyên Hùng >
Nguyên Hùng 07.11.2006 14:54:26 (permalink)
0


Trích đoạn: tietkimquyduc

Welcome NH và các bạn,
'Lu xà bu' quá nên hôm nay mới ghẹo tiếp,
theo dòng tếu vui GHẸO NÀNG THƠ

HẸN NHAU...CƯỜI...

Thấy đơn làm rể tưởng hai mươi
‘Một nửa’ còn nguyên cũng 'được dzồi'
Thiềng Đức đi sau chưa ngỏ ý
Kim Giang tới trước đã y lời
Việc này Bác Lá làm nhân chứng
Chuyện đó Nguyên Hùng chọn lứa đôi
Lý lịch trình bày nghe phải đạo
Rỗi nghề một đám…hẹn nhau…cười …


TĐ -5/11/2006 (CN)
[sm=clap.gif]
------------------------------------------
Xin copy về chòi thơ TĐ để 'ngâm dấm'.

@ Bác Thiềng Đức:
Cám ơn bài thơ của bác. Nhà cháu sẽ đáp lễ vào một lúc khác. Lúc này cháu đang đi chơi với KG

Nguyên Hùng 11.11.2006 10:25:48 (permalink)
0

NGHỈ CHƠI

Bạn nghỉ chơi rồi ta nghỉ theo
Tội gì đêm vắng đứng cheo leo
Không tìm được ý thơ khô quéo
Chẳng biết trêu ai tứ mốc meo
Tiếng hát vô duyên đem giấu cất
Câu hò lỡ điệu để dành treo
Mồi ngon độc ẩm nghe khen khét
Thiếu bạn ngàn ly cũng nhạt phèo!

Lá chờ rơi


CHỚ BÌ VỚI TỚ
(Bác Lá chờ rơi khuyên bạn đồng niên)

Đã yếu xin đừng cố chạy theo
Sức còn mấy nả để mà leo
Muốn trao niềm mến, ừ, thì gọi
Mong tỏ lời yêu, được, chỉ “meo” (mail)
Gái đẹp bây giờ nên để ngắm
Rượu ngon tới lúc chỉ dành treo
Chớ bì với tớ mà đâm uất
Không khéo tim gan lộn phổi phèo!


11.11.06
Nguyên Hùng

(Repost)
Nguyên Hùng 11.11.2006 10:28:31 (permalink)
0

GIẤU SỔ NAM TÀO

Năm nay* cũng lọt sổ Nam Tào
Vẫn sống... nhăn răng chẳng cái nào!
Dẫu biết không răng là lắm lợi**
Nhưng rồi có lộc phải làm sao?
Ai ăn khô cứng ta ăn nước
Lạnh tắm vòi sen nực tắm ao***
Cứ thế nhởn nhơ mươi tháng nữa
Sang năm lại giấu sổ Nam Tào!

Lá chờ rơi


LÁ VẪN CHƯA RƠI
(Kính họa bác Lá chờ rơi)

Thu nay vừa xé sổ Nam Tào
Bác vẫn chưa rơi chiếc lá nào
Dù thiếu vài răng, nhằn vẫn tốt!
Dẫu thừa ít lợi, mắm không sao!
Hễ nhìn người đẹp là mong muốn
Cứ thấy bóng hồng lại ước ao
Thơ phú ung dung ngồi xướng họa
Thu mai lại xé sổ Nam Tào!


10.11.06
Nguyên Hùng

(Repost)
Nguyên Hùng 11.11.2006 10:31:25 (permalink)
0
Cá Vàng lặn lội nơi đâu?

Cá Vàng lặn lội nơi đâu
Khổ thân ông lão bên cầu đứng trông
Nắng chiều nhuộm tím bờ sông
Xẹo nghiêng mắt lưới bềnh bồng bờ đê
Từ ngày cá quẫy vút đi
Lão đây mắc nợ đầm đìa tới nay
Nợ người một cái cầm tay
Một lần kề má, nhiều ngày còn hương...


23/9/2003
N.H.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9