Cánh Buồm Thao Thức
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Nguyên Hùng 16.11.2006 11:05:04 (permalink)
0
Sao tôi lại gặp em?

Từ lúc gặp em
Tôi không hề muốn làm mai nữa
Dẫu biết thế là đùa với lửa
Và tay tôi chẳng thể mát bao giờ

Tôi thầm tiếc có lần nhanh nhảu viết hộ nhà thơ
Điều đáng lẽ nói cho chính tôi mới phải
Để chiều nay tự trách mình khờ dại
Biển Hòn Rơm ủ nóng lửa phương nào?

Sóng dưới chân khe khẽ rì rào
Sóng trong ngực gầm gào như bão bể
Những tưởng tránh lòng mình thì ra Mũi Né
Mà con sóng vô hình theo phủ cả ngày đêm

Tôi tự vấn mình: sao tôi lại gặp em?


Mũi Né, 15.11.06
Nguyên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 11:07:51 bởi Nguyên Hùng >
Nguyên Đỗ 16.11.2006 12:43:22 (permalink)
0


Bờ Biển Mũi Né


Bàn chân bước buổi hôm nào anh nhớ
Đại dương xanh, bờ biển cát mông mênh
Rộng bao la, như chỉ có đôi mình
Dấu chân bước, con đường tình trên cát

Ôi Mũi Né, biển hương tình bát ngát
Dài vô cùng sóng nước cát tình yêu
Đi bên nhau dẫu chẳng nói gì nhiều
Cũng đầy ắp nguồn thương yêu bất tận

Ghé Mũi Né, em và anh một bận
Mà bao lần nhung nhớ mãi không quên
Đã bao lần mơ ước bước cùng em
Tay cầm tay để dấu chân trên bãi

Lần đó nhỉ, muốn ôm hôn, ngần ngại
Sợ cát vàng dấu tích những yêu thương
Sợ mai kia hai đứa chẳng chung đường
Nên màu biển, màu trời không hòa nhập

Anh chân bước, những bước cao, bước thấp
Em thụt lùi, lùi mãi, tận đằng sau
Vâng một lần một lần nếm thương đau
Thoáng hờn tủi để lạc nhau vĩnh viễn


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 22:47:37 bởi BĂNG NGUYỆT >
Nguyên Hùng 20.11.2006 08:51:30 (permalink)
0
NHỮNG NGÀY XƯA ƠI
(Nhân dịp 20-11)
     

Đã xa giáo án mười năm
Bấy năm viên phấn thôi cầm trên tay
Từ ngày tạm biệt nghề thầy
Bớt khàn giọng nói, đỡ gầy dáng đi
Cũng thôi khó xử những khi
Gặp trò xinh đẹp mà thi lại xoàng...
 
Từ ngày thôi chức “giáo làng”
Kiêng dè thì bớt, “mở mang” được nhiều
Gặp ai thấy thích thì yêu
Chẳng cần phải giấu những điều khó nghe
Khi vui, thoải mái cụng ly
Khi buồn, bức xúc sợ gì không văng…
 
Đã rời bục giảng mười năm
Buồn vui nghề giáo âm thầm mang theo
Bây giờ dù vẫn là nghèo
Đi đâu cũng nhận thật nhiều tình thâm
Học trò mái tóc hoa râm
Gặp thầy chạy đến ôm chầm, reo vui!
(Mắt nheo, sờ trán một hồi
Có người quên mặt, có người quên tên)
Mấy cô trò cũ thì khen:
“Thầy trông vẫn thế! Chúng em cũ xì…
Hẳn thầy có bí quyết gì
Mà sao ngày ấy lờ đi hả thầy?”
 
Mỗi năm cứ đến dịp này
Trong tôi lại gọi: những ngày xưa ơi!
 
20.11.2006
Nguyên Hùng



@ Nguyên Đỗ: Cám ơn NĐ đã ghé thăm và để lại bài thơ chia sẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 17:12:25 bởi Nguyên Hùng >
Trường Phi Bảo 20.11.2006 10:13:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng

Mấy năm sau ngày được duyệt đơn...

Thư Moskva
Gửi K.G.


Ba tháng tròn không một mẩu thư em
Anh như thấy trong lòng mình có lửa
Nỗi nhớ mong không chỉ là mong nhớ
Chất chứa bao ngày hóa chuỗi lo âu.

Anh muốn biết giờ này em ra sao
Con bệnh dạ dày có còn hành em nữa?
Cuộc sống nhọc nhằn thiếu bàn tay đần đỡ
Em xanh gầy, anh thấy quá xót xa!

Việc nhà trường em vẫn ráng tham gia
Kỳ hội diễn đành dắt con đi hát?
Anh nóng lòng chờ thư em để biết
Bài hát nào em chọn dự thi?

Anh chẳng quan tâm giải nhất giải nhì
Chỉ muốn hiểu nỗi lòng em cố giấu
Nếu bài hát buồn, nghĩa là em sầu não
Anh phải làm gì xua tan nó trong em?

Quá nhớ các con nên thường gặp đêm đêm
Chúng vẫn thế mà sao thương thương lắm
Đồ chơi cũ còn quanh anh bụi bám
Nhớ một hè hai đứa đã giành nhau.

Căn phòng anh sớm tối vẫn ồn ào
Bầu bạn đến chỗ ngồi thường chẳng đủ
Nhưng bởi thiếu tiếng nói cười trẻ nhỏ
Nên nỗi niềm trống vắng cứ mênh mông…


Moskva, ...


r

@anh Đoàn Văn Nghiêu:
Mời anh cứ tự nhiên.

Nhật Ký Của Nàng
-Trường Phi Bảo-
 
Em bận quá anh yêu ạ!
Cổ máy thời gian không đi ngược lại ý mình
Em ở nơi này là do ý chỉ của thần linh
Anh cần hiểu khi xa những gì thân yêu nhất
...mình sẽ cảm thấy đau lòng
 
Hãy quan tâm anh nhiều như quan tâm chính em
Sức khoẻ - món quà vô giá của cuộc sống
Em dẫu xanh xao, dẫu yếu ớt khôn cùng
Cũng chẳng thể ỷ lại
hay dựa vào anh che chắn
 
Bởi em hiểu tâm hồn mình lành lặn
Mình còn tiếng hát trẻ trung và nụ cười con nhỏ
Nên anh đừng buồn, đừng nghĩ ngợi về phương đó
Rằng em có đủ nghị lực làm niềm vui
 
Tất cả rồi sẽ qua thôi!
Không có bỉ cực sẽ không ngày thới lai
Mọi phiền não em bỏ ngoài tai
Bài hát hạnh phúc còn ai... ngoài anh nữa!
 
Hãy yên lòng, em vẫn dành riêng anh ngọn lửa
Được thắp lên do người chủ gia đình
Ba tháng rồi con chúng mình
Luôn miệng nhắc về anh
 
Nỗi nhớ đêm nào cũng đoạ đày mắt long lanh
Cuộn len càng đan càng rối
Anh giờ phương nào? có hay em mãi đợi!
Lửa trong lò sưởi đâu ấm tình đơn
 
Chỉ có anh là ngọn lửa ấm hơn...
 
20-11-2006
 
Lâu lâu ghé nhà bác phá bĩnh một chút chúc bác vui vẽ, bài thơ trên làm Bảo xúc động quá trời
 
 
Hoatina_hn 20.11.2006 10:40:03 (permalink)
0
Đọc thơ anh Nguyên Hùng thấy xúc động quá!
 
Chúc mừng anh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam! Chúc anh sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc nhé!
 
HoaTiNa


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13320/E7ACDEA8A8B141C8985A0F9B780902D3.JPG[/image]
Attached Image(s)
Nguyên Hùng 20.11.2006 14:54:24 (permalink)
0
Cám ơn Phi Bảo, Hoa Ti-Na
Sáng ra quá bộ ghé thăm nhà
Tớ bận ra ngoài không đón khách
Hai người đừng giận và trách nha.

Hôm qua người Mỹ mới hỏi thăm:
Vì sao Phi Bảo lặn mất tăm?
Hoa Tí ở đâu sao không thấy?
(Câu sau hẳn do bác nhớ nhầm)...


          
Chỉ Vui Thôi 20.11.2006 15:37:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng

NHỮNG NGÀY XƯA ƠI
(Nhân dịp 20-11)
     

Đã xa giáo án mười năm
Bấy năm viên phấn thôi cầm trên tay
Cũng thôi khó xử những khi
Gặp trò xinh đẹp trả thi lại xoàng...
20.11.2006
Nguyên Hùng


Thầy giáo năm xưa
 
Thầy giáo năm xưa chừ mất dạy
Nay được nhận quà sướng như ngây
Tiếc cô trò cũ xinh đẹp quá
Yêu lắm mà không lẽ giãi bày
 
Cầm phấn bao niên đầu không bạc
Xa trường mấy chốc tóc hết xanh
Có phải thương cô trò năm ấy
Vì bởi xưng thầy chẳng gọi anh!
 
Thầy giáo năm xưa nay thi sĩ
Yêu lắm mà thơ chẳng chịu sầu
Chỉ được cái đầu còn mộng mị
Thỉnh thoảng post lên kiểu thơ Tàu…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 15:39:41 bởi Chỉ Vui Thôi >
Nguyên Hùng 20.11.2006 20:36:08 (permalink)
0


Thầy giáo năm xưa
 
Thầy giáo năm xưa chừ mất dạy
Nay được nhận quà sướng như ngây
Tiếc cô trò cũ xinh đẹp quá
Yêu lắm mà không lẽ giãi bày
 
Cầm phấn bao niên đầu không bạc
Xa trường mấy chốc tóc hết xanh
Có phải thương cô trò năm ấy
Vì bởi xưng thầy chẳng gọi anh!
 
Thầy giáo năm xưa nay thi sĩ
Yêu lắm mà thơ chẳng chịu sầu
Chỉ được cái đầu còn mộng mị
Thỉnh thoảng post lên kiểu thơ Tàu…

Trò cũ năm xưa sắp làm bà
Còn gì để tiếc với xót xa
Thầy giáo bây giờ không còn trẻ
Còn hơi đâu ghẹo bướm chọc hoa?
 
Thầy giáo xưa nay không cầm phấn
Suốt ngày ngồi gõ phím nghịch chơi
Mặc thiên hạ giành nhau làm dự án
Mặc các nhà văn dụng võ thay lời.
 
Thầy giáo năm xưa chừ thất nghiệp
Đành đua đòi chúng bạn làm thơ
Chẳng may có người vào ức hiếp
Tưởng Chỉ Vui Thôi, hoá chuốc thù…



20.11.06
Nguyên Hùng   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 20:38:17 bởi Nguyên Hùng >
NGYEU 20.11.2006 21:51:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng

NHỮNG NGÀY XƯA ƠI
(Nhân dịp 20-11)
     

Đã xa giáo án mười năm
Bấy năm viên phấn thôi cầm trên tay
Từ ngày tạm biệt nghề thầy
Bớt khàn giọng nói, đỡ gầy dáng đi
Cũng thôi khó xử những khi
Gặp trò xinh đẹp mà thi lại xoàng...
 
Từ ngày thôi chức “giáo làng”
Kiêng dè thì bớt, “mở mang” được nhiều
Gặp ai thấy thích thì yêu
Chẳng cần phải giấu những điều khó nghe
Khi vui, thoải mái cụng ly
Khi buồn, bức xúc sợ gì không văng…
 
Đã rời bục giảng mười năm
Buồn vui nghề giáo âm thầm mang theo
Bây giờ dù vẫn là nghèo
Đi đâu cũng nhận thật nhiều tình thâm
Học trò mái tóc hoa râm
Gặp thầy chạy đến ôm chầm, reo vui!
(Mắt nheo, sờ trán một hồi
Có người quên mặt, có người quên tên)
Mấy cô trò cũ thì khen:
“Thầy trông vẫn thế! Chúng em cũ xì…
Hẳn thầy có bí quyết gì
Mà sao ngày ấy lờ đi hả thầy?”
 
Mỗi năm cứ đến dịp này
Trong tôi lại gọi: những ngày xưa ơi!
 
20.11.2006
Nguyên Hùng


 
*Trời đất như vậy là anh NGUYÊN HÙNG cũng là thày giáo, N không biết để kịp có lời chúc. Thầy thứ lỗi nhé.
 
"Nhất tự vi Sư bán tự vi Sư"
Không nhớ đến thầy, hóa trò hư
 
Xin có lời chúc phúc dù có muộn.
ĐVN 
 
Hoatina_hn 20.11.2006 21:55:19 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 23:36:58 bởi Hoatina_hn >
Nguyên Hùng 20.11.2006 22:03:25 (permalink)
0
@Anh ĐVN: Cám ơn anh đã có lời chúc mừng, dù tự xét thấy cũng hơi ngượng khi nhận lời chúc mừng của anh

@Hoa TiNa: Anh nghĩ CVT không có thâm ý gì đâu. Bọn anh vẫn tự nhận như thế mà.
Nguyên Hùng 05.12.2006 21:13:55 (permalink)
0
     BẮC KINH
 
Chúng tôi đến Bắc Kinh một chiều giá rét
Tuyết đầu mùa bất chợt trong đêm
Các bạn tôi sướng vui lần đầu thấy tuyết
Tôi lặng ngồi ấm áp nhớ về em.
 
Vạn lý trường thành mờ sương lạnh
Tấp nập khách thăm đủ màu da
Mọi người thi nhau làm hảo hán(1)
Tôi muốn lên cao để nhận sóng từ xa.
 
Tử Cấm Thành khách thập phương chen chúc
Chờ một lần được thử ngai vua
Trước vạn(2) căn phòng xa hoa tôi chỉ ước
Có một góc ngồi nghe chuyện ngày xưa…
 
Di Hòa Viên Càn Long xây tặng mẹ
Rộng mênh mông và cảnh sắc mê hồn
Giá có em giờ này cùng tôi nhỉ
Để tôi nói rằng
………..…… vườn của anh lớn rộng mấy lần hơn…
 
(1) Người TQ có câu: “Bất đáo trường thành phi hảo hán” (Chưa tới Trường thành chưa phải là hảo hán)
(2) Tử Cấm Thành gồm 9.999 phòng
 
28/11/2006
Nguyên Hùng




"Bất đáo trường thành phi hảo hán"


Vạn Lý Trường Thành


Một góc Di Hòa Viên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2006 21:19:00 bởi Nguyên Hùng >
Nguyên Hùng 07.12.2006 21:59:42 (permalink)
0
TÔ CHÂU
 
Thái Hồ(1) mây nước mênh mang
Uy nghi thành ngự(2), mơ màng liễu buông
Xa xa mờ ảo màn sương
Hiện lên ráng lửa chiến trường năm nao!
 
Tô Châu như yếm lụa đào
Nhìn vào dịu mắt, sờ vào mát tay!
Phong Kiều(3) bến cũ còn đây
Nỗi sầu Trương Kế(3) vơi đầy Hàn San…
 
Tô Châu, 28-11-06
Nguyên Hùng
 
(1) Thái Hồ (chữ Hán: 太湖; nghĩa là "Hồ (rất) Lớn") là một hồ ở đồng bằng châu thổ Dương Tư, nằm giữa 2 tỉnh Giang Tô và Chiết Giang với diện tích 2.250 km² và chiều sâu trung bình 2m;
(2) Tam Quốc Thành là một phim trường rộng lớn được xây dựng cho bộ phim Tam Quốc Chí;
(3) Tại đây ngót một ngàn năm trước, Trương Kế đã viết “Phong Kiều dạ bạc”, bài thơ được coi là một trong những kiệt tác của thơ Đường:
 
Nguyên bản chữ Hán:
 
楓橋夜泊
月落烏啼霜滿天
江楓魚火對愁眠
姑蘇城外寒山寺
夜半鐘聲到客船 
 
Phiên âm Hán-Việt:
 
Phong Kiều dạ bạc
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền 
 
Bản dịch tiếng Việt của Tản Đà:
 
Đỗ thuyền đêm ở bến Phong Kiều
Trăng tà chiếc quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÔ CHÂU - VÔ TÍCH

 



Sơ đồ Tam Quốc Thành bên bờ Thái Hồ



Một góc Thành Tam Quốc




Bối cảnh trận Xích Bích trên sông Trường Giang


Một show diễn trong Thành Tam Quốc




Nơi Trương Kế viết “Phong Kiều dạ bạc”
    
BĂNG NGUYỆT 07.12.2006 23:13:44 (permalink)
0

 
Ui ảnh đẹp wá anh NH ui,,,"dịnh" vài câu vui với anh nha..chúc vui đêm bình an!
Liễu hồ
 
Liễu soi hồ nước lăn tăn sóng
Thiên di mất dạng chẳng đường về
Bình minh mỗi buổi thuyền rọi bóng
Xuống dòng sông nhỏ sầu nhiêu khê
 
Đợi tăm cá vàng xong chẳng thấy
Cảnh đẹp cảnh sầu thêm gió mây
Nhiễu nhương tâm trí hình ai động
Khơi khúc tình thơ...ửng hây hây..!
Nguyên Hùng 07.01.2007 09:06:43 (permalink)
0
                             VÌ MỘT SỢI CÁP ĐỨT

……………………Một ngày không vào mạng
……………………
Cả ngày như thiếu cơm
……………………
Một đêm không vào mạng
……………………Cả đêm giấc chập chờn.

 
……………………Một sợi dây cáp đứt
……………………
Khiến triệu người ngẩn ngơ
……………………
Triệu nỗi niềm bứt rứt
……………………Trước màn hình trống trơ.

 
……………………Vì một dây cáp đứt
……………………Anh chẳng nhìn thấy em
……………………
Đã quen “on” từng phút
……………………Giờ tưởng chừng phát điên.

 
……………………Một sợi dây cáp đứt
……………………
Chia lìa bao lứa đôi
……………………
Còn anh vì bức xúc
……………………Nhớ em, đến tận nơi!

 
……………………29.12.06
                         Nguyên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 09:14:47 bởi Nguyên Hùng >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9