Thơ sơ chế Ngô Hữu Đoàn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 159 bài trong đề mục
James Jee 24.07.2006 14:13:39 (permalink)
0

Trên đời nhiều chuyện không đâu
Thấy buồn thì viết mấy câu nhân tình
Viết rồi nhưng lại đinh ninh
Tội cho ngưồi khác vô tình đọc qua
Thì thôi cũng phải thôi mà
Đười người du lãng phong ba chuyện thường
Trong đời năm bảy người thương
Đôi ba người ghét cũng thường mà thôi !


Đời là như thế chuyện không đâu
Vương chi một chút lại thêm sầu
Vui say hào hứng sao không chịu
Lại vướng chân mình bởi hố sâu ?

Đời là như thế chớ lo âu
Tội chi một kiếp phải mang sầu
Ai thương ai ghét ta mặc kệ
Đừng sầu đừng tủi chẳng do đâu !
#46
    Ngo Huu Doan 25.07.2006 22:23:02 (permalink)
    0
    CHIỀU SÀI GÒN KẸT XE BÊN EM

    Chiều Sài Gòn phố xá lắm bon chen
    Em óng mượt em đừng đi hẽm nhỏ
    Hương tóc nồng em gởi vào trong gió
    Chẳng mấy người được may mắn đi sau

    Chiều Sài Gòn phố xá lắm bon chen
    Em óng mượt hãy chọn đường đông nhất
    Dẫu đôi lần kẹt xe em tất bật
    Nhưng bao người diễm phúc đứng quanh em

    Chiều Sài Gòn phố xá lắm bon chen
    Em cứ để làng da cho thoáng đãng
    Em cứ nhìn xung quanh cười duyên dáng
    Dẫu kẹt xe nhưng ta chẳng muốn về !

    NHD


    #47
      Ngo Huu Doan 25.07.2006 22:55:26 (permalink)
      0
      XIN EM HÃY, ĐỪNG

      Em hãy đi nhưng đừng nhìn ai hết
      Đừng hỏi đàn ông những lúc lạc đường
      Đừng chạnh lòng nghe "ê, em dễ thương !"
      Đừng một mình khi lòng đầy tâm sự

      Em hãy cười nhưng đừng thêm ánh mắt
      Đừng chơi vơi dưới phố lúc chiều về
      Đừng ham vui đâu đó đứng mãi mê
      Đừng nhờ vả con trai khi khốn khó

      Em hãy yêu nhưng đừng yêu lãng tử
      Đừng rộng lòng phung phí những cái hôn
      Đừng dễ dãi đưa tay cho cái nắm lịm hồn
      Vì lúc ấy nơi này... anh đã chết !

      nhd
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 22:57:09 bởi Ngo Huu Doan >
      #48
        Ngo Huu Doan 25.07.2006 23:55:58 (permalink)
        0
        NỖI NIỀM

        Buổi chiều tàn
        Chợ điều hiu
        Đôi dép rách
        Một mục tiêu

        Không nhìn ai
        Bước thật dài
        Miếng huyết luộc
        Dần tàn phai

        Chiếc chăn rách
        Môi không son
        Sáng dậy sớm
        Vết tình loang

        nhd






        #49
          Ngo Huu Doan 26.07.2006 00:10:17 (permalink)
          0
          CHUYỆN TRĂM NĂM

          Trăm năm trăm năm
          Tiếng cười giòn tan
          Trăm năm trăm năm
          Phố xá huênh hoang

          Trăn năm trăm năm
          Câu đùa cửa miệng
          Trăm năm trăm năm
          Cho chút vốn liếng

          Trăm năm trăm năm
          Bắt chước người xưa
          Trăm năm trăm năm
          Gánh xiếc con ngựa

          Trăm năm trăm năm
          Không biết ngày về
          Trăm năm trăm năm
          Mịt mù phu thê

          Trăm năm trăm năm
          Bạc tiền mấy chốc
          Trăm năm trăm năm
          Lời cầu cộc lốc

          Trăm năm trăm năm
          Đổ cho số phận
          Đổ cho số phận
          Trăm năm trăm năm

          nhd
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 08:39:33 bởi Ngo Huu Doan >
          #50
            James Jee 26.07.2006 12:17:33 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Ngo Huu Doan

            CHIỀU SÀI GÒN KẸT XE BÊN EM

            Chiều Sài Gòn phố xá lắm bon chen
            Em óng mượt em đừng đi hẽm nhỏ
            Hương tóc nồng em gởi vào trong gió
            Chẳng mấy người được may mắn đi sau

            Chiều Sài Gòn phố xá lắm bon chen
            Em óng mượt hãy chọn đường đông nhất
            Dẫu đôi lần kẹt xe em tất bật
            Nhưng bao người diễm phúc đứng quanh em

            Chiều Sài Gòn phố xá lắm bon chen
            Em cứ để làng da cho thoáng đãng
            Em cứ nhìn xung quanh cười duyên dáng
            Dẫu kẹt xe nhưng ta chẳng muốn về !

            NHD


            Thơ vui một chúc cùng ông bạn nhậu nhé

            Kẹt xe

            Chiều Sài Gòn phố xá lắm bon chen
            Gặp được em trong trận tuyến dập dồn
            Khói bụi mịt mù sao lạc mất nụ hôn
            Chẳng biết nói chi khi khói bay trước mặt

            Chiều Sài Gòn mở miệng ra là sặc
            Ô nhiễm thay xe máy thả khói cay
            Đi bên em mà em sao chẳng thấy
            Vì bụi bay ta che mặt mất rồi

            Dù kẹt thật nhưng bên em ta thích
            Ngày mai hẹn cùng kẹt nữa nha em
            Nếu bên em anh chịu kẹt suốt đời
            Đừng để một lần tim em vụt mất

            Rồi có lúc đường vắng xe đi tới
            Chạy thật nhanh không còn cảnh kẹt xe
            Nhớ về em ta nhớ cãnh hôm nào
            Phải chi còn kẹt xe thì thích thật

            #51
              Bach Van Nam 27.07.2006 12:50:44 (permalink)
              0
              MỘT NGÀY

              Một ngày trôi qua nhanh
              Trên đường phố vắng tanh
              Tôi ngồi nghe sương lạnh
              Cuộc sống như chỉ mành

              Một ngày trôi qua mau
              Ngoài đường phố xôn xao
              Mọi người cất tiếng chào
              Tôi xỏ giày đi dạo

              Một ngày, một ngày thôi
              Em giờ biết nói dối
              Trái tim này thật tội
              Em bắt đầu xa tôi.

              Bạch Vân Nam
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 18:56:14 bởi Bach Van Nam >
              #52
                James Jee 27.07.2006 12:59:51 (permalink)
                0
                Có một ngày

                Có một ngày quên đi giấc mộng
                Có một ngày không thể làm thơ
                Có một ngày ta mãi lơ mơ
                Có một ngày ta yêu từ đó
                #53
                  Ngo Huu Doan 06.08.2006 00:11:26 (permalink)
                  0
                  HAY HO

                  Hay, hay, hay, hay...
                  Ho, ho, ho, ho...
                  Ra đi mẹ có dặn dò
                  Có râu chào bác lưng khòm chào ông

                  nhd
                  05.08.2006
                  #54
                    Ngo Huu Doan 06.08.2006 00:26:08 (permalink)
                    0
                    BỬA CỦI - NGỰA TRỜI

                    Có con bửa củi
                    Ông già dỡ dang
                    Trăng khuyết soi ngang
                    Cốc nước đen đúa

                    Có con ngựa trời
                    Một thằng trẻ con
                    Chiếu đứng trăng tròn
                    Ma tình trắc ẩn !

                    NHD
                    05.08.2006
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2006 09:11:30 bởi Ngo Huu Doan >
                    #55
                      James Jee 06.08.2006 00:33:44 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Ngo Huu Doan

                      HAY HO

                      Hay, hay, hay, hay...
                      Ho, ho, ho, ho...
                      Ra đi mẹ có dặn dò
                      Có râu chào bác lưng khòm chào ông

                      nhd
                      05.08.2006


                      Hay, hay, hay, hay...
                      Ho, ho, ho, ho...
                      Ra đi vợ có dặn dò
                      Thuốc mua thì chớ thuốc cho hút liền
                      #56
                        Ngo Huu Doan 06.08.2006 00:34:54 (permalink)
                        0
                        BUỒN VUI

                        Buồn, buồn, buồn buồn...
                        Vui, vui, vui vui...
                        Con âm nghe xuôi
                        Ngôn từ hoa mỹ
                        Một lần, hai lần
                        Năm lần, bảy lần
                        Buồn nhiều ít buồn
                        Vui nhiều ít vui !

                        nhd
                        05.08.2006
                        #57
                          James Jee 06.08.2006 01:01:21 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Ngo Huu Doan

                          BUỒN VUI

                          Buồn, buồn, buồn buồn...
                          Vui, vui, vui vui...
                          Con âm nghe xuôi
                          Ngôn từ hoa mỹ
                          Một lần, hai lần
                          Năm lần, bảy lần
                          Buồn nhiều ít buồn
                          Vui nhiều ít vui !

                          nhd
                          05.08.2006


                          Đời cứ thế vui vui rồi buồn bã
                          Đâu có ai buồn bã suốt một đời
                          Có vui rồi có lúc cũng chơi vơi
                          Sao biết trước ? Cuộc đời không lường được.
                          #58
                            Ngo Huu Doan 12.08.2006 17:07:49 (permalink)
                            0
                            ĐÊM TRĂNG SAO

                            Anh cõng tình em lên núi cao
                            Nằm trên tảng đá tắm trăng sao
                            Em bảo "kìa anh quỳnh trắng nở"
                            Ừ em! vì gió núi ngọt ngào !

                            Anh bồng tình em trên núi cao
                            Ngòai kia biển sóng vỗ rì rào
                            Em hỏi "biển sao gần núi thế"
                            Ừ em! trời đã định thuở nào !

                            Ta ôm tình nhau trên núi cao
                            Trăng nước ngàn năm cứ ngọt ngào
                            Mây trắng la đà đang quấn quýt
                            Em đừng lay động kẻo hư hao!

                            nhd
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 17:09:23 bởi Ngo Huu Doan >
                            #59
                              James Jee 12.08.2006 17:54:25 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Ngo Huu Doan

                              ĐÊM TRĂNG SAO

                              Anh cõng tình em lên núi cao
                              Nằm trên tảng đá tắm trăng sao
                              Em bảo "kìa anh quỳnh trắng nở"
                              Ừ em! vì gió núi ngọt ngào !

                              Anh bồng tình em trên núi cao
                              Ngòai kia biển sóng vỗ rì rào
                              Em hỏi "biển sao gần núi thế"
                              Ừ em! trời đã định thuở nào !

                              Ta ôm tình nhau trên núi cao
                              Trăng nước ngàn năm cứ ngọt ngào
                              Mây trắng la đà đang quấn quýt
                              Em đừng lay động kẻo hư hao!

                              nhd


                              Tình em


                              Em mang trong tim tình anh mãi
                              Cuộc tình mà anh nói không phai
                              Anh bảo: "Hai ta là tuyệt đối"
                              Vì em men thắm uống thêm say

                              Em mang trong tim tình anh mãi
                              Dù anh là người tỉnh hay say
                              Vẫn thế muôn đời em vẫn thế
                              Vì anh em sẽ chịu đắng cay
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 159 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9