Thơ sơ chế Ngô Hữu Đoàn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Ngo Huu Doan 15.08.2006 18:42:54 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

Nhân thơ ông bạn mới đăng
Vậy mình nhậu chút cho hăng gọi là
Hò dô cô bác gần xa
Cùng nhau nâng chén đặng mà chúc ông



Hoan hô ông bạn nhậu vào
Chúc mình câu chúc thì khao ngay liền
Em ơi lấy cá ra chiên
Lấy con khô mực ra liền cho anh
Hái thêm một rổ rau xanh
Nửa ký sò huyết tái nhanh lên nào
Thằng Tý chui qua bờ rào
Gò đen chuối hột chai cao đong đầy
Và nghe cho kỹ câu nầy
Đừng nói mua chịu mẹ rầy ba nghen !

Hi...hi... như vậy là đâu vào đó rồi, mình dzô thôi..............
1, 2, 3 dzô...ô...ô...ô..oooooooooooooooooooooooooooooo !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 21:50:58 bởi Ngo Huu Doan >
#76
    saochoihelen 15.08.2006 21:37:10 (permalink)
    0
    Hôm nay dộm bước qua nhà
    Mùi thơm khô mực cá chiên đầy
    Ô kìa mấy lít gò đen
    Mà hai ông nhậu không thèm rủ tui
    Nhậu nhiều thì lại thấy vui
    Nhà ta đãi tiệc...mỗi mình 2 ông
    #77
      James Jee 16.08.2006 12:52:01 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Ngo Huu Doan


      Trích đoạn: James Carlos

      Nhân thơ ông bạn mới đăng
      Vậy mình nhậu chút cho hăng gọi là
      Hò dô cô bác gần xa
      Cùng nhau nâng chén đặng mà chúc ông



      Hoan hô ông bạn nhậu vào
      Chúc mình câu chúc thì khao ngay liền
      Em ơi lấy cá ra chiên
      Lấy con khô mực ra liền cho anh
      Hái thêm một rổ rau xanh
      Nửa ký sò huyết tái nhanh lên nào
      Thằng Tý chui qua bờ rào
      Gò đen chuối hột chai cao đong đầy
      Và nghe cho kỹ câu nầy
      Đừng nói mua chịu mẹ rầy ba nghen !

      Hi...hi... như vậy là đâu vào đó rồi, mình dzô thôi..............
      1, 2, 3 dzô...ô...ô...ô..oooooooooooooooooooooooooooooo !


      Thui đông đủ mình gầy sòng nhậu
      Ông cùng tui với Sao chổi helen
      Dô cái coi thịt rượu đã đan xen
      Nhậu cho hết cái vui ngày hỉ hả
      #78
        saochoihelen 16.08.2006 14:34:54 (permalink)
        0



        Khách đây đông đủ một nhà
        Mà sau ông chủ nãy giờ mất tiu
        Ông Đoàn Ông thiệt tệ nghen
        Người ta đứng đợi ông thì.....(.biến)
        Khách tới nhà không trà thì rựu
        Ai như ông...khách đứng cả ngoài sân

        Đùa tí thôi đừng giận nhen anh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 14:36:53 bởi saochoihelen >
        #79
          James Jee 16.08.2006 17:51:45 (permalink)
          0


          Trích đoạn: saochoihelen

          Khách đây đông đủ một nhà
          Mà sau ông chủ nãy giờ mất tiu
          Ông Đoàn Ông thiệt tệ nghen
          Người ta đứng đợi ông thì.....(.biến)
          Khách tới nhà không trà thì rựu
          Ai như ông...khách đứng cả ngoài sân

          Đùa tí thôi đừng giận nhen anh


          Anh em tui đến đây rồi
          Sao ông không tiếp khách ngồi ở đây
          Nhà cửa sao quá bầy hầy
          Chắc ông lười biếng ở chây dầm dề

          Mau mau bàn ghế dọn xê
          Ta vui chung rượu con dê ướng nè
          Nốc vô một cái cay sè
          Nhưng tình bằng hữu Đoàn nè OK
          #80
            saochoihelen 16.08.2006 17:56:24 (permalink)
            0


            Trích đoạn: James Carlos


            Trích đoạn: saochoihelen

            Khách đây đông đủ một nhà
            Mà sau ông chủ nãy giờ mất tiu
            Ông Đoàn Ông thiệt tệ nghen
            Người ta đứng đợi ông thì.....(.biến)
            Khách tới nhà không trà thì rựu
            Ai như ông...khách đứng cả ngoài sân

            Đùa tí thôi đừng giận nhen anh


            Anh em tui đến đây rồi
            Sao ông không tiếp khách ngồi ở đây
            Nhà cửa sao quá bầy hầy
            Chắc ông lười biếng ở chây dầm dề

            Mau mau bàn ghế dọn xê
            Ta vui chung rượu con dê ướng nè
            Nốc vô một cái cay sè
            Nhưng tình bằng hữu Đoàn nè OK




            haaaaaaaaaaaa đúng là sư huynh có khác hay ghê á sư huynh nói lén nghe nè ( ông này ở dơ dễ sợ hén ) đừng bắt chước ổng nhen sư huynh
            #81
              Ngo Huu Doan 16.08.2006 18:23:06 (permalink)
              0

              Trích đoạn: James Carlos


              Trích đoạn: saochoihelen

              Khách đây đông đủ một nhà
              Mà sau ông chủ nãy giờ mất tiu
              Ông Đoàn Ông thiệt tệ nghen
              Người ta đứng đợi ông thì.....(.biến)
              Khách tới nhà không trà thì rựu
              Ai như ông...khách đứng cả ngoài sân

              Đùa tí thôi đừng giận nhen anh


              Anh em tui đến đây rồi
              Sao ông không tiếp khách ngồi ở đây
              Nhà cửa sao quá bầy hầy
              Chắc ông lười biếng ở chây dầm dề

              Mau mau bàn ghế dọn xê
              Ta vui chung rượu con dê ướng nè
              Nốc vô một cái cay sè
              Nhưng tình bằng hữu Đoàn nè OK



              Úi giời ! bạn đến hồi nào
              Tui bận công việc phải vào cơ quan
              Bổng nghe tiếng chó sủa rang
              Thằng Tý nó chạy mọi đàng kiếm tui
              Gặp tui nó thở hùi hùi
              "Bạn Hiền bố tới dắt cái đuôi dài thòng"
              Chỉ trong nửa phút việc xong
              Tui chở thằng Tý đi vòng bùng binh
              Gặp con mẹ đứng chình ình
              xe tui phòng tới... hồn linh lên trời
              Cảnh sát chạy tới ngời ngời
              Nhưng mà nó biết tui con ông trời nên thôi
              Bây giờ về tới nhà rồi
              Gặp em Sao Chổi bồi hồi phút giây
              Thôi thì lấy rượu ra đây
              Làm năm bảy lít huây huây đi nào !


              1, 2, 3 Dzô.oooooooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 18:41:20 bởi Ngo Huu Doan >
              #82
                Ngo Huu Doan 16.08.2006 18:31:51 (permalink)
                0
                Cái bà Băng Nguyệt đi đâu
                Hởm nay chẳng thấy mang bầu qua chơi
                Nhớ gì mà nhớ chơi vơi
                Sao bà bỏ nhậu cho đời mất vui
                Còn anh Carlos và tui
                Và em Sao Chổi nghe mùi bay qua
                Trăm năm trong cõi người ta
                Ai mà bỏ nhậu đàn bà cũng chê
                Con gái biết nhậu đẹp mê
                Vô đây làm chút rồi về trông con !


                Hô...hô...hô.................Dzô oooooooooooooooooooooooooooo !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 19:54:14 bởi Ngo Huu Doan >
                #83
                  saochoihelen 16.08.2006 18:36:21 (permalink)
                  0


                  Gặp em Sao Chổi bồi hồi phút giây


                  Sư huynh chắc ông Đoàn nói biết trước gặp em nên xui thế á ghét ông này ghê đi[sm=kiem.gif][sm=kiem.gif]
                  #84
                    saochoihelen 17.08.2006 11:20:04 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Ngo Huu Doan

                    Cái bà Băng Nguyệt đi đâu
                    Hởm nay chẳng thấy mang bầu qua chơi
                    Nhớ gì mà nhớ chơi vơi
                    Sao bà bỏ nhậu cho đời mất vui
                    Còn anh Carlos và tui
                    Và em Sao Chổi nghe mùi bay qua
                    Trăm năm trong cõi người ta
                    Ai mà bỏ nhậu đàn bà cũng chê
                    Con gái biết nhậu đẹp mê
                    Vô đây làm chút rồi về trông con !


                    Hô...hô...hô.................Dzô oooooooooooooooooooooooooooo !



                    Ông Đoàn ổng thiệt ác ghê.....( quá ác)
                    Chồng cô Băng Nguyệt mà ông chê
                    Ông qua mời nhậu không mời chồng cô
                    Ông này sau quá nhẫn tâm ( nhẫn tâm quá )
                    Người ta dạ chửa.. ông lầm rầm kéo đi
                    Chồng có nhà ông chẳng hỏi thăm
                    Làm sao mà dám qua nhậu chứ
                    Ít ra ông rủ cả chồng cô
                    Con thì mang gửi sang nhà ngoại
                    Cho hai vợ chồng nhậu tới mai
                    Trăm năm trong cõi người ta
                    Chồng dzô vợ cụng mới là hết chê




                    #85
                      Ngo Huu Doan 17.08.2006 18:23:32 (permalink)
                      0

                      Sư huynh chắc ông Đoàn nói biết trước gặp em nên xui thế á ghét ông này ghê đi


                      Cũng có thể do ông JC dắt cái đuôi Saochoi vào nên tui nôn nóng gặp mặt, từ đó kéo theo chạy quá tốc độ ôm cua bùng binh nên mới nông nỗi này đấy !



                      Trích đoạn: saochoihelen


                      Trích đoạn: Ngo Huu Doan

                      Cái bà Băng Nguyệt đi đâu
                      Hởm nay chẳng thấy mang bầu qua chơi
                      Nhớ gì mà nhớ chơi vơi
                      Sao bà bỏ nhậu cho đời mất vui
                      Còn anh Carlos và tui
                      Và em Sao Chổi nghe mùi bay qua
                      Trăm năm trong cõi người ta
                      Ai mà bỏ nhậu đàn bà cũng chê
                      Con gái biết nhậu đẹp mê
                      Vô đây làm chút rồi về trông con !


                      Hô...hô...hô.................Dzô oooooooooooooooooooooooooooo !



                      Ông Đoàn ổng thiệt ác ghê.....( quá ác)
                      Chồng cô Băng Nguyệt mà ông chê
                      Ông qua mời nhậu không mời chồng cô
                      Ông này sau quá nhẫn tâm ( nhẫn tâm quá )
                      Người ta dạ chửa.. ông lầm rầm kéo đi
                      Chồng có nhà ông chẳng hỏi thăm
                      Làm sao mà dám qua nhậu chứ
                      Ít ra ông rủ cả chồng cô
                      Con thì mang gửi sang nhà ngoại
                      Cho hai vợ chồng nhậu tới mai
                      Trăm năm trong cõi người ta
                      Chồng dzô vợ cụng mới là hết chê







                      Trời hươi ! bài thơ của tui là mang bầu [rượu] mà bà saochoi lại kêu là Người ta dạ chửa ! chết đi được ! rồi còn nói tui quá ác nữa chứ.... hic...hic....toàn là nói xấu không à !!!! hic...hic...
                      Thôi bỏ nhậu nghen?
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 18:25:56 bởi Ngo Huu Doan >
                      #86
                        saochoihelen 17.08.2006 21:08:04 (permalink)
                        0
                        vậy hả vậy muội xin lỗi nhen không nói rõ tưởng bầu kia chớ tại hôm bữa nghe 2 huynh chúc đó em nghĩ chắc sis đó đẻ say lắm cơ nên tưởng mang bầu nữa haaaaaaa thành thật xin lỗi
                        #87
                          Trường Phi Bảo 17.08.2006 21:27:41 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Ngo Huu Doan

                          Anh vẫn đi đây đó cõi đời
                          Đôi lúc tiếng cười ướt tả tơi
                          Em đi dạo ấy gần xa quá
                          Bóng đổ bên đường loang chơi vơi

                          Khi vui ai biết đường xa thế
                          Khi buồn trăm thứ rối cơn mê
                          Thôi em hãy cứ mà đi đứng
                          Cho bóng tình nghiêng mỗi chiều về !

                          Đôi Khi
                          -Trường Phi Bảo-

                          Em về, em rũ bỏ cơn mê
                          Đời tàn xiêm áo chửa chỉnh tề
                          Tình tan loang màu sầu tê tái
                          Anh ở nơi mô chốn nhiêu khê?

                          Đôi khi muốn khóc đâu được khóc
                          Đôi khi muốn cười có được cười
                          Bởi nhẽ đôi khi mình rất tội
                          Múa bút mua vui sự lẽ loi

                          17-8-2006
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 21:33:52 bởi Trường Phi Bảo >
                          #88
                            BĂNG NGUYỆT 18.08.2006 16:21:38 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Ngo Huu Doan

                            Cái bà Băng Nguyệt đi đâu
                            Hởm nay chẳng thấy mang bầu qua chơi
                            Nhớ gì mà nhớ chơi vơi
                            Sao bà bỏ nhậu cho đời mất vui
                            Còn anh Carlos và tui
                            Và em Sao Chổi nghe mùi bay qua
                            Trăm năm trong cõi người ta
                            Ai mà bỏ nhậu đàn bà cũng chê
                            Con gái biết nhậu đẹp mê
                            Vô đây làm chút rồi về trông con !


                            Hô...hô...hô.................Dzô oooooooooooooooooooooooooooo !


                            Chèn đéc ui mấy người này
                            Thừa lúc tui vắng, đặt bày bêu rêu
                            Bữa rồi nhậu óc với nghêu
                            Kiu ông hỏng tới, giờ réo kêu nổi gì
                            Chờ tui hết bận rộn đi
                            Xếp sắp công việc rồi nhậu lì với ông
                            Lúc đó đừng có khóc ròng
                            Má sắp nhỏ chịu rượu đong về dùm...

                            #89
                              BĂNG NGUYỆT 18.08.2006 16:29:44 (permalink)
                              0

                              tại hôm bữa nghe 2 huynh chúc đó em nghĩ chắc sis đó đẻ say lắm cơ nên tưởng mang bầu nữa haaaaaaa thành thật xin lỗi


                              Trùi đất thấy chưa ông Đoàn
                              Chúc tui đẻ mấy đứa con "thơ" bây giờ
                              Ai ai cũng tưởng.....
                              Bắt đền ông đó.....

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 159 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9