Tản mạn bốn câu....
Các bác có tâm sự gì mà ngăn ngắn mà buồn buồn, mà muốn tỏ bày, mà khi bất chợt thì cứ viết vào đây... xem như là một quyển nhật ký thơ với đầy đủ buồn vui hỷ nộ ái ố vậy....
Khi vui cũng bốn câu, khi buồn cũng bốn câu, chỉ bốn câu thôi gói trọn cả tâm tình phong kín cả trái tim, ôm ấp cả những niềm riêng chưa tỏ và gởi gắm cả trăm nghìn tâm sự....
chiều len song cửa hẹp
đường lặng bóng người đi
gió cuốn mây không nghỉ
buồn se sắt bờ mi... honghoavi
sông hoài lặng lẽ mãi
núi hoài cô đơn mãi
người hoài thương nhớ mãi
cũng nghe lòng nhạt phai... honghoavi
sông hoài lặng lẽ mãi
núi hoài cô đơn mãi
người hoài thương nhớ mãi
cũng nghe lòng nhạt phai...
honghoavi
N ghé thăm nhà PHONG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG - HONGHOAVI chúc vui nhé!
VỀ CỬA LÂN (1)
Thủy chung cửa biển đón ta về
Thương nhớ bao năm xa cách quê
Giặc đến, giặc đi quê còn đó
Cảm động lòng ta nét thơ đề ĐVN
TÌM BẠN VỊNH THƠ
Ta kéo lê thê cái chân què
Tìm nhà bạn hũu vịnh thơ nghe
Vui cười: Thơ rối như canh hẹ
Khô cứng như ai gỗ đóng bè. ĐVN
Thiên đường trong em có nhiều nhặn gì đâu*
Vài phút bên anh, trong một trời gió nổi
Và dịu nhẹ, lời chia tay rất vội
Anh đứng nhìn, ánh mắt quá phiêu du...
* Thơ Trần Ninh Hồ
XUÂN VỀ DĂNG LỐI NHỎ
TÌNH ĐẾN VỚI TIM NGƠ
MƠ GIĂNG NỖI ĐỢI CHỜ
LÀM THỔN THỨC TRANG THƠ..
KHÔNG ĐỀ Em đã năm lần chín
Mà chưa “mơ”(*) lần nào
Và Xuân nay lại đến
Trao tặng toàn chiêm bao...
2003 Ghi chú:
(*) Mơ cũng có nghĩa là ương
Bốn câu à? Thì mình cũng xin góp một chùm:
NGÀY MƯA BÃO Bầu trời giận ai mà giấu sắc trong xanh
Cho mặt đất ngậm ngùi trong nước mắt ?
Em của anh, nắng vui sao nỡ tắt
Để hồn này buồn lặng giữa âm u ?
NHỚ Ta chia tay. Em nhường anh tất cả
Kỷ niệm vui buồn một thuở bên nhau
Thuyền anh đi ngược theo dòng sông nhớ
Tìm lại bến xưa nơi gửi nụ hôn đầu.
EM Anh lớn lên trên sóng
Nên say hoài biển xanh
Giá em là cánh võng
Ru bồng bềnh hồn anh.
& CON Con là mầm của ba
Nhú lên từ lòng mẹ
Mãi mãi là như thế
Dẫu một thời con quên.
Trích đoạn: minhtuan82
XUÂN VỀ DĂNG LỐI NHỎ
TÌNH ĐẾN VỚI TIM NGƠ
MƠ GIĂNG NỖI ĐỢI CHỜ
LÀM THỔN THỨC TRANG THƠ..
Rồi hạ về ngu ngơ
Rực cháy trái tim thơ
Tình tìm hoài muôn thuở
Tìm em đến bao giờ Vũ Anh Vũ
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Bốn câu à? Thì mình cũng xin góp một chùm:
NGÀY MƯA BÃO
Bầu trời giận ai mà giấu sắc trong xanh
Cho mặt đất ngậm ngùi trong nước mắt ?
Em của anh, nắng vui sao nỡ tắt
Để hồn này buồn lặng giữa âm u ?
NHỚ
Ta chia tay. Em nhường anh tất cả
Kỷ niệm vui buồn một thuở bên nhau
Thuyền anh đi ngược theo dòng sông nhớ
Tìm lại bến xưa nơi gửi nụ hôn đầu.
EM
Anh lớn lên trên sóng
Nên say hoài biển xanh
Giá em là cánh võng
Ru bồng bềnh hồn anh.
& CON
Con là mầm của ba
Nhú lên từ lòng mẹ
Mãi mãi là như thế
Dẫu một thời con quên.
Nguyên Hùng tham quá ai lại gửi cả chùm ai theo được nè. họa cung NH đôi chút Biển cùng em nhớ anh
Vẫn còn đó mầu xanh
Mắt biển dịu êm lắm
Dẫu xa nhau ngàn dặm
Muôn trùng nhớ về anh Vũ Anh Vũ
chiều len song cửa hẹp
đường lặng bóng người đi
gió cuốn mây không nghỉ
buồn se sắt bờ mi...
honghoavi
Chào HHV nha...Chúc nhà cửa râm ran vui...hih Bữa họp bạn thơ đón tiếp không được châu đáo đừng bùn bn và Sun nha...
Trăng lặn
Sáng nay sương lấp lánh
Còn đọng trên nhánh quì
Chầm chậm vầng trăng lạnh
Chìm dần bên khách thi...
.
Này em có nhớ Về bên sông ta ở
Có một chút tình thôi
Bên này sông em nhớ
Cho ta một khoảng trời
Nguyên Thoại
Vô duyên
Em vô duyên, nên muôn đời LỠ HẸN
Anh thản nhiên, như nắng gió VÔ TÌNH !
Em bậm môi, CAY ĐẮNG một mình...
Như trẻ nhỏ, ẤM ỨC oà, muốn khóc...
Bốn câu Một câu xin nói lời chào
Một câu xin được ghé vào làm quen
Một câu xin ngỏ lời khen
Một câu xin lỗi làm phiền lòng nhau.
N.H.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: